Hoa Sen Trên Đá

Pháp Âm => Pháp Âm => Chủ đề bắt đầu bởi: hoasentrenda trên Th2 24, 2020, 06:20 PM

Tiêu đề: Đánh con
Bài viết bởi: hoasentrenda trên Th2 24, 2020, 06:20 PM
Đánh con
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/Audio/Thay-Tibu/Utah2018/Danh-con.mp3
+ Vấn đề đánh con và Giáo Dục con cái.
Tiêu đề: Re: Đánh con
Bài viết bởi: Bồ Đề Tâm trên Th2 27, 2020, 08:15 PM
Thưa Thầy!

Việc đánh trẻ thì đánh vào mông là an toàn.

Vậy mắng trẻ thì mắng như nào là an toàn ạ?

Có nên dọa ma, dọa quỷ, dọa để trẻ sợ mà nghe lời không ạ? Và dọa như nào thì an toàn thưa Thầy?
Tiêu đề: Re: Đánh con
Bài viết bởi: Tibu trên Th3 01, 2020, 04:08 PM
Trích dẫn từ: Bồ Đề Tâm trên Th2 27, 2020, 08:15 PM
Thưa Thầy!

Việc đánh trẻ thì đánh vào mông là an toàn.

Vậy mắng trẻ thì mắng như nào là an toàn ạ?

Có nên dọa ma, dọa quỷ, dọa để trẻ sợ mà nghe lời không ạ? Và dọa như nào thì an toàn thưa Thầy?
1. Bắt chước An Rồng dạy con là hay nhất:
Đứa bé mặc cảm tội lỗi: Nó biểu hiện rất đặc biệt như là mất tự nhiên, cái nhìn không được thẳng thắng.
2. An Rồng chờ khi đứa nhỏ nó vui lại
3. Lúc này, An Rồng mới nói cho con nó hiểu.
4. Không bao giờ nôn nóng trong việc dạy con. Nó sẽ sợ, và mất khôn đi.
————————
Cách của tibu là dùng một người bằng xương bằng thịt để doạ con (thằng tinou).
Đối tượng là một ông bán mì sợi (mì tô) , ở ngay gốc đường Cẩm Đô trên Đà Lạt.

Doạ nó bằng gõ vào vách tường, và nói là: Ông Mùi tới!
Thằng nhỏ nín khe! Thôi quậy.

Lớn lên, thì chỉ nó:
- - Ông Mùi đó con!
Vậy là thằng nhỏ không sợ gì hết.
————————-
Còn dạy con "đường dài" thì Ba và Má thay phiên nhau đóng kịch dạy con. Làm kiểu này thì tình thương nó thăng bằng.

Còn khi chỉ còn một người, thì dạy con thận trọng hơn, chủ yếu là cho nó hiểu chuyện gì đang xảy ra. Và gợi ý nó cách giải quyết.
Tiêu đề: Re: Đánh con
Bài viết bởi: Bồ Đề Tâm trên Th3 03, 2020, 03:07 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th3 01, 2020, 04:08 PM
1. Bắt chước An Rồng dạy con là hay nhất:
Đứa bé mặc cảm tội lỗi: Nó biểu hiện rất đặc biệt như là mất tự nhiên, cái nhìn không được thẳng thắng.
2. An Rồng chờ khi đứa nhỏ nó vui lại
3. Lúc này, An Rồng mới nói cho con nó hiểu.
4. Không bao giờ nôn nóng trong việc dạy con. Nó sẽ sợ, và mất khôn đi.
————————
Vâng! Hiện tại con đang làm sai rồi! Con đã khá nôn nóng trong việc dạy con!

Như vậy mục đích của giáo dục là làm cho bé hiểu và tự giác thay đổi. Và nhắc nhở bé thì con chỉ nên nói vào lúc bé đã vui trở lại!
Trích dẫn
Cách của tibu là dùng một người bằng xương bằng thịt để doạ con (thằng tinou).
Đối tượng là một ông bán mì sợi (mì tô) , ở ngay gốc đường Cẩm Đô trên Đà Lạt.

Doạ nó bằng gõ vào vách tường, và nói là: Ông Mùi tới!
Thằng nhỏ nín khe! Thôi quậy.

Lớn lên, thì chỉ nó:
- - Ông Mùi đó con!
Vậy là thằng nhỏ không sợ gì hết.
————————-
Lúc trước con có bật cho bé xem phim hoạt hình Kinh Địa Tạng, và dọa là bé nào hư sẽ bị quỷ bắt phạt, ngoan thì không sao. Con nghĩ, đây đều là nhân quả có thật, sẽ giúp bé sợ phạm các lỗi lầm. Bé sợ nên nghe lời, nhưng sau này đúng lá bé không nhanh như trước :-[ :-[ :-[

Sau con sợ là sẽ không tốt cho tinh thần bé nên đã hạn chế việc dọa, và cũng có bật lại cho bé xem nhưng với mục đích giúp bé hết sợ những hình ảnh ấy bằng cách ở bên động viên bé và nói con ngoan nên không có gì phải sợ. Bé đã đỡ sợ hơn nhiều.
Trích dẫn
Còn dạy con “đường dài” thì Ba và Má thay phiên nhau đóng kịch dạy con. Làm kiểu này thì tình thương nó thăng bằng.

Còn khi chỉ còn một người, thì dạy con thận trọng hơn, chủ yếu là cho nó hiểu chuyện gì đang xảy ra. Và gợi ý nó cách giải quyết.
Bé khá bướng, và ở trong hoàn cảnh chỉ ở cùng với Bố hoặc Mẹ :'(. Bé ở với Mẹ nhiều hơn. Nên con đã gặp nhiều khó khăn trong việc dạy bé! Con sẽ cố gắng khắc phục, để ý và thận trọng hơn!

Con cảm ơn Thầy nhiều!