Hoa Sen Trên Đá

Đàm Luận Phật Pháp => Hoa Thơm Cỏ Lạ => Chủ đề bắt đầu bởi: hienthu trên Th4 23, 2019, 09:18 PM

Tiêu đề: Chuyện đời thường .
Bài viết bởi: hienthu trên Th4 23, 2019, 09:18 PM
     Một buổi sáng nọ trên đưởng đi làm ,chuẩn bị lên cầu , trời Sài gòn nắng đổ lửa xe kẹt trên cầu . Nhìn xung quanh gương mặt  ai cũng căng thẳng . Bổng nhiên có một tiếng hát vui văng vẳng , nhìn sang mới phát hiện ra Anh giao nước nhìn chiếc xe , xe chỉ còn cái sườn , những thùng nước chất lút đầu . Anh ta vừa nhích từng chút vừa hát nghêu ngao " Anh sui đi với chị sui ..." . Anh ta không quan tâm xe kẹt hay nắng nóng . Con chợt bật cười nhớ đến Ông Thầy mình . Cái này mới đúng là bài học thực tế . Không có gì hết người ta vẫn vô tư hài lòng với công việc của mình . Mượn câu nói của Thầy " Chắc Ông này không biết xứ xứ ... định định gì đâu ...".He he chuyện vui nha mọi người .
.