Hoa Sen Trên Đá

Đàm Luận Phật Pháp => Hoa Thơm Cỏ Lạ => Chủ đề bắt đầu bởi: meimei trên Th4 09, 2020, 03:55 AM

Tiêu đề: Suy Nghĩ Tiêu Cực
Bài viết bởi: meimei trên Th4 09, 2020, 03:55 AM
Chào chú Tibu và mọi người ạ.
Mei có thắc mắc này muốn hỏi. Có phải suy nghĩ tiêu cực sinh ra năng lượng tiêu cực ở 1 vùng không gian xung quanh người đó không ạ? Tại Mei sống ở trong gia đình mà người thân ai cũng có những suy nghĩ tiêu cực hết, nên không khí gia đình lúc nào cũng trầm buồn. Với lại không gian sống lúc nào cũng ồn ào nên lúc tập Mei hay bị phân tâm. Vậy mình tập nhưng chưa giỏi thì có khả năng thay đổi năng lượng tiêu cực của gia đình thành vui vẻ tích cực hơn được không ạ?
Tiêu đề: Re: Suy Nghĩ Tiêu Cực
Bài viết bởi: Tibu trên Th4 12, 2020, 07:34 PM
Trích dẫn từ: meimei trên Th4 09, 2020, 03:55 AM
Chào chú Tibu và mọi người ạ.
Mei có thắc mắc này muốn hỏi. Có phải suy nghĩ tiêu cực sinh ra năng lượng tiêu cực ở 1 vùng không gian xung quanh người đó không ạ? Tại Mei sống ở trong gia đình mà người thân ai cũng có những suy nghĩ tiêu cực hết, nên không khí gia đình lúc nào cũng trầm buồn. Với lại không gian sống lúc nào cũng ồn ào nên lúc tập Mei hay bị phân tâm. Vậy mình tập nhưng chưa giỏi thì có khả năng thay đổi năng lượng tiêu cực của gia đình thành vui vẻ tích cực hơn được không ạ?
Chào con,
Không, vì không co tâm lực thì không làm gì được hết.
Và con đang ở ngay ngưỡng cửa của sự ảo giác. Cho nén hể mà tiếp tục làm đại thì Tha Hoá Tự Tại sẽ chi phối và sẽ cho con thấy này, thấy nọ. Dĩ nhiên con biến thanh rô bô ( người máy) cho chứng nó xài.
Giải pháp là lo tu hành cho đàng hoàng. Sau này có tâm lực thì con mới có thể làm được. Y như muốn cứu người chết đuối thì con nên biết bơi.
Tiêu đề: Re: Suy Nghĩ Tiêu Cực
Bài viết bởi: meimei trên Th4 17, 2020, 07:11 AM
Dạ con cám ơn chú ạ