Hoa Sen Trên Đá

Đàm Luận Phật Pháp => Tịnh Độ => Chủ đề bắt đầu bởi: minhntp trên Th3 26, 2020, 07:02 AM

Tiêu đề: minhntp tập
Bài viết bởi: minhntp trên Th3 26, 2020, 07:02 AM
Con xin chào các Thầy ở hoasentrenda.
Kính mong các Thầy có thể tìm giúp con đề mục tu.
Con tên là Nguyễn Quang Minh, hiện ở tại Đà Lạt.
Con biết đến hoasentrenda từ một người anh ở Đà Lạt, tên là Thi.
Trước đó con theo tập Nhân điện, mục đích để chữa bệnh ù tai và viêm họng hạt mãn tính của mình.
Sau khi gặp anh Thi thì biết được Nhân điện có mặt hại là làm luân xa của mình mở ra mà không đóng lại được.
Từ đó con được anh Thi giới thiệu bắt đầu tìm hiểu về hoasentrenda.
Con có một vấn đề là tâm hay có những ý nghĩ kỳ quái, thô tục liên quan đến dục vọng, phần luân xa 2, khi giao tiếp với những người xung quanh, hay những nơi thờ cúng.

Con rất mong nhận được đề mục tu, hay lời khuyên từ các Thầy, để có thể tu tập, làm cho tâm thanh tịnh hơn.
Con xin cám ơn các Thầy rất nhiều.
Tiêu đề: Sức ép của khí căng phồng; ù tai; bóng đè; nóng người, đổ mồ hôi, tỉnh táo
Bài viết bởi: minhntp trên Th4 12, 2020, 12:06 PM
Con xin chào Thầy và các Nhí.
Con là Nguyễn Quang Minh.
Con đang tập An Trú Chánh Niệm Đằng Trước mặt với đề mục là chấm đỏ.
Lúc con tập xong và hồi hướng thì cảm thấy 1 sức ép của khí rất mạnh lên người. Giống như là khí đó nằm trong con và làm cho người con căng phồng ra vậy. Khối khí rất lớn này còn  nằm ở ngoài không gian, phía trên cơ thể con và ép xuống cơ thể.
Con rất mong được các Nhí và Thầy giải đáp.
Con xin cám ơn.
Tiêu đề: Re: Mong các Nhí và Thầy giải đáp giúp con
Bài viết bởi: Tibu trên Th4 16, 2020, 10:40 AM
Trích dẫn từ: minhntp trên Th4 12, 2020, 12:06 PM
Con xin chào Thầy và các Nhí.
Con là Nguyễn Quang Minh.
Con đang tập An Trú Chánh Niệm Đằng Trước mặt với đề mục là chấm đỏ.
Lúc con tập xong và hồi hướng thì cảm thấy 1 sức ép của khí rất mạnh lên người. Giống như là khí đó nằm trong con và làm cho người con căng phồng ra vậy. Khối khí rất lớn này còn  nằm ở ngoài không gian, phía trên cơ thể con và ép xuống cơ thể.
Con rất mong được các Nhí và Thầy giải đáp.
Con xin cám ơn.
Nhào vô, thiền ngang xương là... lãnh thẹo.

Nó phải qua 3 giai đoạn:
(1)Giới > (2)Định > Rồi mãi sau này, nếu tập thiệt là giỏi, thì mới ra được (3)Huệ

Bây giờ con chưa được gì hết.

Cho nên, khởi sự là (1) Giới: là chuẩn bị kỹ lưỡng cái phàm tâm:
Thay đổi cách sống cho hiền lành.
Ăn ngay nói thật
Kỹ luật bản thân.

Tất cả đều rõ ràng, chắc ăn.

Lý do:
Biệt nghiệp là con quen thói "đi đường tắt"

con nên rất cẩn thận khi tập dợt.

Nó nhập con, nếu con tập tiếp tục như vậy nữa.

Dặn rồi đó nghe con

Ghi Chú Quan Trọng:
Một khi đã hỏi là phải làm. Không có chuyện hỏi để mà hỏi
Tiêu đề: Re: Mong các Nhí và Thầy giải đáp giúp con
Bài viết bởi: minhntp trên Th4 16, 2020, 06:18 PM
Dạ. Con cám ơn Thầy ạ.
Vậy là bây giờ con phải tập trung vào phần Giới cho đến khi nào thật ổn rồi mới có thể tập quán chấm đỏ được phải không Thầy?
Tiêu đề: Re: Mong các Nhí và Thầy giải đáp giúp con
Bài viết bởi: minhntp trên Th4 18, 2020, 06:15 AM
Đây là phần mà minhntp hỏi qua tin nhắn và được Thầy trả lời. Phần trong khung trích dẫn là câu hỏi của minhntp.

Trích dẫnThưa Thầy về việc giữ Giới, ngoài nói thật và có hiếu ra thì con cần làm gì nữa ạ?
Hai cái này để con xác định lại là con là con người.

Tuy nhiên như vậy cũng chưa đủ. Con cần biến thành Con Người (chữ hoa). như vậy con thấy con đường tu của con nó dài, rất là dài. Và không có vụ làm chơi chơi mà được đâu.

Trích dẫnThầy có nói là con phải kỷ luật bản thân. Con đang cố gắng bỏ qua ham muốn về sắc dục.
Con có cần phải hạn chế ăn thịt và tập ăn chay không Thầy?

Đùng một cái, con làm quá nhiều chuyện thì thân thể con không chịu nỗi.

Tất nhiên những dự án trên là những điều có thể làm được.
Nhưng chỉ làm lúc... mãi sau này lận.
Trên nguyên tắc là làm từng việc một, cái nào ra cái đó . Và làm cho bằng được từng cái một... đi cái đã.

Trích dẫnThời gian này con tập giữ Giới trước, thì con có được tập Sám hối và niệm Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật không Thầy?
Sám hối là làm lúc nào cũng được. Con cứ làm cho thật đúng bài bản.
Biết rằng:
Khi đọc giọng cao là lúc con đi tìm Ngài.

Giọng trầm là con đã thấy (có được) linh ảnh của Ngài rồi
Như vậy, nội cái này không thôi, là đi dứt vài năm cho tới cả chục năm.

Trích dẫnHiện tại con đang bị bệnh ù tai 24/7
,
Là bị yếu thận. Chất bổ không đi về hướng này.
[Link youtube của Vạn Bộ Trường Sinh (đã bị gỡ)]
Mun đã đề nghị tập theo cách này.
Nó yếu hơn Vạn Thắng Công.
Nhưng do thận yếu nên tập theo cách này đi cái đã.
Trích dẫnnên tâm con không được ổn định, đặc biệt là lúc nằm chuẩn bị ngủ, con hay nghe tiếng nói lạ và hay bị bóng đè.
Sám hối là cách hay nhất.

Trích dẫnCon có nên đăng tiếp trên bài đăng vừa rồi của con để mọi người cùng đọc không ạ?

Con cám ơn Thầy nhiều.
Làm đi chớ hỏi gì nữa  :)
Tiêu đề: Re: Mong các Nhí và Thầy giải đáp giúp con
Bài viết bởi: brightmoon000 trên Th4 18, 2020, 12:02 PM
Mun đã đề nghị tập theo cách này.
Nó yếu hơn Vạn Thắng Công.
Nhưng do thận yếu nên tập theo cách này đi cái đã


Thiên lý tiêu dao (TLTD), còn Vạn Bộ Trường Sinh là anh chàng nào copy, nhìn cách thức yếu hơn ạ.

TLTD thì đưa vào thận, VTC đẩy lực lên đầu. Tập VTC an toàn cho tâm linh. Bởi khoẻ cái thân và thừa thãi, thì thường sinh ra những thói hư.

Hồi lâu con có xem một bộ phim tài liệu về bậc thầy Yoga nóng ( Bikram), hồi trẻ mặt rất sáng sủa; nhưng nổi tiếng và giàu có; lại quá khoẻ, là sinh tật, cái mặt nhìn khác liền.  ;D

Cho nên con vẫn thấy VTC là an toàn nhất. Viết ra để cảnh tỉnh trước mọi người cân nhắc; vừa đủ thì thôi.


Tiêu đề: Re: Mong các Nhí và Thầy giải đáp giúp con
Bài viết bởi: minhntp trên Th4 19, 2020, 02:12 AM
Cám ơn brightmoon000 ạ.
Con đang tập Vạn Thắng Công được 1 tuần rồi. Bây giờ con nên tiếp tục tập Vạn Thắng Công hay chuyển qua tập Thiên Lý Tiêu Dao ạ? Con có tìm TLTD trên youtube thì thấy có trên 2 người hướng dẫn, với động tác có chỗ khác nhau, không biết theo người nào.
Tiêu đề: Re: Mong các Nhí và Thầy giải đáp giúp con
Bài viết bởi: minhntp trên Th4 19, 2020, 10:20 AM
Hôm nay Minh đã tập thử Thiên Lý Tiêu Dao.
Dù mới có 5 bước và tập rất chậm nhưng Minh thấy người đổ mồ hôi rất nhiều, đặc biệt là phần đầu và nửa thân trên.

Minh tập theo những link này:
https://youtu.be/5pMtdJg5mMU
https://youtu.be/M6oLkWrNCME
Tiêu đề: Re: Mong các Nhí và Thầy giải đáp giúp con
Bài viết bởi: minhntp trên Th4 19, 2020, 10:21 AM
minhntp:
Trích dẫnCon có một vấn đề là tâm hay có những ý nghĩ kỳ quái, thô tục liên quan đến dục vọng, phần luân xa 2, khi giao tiếp với những người xung quanh, hay những nơi thờ cúng.
Những lời chửi tục, lăng mạ nó đột nhiên hiện lên trong đầu con khi con nhìn vào người hay tượng trong chùa.

Mong Thầy giải đáp giúp con.
Con cám ơn Thầy ạ.

Thầy:
Trích dẫn
Bắt cái phàm phu tâm này làm theo ý của con.
Giới luật là quyền lợi của Tu Sĩ
Tiêu đề: Re: Mong các Nhí và Thầy giải đáp giúp con
Bài viết bởi: nhà binh trên Th4 19, 2020, 12:18 PM
Trích dẫn từ: minhntp trên Th4 19, 2020, 10:20 AM
Hôm nay Minh đã tập thử Thiên Lý Tiêu Dao.
Dù mới có 5 bước và tập rất chậm nhưng mình thấy người đổ mồ hồi rất nhiều, đặc biệt là phần đầu và nửa thân trên.

Mình tập theo những link này:
https://youtu.be/5pMtdJg5mMU
https://youtu.be/M6oLkWrNCME

Link này là đúng rồi.

Còn link của Lake đưa là ông mặt áo vàng là sai rồi, vì ông đó không bám vào gốc và có nhiều động tác thừa quá.

Và cũng như Mun đã nói, mọi người tập thấy đủ là được, đừng nên tập quá !

Cẩn thận !
Tiêu đề: Re: Mong các Nhí và Thầy giải đáp giúp con
Bài viết bởi: brightmoon000 trên Th4 19, 2020, 01:30 PM
Trích dẫnDù mới có 5 bước và tập rất chậm nhưng mình thấy người đổ mồ hồi rất nhiều, đặc biệt là phần đầu và nửa thân trên.

Người yếu nên đổ mồ hôi nhiều.

Khoẻ là chỉ có ấm dọc xương sống thôi.
Tiêu đề: Re: Mong các Nhí và Thầy giải đáp giúp con
Bài viết bởi: minhntp trên Th4 20, 2020, 01:25 AM
Cám ơn brightmoon000 ạ.
Giờ tập mới biết người mình yếu như thế này  :)
Tiêu đề: Re: Mong các Nhí và Thầy giải đáp giúp con
Bài viết bởi: minhntp trên Th5 07, 2020, 03:34 PM
Trích dẫnminhntp:
Con chào Thầy ạ.
Thầy ơi lúc con tập thì thỉnh thoảng bị như thế này:
Bỗng nhiên toàn thân nóng bừng lên và đổ mồ hôi cả người, và tinh thần con nếu lúc đó buồn ngủ thì trở nên tỉnh như sáo luôn.
Đây có phải là dấu hiệu bị Tha Hóa Tự Tại nhập không Thầy?
Hy vọng Thầy có thể giải đáp cho con.
Lúc con đang nhắn tin cho Thầy đây là mồ hôi tay chân con ra ướt nhẹp luôn.
Con cám ơn Thầy nhiều.

Thầy:
Bầu tròn mà gặp lỗ vuông thì không thể nào vào lọt được.
Bâu tròn: Muốn làm thầy thiên hạ. Muốn phán để người ta nghe. Lớn lối. Ai cũng sợ...
Lỗ vuông: Giới luật làm đầu, Không thích khoe, thích nói thật, hiền lành, suy nghĩ cho kỹ trước khi nói, không uốn éo như con lương...

Như vậy bầu tròn mà gặp lỗ vuông thì không vào được.
Dĩ nhiên: hai loại mà gặp nhau là khỏi nói...

Con tự suy nghĩ coi con là loại gì...
Biết rằng THTT là bầu tròn đó
Tiêu đề: Re: Sức ép của khí căng phồng; ù tai; bóng đè; nóng người, đổ mồ hôi, tỉnh táo
Bài viết bởi: minhntp trên Th5 08, 2020, 05:47 PM
Trích dẫnDĩ nhiên: hai loại mà gặp nhau là khỏi nói...
Dạ thưa Thầy. Hai loại bầu tròn và lỗ vuông mà gặp nhau thì sẽ như thế nào ạ?
Con cám ơn Thầy.
Tiêu đề: Re: Sức ép của khí căng phồng; ù tai; bóng đè; nóng người, đổ mồ hôi, tỉnh táo
Bài viết bởi: Tibu trên Th5 09, 2020, 03:38 AM
Trích dẫn từ: minhntp trên Th5 08, 2020, 05:47 PM
Dạ thưa Thầy. Hai loại bầu tròn và lỗ vuông mà gặp nhau thì sẽ như thế nào ạ?
Con cám ơn Thầy.
Coi kìa! Con sao vậy? Nó làm cho mình hiểu là trật rồi.
Nếu mà ráp lại thì nó phá nhau và không làm được gì hết.
Tiêu đề: Re: Sức ép của khí căng phồng; ù tai; bóng đè; nóng người, đổ mồ hôi, tỉnh táo
Bài viết bởi: minhntp trên Th5 09, 2020, 06:06 AM
Trích dẫn
minhntp:
Thầy ơi.
Thỉnh thoảng con gặp và tiếp xúc với một số người.
Và vì cách ứng xử của họ mà con thấy tức ngực, tâm trạng chùng xuống, nếu nặng thì chân tay bủn rủn, và bị khoảng 1 - 2 ngày gì đó. Và nếu sau này nhớ lại chuyện đó thì con cũng bị lại như vậy.
Thầy có thể chỉ dạy cho con không ạ?
Con cám ơn Thầy.
Thầy:
Tâm lực chưa mạnh, còn yếu... cho nên khi tiếp xúc thì bị nhiễm.
Tập An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt cho ngon lành vào thì nó sẽ thoát khỏi vùng bị nhiễm và sẽ khá hơn.
Tiêu đề: Re: Sức ép của khí căng phồng; ù tai; bóng đè; nóng người, đổ mồ hôi, tỉnh táo
Bài viết bởi: minhntp trên Th5 09, 2020, 06:07 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th5 09, 2020, 03:38 AM
Coi kìa! Con sao vậy? Nó làm cho mình hiểu là trật rồi.
Nếu mà ráp lại thì nó phá nhau và không làm được gì hết.
Dạ. Con hiểu rồi ạ :D
Ý con là con không biết 2 cái gặp nhau thì sẽ không có chuyện gì xảy ra, hay là sẽ xảy ra xung đột đó ạ. Giờ Thầy nói thì con hiểu rồi  ;D
Tiêu đề: Re: Sức ép của khí căng phồng; ù tai; bóng đè; nóng người, đổ mồ hôi, tỉnh táo
Bài viết bởi: minhntp trên Th5 11, 2020, 04:38 AM
Trích dẫn
minhntp:
Thầy ơi!
Con mắt trái ? lúc mình thấy thì có phải nó nằm bên phải của mình, nhìn về phía mình đúng không ạ?
Con cám ơn Thầy.

Thầy:
Tha Hóa Tự Tại đến thăm con đó. Con giữ giới luật cho thật cẫn thận vào.
Hiếu thảo
Ăn Ngay Nói Thật
Sống hiền lành, càng hiền càng tốt.
Không nên ta đây. Tác pháp quá sức

Khi tập là nghiên hẳn về An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt.
Đừng bao giờ để ý đằng sau lưng, bả vai, nhất là đằng sau ót.
Mà chỉ lo tập trung tối đa về phía đằng trước mặt. Ngang với tầm nhìn. Cách một với tay.
Khi làm bất cứ chuyện gì thì:

Coi như đây là công việc cuối cùng của mình... đối với bà con này
Như vậy là toàn tâm toàn ý, không có chuyện lo ra. Như nhìn trái, nhìn phải. (lời của Tiểu Liên Hoa).
Tiêu đề: Re: Sức ép của khí căng phồng; ù tai; bóng đè; nóng người, đổ mồ hôi, tỉnh táo
Bài viết bởi: minhntp trên Th5 13, 2020, 07:51 AM
Con cám ơn Thầy và hoasentrenda rất nhiều!
Từ ngày bắt đầu tập Sám Hối, ATCNĐTM và kiểm tra tư tưởng liên tục, con thấy tâm mình ổn định và nhẹ nhàng hơn nhiều so với trước đây.
Lúc tập ATCNĐTM thì con đã ổn định được ánh nhìn vào 1 điểm, và đang cố gắng để vẽ ra cho được chấm đỏ.
Dù chưa thấy được chấm đỏ nhưng con thấy tâm con đã tốt hơn trước, những cái tham, sân, si, dục vọng, trước đây con rất khó kiểm soát nhưng bây giờ đã thấy dễ dàng hơn rất nhiều.
Tuy nhiên con còn một điều là cảm giác sợ THTT khi tập, hay khi sinh hoạt bình thường. Từ lúc con thấy con mắt trái, và được Thầy dặn là khi tập, chỉ chú ý vào trước mặt chứ không để ý sau gáy, bên vai, và bầu tròn và lỗ vuông mà gặp nhau thì sẽ xung đột, thì con càng thấy sợ hơn trước. Khi tập mà thấy có âm thanh lạ hoặc cảm giác từ sau gáy, bên vai, thì con thấy sợ, mặc dù vẫn cố gắng tập trung đằng trước mặt, nhưng không còn cảm giác an toàn như trước, vì biết sẽ có người kéo đến khi mình tập.
Thầy và các tiền bối ơi, chỉ dẫn giúp con với.
Con cám ơn mọi người nhiều ạ.
Tiêu đề: Re: Sức ép của khí căng phồng; ù tai; bóng đè; nóng người, đổ mồ hôi, tỉnh táo
Bài viết bởi: Tibu trên Th5 13, 2020, 10:02 PM
Trích dẫn từ: minhntp trên Th5 13, 2020, 07:51 AM
Con cám ơn Thầy và hoasentrenda rất nhiều!
Từ ngày bắt đầu tập Sám Hối, ATCNĐTM và kiểm tra tư tưởng liên tục, con thấy tâm mình ổn định và nhẹ nhàng hơn nhiều so với trước đây.
Lúc tập ATCNĐTM thì con đã ổn định được ánh nhìn vào 1 điểm, và đang cố gắng để vẽ ra cho được chấm đỏ.
Dù chưa thấy được chấm đỏ nhưng con thấy tâm con đã tốt hơn trước, những cái tham, sân, si, dục vọng, trước đây con rất khó kiểm soát nhưng bây giờ đã thấy dễ dàng hơn rất nhiều.
Tuy nhiên con còn một điều là cảm giác sợ THTT khi tập, hay khi sinh hoạt bình thường. Từ lúc con thấy con mắt trái, và được Thầy dặn là khi tập, chỉ chú ý vào trước mặt chứ không để ý sau gáy, bên vai, và bầu tròn và lỗ vuông mà gặp nhau thì sẽ xung đột, thì con càng thấy sợ hơn trước. Khi tập mà thấy có âm thanh lạ hoặc cảm giác từ sau gáy, bên vai, thì con thấy sợ, mặc dù vẫn cố gắng tập trung đằng trước mặt, nhưng không còn cảm giác an toàn như trước, vì biết sẽ có người kéo đến khi mình tập.
Thầy và các tiền bối ơi, chỉ dẫn giúp con với.
Con cám ơn mọi người nhiều ạ.

Trường hợp 1. THTT là bà con của mình thì mình khó tách ra lắm.
Để là bà con thì mình có những sinh hoạt giống họ:
           (a). Lớn lối.
           (b). Thích làm bật thầy thiên hạ
           (c). Khi tác pháp lại hay dùng những câu rất là kêu:
                           đệ tử tặng thầy "năm tuổi thọ"
                 Tếu lâm là... ông này không biết làm cách nào để tặng ông thầy... chừng đó tuổi thọ?
            (d). Khi tụng kinh thì lại không hiểu lời kinh nói cái gì!
            Ví dụ:
Nghi Thức:
                    Nhất Tâm Đảnh Lể A Di Đà Phật!
                    Sau đó là đánh liền một tiếng chuông: Boong!
                    Kế đó là chừng đó người đứng lên lạy đồng loạt luôn! Và như vậy là: THTT nó tới nó
                    coi!!! :o ::) ???

Thực tế:
                    Kinh nói rất rõ: Nhất Tâm... (khi Nhất Tâm được thì Tu Sĩ phải thấy được Ngài A Di Đà
                    Phật!
                    Sau khi thấy Ngài rồi thì mới có thể làm đúng theo lời kinh là Đảnh Lể!!!
Thời gian để có thể đảnh lể:
1. Dân Gạo Cội là khỏi nói
2. Dân Nhí cũng khỏi nói

3. Bà con mình phải mất ít nhất là 20 phút... nếu là bà con đã tập vào được Nhị Thiền

Vì lý do đó: Chùa toàn là Tha Hóa Tự Tại không thôi!!!

Để ý cho kỹ... kinh nói: Nhất Tâm Đảnh Lể... nghe bà con.

Và kinh Phật... không bao giờ lại nói:

Hảy đảnh lể A Di Đà Phật.
Nếu kinh lại nói như vậy! Lúc này, bà con mình đảnh lể liền thì lại rất hợp lý và là...y kinh.
=================================

Trường Hợp 2.
Định nghĩa THTT:
● Trời Tha Hóa Tự Tại: là tầng trời cao nhất trong 6 tầng trời cõi Dục (Lục Dục Thiên), và cũng là cõi cao nhất của cõi Dục (Dục giới); ở cách xa cõi người 128 x 10000 x 16 cây số. Đất đai như mây. Tuổi thọ 16000 tuổi (một ngày, một đêm của THTT dài bằng 1600 năm ở cõi người!

Mấy ông bà tiên ở tầng trời phía dưới có tên là:
Hóa-lạc thiên.

Họ tự mình biến hóa ra năm trần cảnh để hưởng thụ

Theo hệ thống quân giai:

Mấy ông bà tiên ở cõi THTT lại lấy... các trần cảnh của Hóa Lạc Thiên... để hưởng thụ một cách tự tại.
==========
Luận Đại Trí Độ nói: Cõi này chiếm lấy sự biến hóa của người khác để làm vui cho mình, cho nên gọi là "Tha-hóa-tự-tại".
==========

Ý là THTT chuyên môn tìm đối tượng với thể chất... yếu đuối, để làm nô lệ.

Chuyện gì xảy ra ở Trái Đất?:
Việc này gây nên rất nhiều các môn phái Rất là thấp và lại có thể lây lan (y như virus) như bùa ngãi, Thần Quyền, bùa Năm Ông, Vạn Thiên Giới Linh...

==================
Tuy nhiên, để tránh THTT thì
1. Tập thể dục cho mạnh lên (Theo ý là Chánh Khí mà vượng thì Tà Khí lui)

HSTD có Vạn Thắng Công (bồi bổ toàn thân). Và mới đây lại có Thiên Lý Tiêu Dao (bổ thận).

2. An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt mà được rồi. Thì THTT bị lệch pha, và hết tác yêu, tác quái với Con Người (có Hiếu và Ăn Ngay Nói Thật).

Cho tibu nhấn mạnh tí xíu chỗ này:
Một khi đã quán ra được đề mục rồi thì:
THTT bị lệch pha. Lý do là THTT hết thấy đường.

Lúc này là lúc bầu tròn mà gặp ông vuông đây bà con. Hai loại này không thể nào ép khít lại với nhau được.

Tâm lý của THTT là: Có thì chơi, không có thì thôi! Đời mình còn dài, hơi đâu mà gắng bó với cái bọn này!

Vậy là đường ai nấy đi! La Là Lá La!!!

==================
3. Khi bà con... còn yếu (mới tập) thì bắt buột phái thực hiện những điều đã nói ở (trường hợp 1) Ý là giữ giới luật cho chắc ăn.
Kèm theo

BỐN TIÊU CHUẨN ĐỂ ĐẨY LUI THTT

(a); (b); (c); (d).

========================
4. Khi làm như vậy thì chuyện gì xảy ra trên thân thể tu sĩ.
Hệ thần kinh sẽ vững chắc hơn. Các mút thần kinh quyện lại (xoắn lại) với nhau mạnh hơn.
Tu sĩ nên ăn bí đỏ.

Ngoài ra, do giữ Giới Luật nên THTT bị lệch pha.

Xung lực của hệ thần kinh của tu sĩ sẽ mạnh lên và đẩy ra xa tất cả sự xăm lấn của THTT.
Mặt khác, do không thèm chơi ( không để ý) đến THTT.

Nên THTT cũng không thích vương vấn với tu sĩ làm gì nữa.
Vì THTT rất là đuối sức (bị mất sức) khi đụng phải (a); (b); (c); (d).
Tiêu đề: Re: Sức ép của khí căng phồng; ù tai; bóng đè; nóng người, đổ mồ hôi, tỉnh táo
Bài viết bởi: minhntp trên Th5 13, 2020, 10:58 PM
 
Trích dẫn(a). Lớn lối.
(b). Thích làm bậc thầy thiên hạ
(c). Khi tác pháp lại hay dùng những câu rất là kêu: đệ tử tặng thầy "năm tuổi thọ".
Tếu lâm là... ông này không biết làm cách nào để tặng ông thầy... chừng đó tuổi thọ?
(d). Khi tụng kinh thì lại không hiểu lời kinh nói cái gì!
Thầy ơi. Bốn tiêu chuẩn để đẩy lui THTT là ngược lại của (a); (b); (c); (d) đúng không Thầy? Vì con thấy (a); (b); (c); (d) đều là những điều không tốt.
Tiêu đề: Re: Sức ép của khí căng phồng; ù tai; bóng đè; nóng người, đổ mồ hôi, tỉnh táo
Bài viết bởi: Tibu trên Th5 14, 2020, 03:39 AM
Trích dẫn từ: minhntp trên Th5 13, 2020, 10:58 PM
Thầy ơi. Bốn tiêu chuẩn để đẩy lui THTT là ngược lại của (a); (b); (c); (d) đúng không Thầy? Vì con thấy (a); (b); (c); (d) đều là những điều không tốt.
Đọc thật là chậm thì sẽ thấy tibu ghi ra những gì:

Tibu đã ghi rất là kỹ và rõ ràng:
Trường hợp 1. THTT là bà con của mình thì mình khó tách ra lắm.

Liền sau đó là bốn tiêu chuẩn (điều kiện để THTT là bà con của mình):
(a); (b); (c); (d).
=================

Tất nhiên, khi đọc đến đây, suy nghĩ của tu sĩ bắt buộc là:  
Làm trái ngược lại. Ý là chống trả lại 4 thói quen này.

Hiểu như vậy là trúng 100% ;) :) :D 8) :-*
----------------------
Hoặc yếu hơn là: lập kế hoạch để chống trả lại.
--------------------------
Cũng có nghĩa là:
Tình thế rất là khó khăn, rất eo hẹp. Và tu sĩ sẽ bị tốn sức, tốn thời gian... rất là nhiều. Với độ dung sai (độ rơ) không còn bao nhiêu hết.

Cho nên, việc thực hiện cho lẹ, theo kiểu hùng hục thi hành thì rất là khó thành công.

Nhưng nếu áp dụng "Kiến Tha Lâu, Đầy Tổ" thì có thể khá hơn.
----------------------
Tại sao lại bị THTT nó kết bạn vậy?

Dĩ nhiên, thói quen xấu này là do chính tu sĩ tích lũy ác pháp này từng tí một, và thói quen này... đã xảy ra rât là lâu rồi.

Nên lập kế hoạch theo kiểu: Trường Kỳ Khán Chiến.

Kế hoạch 10 năm là chuyện bình thường.

============================
KINH NGHIỆM của tibu:
============================
Từ năm 1975, cho tới 1981 (trong vòng 6 năm: tibu bị THTT tấn công, và ám ảnh)... Tibu đã lập kế hoạch như trên, để loại trừ ác pháp này.

Cuối cùng THTT chịu thua, và tiển đưa tibu trong một quang cảnh rộng lớn:
Một cái sân vận động chứa hàng trăm ngàn người, mọi người... vảy tay chào tibu, trong khi tibu bay từ từ lên cao và thoát khỏi tầm ảnh hưởng của THTT.
===========
Trong HSTD còn có một Tu Sĩ cũng lâm vào tình trạng THTT!
Đó là TNT. Trong vòng 2 năm: cảnh cái sân vận động cũng xuất hiện cho Tu Sĩ này! ;) :) :D ;D 8) :-*
Tiêu đề: Re: Sức ép của khí căng phồng; ù tai; bóng đè; nóng người, đổ mồ hôi, tỉnh táo
Bài viết bởi: minhntp trên Th5 16, 2020, 09:02 PM
Trích dẫn
minhntp:
Thầy ơi hồi tối hôm qua con cứ có cảm giác căng tức ở phần đốt sống phía sau ngực nên mãi không ngủ được.
Lúc con chờ cho buồn ngủ hết mức, nhắm mắt lại ngủ thì lại bị bóng đè và nghe tiếng nói.
Con thử tập sám hối hay ATCNĐTM thì đều không có sức và bị buồn ngủ.
Trong tình trạng vật vờ này thì con thấy tính sân của mình nó lại mạnh lên.
Đến gần sáng hôm nay con mới ngủ được.
Thầy ơi Thầy có thể làm gì đó giúp con để con tu tập được tinh tấn không ạ?
Con cám ơn Thầy.
Thầy:
Bắt cái tâm nó làm theo ý của mình. Ép nó làm đúng theo ý của mình. Không cho nó chạy bậy bạ, bắt nó làm đúng y chang... theo ý của mình.
Tiêu đề: Re: Sức ép của khí căng phồng; ù tai; bóng đè; nóng người, đổ mồ hôi, tỉnh táo
Bài viết bởi: minhntp trên Th5 16, 2020, 09:05 PM
Trích dẫn
minhntp:
Thầy ơi!
Sáng hôm nay con nhìn mặt trời mọc, thì con nhìn vào mặt trời sau đó quay mặt đi hướng khác và dùng dư ảnh đó để tạo thành chấm đỏ.
Nhưng sau khi con gom lại thì nó lain ra hình ngọn lửa ạ ?Nó gần giống như thế này, nhỏ bằng đầu đũa, dạng 2D ạ. Con cứ niệm "chấm đỏ", "chấm đỏ" và cố biến nó thành chấm đỏ nhưng không được, nó vẫn là ngọn lửa. Một hồi sau con niệm lớn Aaaa Diiii Đàaaaa Phậtttt vào ngọn lửa đó thì nó biến mất và 1 vùng tròn đỏ lớn hiện ra và tỏa ra (nó không sáng chói, chỉ là màu đỏ ở giữa đậm hơn, càng ra xa càng nhạt, cái vòng trong cùng có đường kính gần 10cm).
Thầy có thể giải thích giúp con được không ạ?
Con cám ơn Thầy ạ.
Thầy:
tập cái này mà nó ra cái kia: Cận Định.
Trích dẫn
minhntp:
Trưa nay con lại bị bóng đè, con cố tạo ra chấm đỏ thì thấy được chấm nhỏ màu hồng. Sau đó thì con mơ thấy đang ở trong 1 căn nhà nhỏ cũng với Mẹ và Cô của con (căn nhà trong mơ thì là nhà của con nhưng không phải là nhà của con ngoài đời thật). Căn nhà này đổ và sập (trước đó con có mơ 1 căn nhà nứt ra và chuẩn bị sập). Cảnh cuối cùng là Mẹ con quét bụi ở chỗ nhà sập đó. Sau đó con tỉnh dậy. Con vẫn còn nghe tiếng nói, vài hình thù kì quái khi chưa tỉnh hẳn.
Thầy:
Cũng là Cận Định. Tiếp tục giữ Giới Luật cho vững vàng hơn nữa.
Tiêu đề: Re: Sức ép của khí căng phồng; ù tai; bóng đè; nóng người, đổ mồ hôi, tỉnh táo
Bài viết bởi: minhntp trên Th6 25, 2020, 02:31 AM
Chào Thầy và các tiền bối ạ.
Thời gian này con tập quán chấm đỏ thì hay thấy những vòng tròn màu tím (hoặc hồng) to từ ngoài tầm mắt rồi thu nhỏ dần về giữa 2 mắt, thành một hình tròn cùng màu đó. Những vòng tròn cứ xuất hiện nối tiếp nhau như vậy, to và thu nhỏ dần về giữa tầm nhìn.
Con đã gặp hiện tượng này 3 - 4 lần nên con không nghĩ nó là Cận Định. Sơ Thiền thì con nghĩ cũng không phải vì con chưa thấy được chấm đỏ.
Về chấm đỏ thì thỉnh thoảng con đã vẽ được cái viền nhưng nó còn mờ nhạt, trong suốt, và chỉ cách mắt gần hơn nửa cánh tay.

Con mong được Thầy và các tiền bối chỉ dẫn giúp con.
Con cám ơn mọi người ạ
Tiêu đề: Re: Sức ép của khí căng phồng; ù tai; bóng đè; nóng người, đổ mồ hôi, tỉnh táo
Bài viết bởi: Tibu trên Th6 25, 2020, 03:58 AM
Trích dẫn từ: minhntp trên Th6 25, 2020, 02:31 AM
Chào Thầy và các tiền bối ạ.
Thời gian này con tập quán chấm đỏ thì hay thấy những vòng tròn màu tím (hoặc hồng) to từ ngoài tầm mắt rồi thu nhỏ dần về giữa 2 mắt, thành một hình tròn cùng màu đó. Những vòng tròn cứ xuất hiện nối tiếp nhau như vậy, to và thu nhỏ dần về giữa tầm nhìn.
Con đã gặp hiện tượng này 3 - 4 lần nên con không nghĩ nó là Cận Định. Sơ Thiền thì con nghĩ cũng không phải vì con chưa thấy được chấm đỏ.
Về chấm đỏ thì thỉnh thoảng con đã vẽ được cái viền nhưng nó còn mờ nhạt, trong suốt, và chỉ cách mắt gần hơn nửa cánh tay.

Con mong được Thầy và các tiền bối chỉ dẫn giúp con.
Con cám ơn mọi người ạ

Bắt cái tâm nó làm theo ý của mình. Mục tiêu là chấm đỏ, thì con lo làm cho nó ra.

Không có cần phân tích này nọ.
Tắt hết mấy cái chuyện làm cho mình bị phân tâm này nọ đi.

Cắm đầu cắm cổ mà làm. Té thì tự đứng lên và đi tiếp (lời của Tiểu Liên Hoa).
Tiêu đề: Chuột rút 2 bàn chân khi tập
Bài viết bởi: minhntp trên Th7 31, 2020, 04:47 AM
Con chào Thầy và mọi người ạ.
Trước đây lúc con mới tập quán chấm đỏ thì 2 bàn chân con nó còn xoay vòng vòng, và đầu con cũng lắc lư.
Giờ thì đầu con đã ổn định, nhưng 2 bàn chân thì bị chuột rút, giật giật liên tục nên con phải vừa tập vừa gồng giữ 2 bàn chân lại để nó không bị nặng thêm.
Mong được Thầy và mọi người giải đáp ạ.
Con cám ơn.
Tiêu đề: Re: Sức ép của khí căng phồng; ù tai; bóng đè; nóng người, đổ mồ hôi, tỉnh táo
Bài viết bởi: brightmoon000 trên Th8 01, 2020, 02:19 PM
Rung lắc có 2 dạng:
- Dạng căng cơ: Thường có biểu hiện hơi co giật. Hình dáng cơ thể: khô, gầy, da bọc vào xương
- Dạng giãn cơ: Thường có biểu hiện giống con rối khi người ta chưa căng dây, nghĩa là tay, chân, đầu đảo vòng. Biểu hiện: Thịt bở, các nơi nhiều thịt thường sệ xuống không chắc

Như vậy tuỳ theo biểu hiện mà biết là mình đang ở dạng nào.

- Căng thẳng: Thực hiện thư giãn hít thở cho tốt rồi mới vào đề mục chính

- Giãn nhão: Cần tập các bài tập luyện độ dẻo dai của cơ bắp như Pilates, Yoga.
Tiêu đề: Lấm chấm trên đầu
Bài viết bởi: minhntp trên Th9 20, 2020, 06:31 PM
Thầy ơi.
Mấy ngày hôm nay lúc tập hay không tập thì thỉnh thoảng con cũng có cảm giác lấm chấm gì đó trên đầu.
Cái này là gì vậy Thầy?
Con cám ơn Thầy ạ.
Tiêu đề: Re: Lấm chấm trên đầu
Bài viết bởi: Tibu trên Th9 21, 2020, 08:24 AM
Trích dẫn từ: minhntp trên Th9 20, 2020, 06:31 PM
Thầy ơi.
Mấy ngày hôm nay lúc tập hay không tập thì thỉnh thoảng con cũng có cảm giác lấm chấm gì đó trên đầu.
Cái này là gì vậy Thầy?
Con cám ơn Thầy ạ.
Khi con tập hay là không tập, mà con gặp một cảm giác gì, hay là thấy một hình ảnh gì... mà nó có đặc tính như sau:

1. Bất ngờ, không báo trước.
2. Không thể lập lại y chang như nhau
3. hoặc là: "tập cái này mà nó lại hiện ra cái kia" (như: Rung lắc, ợ ẹo, ngứa ngáy...)
----------------
4. Cho đến những cảm giác chui vô miệng, làm cho đau, xô đẩy, la hét...
Những cảm giác này là do bị xâm nhập, do không giữ giới luật.
-----------------
Tất cả những chi tiết trên, đều là Cận Định.

Vì là Cận Định nên không đáng để ý, không đáng nói, không đáng suy luận.

Cho đến khi con ra được đề mục thì mới là nên nói, nên suy luận...
Tiêu đề: Re: Sức ép của khí căng phồng; ù tai; bóng đè; nóng người, đổ mồ hôi, tỉnh táo
Bài viết bởi: minhntp trên Th9 21, 2020, 08:28 AM
Dạ Thầy.
Tiêu đề: Re: Sức ép của khí căng phồng; ù tai; bóng đè; nóng người, đổ mồ hôi, tỉnh táo
Bài viết bởi: DOMOC trên Th9 22, 2020, 02:50 AM
 ;D :-* ;D Cái gì mà ngồi tập nó rung lắc đung đưa trên thân là do khí c huyết chuyển động trên thân người tập cái này tập khí công hay có hiện tượng như vậy  ;D :-* ;D
Tiêu đề: Re: minhntp hỏi
Bài viết bởi: minhntp trên Th12 03, 2020, 09:59 AM
minhntp:
Trích dẫnThầy ơi.
Lúc mình đang làm gì đó, sau đó kiểm tra tư tưởng liên tục bằng cách để ý vào ajna cho nó nằng nặng, thì mình tự nhiên dừng việc đó lại liền.
Thì có phải việc mình đang làm đó là không chánh, và không nên làm việc đó nữa không ạ?
Con cám ơn Thầy.

Thầy:
Đường trơn trợt, đọc cho kỹ, suy nghĩ cho thật kỹ trước khi thực hiện...
---------------
Cái "nặng nặng là Cận Định". Nếu cứ ở đó lâu ngày thì sẽ không đúng.
Và chính mình tác ý "như vậy là được rồi, là chinh xác, là đúng rồi đó" thì là sai hoàn toàn.
---------------
Còn nếu minh hiểu là chỉ tạm thời ghé qua tình trạng này thôi! Thì minh cứ tập và tìm cách làm cho đề mục nó ra "càng sớm, càng tốt"! Thì dĩ nhiên, cách này an toàn. Và rất là đúng. Không những vậy mà đây là bước đầu tiên của các Gạo Cội đó con! :)
Tiêu đề: Re: minhntp hỏi
Bài viết bởi: minhntp trên Th1 21, 2021, 02:12 AM
Trích dẫn từ: minhntp trên Th1 20, 2021, 10:13 PM
Chị Mun ơi cho em hỏi cái này xíu ạ.
Lúc em tập, em uốn cái lưỡi lại và cắn răng.
Nhưng hàm của em bị lệch:
1. Nếu thả lỏng hàm và cắn lại thì hàm răng dưới sẽ nằm ngoài hàm răng trên (bị móm), nên 2 đầu răng của 2 hàm nó không chạm nhau được.
2. Nếu em cố gắng đưa hàm dưới vào trong thì chỉ có thể khép lại nhẹ chứ không cắn mạnh được như cách 1, và dù có làm theo cách 2 này thì 2 hàm răng của em nó cũng bị lệch, chỗ khít chỗ hở.

Chị có thể chỉ cho em làm như thế nào là đúng trong trường hợp của em không ạ?
Em cám ơn chị.
Và nếu chị trả lời thì em có thể đăng lên diễn đàn không ạ hay là nên chờ Thầy bình phục hẳn rồi mới đăng ạ?

Chị Mun:
Cắn răng là dạng đối trị vọng tâm, cơn buồn ngủ, nó giống như em đang cố gắng để làm cái gì đó. Nên có câu: Cắn răng chịu đựng.

Việc này chỉ làm trong lúc Tâm em đang quá náo động, vì khi em sử dụng tư thế này nhiều; cơ mặt sẽ tự động cứng, không giãn, em đang tự làm stress bản thân và về lâu dài, Thiền thành Phiền; chứ nó đâu phải là Thiền.

Em nên Liệu cơm gắp mắm; khi cần đối trị thì đối trị; khi thấy Yên chút thì nên hít thở thư giãn, thả lỏng cơ bắp, thả lỏng từ chân lên đầu; quán số điện tử, vào đề mục.  

Post lên cũng không sao, em hỏi chị mà.
Tiêu đề: chui vào tai?
Bài viết bởi: minhntp trên Th12 21, 2021, 02:53 AM
Mọi người ơi cho con/em hỏi xíu:
Khi con mệt người mà nằm chuẩn bị ngủ thì nghe tiếng bên tai như kiểu có gì đó chui vô nhưng bị bật ra lại ấy ạ. Cái này xảy ra rất nhiều ạ. Có phải là giới luật của con chưa tốt nên người ta tìm cách chui vào không ạ?
Con/em cám ơn ạ.
Tiêu đề: Tập ra đề mục trong mơ.
Bài viết bởi: minhntp trên Th12 29, 2021, 09:37 AM
Mọi người ơi cho con hỏi là nếu mình tập trong mơ mà ra đề mục thì có nghĩa là: "chỉ cho thấy là mình đang tinh tấn thôi", hay là "linh hồn đã vào được sơ thiền nhưng thể xác chưa theo kịp", hay là gì ạ?
Con tập ra đề mục nhưng cũng không rõ lúc đó là đang tỉnh hay mơ.
Con có đọc cái này ở một bài nào đó rồi nhưng giờ con tìm kiếm thì ra nhiều kết quả quá.

Một vài ngày sau con thấy mình đang trôi tới một vị Phật ở trước mặt, có tóc màu đen, với góc độ là con ở trên nhìn chếch xuống và 1 xíu về bên trái, không gian xung quanh màu trắng nhưng không sáng. Trong tầm nhìn không đủ rộng để nhìn thấy hoa sen phía dưới nên con không biết có phải là THTT không nữa.

Con cám ơn mọi người ạ.
Tiêu đề: Re: minhntp hỏi
Bài viết bởi: brightmoon000 trên Th12 29, 2021, 02:41 PM
Ngủ mà thấy đề mục nghĩa là mình thấy và có lưu lại được hình ảnh thấy đó khi tỉnh dậy.

Hình ảnh chưa có ánh sáng nghĩa là cái Tâm mới chỉ có hình ảnh, chứ chưa có độ sáng trong Tâm Thức.
Tiêu đề: Re: minhntp hỏi
Bài viết bởi: minhntp trên Th12 29, 2021, 07:02 PM
Cám ơn chị Mun  :)
Vậy tiếp theo em nên làm gì ạ?
Làm sao để có độ sáng trong Tâm Thức ạ?
Tiêu đề: Re: minhntp hỏi
Bài viết bởi: brightmoon000 trên Th1 01, 2022, 01:24 AM
Độ sáng thì cứ chiếu theo tính chất của mấy vị chư thiên đó: thông minh, rộng rãi, thoáng, nhìn rộng, mạnh mẽ, tinh tấn, hỷ lạc...

Khi có được một phần tính chất này thì cái Tầm nhìn của mình nó sẽ sáng sủa, thể hiện ngay trong tính cách và cả cái đề mục.
Tiêu đề: Khi tập độ tử
Bài viết bởi: minhntp trên Th1 30, 2022, 10:58 AM
Mọi người ơi cho con hỏi cái này với:
Bữa giờ con tập độ tử khoảng 4 lần cho 4 người. Hầu như lần nào sau khi niệm một hồi, đến một lúc nhất định thì con giống như bị trở về lại thế giới hiện tại, không tập trung nổi nữa, và phải mở mắt ra để nhìn, nếu không sẽ thấy sợ sợ cái gì đó ở bên ngoài này.
Tiêu đề: Re: minhntp hỏi
Bài viết bởi: brightmoon000 trên Th2 01, 2022, 07:49 PM
Làm 1 người nhiều lần còn chưa ăn ai, mà làm 4 lần 4 người thì sao mà thành được?
Tiêu đề: Re: minhntp hỏi
Bài viết bởi: minhntp trên Th3 19, 2022, 12:51 AM
Cho con hỏi cái này với ạ:
- Khi con đang vẽ cho ra chấm đỏ ở đằng trước mặt, thì nếu xuất hiện 1 chấm đỏ cũng ở trước mặt nhưng ở trên cao, và nó phát sáng: 1 tia nằm dọc và 1 tia nằm ngang, thì con nên tiếp tục vẽ cho ra chấm đỏ ở trước mặt, hay là chuyển qua niệm vào chấm đỏ ở trên cao kia ạ?
- Một lần khác khi con tập trong mơ thì thấy con tới một cục bự, nổi, màu đỏ nhưng lại có 1 mảng đen trên đó, rồi nó ra cái ông gì á. Có phải là do con tập quá sức không ạ?
Tiêu đề: Kiểm soát tư tưởng liên tục
Bài viết bởi: minhntp trên Th6 27, 2022, 03:36 AM
Chào các Gạo Cội ạ.

Có những lúc con kiểm soát tư tưởng bằng cách để ý về 1 điểm phía trước mặt, thì con nhận thấy có 1 xu hướng để con theo đó mà làm việc tiếp theo. Con có thể chống lại xu hướng này, hoặc là tiếp tục giữ sự chú ý ở điểm trước mặt và làm theo xu hướng đó.
Có những lúc con giống như chỉ làm 2 việc là chú ý về phía trước mặt và quan sát hành động của cơ thể, còn cơ thể thì cứ theo xu hướng đó mà hoạt động.

Con có đang làm gì sai không ạ?

Việc dùng aijna chú tâm vào đằng trước mặt khi mở mắt giúp cho cặp mắt của Con không bị loạn động, rung rinh. Giúp nó tĩnh và vững.
Tiêu đề: Ra được 1 phần đường viền đỏ
Bài viết bởi: minhntp trên Th10 29, 2022, 12:24 AM
Hôm nay con đã nhá lên được 1 phần đường viền mỏng của hình tròn (mỏng và hơi gồ ghề) lúc còn tỉnh ;D
Tiêu đề: Nằng nặng aijna hay tưởng tượng chấm đỏ
Bài viết bởi: minhntp trên Th9 28, 2023, 02:30 PM
Mọi người ơi cho con/em hỏi:
Hồi trước đây để kiểm soát tư tưởng liên tục khi sinh hoạt hàng ngày (mở mắt), thì con hay làm cho aijna nó nằng nặng.
Sau đó con có đọc 1 bài viết của Thầy, nói là nó nặng quá thì phải ngưng một thời gian, chứ không sau này nó dị ứng là không tập được nữa. Nên con dừng việc này lại một thời gian.
Về sau con không làm cái nằng nặng này được nữa, chỉ có thể tưởng tượng chấm đỏ nhỏ xíu ở trước mặt (xa hơn 1 với tay), trong 1 không gian đen.

Vậy con nên theo cách nào để giữ được trạng thái định càng cao càng tốt khi mở mắt sinh hoạt hàng ngày ạ?
Tiêu đề: Re: Nằng nặng aijna hay tưởng tượng chấm đỏ
Bài viết bởi: lá chuối trên Th9 29, 2023, 04:41 AM
Trích dẫn từ: minhntp trên Th9 28, 2023, 02:30 PM
Mọi người ơi cho con/em hỏi:
Hồi trước đây để kiểm soát tư tưởng liên tục khi sinh hoạt hàng ngày (mở mắt), thì con hay làm cho aijna nó nằng nặng.
Sau đó con có đọc 1 bài viết của Thầy, nói là nó nặng quá thì phải ngưng một thời gian, chứ không sau này nó dị ứng là không tập được nữa. Nên con dừng việc này lại một thời gian.
Về sau con không làm cái nằng nặng này được nữa, chỉ có thể tưởng tượng chấm đỏ nhỏ xíu ở trước mặt (xa hơn 1 với tay), trong 1 không gian đen.

Vậy con nên theo cách nào để giữ được trạng thái định càng cao càng tốt khi mở mắt sinh hoạt hàng ngày ạ?

Hi Minhntp,

Trạng thái định càng cao càng tốt khi mở mắt sinh hoạt hàng ngày là làm việc gì chú tâm làm việc đó, toàn tâm toàn ý mà làm, kể cả việc đơn giản nhất như rửa tay, hút bụi, sắp xếp quần áo tư trang, dọn dẹp nấu nướng ...tập cho cái tâm ko chạy lăng xăng. Những sự chú tâm đơn lẻ này nếu làm hoài sẽ tạo thành thói quen, lại giúp kiểm soát tư tưởng được liên tục hơn. Giả sử đang làm gì mà đầu óc lại nghĩ việc khác, bực bội hay hóng hớt, tự nhiên trong tâm sẽ có phản xạ "ơ, đang bực kìa, đang hóng hớt kìa" thì tâm tự khắc thấy vô bổ vô duyên, sẽ dừng lại và quay về.
Khi nào minhntp nhắm mắt được thì tranh thủ quán đề mục 5-10 phút.
Tiêu đề: Re: minhntp tập
Bài viết bởi: minhntp trên Th9 29, 2023, 06:55 AM
Em cám ơn Chị :)
Tiêu đề: Re: minhntp tập
Bài viết bởi: minhntp trên Th10 19, 2023, 02:00 PM
Cho con hỏi cái này với ạ:
Khi con ở trạng thái nửa tỉnh nửa mơ và đeo tai nghe để nghe thứ gì đó (kể cả nghe Pháp Âm), thì con hay bị có cái gì đó giống như muốn chọc xuyên vào trong tai con, khi thì tai này, khi thì tai kia, nhưng mà dường như nó bị cản và đánh bật ra lại, vì mỗi cú chọc đó con nghe 1 âm thanh "choắc" mà con liên tưởng là nó bị bật lại.
Cho con hỏi cái này là gì, có ai đã từng bị chưa ạ?

Con bị ù tai tần số cao, trước đây hay bị chấn động, hoảng loạn trong tâm khi có âm thanh đến bất ngờ. Giờ thì vẫn còn ù tai như vậy, vẫn cảm nhận được chấn động, nhưng tâm bớt hoảng loạn và vững hơn nhiều.

Trước đây con có mổ 2 tai vì viêm tai giữa, phải chọc thủng màn nhĩ để dịch phía trong chảy ra ngoài. Con không biết cái này có làm rách hào quang ở 2 tai không.
Tiêu đề: Re: minhntp tập
Bài viết bởi: brightmoon000 trên Th11 03, 2023, 04:42 PM
Tất cả những hiện tượng kể trên, đều là do hệ thống tai giữa thôi.

Nếu biết cái tai giữa yếu, thì ko nên đeo tai nghe nữa nhé. Hoặc như khi đi máy bay, đi lặn, đi đường dài; nó cũng gây áp lực lên hệ thống màng nhĩ, gây đau đầu, chóng mặt...
Tiêu đề: Re: Nằng nặng aijna hay tưởng tượng chấm đỏ
Bài viết bởi: Tilam trên Th11 04, 2023, 05:35 AM
Trích dẫn từ: lá chuối trên Th9 29, 2023, 04:41 AM
Hi Minhntp,

Trạng thái định càng cao càng tốt khi mở mắt sinh hoạt hàng ngày là làm việc gì chú tâm làm việc đó, toàn tâm toàn ý mà làm, kể cả việc đơn giản nhất như rửa tay, hút bụi, sắp xếp quần áo tư trang, dọn dẹp nấu nướng ...tập cho cái tâm ko chạy lăng xăng. Những sự chú tâm đơn lẻ này nếu làm hoài sẽ tạo thành thói quen, lại giúp kiểm soát tư tưởng được liên tục hơn. Giả sử đang làm gì mà đầu óc lại nghĩ việc khác, bực bội hay hóng hớt, tự nhiên trong tâm sẽ có phản xạ "ơ, đang bực kìa, đang hóng hớt kìa" thì tâm tự khắc thấy vô bổ vô duyên, sẽ dừng lại và quay về.
Khi nào minhntp nhắm mắt được thì tranh thủ quán đề mục 5-10 phút.

Em chào chị lá chuối,
Chị cho em hỏi về việc tập trung trong sinh hoạt hằng ngày nhé!
Thông thường khi làm việc, đi xe máy, làm việc nhà vv...(việc ít cần suy nghĩ, ít cần tập trung) thì em hay nghe Pháp Âm. Như vậy thì có tạo ra thói quen không tốt cho việc tập trung không ạ?
Em có từng nghĩ tới việc này có thể làm giảm cái hiểu và nhớ khi nghe Pháp, nhưng mà không tranh thủ thì không có bao nhiêu thời gian để nghe Pháp Âm trong 1 ngày hihi. Nhờ chị cho em lời khuyên nhé
Em cảm ơn chị
Tiêu đề: Re: Nằng nặng aijna hay tưởng tượng chấm đỏ
Bài viết bởi: lá chuối trên Th11 04, 2023, 05:58 AM
Trích dẫn từ: thuylam trên Th11 04, 2023, 05:35 AM
Em chào chị lá chuối,
Chị cho em hỏi về việc tập trung trong sinh hoạt hằng ngày nhé!
Thông thường khi làm việc, đi xe máy, làm việc nhà vv...(việc ít cần suy nghĩ, ít cần tập trung) thì em hay nghe Pháp Âm. Như vậy thì có tạo ra thói quen không tốt cho việc tập trung không ạ?
Em có từng nghĩ tới việc này có thể làm giảm cái hiểu và nhớ khi nghe Pháp, nhưng mà không tranh thủ thì không có bao nhiêu thời gian để nghe Pháp Âm trong 1 ngày hihi. Nhờ chị cho em lời khuyên nhé
Em cảm ơn chị

Không bị sao em ơi. Hihi. Em vừa làm việc - những việc ít cần suy nghĩ, ít cần tập trung - thì vừa tập trung nghe Pháp thì cũng là Tập Trung vô cái Đúng đó, chứ không để tâm chạy loạn nghĩ chuyện thời sự, showbiz, chuyện hàng xóm hay chuyện bên Tây bên Tàu không liên quan đến đời mình.
Muốn nhớ và hiểu thì cứ nghe đi nghe lại thôi em, mỗi lần nghe sẽ thêm được một lần vỡ ra cái mới, hiểu sâu thêm chút.
Thầy nói là khi nghe Pháp âm như vậy nó cày xới trong hệ thần kinh của mình, làm mình hiểu ra dần dần, "tỉnh" ra từ từ á em.
Nhưng khi lái xe thì cũng cẩn thận, tập trung nghe Pháp quá lỡ bất ngờ lại mất an toàn cho mình và người ta nha em.  ;D ;D
Tiêu đề: Re: Nằng nặng aijna hay tưởng tượng chấm đỏ
Bài viết bởi: Tilam trên Th11 04, 2023, 06:10 AM
Trích dẫn từ: lá chuối trên Th11 04, 2023, 05:58 AM
Không bị sao em ơi. Hihi. Em vừa làm việc - những việc ít cần suy nghĩ, ít cần tập trung - thì vừa tập trung nghe Pháp thì cũng là Tập Trung vô cái Đúng đó, chứ không để tâm chạy loạn nghĩ chuyện thời sự, showbiz, chuyện hàng xóm hay chuyện bên Tây bên Tàu không liên quan đến đời mình.
Muốn nhớ và hiểu thì cứ nghe đi nghe lại thôi em, mỗi lần nghe sẽ thêm được một lần vỡ ra cái mới, hiểu sâu thêm chút.
Thầy nói là khi nghe Pháp âm như vậy nó cày xới trong hệ thần kinh của mình, làm mình hiểu ra dần dần, "tỉnh" ra từ từ á em.
Nhưng khi lái xe thì cũng cẩn thận, tập trung nghe Pháp quá lỡ bất ngờ lại mất an toàn cho mình và người ta nha em.  ;D ;D

Dạ, vậy em yên tâm làm tiếp. Em cám ơn chị  ;D :D ;)
Tiêu đề: Hứng thú trong cuộc sống
Bài viết bởi: minhntp trên Th1 24, 2024, 06:53 AM
Con xin phép đăng lại 1 câu hỏi của con ở đây, vì trước đó con đăng nhầm chỗ ạ.

Tiêu đề: Hứng thú trong cuộc sống

minhntp:
Trích dẫnChào mọi người, cho con/em hỏi,

Nếu mình không thấy hứng thú (yêu thích, mong cầu, muốn làm, muốn thành công) với bất kỳ việc gì trong cuộc sống này nữa (không phải việc tu tập hay những nghĩa vụ của mình), thì mình nên làm gì ạ?

Con cảm ơn ạ.
vantamdalat (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?action=profile;u=1501):
Trích dẫnsống trong cuộc sống này là phải làm; mình đang làm công việc gì thì trụ yên ở công việc đó mà chú tâm làm cho toàn bích; làm xong rồi việc của mình giá (tiền) bao nhiêu thì bằng lòng giá đó chứ đừng đòi hỏi giá cao thấp. Không làm thì thân ko được yên (nghiệp dập)  thân ko được yên thì ko thể nào an trú chánh niệm đằng trước mặt. Đừng đi tìm công việc như ý. Khi rãnh thì vào công phu (ATCNĐTM) không tu thì ko có gì để nói, đã tu theo hstđ thì nhớ giữ giới luật cho chặt chẻ.

minhntp:
Trích dẫnCon cám ơn vantamdalat.
Công việc thì con vẫn làm bình thường và làm hết mình rồi ạ (nó nằm trong nghĩa vụ theo câu hỏi trước của con)

Bạch Nguyệt (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?action=profile;u=10561):
Trích dẫnLà do câu hỏi của bạn chưa rõ đó.

Việc "yêu thích, muốn làm, muốn thành công đối với những thứ ở đời" mà cắt bớt được, làm cho cuộc sống gọn lại, hành trang nhẹ gánh hơn thì càng tốt chứ sao. Và thời gian cũng như sức lực của mình chỉ cần dồn lại vào những thứ quan trọng kia: việc tu tập, và những thứ liên quan đến nghĩa vụ và những thứ cần thiết cho cuộc sống của mình: công việc, gia đình, các mối quan hệ thiết yếu, chăm lo sức khỏe... Có điều nên đặt cái niềm yêu thích, mong muốn, muốn làm vào những thứ quan trọng còn lại đó, và sống hết mình với nó. Vì sống mà không có sự yêu thích, không muốn làm gì thì cuộc sống đó không có ý nghĩa. Tu, hay công việc, hay bất cứ những việc nhỏ nhất trong sinh hoạt hàng ngày, phải học cách thực hiện nó với niềm yêu thích, muốn làm, và say mê, thì đó mới là trọn vẹn. Riêng chữ mong cầu thì nên bỏ đi.

PS: Chủ đề là "Hứng thú trong cuộc sống" thì bạn lưu ý nên để riêng mục mới hoặc để trong mục tu tập của mình, vì nó không liên quan đến topic ban đầu ở bên trên của bạn.

(Bài viết gốc: https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=21796.msg71389)
Tiêu đề: Hết sức khi quán chấm đỏ
Bài viết bởi: minhntp trên Th6 03, 2024, 10:18 AM
Các Gạo Cội ơi cho con hỏi xíu:

Khi con đang tập (trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ):
- Nếu chấm đỏ đang hiện, mà con hết sức => con thả đột ngột, vì thấy nếu ráng tiếp thì sợ nó đứt dây thần kinh mất ;D
- Chấm đỏ nó chập chờn, hoặc nặn mãi không ra, chỉ có khoảng tối trước mặt => con hết sức

Sau 2 cái trên thì con chỉ nhìn vào khoảng tối cho tới khi tỉnh lại hoặc nếu còn chút sức thì niệm Phật phóng tới trước.
Con có đang làm sai chỗ nào không ạ? Khi ở trong khoảng tối đó mà hết sức rồi thì nên làm gì ạ?

Con cám ơn.
Tiêu đề: Re: minhntp tập
Bài viết bởi: brightmoon000 trên Th6 13, 2024, 05:38 PM
Hết sức thì trở về hơi thở để cơ thể thư giãn trở lại; rồi nghỉ thôi.
Nên xen kẽ sám hối giữa các buổi tập khác nhau.
Tiêu đề: Re: minhntp tập
Bài viết bởi: minhntp trên Th6 14, 2024, 02:10 PM
Dạ. Em cám ơn Chị.
Tiêu đề: Hai con mắt khác nhau
Bài viết bởi: minhntp trên Th12 06, 2024, 01:41 AM
Chào các Gạo Cội,
Con để ý thấy mắt trái và mắt phải của con là 2 tính cách khác nhau:
Mắt trái: dữ, mạnh
Mắt phải: hiền, yếu (đừ)
Cho con hỏi cái này là biểu hiện của điều gì và con có cần làm gì thêm ngoài Sám Hối và Niệm Phật Quán Chấm Đỏ không ạ?
Con cám ơn ạ.
Tiêu đề: Re: Hai con mắt khác nhau
Bài viết bởi: nhà binh trên Th12 08, 2024, 12:15 AM
Trích dẫn từ: minhntp trên Th12 06, 2024, 01:41 AM
Chào các Gạo Cội,
Con để ý thấy mắt trái và mắt phải của con là 2 tính cách khác nhau:
Mắt trái: dữ, mạnh
Mắt phải: hiền, yếu (đừ)
Cho con hỏi cái này là biểu hiện của điều gì và con có cần làm gì thêm ngoài Sám Hối và Niệm Phật Quán Chấm Đỏ không ạ?
Con cám ơn ạ.
Cơ thể thì ai cũng có 365 khúc xương, 52 bó cơ, lục phủ, ngủ tạng... Nếu vì một lý do gì đó mà vai bị lệch, mặt méo, mắt to mắt nhỏ, chân ngắn chân dài, mũi lỗ ngang lỗ dọc ...v.v hay nói cách khác là khác với bình thường, khác với trước kia, khác với người giống mình thì lời khuyên là:

Về đời: nên đi khám sức khỏe định kỳ mỗi năm, thăm hỏi bác sĩ, chú ý tiết độ ăn uống, thể dục thể thao, lắng nghe cơ thể, thay đổi những thói quen ảnh hưởng tới sức khỏe.

Về đạo: kiểm tra lại, nhìn ngược vô, để ý xem ngày hôm nay mình làm gì, có việc gì sai không, có gì hay không. Rồi kiểm tra lại, nhìn ngược vô, để ý xem ngày hôm qua mình làm gì, có gì sai không, có gì hay không. Rồi cứ vậy mà lui ra những điểm thời gian xa hơn.
Khi biết được hay thấy được cái sai hay thiếu sót, cần thay đổi thì suy nghĩ tìm cách thay đổi.

Tất nhiên, không có gì mà qua một đêm lại có kết quả được. Cần kiên nhẫn, nghiêm túc và có trách nhiệm với việc mình làm.
Và điều lưu ý nữa là: khi hỏi ai một việc gì thì nên chuẩn bị tâm lý làm.

Chúc minhntp tinh tấn nha.
Nhà binh.
Tiêu đề: Re: minhntp tập
Bài viết bởi: minhntp trên Th12 08, 2024, 01:54 AM
Dạ. Con cám ơn nhà binh ạ.
Tiêu đề: Re: Hai con mắt khác nhau
Bài viết bởi: Hbr trên Th12 08, 2024, 10:11 AM
Trích dẫn từ: minhntp trên Th12 06, 2024, 01:41 AM
Chào các Gạo Cội,
Con để ý thấy mắt trái và mắt phải của con là 2 tính cách khác nhau:
Mắt trái: dữ, mạnh
Mắt phải: hiền, yếu (đừ)
Cho con hỏi cái này là biểu hiện của điều gì và con có cần làm gì thêm ngoài Sám Hối và Niệm Phật Quán Chấm Đỏ không ạ?
Con cám ơn ạ.
minhntp tham khảo tạm bài này nha:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=3778.msg15530#msg15530 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=3778.msg15530#msg15530)
Tiêu đề: Re: minhntp tập
Bài viết bởi: minhntp trên Th12 08, 2024, 08:00 PM
Dạ. Cám ơn Hbr ;D
Tiêu đề: Chuột rút, giật cơ khi tập
Bài viết bởi: minhntp trên Th12 14, 2024, 07:39 AM
Vài tháng trở lại đây, lúc con tập hay bị chuột rút (lúc 1 bên, lúc cả  2 bên), gần đây thì có thêm giật cơ ở cổ (bên phải).
Lúc bị chuột rút thì con phải ráng gồng cơ chân để chống lại.
Hôm nay tự nhiên con suy nghĩ lại thì thấy dường như những cái giật này nó đang sửa cơ thể mình:
+ Cơ chân mà con phải gồng lên để chống lại chuột rút theo con tìm hiểu thì nó cũng đỡ cho việc bị đau khớp gối, là cái mà con đang bị
+ Giật cơ cổ bên phải kéo hàm dưới của con về bên phải, thì 2 hàm sẽ đều hơn (con bị lệch hàm dưới về bên trái)
Tiêu đề: Re: minhntp tập
Bài viết bởi: minhntp trên Th8 19, 2025, 10:37 AM
- Vừa rồi lúc con Sám Hối trong mơ, lúc hết sức thì nó ra cảnh mưa to đến mức ngập lụt ở nhà con, sau đó con đứng ngoài nhìn vào nhà thì thấy đóng cửa im lìm có vẻ như mọi người đã đi khỏi từ lâu. Đoạn sau hình như là do con suy nghĩ nhiều quá: con mở cửa nhà và thấy Mẹ, Dì, rồi nhìn lui bếp thì thấy 1 hệ thống sắp xếp từ trên xuống dưới như hình tam giác, dưới đất 1 bên là Phật màu vàng. Con thấy nghi ngờ nên niệm giọng cao vào người ở đỉnh tam giác và sau đó là đấu với họ cho tới lúc tỉnh dậy.

- Hôm nay con tập quán chấm đỏ, ở vùng trời xanh tím chạng vạng, lúc có người lúc không, nay con đã có thể vẽ lên 1 cục đen đen thay vì bị hết pin như trước đây. Sau khi tập thì con thấy 1 nồi đựng nước, nhìn vào trong thì thấy màu nâu bẩn, nhưng đổ ra thì nước sạch và trong vắt.

- Ngoài việc tập thì con thấy việc đọc sách (hiện tại là Đức Phật và Phật Pháp với chú thích của Thầy) cũng làm cho con mắt, ánh nhìn trở nên trong sạch và khỏe mạnh hơn.
Tiêu đề: Re: Chuột rút, giật cơ khi tập
Bài viết bởi: NgoDao trên Th8 20, 2025, 09:42 PM
Trích dẫn từ: minhntp trên Th12 14, 2024, 07:39 AM
Vài tháng trở lại đây, lúc con tập hay bị chuột rút (lúc 1 bên, lúc cả  2 bên), gần đây thì có thêm giật cơ ở cổ (bên phải).
Lúc bị chuột rút thì con phải ráng gồng cơ chân để chống lại.
Hôm nay tự nhiên con suy nghĩ lại thì thấy dường như những cái giật này nó đang sửa cơ thể mình:
+ Cơ chân mà con phải gồng lên để chống lại chuột rút theo con tìm hiểu thì nó cũng đỡ cho việc bị đau khớp gối, là cái mà con đang bị
+ Giật cơ cổ bên phải kéo hàm dưới của con về bên phải, thì 2 hàm sẽ đều hơn (con bị lệch hàm dưới về bên trái)

  Không biết bây giờ bạn còn bị chuột rút không , nếu còn bạn tham khảo uống vi chất magie thử xem , nó có tác dụng thư giãn cơ và thần kinh , tác dụng của magie đối với cơ thể thì rất nhiều do chế đọ ăn hàng ngày của mình không đủ nên thiếu gây co cơ  . Nếu chế độ ăn của bạn ít canxi thì còn kết hợp uống cùng với canxi nữa , canxi có tác dụng co cơ , 1 co 1 giãn canxi và magie thường đi song song với nhau . Hàng ngày tôi đều uống canxi , magie và một số vi chất khác trộm vía người tôi rất thon gọn không bụng bia .
  Nếu bạn có niềm tin thì thử xem , sản phẩm thương mại việt nam có tên là magie b6 tôi biết có 2 công ty sản xuất , liều dùng tối đa 8v / ngày , nhưng người mới thì nên dùng 2v / lần ngày 2 lần sáng 9g 1 lần tối 9g 1 lần để xem phản ứng cơ thể , nếu chưa đáp ứng thì tăng liều lên tới 8v chia làm 4 lần , sau 1 thời gian uống magie thì bổ sung uống thêm canxi và hàng ngày nên phơi nắng để có đủ vitamin D . Đây là vi chât bổ sung chớ không phải thuốc trị bệnh , nếu uống đúng liều lượng thì không sợ tác dụng phụ , so với thuốc trị bệnh thì thuốc đáng sợ hơn nhiều . Magie còn có tác dụng với người cao huyết áp nguyên phát và 1 số trường hợp nhip tim nhanh . Người suy thận nên hỏi bác sĩ điều trị trước khi uống .
  Nếu sợ uống thì thử ăn hạt đều và hạt bí nó có nhiều magie , mà phải ăn số lượng lớn , không tối ưu bằng viên tổng hợp sẵn
Tiêu đề: Re: minhntp tập
Bài viết bởi: minhntp trên Th8 21, 2025, 01:37 AM
Cám ơn NgoDao,
Hiện tại thì con đã hết chuột rút rồi ạ, vì con có đọc được 1 bài nào đó của Thầy là đưa nó vào thế bị chuột rút rồi dùng hết sức chống lại nó. Giờ 2 chân con nó khó bị chuột rút hơn nhiều rồi.
Nhưng cứ mỗi lần tập thì vẫn bị giật cơ dưới cổ (khi giật cơ này thì hàm dưới nó vẹo về 1 bên) và thỉnh thoảng có thêm giật cẳng chân, xoay bàn chân. Con tập trung càng mạnh thì nó càng giật mạnh, đến mức xoay cả đầu qua bên phải.
Bữa giờ con để ý Sám Hối nhiều hơn xem nó có đỡ không.