Hoa Sen Trên Đá

Đàm Luận Phật Pháp => Hoa Thơm Cỏ Lạ => Chủ đề bắt đầu bởi: Tibu trên Th3 30, 2018, 09:18 AM

Tiêu đề: Vô thường (tranh vẻ của UyênThy)
Bài viết bởi: Tibu trên Th3 30, 2018, 09:18 AM
Nhìn thấy tranh vẽ được dí sát vào mắt của ông Ngoại! Ông Ngoại tibu bình luận như sau:

- - Đây là một bức tranh về Vô Thường!
(UThy gật gật cái đầu ra chiều đắc ý lắm.)

- - Bên này trái diễn tả tổng quát cuộc đời: Chỉ có khóc và cười
(UThy lại gật đầu với cặp mắt tròn vo và nụ cười méo xẹo vì sung sướng, khi nghe lời bình luận rất đúng ý mình.)

- - Bên kia thì nói về Vô Thường! Nhìn cái miệng có cái lưởi đang liếm mép! Chứng tỏ là nó vừa ăn xong. (Quỷ Vô Thường chỉ có ăn tất cả sáu cõi)

Điểm đặc biệt là: Ngay cổ thì mang một vòng gai và trong vòng gai này lại có gai đâm mạnh xuống trái tim!
Đau khổ!!!

Kế bên lại có cái tên là "Smokey" (ý là khói > tan theo mây khói)

Cuối cùng lại có hình ông ngoại đang thuyết pháp từ phía Vô Thường qua (để ý cái lằng giữa hai con mắt).

HBR có để ý đến chi tiết: hai cái tai.

Tibu lại trả lời:
Trong cái nghe, có hai trường hợp "Không Chịu Nghe"
1. Do giận quá mà không thèm nghe
2. Do buồn quá mà cũng không nghe

Đặc biệt bên "Giận quá mà không nghe" thì bị véo/cắn đến rách cả tai!
Đủ hiểu nó nặng nề, bế tắt đến chừng nào!!!

Tóm lại đây là một tuyệt tác về Vô Thường!
Một tác phẩm từ trong trí tưởng tượng ra. Cô bé 11 tuổi này vẽ trong vòng 9 tiếng đồng hồ. Vẽ xong xuống khoe ông Ngoại.

(https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-10-2020/Vothuong-UyenThi-2.jpg)