Hoa Sen Trên Đá

Đề Mục Tu => Đề Mục Tu => Chủ đề bắt đầu bởi: kimkhoc trên Th2 25, 2019, 09:10 PM

Tiêu đề: Rê: Cho Con Xin Đề Mục Tu
Bài viết bởi: kimkhoc trên Th2 25, 2019, 09:10 PM
Con xin chào chú Ti bu và Admin.Con đến với hoa sen trên đá được 1 thời gian thông qua sự chỉ dẫn của bạn bè.thời gian trước đây con được người hướng dẫn niệm phật quán chấm đỏ nhưng sau một thời gian vì con phạm lỗi nên không được quán chấm đỏ nữa mà chuyển sang sám hối với câu nam mô cầu sám hối bồ tát ma ha tát và phóng từng chữ ra trước mặt .kèm thêm vào đó là mỗi ngày phải lạy kinh vạn phật.Cho đến nay con đã lạy được 5 bộ kinh vạn phật nhưng con chưa thấy kết quả gì hết.Nay con kính xin thầy Ti bu và Admin chỉ dẫn cho con để cho con được cùng tu với thầy hoa sen trên đá .Con rất mong được được sự dạy bảo của thầy và Admin.Con xin chân thành cám ơn.
Tiêu đề: Re: Rê: Cho Con Xin Đề Mục Tu
Bài viết bởi: Tibu trên Th8 09, 2019, 08:22 AM
Trích dẫn từ: kimkhoc trên Th2 25, 2019, 09:10 PM
Con xin chào chú Ti bu và Admin.Con đến với hoa sen trên đá được 1 thời gian thông qua sự chỉ dẫn của bạn bè.thời gian trước đây con được người hướng dẫn niệm phật quán chấm đỏ nhưng sau một thời gian vì con phạm lỗi nên không được quán chấm đỏ nữa mà chuyển sang sám hối với câu nam mô cầu sám hối bồ tát ma ha tát và phóng từng chữ ra trước mặt .kèm thêm vào đó là mỗi ngày phải lạy kinh vạn phật.Cho đến nay con đã lạy được 5 bộ kinh vạn phật nhưng con chưa thấy kết quả gì hết.Nay con kính xin thầy Ti bu và Admin chỉ dẫn cho con để cho con được cùng tu với thầy hoa sen trên đá .Con rất mong được được sự dạy bảo của thầy và Admin.Con xin chân thành cám ơn.
Bây giờ lại nên nói về... nghệ thuật tu hành!
1. Tự một mình mình chán cái cảnh mà mình đang sinh hoạt như:
Sáng, thức dậy, ăn uống gì đó...
Kế đó là đi làm...
Rồi mệt phờ râu, lết về nhà...
Đụng chuyện ở nhà...
Làm xong - lết lên giường - hả họng ngủ

Để rồi sáng lại lập lại chu kỳ này!

2. Thử tự hỏi: Không lẻ cứ như vậy hoài sao?

3. Tui sinh ra đây để làm gì? Không lẻ như vậy hoài sao?

4. Hiện nay tui sợ nhất là cái gì?

5. Những cái mà tui đang sợ đây... thật ra là những cái gì?

6. Sau một thời gian suy luận, suy nghĩ... và cuối cùng:
Vậy cốt lõi chỉ là cái này thôi sao?

7. Lời Khuyên:
Sau khi tự tìm thấy ra cái dở của mình, thì lúc này mới ra công nhổ những cây đinh của chính mình.

Nhổ đinh xong là hầu như đã gần xong chuyện tu hành luôn rồi!

Có nghĩa là chỉ cần làm theo cách tu hành nào đó.
Tiêu đề: Re: Rê: Cho Con Xin Đề Mục Tu
Bài viết bởi: Tibu trên Th8 09, 2019, 08:50 AM
Một Mẫu làm khi đi tìm đề mục:
Nguyên tắc chính:
1. Tập hiền (trước) rồi mới tu thiền (sau)

2. Hiền nhất là:
Ăn Ngay Nói Thật
Có Hiếu

Sau một thời gian, thực hiện kỹ lưỡng... Và với con mắt khó chịu của chữ ĐỨC
==============
Khi chiết tự (phân tích từng nét chữ Nho/Hán này):

Chữ ĐỨC gồm:
1. Chữ Thập (ý là "mười")
2. Chữ Mục (ý là "con mắt")
3. Chữ tâm (ý là cái "trạng thái tâm lý"

Đại ý là:
Khi làm cái chuyện gì mà:
Người này dùng tới mười (10) con mắt, để soi xét kỹ lưỡng vào cái Tâm! Có thể gọi là Người này có ĐỨC

Chiết tự này tibu lấy từ ý của anh Thái ở Đà Lạt (80 tuổi) (tiệm Long Hoa)
===============
Thì Người này mới có thể làm một cái gì đó về việc tu hành (ý là tu hành lúc này mới có kết quả).

Kết luận:
Một khi mà tu hành vẫn không được kết quả thì thói hư tật xấu vẫn còn đó, chưa chịu thay đổi.

Ngoại trừ sức khỏe không đủ, yếu hơn cọng bún (yếu như Cô Vân mà vẫn còn tập được và còn tập rất giỏi nữa!!!)