Hoa Sen Trên Đá

Pháp Âm => Pháp Âm => Chủ đề bắt đầu bởi: hstd trên Th3 19, 2018, 10:47 PM

Tiêu đề: Gieo quẻ
Bài viết bởi: hstd trên Th3 19, 2018, 10:47 PM
Mời bà con thưởng thức pháp âm

Gieo quẻ
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/Audio/Thay-Tibu/Irvine2018/Gieo-que.mp3 (https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/Audio/Thay-Tibu/Irvine2018/Gieo-que.mp3)
- Cẩn thận cái thuyền bị lủng mà đang ra ngoài hồ, phải để ý cái nùi giẻ nhét vô...
- Lời nhắc nhở về Công phu, giới luật của Thầy
Cảm ơn  :) :) :)
Tiêu đề: Re: Gieo quẻ
Bài viết bởi: vynguyen trên Th3 20, 2018, 12:14 AM
Trong thâu âm Gieo Quẻ có một đoạn vy nhắc đến cặp mắt hiền xin được chú thích để các Anh Chị và các Bạn hiểu
   Đầu năm nay khi đang trò chuyện cùng Thầy, tụi Vy đã được nghe một Nhí trình bày về việc học bài mới. Khi đó Thập Phương Chư Phật đã xuất hiện nhìn Nhí " BẰNG CON MẮT HIỀN ƠI LÀ HIỀN " . Ánh Mắt Hiền đó đã sửa tâm tánh Nhí cũng là Bài Học Cho Nhí . " TẬP CÁI SỰ HIỀN " bốn từ này trong những bài Pháp gần đây Thầy hay nhắc là từ đây.
Tiêu đề: Re: Gieo quẻ
Bài viết bởi: Đức Thiện trên Th3 07, 2024, 06:15 PM
Con nghe lời Thầy mà ứa nước mắt Thầy ơi.