Thầy ơi,
Từ ngày biết đến HSTD và được Thầy thọ ký, con vừa đọc tài liệu và kinh nghiệm tu tập cũng như dợt hàng ngày, vẫn chưa có ngoan và chưa có ra nhưng con rất hoan hỉ như tìm được mục tiêu của cuộc đời mình vậy đó Thầy. Song song đó con có kể mẹ con nghe về Thầy, về HSTD và tải Pháp âm HSTD về cho mẹ con nghe. Mẹ con cũng rất vui và cũng chịu khó tập đếm hơi thở và quán số điện tử. Trước đó mẹ con chưa có tập cái gì hết ạ. Nhờ Thầy xem xét và cho mẹ con đề mục để tiến tu ạ.
Con cảm ơn Thầy rất nhiều.
Con TV
Trích dẫn từ: TV trên Th4 03, 2018, 12:44 AM
Thầy ơi,
Từ ngày biết đến HSTD và được Thầy thọ ký, con vừa đọc tài liệu và kinh nghiệm tu tập cũng như dợt hàng ngày, vẫn chưa có ngoan và chưa có ra nhưng con rất hoan hỉ như tìm được mục tiêu của cuộc đời mình vậy đó Thầy. Song song đó con có kể mẹ con nghe về Thầy, về HSTD và tải Pháp âm HSTD về cho mẹ con nghe. Mẹ con cũng rất vui và cũng chịu khó tập đếm hơi thở và quán số điện tử. Trước đó mẹ con chưa có tập cái gì hết ạ. Nhờ Thầy xem xét và cho mẹ con đề mục để tiến tu ạ.
Con cảm ơn Thầy rất nhiều.
Con TV
Mẹ làm có ra đựơc gì không vậy con?
Trích dẫnMẹ làm có ra đựơc gì không vậy con?
Dạ thưa Thầy,
Mẹ con chưa nhìn thấy được gì hết đó Thầy. Chỉ mới thấy số điện tử nhưng không có trật tự lắm. Con rất mẹ rất vui vẻ và cứ rãnh là nhắm mắt tập à. Nên con xin phép Thầy cho mẹ con tu tập theo Thầy ạ.
Thầy ơi, còn con thì qua nay khi tập con có nặng đỉnh đầu phía trên, nhưng con không có bị nhức đầu như lúc mới tập. Rồi người đôi lúc có cảm giác vo tròn lại, đốm sáng vẫn có trước mặt con nhưng chưa được tròn và có màu, mắt con nhìn về 1 điểm vẫn chưa ổn định lắm. Có lúc con thấy tia sáng màu đỏ vụt qua, con cũng thấy con mắt nhìn con nữa. Vậy con có sai gì không hả Thầy. Thầy giữ gìn sức khoẻ nha. Con muốn hỏi Thầy nhiều lắm luôn. Hì
Con TV
Trích dẫn từ: TV trên Th4 03, 2018, 07:41 PM
Trích dẫnMẹ làm có ra đựơc gì không vậy con?
Dạ thưa Thầy,
Mẹ con chưa nhìn thấy được gì hết đó Thầy. Chỉ mới thấy số điện tử nhưng không có trật tự lắm. Con rất mẹ rất vui vẻ và cứ rãnh là nhắm mắt tập à. Nên con xin phép Thầy cho mẹ con tu tập theo Thầy ạ.
Con thưa với Mẹ là: Mẹ nên làm cho nó ra từng bước một. Có nghĩa là nên để ý đến sự trật tự của những con số.
Trích dẫn
Thầy ơi, còn con thì qua nay khi tập con có nặng đỉnh đầu phía trên, nhưng con không có bị nhức đầu như lúc mới tập. Rồi người đôi lúc có cảm giác vo tròn lại, đốm sáng vẫn có trước mặt con nhưng chưa được tròn và có màu, mắt con nhìn về 1 điểm vẫn chưa ổn định lắm. Có lúc con thấy tia sáng màu đỏ vụt qua, con cũng thấy con mắt nhìn con nữa. Vậy con có sai gì không hả Thầy. Thầy giữ gìn sức khoẻ nha. Con muốn hỏi Thầy nhiều lắm luôn. Hì
Con TV
Đoạn bôi đỏ: là Cận Định.
Do con chưa quen.
Cho nên con bình tỉnh tập tiếp.
========
Nên nhớ là tập cái nào thì ra cái nấy. Không nên bỏ giai đoạn, theo kiểu tập qua loa. Nên tập chậm mà chắc.
Dạ vâng ạ. Con sẽ nói với mẹ và bản thân thì bình tĩnh tập tiếp.
Con TV.