Hoa Sen Trên Đá

Đàm Luận Phật Pháp => Sức Khỏe và Dưỡng Sinh => Chủ đề bắt đầu bởi: bongsen trên Th11 30, 2019, 03:43 AM

Tiêu đề: Thưa Thầy, con thật sự lăn tăn...!?
Bài viết bởi: bongsen trên Th11 30, 2019, 03:43 AM
Kính thưa Thầy và bà con...!?
Con thật sự lăn lăn và không ít hơn 1 lần trăn trở về sự việc này..
(Xin bà con dưới 18 tuổi, hoặc cân nhắc trước khi đọc ạ!)
https://m.kienthuc.net.vn/khoe-dep/vo-chong-du-cai-nhau-the-nao-tuyet-doi-khong-duoc-ngu-rieng-1071271.html (https://m.kienthuc.net.vn/khoe-dep/vo-chong-du-cai-nhau-the-nao-tuyet-doi-khong-duoc-ngu-rieng-1071271.html)
dầu biết rằng mọi sự vốn vô thường và ai cũng sẽ trở nên già còm và bất lực.. Nhưng sau khi đọc xong bài báo này rồi.. và rồi con cũng nghĩ và ngán ngẩm với hoàn cảnh tính nết của mình... là cứ tu ngon lành 1 thời gian là mình cảm thấy nóng tính, ham muốn hơn khi không được gần vợ...

_ _ _

Cho dù rất thương 2 mẹ con, đứa bé còn nhỏ chưa bỏ bú và ngủ với mẹ..Nhưng có câu hỏi tự bản thân con cứ đặt ra mục tiêu là, 2 vợ chồng ngủ riêng là mình được dịp dợt .. nhưng rồi, không biết vì làm sao mà cái tính tự ái của người đàn ông khi ở bên nhà vợ cùng với nghiệp ái dục.. nó xui khiến con không thể "phát xì" ra những cơn sân hận...

Chỉ mong từ rày về sau con sẽ siêng năng sám hối và có thể sẽ tăng cường độ ăn chay khi có dịp...!
Con xin sám hối trước Thầy và đạo tràng...

A Di Đà Phật!
Tiêu đề: Re: Thưa Thầy, con thật sự lăn tăn...!?
Bài viết bởi: Tibu trên Th11 30, 2019, 06:42 PM
Vậy là do chưa đọc kỹ và suy nghĩ cho kỹ chuyện xây dựng thiên đàn tại hạ giới của dân HSTD rồi.
Nguyên tắc:
Cơn giận sẽ theo mặt trời mọc mà làm theo.

Sáng: thì có giận thì cứ giận... đây không cần!

Trưa: thì nếu nó hết thì xin lỗi và vậy... đi cái đả
Nếu chưa hết thì... đứng trước cái gương coi cái mặt mày nó ra sao? Hồi mày lấy nó về thì mầy như vậy đó hả?

Chiều: Ê, như vậy là hơi nhiều rồi đó nghe! Khôn hồn thì mày (chồng) đi làm hòa, có xin lỗi đàng hoàng.
Tại sao? Mày là phái mạnh! Có nghĩa là thằng chịu đòn là mày! Nó là dân phái yếu mà mày còn đẩy nó chịu đựng cái chuyện này nữa hả? Mày có... Ngon thì mày đẻ luôn coi nó ra sao?

Mày mà không làm được chuyện này thì ai làm? Hả?

Để tối lại có một giấc ngủ bình yên.
===========
Lâu rồi đây là chỗ của tibu. Tuy hồi nhỏ nó nói chậm. Nhưng lớn lên nó biết ở với em nó như thế nào!
Tiêu đề: Re: Thưa Thầy, con thật sự lăn tăn...!? (Nói đi, phải nói lại)
Bài viết bởi: Tibu trên Th12 01, 2019, 01:40 PM
Như vậy chỉ có một phương thuốc để chữa bệnh giận nhau thôi à?
Thuốc vừa rồi là thuốc cảm, thuốc nhức mõi nhè nhẹ mà thôi.

Còn một loại thuốc nữa là thuốc... chuyên khoa:
Cái này thì nên trình bày cho Gạo Cội, và sắn sàng làm theo lời khuyên (thực hành). Có báo cáo kết quả đàng hoàn.

Hỏi mà không làm, có nghĩa là... mình ngon hơn cho nên, khỏi hỏi cho chắc ăn.