Xin chào mọi người ,con được biết đến Hoasentren đá vào khoảng 4 năm trước nhờ chú google.
Hồi trước khi biết tới hoasentrenda con có đọc chú đại bi 1 thời gian ngắn ,có 1 lần vì lúc nào nhắm mắt lại ở nhà cũ của con ở VN thì còn đều có cảm giác sợ , nên con bắt cái ấn, mà người ta đi đường khuya ưa bắt để tránh tà ma gì đó . Con nghĩ vậy là ổn, nên con bắt rồi nhắm mắt yên tâm đọc, đọc xong , đi ngủ . Đang ngủ ,4h mấy sáng con giật mình tại lạnh quá , nên con tắt máy lạnh ngủ tiếp , thì đang lim dim tự nhiên có người đánh vô hông con 1 cái . Lờ mờ con xoay qua hỏi "cái gì dzậy?, đang ngủ ". Thì thấy bóng 1 ng đàn ông đứng trc mặt , con leo nheo mắt tưởng nằm mơ , một hồi thì con mới biết là mình thấy ma, nó đứng dòm con cũng đc vài phút á . Cũng có sợ nhưng mà con cố gắng tỏ ra mạnh mẽ bằng cách xùy nó 1 cái rồi quay ra ngủ tiếp , nhưng mà ngủ ko đc, 5 phút sau xoay lại ko thấy ai, rồi con tranh thủ phóng thẳng ra phòng , thức tới sáng . Thời gian con đọc chú đại bi con có cảm giác , nóng râm rang sau ót dọc xuống giữa lưng . Thì con mới hỏi chú google rồi lần ra được Trang web này , hihi. Nhờ vậy, con mới biết được về quán chấm đỏ , và cái tên được nhắc tới nhiều lần :THTT. Con cũng từng post 1 bài ở đây để hỏi , nhưng cảm thấy sao đó nên mới xóa đi .
Một phần vì thấy sợ nên con không đọc chú hay luyện tập gì nữa ,1 năm sau đó là con lấy chồng rồi di cư sang Mỹ . Lúc tập nó con ko thấy rõ , nhưng ngủ mà mơ thấy nhớ tới thì thấy rõ lắm . Sau lúc dọn nhà sang Mĩ thì con quên đi nó luôn .
Cách đây 1 vài tuần con quyết định tập lại .Con còn có ý định nghĩ ăn ,nên con làm thử 1 ngày . Sau ngày nghĩ ăn đó , con vẫn tập chấm đỏ Thì tối đó con có một giấc mơ . Con đang đạp xe tới 1 nơi dự định , thì đột nhiên thấy lối đi bị tường bít hết lối đi rồi , ko đi tiếp đc . Con xoay lại thì thấy có 1 bóng đen đang ở sau , tự nhiên có cảm giác sợ và một phần cũng hiểu là đang nằm mơ nên con nhắm mắt , nhìn chấm đỏ rồi mở mắt ra ko thấy nữa ,mở mắt ra thì con thấy đang nằm trên giường và cái người như là chồng con nói con ra ngoài ăn đi, người nhà em đang chờ kìa . Thì con bước ra cửa thấy cái bàn ăn nhiều ghế , 2 ng như phụ nữ đang ngồi , ko rõ mặt . Con thấy hơi kì kì , dòm xuống chân mình thì thấy 1 chân cao , và 1 chân thấp, lúc đó con thấy mình như cao vọt lên á , con mới nghĩ là chưa dậy nữa hả ? ko đc r, có gì đó sai sai rồi thì tự nhiên người đàn ông lúc nãy bay vô ôm chầm sau lưng con , đằng sau lưng con nóng lên hết . Tay của ng đàn ông đó để ngay eo của con , rồi bắt đầu xoay xoay mấy ngón tay như là thọc lét mình á ,nhột kinh khủng , con cố gắng nhắm mắt thấy chấm đỏ , đọc tùm lum mà ko có hết , và cũng ko tập trung đc lâu vì nhột quá . Lát thì con la lên , thả t ra . Thì mở mắt dậy đc , mồ hôi dầm dìa và cái eo vẫn còn nặng nặng, sau lưng vẫn có cảm giác nóng hổi . Sau con ngủ lại thì mơ quá trời , mỗi lần mơ 1 chỗ . Ngủ ko được gì hết . Sợ , nhưng hôm sau chiều con tập tiếp . Thì kì này thấy giữa trán mình tê tê . Tối đó lúc nằm nhắm mắt ngủ thì đầu như đi than máy , bay bay , Cảm giác như là nguyên ngày nằm phao lênh đênh công viên nước thì tối về nằm bị cảm giác này . Rồi cảm giác nóng sau ót bắt đầu xuất hiện lại .Con không biết phải làm gì tiếp theo nữa ,hơi rối rối .Trc con cố gắng đăng ký ở HSTD nhưng ko đc ,nên con lần mò lên youtube thì tìm đc 1 anh giúp con . Nên h con mới xuất hiện đc nơi này , Cám ơn rất nhiều :((.
p/s : con có thời gian dài bị trầm cảm , tới hiện tại con vẫn rất ngại giao tiếp , nhưng con đang cố gắng cải thiện , và quá khứ có xin bùa làm ăn,+ có thầy bà gì nói con bị vong theo . Qua Mỹ thì phải theo tin lành như ý má chồng mới đc yên ổn ,con làm báp tem rồi . Con không biết những thông tin này có quan trọng hay ko nữa.
Dạ, mong được mọi người hướng dẫn
Con xin cám ơn .
Trích dẫn từ: Sleepy trên Th7 19, 2018, 03:41 PM
Xin chào mọi người ,con được biết đến Hoasentren đá vào khoảng 4 năm trước nhờ chú google.
Hồi trước khi biết tới hoasentrenda con có đọc chú đại bi 1 thời gian ngắn ,có 1 lần vì lúc nào nhắm mắt lại ở nhà cũ của con ở VN thì còn đều có cảm giác sợ , nên con bắt cái ấn, mà người ta đi đường khuya ưa bắt để tránh tà ma gì đó . Con nghĩ vậy là ổn, nên con bắt rồi nhắm mắt yên tâm đọc, đọc xong , đi ngủ . Đang ngủ ,4h mấy sáng con giật mình tại lạnh quá , nên con tắt máy lạnh ngủ tiếp , thì đang lim dim tự nhiên có người đánh vô hông con 1 cái . Lờ mờ con xoay qua hỏi "cái gì dzậy?, đang ngủ ". Thì thấy bóng 1 ng đàn ông đứng trc mặt , con leo nheo mắt tưởng nằm mơ , một hồi thì con mới biết là mình thấy ma, nó đứng dòm con cũng đc vài phút á . Cũng có sợ nhưng mà con cố gắng tỏ ra mạnh mẽ bằng cách xùy nó 1 cái rồi quay ra ngủ tiếp , nhưng mà ngủ ko đc, 5 phút sau xoay lại ko thấy ai, rồi con tranh thủ phóng thẳng ra phòng , thức tới sáng . Thời gian con đọc chú đại bi con có cảm giác , nóng râm rang sau ót dọc xuống giữa lưng . Thì con mới hỏi chú google rồi lần ra được Trang web này , hihi. Nhờ vậy, con mới biết được về quán chấm đỏ , và cái tên được nhắc tới nhiều lần :THTT. Con cũng từng post 1 bài ở đây để hỏi , nhưng cảm thấy sao đó nên mới xóa đi .
Một phần vì thấy sợ nên con không đọc chú hay luyện tập gì nữa ,1 năm sau đó là con lấy chồng rồi di cư sang Mỹ . Lúc tập nó con ko thấy rõ , nhưng ngủ mà mơ thấy nhớ tới thì thấy rõ lắm . Sau lúc dọn nhà sang Mĩ thì con quên đi nó luôn .
Cách đây 1 vài tuần con quyết định tập lại .Con còn có ý định nghĩ ăn ,nên con làm thử 1 ngày . Sau ngày nghĩ ăn đó , con vẫn tập chấm đỏ Thì tối đó con có một giấc mơ . Con đang đạp xe tới 1 nơi dự định , thì đột nhiên thấy lối đi bị tường bít hết lối đi rồi , ko đi tiếp đc . Con xoay lại thì thấy có 1 bóng đen đang ở sau , tự nhiên có cảm giác sợ và một phần cũng hiểu là đang nằm mơ nên con nhắm mắt , nhìn chấm đỏ rồi mở mắt ra ko thấy nữa ,mở mắt ra thì con thấy đang nằm trên giường và cái người như là chồng con nói con ra ngoài ăn đi, người nhà em đang chờ kìa . Thì con bước ra cửa thấy cái bàn ăn nhiều ghế , 2 ng như phụ nữ đang ngồi , ko rõ mặt . Con thấy hơi kì kì , dòm xuống chân mình thì thấy 1 chân cao , và 1 chân thấp, lúc đó con thấy mình như cao vọt lên á , con mới nghĩ là chưa dậy nữa hả ? ko đc r, có gì đó sai sai rồi thì tự nhiên người đàn ông lúc nãy bay vô ôm chầm sau lưng con , đằng sau lưng con nóng lên hết . Tay của ng đàn ông đó để ngay eo của con , rồi bắt đầu xoay xoay mấy ngón tay như là thọc lét mình á ,nhột kinh khủng , con cố gắng nhắm mắt thấy chấm đỏ , đọc tùm lum mà ko có hết , và cũng ko tập trung đc lâu vì nhột quá . Lát thì con la lên , thả t ra . Thì mở mắt dậy đc , mồ hôi dầm dìa và cái eo vẫn còn nặng nặng, sau lưng vẫn có cảm giác nóng hổi . Sau con ngủ lại thì mơ quá trời , mỗi lần mơ 1 chỗ . Ngủ ko được gì hết . Sợ , nhưng hôm sau chiều con tập tiếp . Thì kì này thấy giữa trán mình tê tê . Tối đó lúc nằm nhắm mắt ngủ thì đầu như đi than máy , bay bay , Cảm giác như là nguyên ngày nằm phao lênh đênh công viên nước thì tối về nằm bị cảm giác này . Rồi cảm giác nóng sau ót bắt đầu xuất hiện lại .Con không biết phải làm gì tiếp theo nữa ,hơi rối rối .Trc con cố gắng đăng ký ở HSTD nhưng ko đc ,nên con lần mò lên youtube thì tìm đc 1 anh giúp con . Nên h con mới xuất hiện đc nơi này , Cám ơn rất nhiều :((.
p/s : con có thời gian dài bị trầm cảm , tới hiện tại con vẫn rất ngại giao tiếp , nhưng con đang cố gắng cải thiện , và quá khứ có xin bùa làm ăn,+ có thầy bà gì nói con bị vong theo . Qua Mỹ thì phải theo tin lành như ý má chồng mới đc yên ổn ,con làm báp tem rồi . Con không biết những thông tin này có quan trọng hay ko nữa.
Dạ, mong được mọi người hướng dẫn
Con xin cám ơn .
Như vậy, hệ thần kinh của con rất yếu về phương diện Tâm Linh.
HSTD đề nghị con đọc nhiều về các tài liệu về lý thuyết. Để không mang tiếng là "tu mù".
Chính con tìm hiểu, và đọc.
Sau khi đọc xong
(3, 4 năm sau). kể từ lúc này.
Lúc đó con suy nghĩ cho thật là kỹ:
1. Có thật sự muốn thay đổi và tập theo kiểu của chùa hoasentrenda (HSTD) hay là không?
a. Nếu tập theo HSTD thì được những gì?
b. Nếu không tập thì sẽ ra sao?
2. Biết rằng:
Đèn nhà ai nấy sáng. Ai ăn nấy no... Không có ai tu mướn cho con hết.
Không có chuyện tu tắt, tu mau kẻo trễ, vì thật ra đã là quá trễ rồi (trên 2500 năm nay, mà con còn cà ạch, cà đụi chưa bắt đầu gì hết về vấn đề này).
Cám ơn thầy đã dành thời gian đọc chữ con type và trả lời.
Con sẽ làm như vậy. Hẹn thầy 3-4 năm nữa con sẽ xác nhận lại.
Con cám ơn thầy và chúc thầy sức khoẻ.
Trích dẫn từ: Sleepy trên Th7 20, 2018, 06:49 AM
Cám ơn thầy đã dành thời gian đọc chữ con type và trả lời.
Con sẽ làm như vậy. Hẹn thầy 3-4 năm nữa con sẽ xác nhận lại.
Con cám ơn thầy và chúc thầy sức khoẻ.
Ở trong chùa HSTD, nếu con đọc kỹ về tình trạng "trầm cảm". Thì cũng có Người bị.
Chỉ còn cách là:
Con có thật sự muốn mình lành bệnh hay không mà thôi.
========
Chẳng qua, đây là một thói quen suy nghĩ này nọ của chính con.
Đặc biệt:Tu Sĩ Gạo Cội đã từng bị như vậy.
Con nên tạo ra một thói quen khác, thói quen An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt.
========
Khó khăn?
Tất nhiên, là rất là khó.
Mun có nói là chuyện tu hành: Nó khó cũng y như là chuyện bứt... Trái Đất ra khỏi quỹ đạo bay quanh Mặt Trời vậy!
========
Tuy nhiên, cách đây trên 2500 năm đã có Người làm được. Hiện nay HSTD cũng... đã có Người làm được chuyện này!
Con rơi trúng ổ rồi đó ;D ;D ;D. Bây giờ là chỉ còn bắt chước nhau thôi. ;D ;D ;D
Dạ thưa thầy , con có thấy là cái cảm giác đó là do con tạo ra .con đã và đang cố gắng dẹp nó,và nó đang có tiến bộ . Chồng con từng có đề nghị lôi con đi chữa bệnh, nhưng con có từ chối . Con nghĩ là con lo liệu được nó . Con biết nó tại sao hình thành nhưng chưa đủ mạnh để đá nó đi , Nhưng con đã khá hơn rồi , con cố gắng nữa là sẽ được thôi hà .
4 năm trước khi biết hoa sen trên đá , cái nhìn vòng tròn trước mặt bắt đầu trở thành thói quen của con,và con vẫn đang nuôi nó .
Hôm qua thầy trả lời , con suy nghĩ nhiều lắm .
Cám ơn thầy , con sẽ cố gắng .
;D ;D ;D ;D
Chào chị. Chị cố gắng lên nhé. Em tin chị sẽ làm được ;D ;D ;D
Trích dẫn từ: TV trên Th7 21, 2018, 08:48 PM
Chào chị. Chị cố gắng lên nhé. Em tin chị sẽ làm được ;D ;D ;D
Hihi, Em sinh năm 1991 , em có thấy c nói là chị 32 tuổi , nên em gọi chị nha .Em cám ơn chị đã động viên . Em sẽ cố gắng.