Con kính chào Thầy Tibu,
Thầy cho con hỏi: Tại sao khi công phu lại tạo ra phước báu? Nó hoạt động theo cơ chế nào ạ?
Con hỏi vậy vì: vào cuối tháng 6/2018, bố con (83 tuổi) mổ cắt đi 1,5m ruột do hoại tử. Sau ca mổ 1 ngày thì tình trạng rất nguy kịch, hôn mê, phải đưa vào phòng Hồi sức cấp cứu, các chỉ số trên máy nhảy lung tung, cả bác sỹ và gia đình con xác định khó qua khỏi. Con mạnh dạn nhờ Mun giúp. Khi đó Mun vừa công phu xong và hồi hướng cho bố con. Mun hồi hướng đến đâu, các chỉ số máy ổn định đến đấy. Đến ngày hôm sau thì bố con tỉnh lại, cả nhà vui mừng khôn xiết. Phước báu của Mun như liều thuốc cực mạnh giúp bố con qua cơn hoạn nạn, như một phép màu vậy.
Rồi bố con hồi phục dần dần. Ngoài việc thuốc thang và bồi bổ cho bố con ở mức tốt nhất, hàng ngày sau công phu con đều hồi hướng cho bố con. Dù con công phu trình còn rất thấp, phước báu tạo ra không có là mấy, nhưng con cứ đều đều làm. Đến nay, bố con đã khỏe hẳn, bố con chống gậy đi dạo quanh khu tập thể, tự làm được mọi việc. Mẹ con nói, bố con khỏe hơn lúc trước khi vào viện! Cả nhà vui lắm Thầy ạ.
Và từ đó con có câu hỏi: tại sao khi công phu lại tạo ra phước báu? Nó tạo ra theo cơ chế nào? Dùng như thế nào để phước báu có được sau công phu ngày càng tăng trưởng? Con kính nhờ Thầy giải đáp giúp con với. Con cảm ơn Thấy Tibu nhiều ạ.
Trích dẫn từ: vuthuha382016 trên Th11 30, 2018, 02:15 AM
Con kính chào Thầy Tibu,
Thầy cho con hỏi: Tại sao khi công phu lại tạo ra phước báu? Nó hoạt động theo cơ chế nào ạ?
Con hỏi vậy vì: vào cuối tháng 6/2018, bố con (83 tuổi) mổ cắt đi 1,5m ruột do hoại tử. Sau ca mổ 1 ngày thì tình trạng rất nguy kịch, hôn mê, phải đưa vào phòng Hồi sức cấp cứu, các chỉ số trên máy nhảy lung tung, cả bác sỹ và gia đình con xác định khó qua khỏi. Con mạnh dạn nhờ Mun giúp. Khi đó Mun vừa công phu xong và hồi hướng cho bố con. Mun hồi hướng đến đâu, các chỉ số máy ổn định đến đấy. Đến ngày hôm sau thì bố con tỉnh lại, cả nhà vui mừng khôn xiết. Phước báu của Mun như liều thuốc cực mạnh giúp bố con qua cơn hoạn nạn, như một phép màu vậy.
Rồi bố con hồi phục dần dần. Ngoài việc thuốc thang và bồi bổ cho bố con ở mức tốt nhất, hàng ngày sau công phu con đều hồi hướng cho bố con. Dù con công phu trình còn rất thấp, phước báu tạo ra không có là mấy, nhưng con cứ đều đều làm. Đến nay, bố con đã khỏe hẳn, bố con chống gậy đi dạo quanh khu tập thể, tự làm được mọi việc. Mẹ con nói, bố con khỏe hơn lúc trước khi vào viện! Cả nhà vui lắm Thầy ạ.
Và từ đó con có câu hỏi: tại sao khi công phu lại tạo ra phước báu? Nó tạo ra theo cơ chế nào? Dùng như thế nào để phước báu có được sau công phu ngày càng tăng trưởng? Con kính nhờ Thầy giải đáp giúp con với. Con cảm ơn Thấy Tibu nhiều ạ.
Về sự hồi hướng: có hai cách nói:
1. Một cách lạnh lùng: Do mang nợ nhau. Nay được dịp... trả nợ cho nên nó là "Như Vậy".
2. Một cách tình cảm: Thì chỉ có tình thương.
Tuy nhiên, nó còn một cách nữa đó là cách thứ ba: Là cách ngoài sách vở.
Cách này... nó chả có tình thương, nó chả có nợ nầng gì. Nhưng nó chỉ mang tính cách giáo dục.
Tất nhiên để làm được: Tâm lực phải ở tình trạng tối đa. Thì mới có thể dẹp... nạn, cứu khổ được.
Câu hỏi đặt ra là:
Đã bao nhiêu lần, các Bồ Tát đã làm như vậy rồi?
Câu trả lời chính xác nhất là của Ngài Quan Thế Âm:
Đời Vô Thường...
Miễn ông vui là được rồi.
========
Bây giờ đến phần Tại Sao?
========
Ông bà có câu:
Mạnh vì Gạo, Bạo vì Tiền.
Để được cái mạnh thì y khoa tìm cách tiếp huyết.
Cho nên, Bồ Tát... tiếp huyết.
Một đôi khi, Bồ Tát... chết thế.
Một đôi khi, Bồ Tát... kéo dài tuổi thọ để có đủ thời gian cho... bệnh nhân thấy mặt được người thân.
Tuy nhiên đó là phần bên cho (Bồ Tát).
Còn bên nhận thì sao?
========
Câu chuyện tinh thần, lại nằm trong một câu chuyện thiền.
========
Có một ông Thiền Sư nọ sống cô đơn giữa cuộc đời. Suốt ngày ông chỉ lo tu hành.
Một hôm có một ông ăn trộm đến, và ông ăn trộm lục lạo, tìm kiếm coi có món nào xài tạm được hay không?
Dĩ nhiên, ông bị Thiền Sư bắt gặp.
- - Ông à! Chả có vật gì để cho ông cả? Tuy nhiên, ông có thể lấy cái mền của tui đi.
Thế là ông ăn trộm lấy mất chiếc mền độc nhất của Thiền Sư.
- - Giá mà tui có thể cho ông ánh trăng đẹp này thì tui cũng không tiếc với ông!
Thời gian trôi qua, Thiền Sư buộc phải dùng Kundalini để không bị bịnh khi tiếp tục tu hành.
Không hiểu sao? Thiền sư lại bị tòa án kêu ra trình diện!!!
Thiền Sư im lặng ra hầu tòa.
Trước tòa... ai ai cũng la hét sĩ vả tên ăn trộm! Ai cũng đòi tòa án thi hành lệnh phạt tối đa...
Tới phiên Thiền Sư:
- - Chính tôi cho anh ấy, và tôi có chữ ký của anh ấy khi anh ấy nhận quà của tôi.
Cả tòa án im lặng, xầm xì...
Sau một thời gian rất là lâu, rất là lâu... lâu đến độ ông ăn trộm đã đi vào quên lãng
Ông Thiền Sư nay đã già, tuy như vậy, đầu óc ông vẫn còn sáng suốt.
Một hôm Thiền Sư có khách:
- - Chắc Ngài đã quên tôi rồi?
- - Không, thưa ông, "Chúng Tôi" không có quên ông.
Nước mắt ràng rụa, ông khánh nọ quỳ xuống và lạy:
- - Thưa Thầy cho con tu.
- - Chà chẳng còn bao lâu nữa là... "Chúng Tôi" nghỉ phép rồi.
Và Thiền Sư tiếp:
- - Ông nên An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt đề mục là mặt trăng.
- - Thưa Thầy con còn nhớ cái ánh trăng hôm đó!
- - Sau này ông sẽ hiểu: Tỷ số bây giờ là 1-0
Tại sao Thiền Sư lại nói "Chúng tôi" ạ ???
Trích dẫn từ: nhà binh trên Th11 30, 2018, 07:03 PM
Tại sao Thiền Sư lại nói "Chúng tôi" ạ ???
mình cũng có hỏi và ông Thầy trả lời
[/quote]"chúng Tôi" là cách phát biểu của Người đã tu xong rồi. cách nói chuyện này làm cho người nghe không còn chỗ để ...bám víu nữa?
lý do trong mọi sinh hoạt đều ẩn tàn cái bản ngã...cho nên, nếu để ý thì sẽ gọi nhau cho thật đúng vai vế:-- chú, cha, Mẹ, cô, Dì, cháu...Nó biểu hiện cái bản ngã. Gọi sai là bị la rầy liền!
nhưng ở đây chỉ có một Người thôi mà lại gọi, tự xưng là " chúng Tôi" thì nó làm cho cách nói chuyện này nó" bật ra khỏi công thức hằng ngày của xã hội"
khi người nghe chưng hửng với cách xưng hô (Vô Ngã) này thì mới đạt yêu cầu.[/quote]
Trích dẫn từ: nhà binh trên Th11 30, 2018, 07:03 PM
Tại sao Thiền Sư lại nói "Chúng tôi" ạ ???
Khi gặp nhau và xưng hô nhau,
bản ngã theo đó ló cái đầu lắm chuyện của nó ra:
Và không thiếu gì cảnh cười ra nước mắt, tương tự như sau:
- - Kình thưa hai họ: Hôm nay nhân tiệc vui của hai cháu (gì đó)... Nhân dịp này, chúng tôi cũng xin ra mắt hai họ. Và kính thưa, Cụ Tằng Tổ, kính thưa... vv và vv... Sau 45 phút kính thưa như vậy... Khi sắp đến vấn đề... chuyển vế để cho bà con chung vui tiệc gì đó của hai cháu...
Thì ngay một cái bàn, có một giọng nói la to lên:
- - Đi về, bà nó!
Và bàn đó có người đứng lên hầm hầm đi về! Trước sự kinh ngạc của tất cả người hiện diện!!!???
Lý do: Trước hai dòng họ, Xướng Ngôn Viên đã quên... không nhắc tới... mình!
Dĩ nhiên đây là một chuyện cũng hiếm, nhưng chính tibu đã có mặt trong hoàn cảnh cười ra nước mắt này!!!
Điều này nói lên
cái bản ngã nó nằm ẩn trong cách xưng hô, trong giao tế...
========
Và trong một số trường hợp, sự ve vuốt này bắt buộc phải đặt lên trước.
========
Nhận thấy tính nguy hiểm của bản ngã! Cho nên các Thiền Sư đã nghĩ ra cách bẻ gãy bản lề này qua cách:
1. Chỉ có một mình mà xưng là "Chúng Tôi".
2. Chỉ có chồng với vợ thôi mà chồng lại gọi vợ là "Chú".
3. Là một Thiền Sư, ai cũng kính mến: Thì tự xưng là "Tôi" và gọi bà con khác là "Ông".
Thầy ơi !
Thật ra,con biết là "tụi con"chưa hiểu lắm đâu ạ! ;D ;D
Câu hỏi bạn vuthuhâ382016 ý muốn hõi kỹ hơn là tại sao ngồi yên một chỗ mà "làm được đủ thứ"? cái gì nó hoạt động mà nó chạy tuốt luốt đến người thân cũa mình ấy ạ
Thầy ghi-> tụi con hiểu là
Trích dẫnCho nên, Bồ Tát... tiếp huyết.
-> như Thầy (bằng xương thịt)cho máu trực tiếp một bệnh nhân thời ở Đà Lạt
Trích dẫnMột đôi khi, Bồ Tát... chết thế
.-> Như Tinou cứu bạn (linh hồn) hay như TLH (linh hồn)cứu ngừoi mang thai-khi nghe tiếng kêu cứu khi nhập định (phải không ạ)
Trích dẫnMột đôi khi, Bồ Tát... kéo dài tuổi thọ để có đủ thời gian cho... bệnh nhân thấy mặt được người thân.
-> cái này thi con ...không biết ;D ;D ;D
Hay khi nghe câu chuyện tương tự lúc trước TLH dẫn Bố của của bạn Hương đi chơi trong khi Ông đang bị mổ...
--------------------------------------------
->ý là Thầy giảng thêm dùm tụi con:
1.Phần trên này -Các Vị Cao cấp Bồ Tát -khi đang công phu là cái gì nó đi tới được Bố của Vuthuha-Người kêu cứu và Ngừời đó (xương thịt) nhận cái gì mà lại khõe mạnh lại ạ
2.Phần dưới -Tụi con công phu là dân chót bẹt,tại sao lại hồi hướng được cho người thân-là cái gì hướng tới Bố cũa mình mà Bố mình lại khỏe được ạ ?
;D ;D ;D
Kính
Trích dẫn từ: TLT trên Th11 30, 2018, 11:25 PM
Thầy ơi !
Thật ra,con biết là "tụi con"chưa hiểu lắm đâu ạ! ;D ;D
Câu hỏi bạn vuthuhâ382016 ý muốn hõi kỹ hơn là tại sao ngồi yên một chỗ mà "làm được đủ thứ"? cái gì nó hoạt động mà nó chạy tuốt luốt đến người thân cũa mình ấy ạ
Thầy ghi-> tụi con hiểu là
Trích dẫnCho nên, Bồ Tát... tiếp huyết.
-> như Thầy (bằng xương thịt)cho máu trực tiếp một bệnh nhân thời ở Đà Lạt
Trích dẫnMột đôi khi, Bồ Tát... chết thế
.-> Như Tinou cứu bạn (linh hồn) hay như TLH (linh hồn)cứu ngừoi mang thai-khi nghe tiếng kêu cứu khi nhập định (phải không ạ)
Trích dẫnMột đôi khi, Bồ Tát... kéo dài tuổi thọ để có đủ thời gian cho... bệnh nhân thấy mặt được người thân.
-> cái này thi con ...không biết ;D ;D ;D
Hay khi nghe câu chuyện tương tự lúc trước TLH dẫn Bố của của bạn Hương đi chơi trong khi Ông đang bị mổ...
--------------------------------------------
->ý là Thầy giảng thêm dùm tụi con:
1.Phần trên này -Các Vị Cao cấp Bồ Tát -khi đang công phu là cái gì nó đi tới được Bố của Vuthuha-Người kêu cứu và Ngừời đó (xương thịt) nhận cái gì mà lại khõe mạnh lại ạ
Cái
Tâm Lực nó tiếp huyết bằng rất nhiều cách:
a. Tâm Lực có thể ... hô biến thành một linh hồn và linh hồn này dẫn linh hồn nạn nhân đi chơi.
b. Tâm lực có thể hô biến ra nguyên một vườn hoa để cho nạn nhân ở trong vườn hoa đó và nhờ vậy mà tâm thức của bệnh nhân hồi phục lại nhanh hơn. Làm được là bệnh nhân hồi phục nhanh cứ như là xi nê!
c. Tâm lực có thể xoa diệu cho chính bản thân khi bị đau...
=======
Cho nên, ngồi đó mà mơ tưởng thì chả có bao giờ làm được bất cứ... việc gì hết.
Mà phải An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt để có tâm lực mạnh mẻ, rồi khi hữu sự thì có thể tham gia vào làm một vài vụ.
Trích dẫn
2.Phần dưới -Tụi con công phu là dân chót bẹt,tại sao lại hồi hướng được cho người thân-là cái gì hướng tới Bố cũa mình mà Bố mình lại khỏe được ạ ?
;D ;D ;D
Kính
Yếu là nhổ cỏ, lượm rác: Cho nên muốn làm bất cứ vụ gì cũng nên tập cho ra tập, theo kiểu:
Người ta làm được thì mình... nếu muốn thì cũng làm được.
Và tập cho ra tập thì khó mấy rồi mình cũng làm được.
Có khi bị gấu rượt nên cũng có khi làm được.
Nhưng tốt nhất là: An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt và làm cho ra lẽ!!! Vì trước sau gì cũng đến lúc, chính mình phải làm một cái gì đó cho người thân.
Dĩ nhiên, đó là lo xa.
Con xin cảm ơn Thầy đã trả lời con cho con, dù con vẫn chưa hiểu hết các ý của Thầy.
Em xin cảm ơn chị TLT đã làm rõ hơn điều em muốn hỏi để Thầy trả lời cụ thể hơn.
Tóm lại: con cần tập an trú chánh niệm đằng trước mặt với đề mục chấm đỏ cho thật ngon lành!
Trường hợp bố chị Hà, mặc dù lúc đó gia đình chị và bác sĩ thấy ông rất nguy, nhưng vì thấy rằng ông chưa tới lúc đi, nên mới hỗ trợ 1 phần thôi. Lúc đó, em có nhắn với chị là: "Thực ra thì đến tuổi này, quan trọng nhất là phần tâm linh. Vì 83 tuổi là đến tuổi suy nhiều rồi. Nên sau đợt này, chị nên hướng dẫn ông phần tâm linh để chuẩn bị hành trang. Linh hồn của ông thì khá là minh mẫn đấy. Nên nói là ông sẽ hiểu thôi. Còn là mình là con cháu thì mong ông bà luôn sống bên mình mạnh khoẻ rồi. Nhưng thời gian thì nó không cho mình điều đó. Nên mình dành thời gian còn lại để sống tốt và gieo duyên lành với nhau, và chuẩn bị phần tâm linh để ông không phải lo lắng, buồn vì bất cứ chuyện gì là được".
Chuyện sống chết đều chủ yếu là ở người bệnh thôi, nếu có làm, thì cũng là vì để hướng dẫn 1 bài học tâm linh, đó là điều thầy muốn nhắn nhủ tới chị và mọi người.
Mun ơi, chị nhớ lời Mun dặn và tâm sự với bố chị theo cách em chỉ dẫn. Mẹ chị ngồi nghe cùng thấy rất chăm chú. Đến khi chị cho bố chị xem ảnh Phật A Di Da ngồi trên bông sen năm cánh thì mẹ chị ngắm mãi ảnh đó. Hôm sau mẹ chị tâm sự: mẹ đã nhìn nhiều ảnh phật, tượng phật nhưng ảnh Phật con đưa cho bố mẹ xem thì mẹ rất thích, thấy tâm an và nhẹ nhàng. Khi mẹ nhắm mắt lại mẹ cũng vẫn hình dung ra. Thế là chị chuẩn bị hành trang tâm linh cho cả bố và mẹ chị luôn. ;D
Con cảm ơn Thầy và Mun đã chỉ cho con bài học tâm linh rất sát sườn. Con sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa trong việc tu tập.