Con chào Thầy.
Xin thầy cho mẹ con đề mục tu ạ.
Mai Thị Nga (5/2/1962). Mẹ con từng làm nghề bán thịt heo được 30 năm. Bị vôi hóa cột sống nặng. Thương người, thích giúp đỡ những người xung quanh, chăm lo gia đình vô cùng chu đáo.
Kính mong thầy tìm giúp mẹ con đề mục ạ.
Con cảm ơn thầy.
Trích dẫn từ: Bát Nhã trên Th6 25, 2018, 09:41 PM
Con chào Thầy.
Xin thầy cho mẹ con đề mục tu ạ.
Mai Thị Nga (5/2/1962). Mẹ con từng làm nghề bán thịt heo được 30 năm. Bị vôi hóa cột sống nặng. Thương người, thích giúp đỡ những người xung quanh, chăm lo gia đình vô cùng chu đáo.
Kính mong thầy tìm giúp mẹ con đề mục ạ.
Con cảm ơn thầy.
Nhờ con nói lại với Mẹ là: Nên sám hối bằng câu niệm Dược Sư. Còn phần con là dợt tối đa.
Trích dẫn từ: Tibu trên Th6 26, 2018, 04:19 AM
Trích dẫn từ: Bát Nhã trên Th6 25, 2018, 09:41 PM
Con chào Thầy.
Xin thầy cho mẹ con đề mục tu ạ.
Mai Thị Nga (5/2/1962). Mẹ con từng làm nghề bán thịt heo được 30 năm. Bị vôi hóa cột sống nặng. Thương người, thích giúp đỡ những người xung quanh, chăm lo gia đình vô cùng chu đáo.
Kính mong thầy tìm giúp mẹ con đề mục ạ.
Con cảm ơn thầy.
Nhờ con nói lại với Mẹ là: Nên sám hối bằng câu niệm Dược Sư. Còn phần con là dợt tối đa.
Vâng ạ. Con sẽ nói lại với mẹ ạ.
Cho con hỏi là: có phải con dợt "giùm" mẹ để nghiệp sát của mẹ bớt đi rồi sau đó mới được quán đề mục đúng k ạ ?
Trích dẫn từ: Bát Nhã trên Th6 26, 2018, 04:51 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th6 26, 2018, 04:19 AM
Trích dẫn từ: Bát Nhã trên Th6 25, 2018, 09:41 PM
Con chào Thầy.
Xin thầy cho mẹ con đề mục tu ạ.
Mai Thị Nga (5/2/1962). Mẹ con từng làm nghề bán thịt heo được 30 năm. Bị vôi hóa cột sống nặng. Thương người, thích giúp đỡ những người xung quanh, chăm lo gia đình vô cùng chu đáo.
Kính mong thầy tìm giúp mẹ con đề mục ạ.
Con cảm ơn thầy.
Nhờ con nói lại với Mẹ là: Nên sám hối bằng câu niệm Dược Sư. Còn phần con là dợt tối đa.
Vâng ạ. Con sẽ nói lại với mẹ ạ.
Cho con hỏi là: có phải con dợt "giùm" mẹ để nghiệp sát của mẹ bớt đi rồi sau đó mới được quán đề mục đúng k ạ ?
Nhà con nó cháy rồi, con dợt tối đa.
Trích dẫn từ: Tibu trên Th6 26, 2018, 07:31 AM
Trích dẫn từ: Bát Nhã trên Th6 26, 2018, 04:51 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th6 26, 2018, 04:19 AM
Trích dẫn từ: Bát Nhã trên Th6 25, 2018, 09:41 PM
Con chào Thầy.
Xin thầy cho mẹ con đề mục tu ạ.
Mai Thị Nga (5/2/1962). Mẹ con từng làm nghề bán thịt heo được 30 năm. Bị vôi hóa cột sống nặng. Thương người, thích giúp đỡ những người xung quanh, chăm lo gia đình vô cùng chu đáo.
Kính mong thầy tìm giúp mẹ con đề mục ạ.
Con cảm ơn thầy.
Nhờ con nói lại với Mẹ là: Nên sám hối bằng câu niệm Dược Sư. Còn phần con là dợt tối đa.
Vâng ạ. Con sẽ nói lại với mẹ ạ.
Cho con hỏi là: có phải con dợt "giùm" mẹ để nghiệp sát của mẹ bớt đi rồi sau đó mới được quán đề mục đúng k ạ ?
Nhà con nó cháy rồi, con dợt tối đa.
Ôi. con hơi giật mình khi đọc được câu này @@ con cảm ơn thầy. Con sẽ dợt hết sức.