Đau dạ dày – thuốc trị vi rút
..........150
Cho mình hỏi có ai có bài thuốc trị đau dạ dày hữu hiệu không mình uống nghệ vàng với mật ong nhưng không giảm ai biết thuốc hay chi giùm mình cám ơn nhiều.
Hstd Thầy Phước
Tất nhiên, bộ phận nào làm việc nhiều quá thì chỗ đó hao mòn nhiều. Cũng nên chú ý đến chuyện: Chú ý đến thức ăn, và cũng nên nhai cho thật kỹ trước khi nuốt. Chuyện đọc báo, coi tivi trong khi ăn thì thức ăn bị bỏ quên: đó là nguyên nhân bị đau bao tử.
Chuyện virut mà dùng thuốc để trị được là vì... Tới lúc đó nó hết bệnh mà thôi. Virut muốn diệt được thì phải áp suất nó cả ngày ở nhiệt độ 120 độ. Còn thuốc thì nó cứ có khả năng thích ứng! Vì vậy chuyện uống thuốc chỉ là chuyện cầu may.
Ấy vậy mà một hôm có anh chàng người Mễ bị không tiêu! Tibu bèn xuất chiêu cạo gió! Ngày hôm sau, hể mà anh chàng này gặp tibu ở đâu là hắn lạy như tế sao! Hắn nói là: Đem Bác Sĩ ở Utah này hoả thiêu hết đi! Đụng tới là bị virut! Ông Fuck này (khổ nỗi: Phước) chỉ cần 50 xu và một tý Vaseline mà cái virut bấy lâu nay của tui nó hết mất tiêu!
..............588
Đau bao tử nhiều khi lo quá nó cũng đau nữa.
Hstd Thầy Phước
Lo và tham ăn
.............804
Cạo gió ở bụng hay ở lưng hở Thầy? Cho đỡ đau bụng ý ạ?
Hstd Thầy Phước
@BKLM Cạo gió ở lưng.
@Canthan: có cả hai: tham ăn, và lo. Tham ăn thì nhai cho kỹ, ăn chậm lại. Lo thì chịu. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh nào thì hễ mà nhìn xuống thì cũng có cái hơn thiên hạ. Do biết đủ (nhìn xuống) mà cái lo nó cũng có lối thoát! Còn nhìn lên thì cứ lo.
Hstd Thầy Phước
Tất nhiên, bộ phận nào làm việc nhiều quá thì chỗ đó hao mòn nhiều. Cũng nên chú ý đến chuyện: Chú ý đến thức ăn, và cũng nên nhai cho thật kỹ trước khi nuốt. Chuyện đọc báo, coi tivi trong khi ăn thì thức ăn bị bỏ quên: đó là nguyên nhân bị đau bao tử.
Chuyện virut mà dùng thuốc để trị được là vì... Tới lúc đó nó hết bệnh mà thôi. Virut muốn diệt được thì phải áp suất nó cả ngày ở nhiệt độ 120 độ. Còn thuốc thì nó cứ có khả năng thích ứng! Vì vậy chuyện uống thuốc chỉ là chuyện cầu may.
Ấy vậy mà một hôm có anh chàng người Mễ bị không tiêu! Tibu bèn xuất chiêu cạo gió! Ngày hôm sau, hể mà anh chàng này gặp tibu ở đâu là hắn lạy như tế sao! Hắn nói là: Đem Bác Sĩ ở Utah này hoả thiêu hết đi! Đụng tới là bị virut! Ông Fuck này (khổ nỗi: Phước) chỉ cần 50 xu và một tý Vaseline mà cái virut bấy lâu nay của tui nó hết mất tiêu!
Con tham ăn, lại nhai không kỹ, thức ăn vào miệng là nhồm nhoàm vài lần là nuốt. May quá có bài này không con tiêu mất cái bao tử
Tui thì bị cái lo lắng và thức khuya. Mỗi khi thức qua khuya là sẽ xảy ra hiện tượng đau.
Hôm nào lo lắng thái quá thì bị tiêu chảy luôn.
Nên tui thường giảm cái vụ thức khuya + không ăn quá no (nhất là quá no lúc buổi chiều là bị đau).
Còn thuốc men thì tui dùng nghệ + mật ong. Vì tui bị nhẹ hay sao đó, mà nó cũng tạm ổn. Nhưng nếu cố gắng ăn cay, ăn quá no và thức quá khuya thì lại bị lại à.