Hoa Sen Trên Đá

Đàm Luận Phật Pháp => Trò Chuyện On Viber => Chủ đề bắt đầu bởi: Đức Thiện trên Th10 09, 2018, 12:56 AM

Tiêu đề: Háu ăn – bắp thịt chắc chắn trâu cui là ngon lành
Bài viết bởi: Đức Thiện trên Th10 09, 2018, 12:56 AM
Háu ăn – bắp thịt chắc chắn trâu cui là ngon lành

Hstd Thay Phuoc   
Háu ăn: Thân thể của Tibu bị thiếu do ăn cơm tù lâu nay. Mấy hôm nay vẫn cứ ăn cơm tù, nhưng trộn nhiều ''tảo xoắn'' 3 muỗng canh, trong 1/2 tô cơm gạo lức. Tảo xoắn cho vào máy xay cà phê, xay nhuyễn (thành bụi). Nếu kem thêm mè sống (chưa rang) thì tránh được việc bị dính vào thành máy xay. Nhai cho thật là kỹ.  Kết quả không ngờ là đói thì vẫn cứ bị đói, nhưng thói ăn vặt biến mất tiêu!  Té ra là do thiếu chất đạm mà sanh ra vụ ăn vặt!
............085   
Con ăn cơm ngày có 1,5 chén. Con không hề ăn vặt, chỉ có uống nước nhiều mà ú nu đó Thầy. Vậy là con dư chất đạm đúng không ạ?
Hstd Thay Phuoc   
Không có đâu con. Cái tạng của con nó vậy đó!(yummi).
...........085   
Hic hic.... vậy là tạng người con là hít không khí cũng ú....
Hstd Thay Phuoc   
Nhìn được, là hay rồi! Tất nhiên là cái chắc chắn ở bắp thịt thì nói lên tất cả là: con có thật sự là trâu cui hay không mà thôi. Con mà trâu cui, là ngon lành!
..........085   
Hi hi... con là trâu cui đó Thầy, con khỏe lắm, làm tối ngày mà có mệt chút thì hôm sau lại khoẻ.
Hstd Thay Phuoc   
Giỏi vậy sao!!!
..........085   
Dạ... con cũng không biết sao nữa, nhưng bệnh nặng lắm con mới nằm 1 chút, không thì con đi lại suốt đó ạ.
Hstd Thay Phuoc   
Giỏi thiệt đó con!
.........085   
Cái gì thì cái, được Thầy khen là con lên dây cót lắm ạ. (smiley)(laugh)(laugh)(laugh).
Hstd Thay Phuoc   
(angel)(clap)(fly)
.........900   
Con cũng vậy. Đọc được tin nhắn của Thầy là lòng cứ lâng lâng. Tinh thần phấn chấn hẳn. Hihi.
Hstd Thay Phuoc   
Hihihi