Kính gửi chú Tibu và các ace.
Mẹ con ốm nằm một chỗ đã hơn 10 năm . Trước đây , tay mẹ con bị quặp bàn tay vào vai ( cả 2 bên tay ) , chân co . Khi mới bị ( do tai biến ) chúng con có xoa bóp tay chân cho mẹ , mong duỗi được tay chân ra . Nhưng mẹ con kêu đau lắm , không cho xoa bóp ( mà tay con yếu , không có lực mấy cũng bị kêu ). Thế là bao năm mẹ con nằm như vậy . Tay chân co quắp trông rất xót xa.
Gần đây , mẹ con có biểu hiện xuống sức nhiều , không ăn được cơm , rồi tiếp tục không ăn được cháo , giờ chỉ còn uống nước cháo. Gần như không nói được . Chỉ khi nào con lỡ tay làm đau mẹ , thì mẹ kêu ( không rõ tiếng đau , chỉ là kêu lên thôi )
Tuần nay , con bỗng nghĩ hay làm thay mẹ việc sám hối với các vị oan gia trái chủ của mẹ. Con khấn các vị tha thứ cho tội lỗi mà mẹ con đã phạm với các vị . Con xin hồi hướng công đức niệm Phật của con , để các vị hoan hỉ và mau siêu thoát. Sau đó con niệm Phật và xoa vuốt tay cho mẹ , thì mẹ con đã duỗi tay ra được . Các ngón tay đang khô đã có chút da thịt ( hay là khi duỗi tay ra được lại bị phù ? Con không rõ lắm ) nhưng nhìn bàn tay không teo ngót như trước. Con chuyển sang xoa bóp chân cho mẹ , nhưng không thấy ( chưa thấy ) tác dụng như xoa bóp tay .
Con có đọc bài viết của chú ( không nhớ chính xác tiêu đề ) nói về việc khi có người trong nhà sắp ra đi , mà người thân cứ cố gắng níu kéo...thì họ ( người sắp đi ) rất là khổ . Con rất bối rối .
Con xin chú cho con lời khuyên : Con có nên tiếp tục xoa bóp để kéo chân mẹ thẳng ra không ? Có cách nào cho đỡ những vết loét không ? Làm sao để mẹ con đỡ đau đớn nhất ? Có nên cho mẹ nghe niệm Phật qua đài không ( Con hỏi vậy vì khi mẹ mới bệnh , con có rủ mẹ niệm Phật , mà mẹ không nói gì )...Con nên làm gì là tốt nhất cho mẹ lúc này ?
Con xin cảm ơn chú.
Trích dẫn từ: anhao trên Th4 22, 2020, 08:48 PM
Kính gửi chú Tibu và các ace.
Mẹ con ốm nằm một chỗ đã hơn 10 năm . Trước đây , tay mẹ con bị quặp bàn tay vào vai ( cả 2 bên tay ) , chân co . Khi mới bị ( do tai biến ) chúng con có xoa bóp tay chân cho mẹ , mong duỗi được tay chân ra . Nhưng mẹ con kêu đau lắm , không cho xoa bóp ( mà tay con yếu , không có lực mấy cũng bị kêu ). Thế là bao năm mẹ con nằm như vậy . Tay chân co quắp trông rất xót xa.
Gần đây , mẹ con có biểu hiện xuống sức nhiều , không ăn được cơm , rồi tiếp tục không ăn được cháo , giờ chỉ còn uống nước cháo. Gần như không nói được . Chỉ khi nào con lỡ tay làm đau mẹ , thì mẹ kêu ( không rõ tiếng đau , chỉ là kêu lên thôi )
Tuần nay , con bỗng nghĩ hay làm thay mẹ việc sám hối với các vị oan gia trái chủ của mẹ. Con khấn các vị tha thứ cho tội lỗi mà mẹ con đã phạm với các vị . Con xin hồi hướng công đức niệm Phật của con , để các vị hoan hỉ và mau siêu thoát. Sau đó con niệm Phật và xoa vuốt tay cho mẹ , thì mẹ con đã duỗi tay ra được . Các ngón tay đang khô đã có chút da thịt ( hay là khi duỗi tay ra được lại bị phù ? Con không rõ lắm ) nhưng nhìn bàn tay không teo ngót như trước. Con chuyển sang xoa bóp chân cho mẹ , nhưng không thấy ( chưa thấy ) tác dụng như xoa bóp tay .
Con có đọc bài viết của chú ( không nhớ chính xác tiêu đề ) nói về việc khi có người trong nhà sắp ra đi , mà người thân cứ cố gắng níu kéo...thì họ ( người sắp đi ) rất là khổ . Con rất bối rối .
Con xin chú cho con lời khuyên : Con có nên tiếp tục xoa bóp để kéo chân mẹ thẳng ra không ? Có cách nào cho đỡ những vết loét không ? Làm sao để mẹ con đỡ đau đớn nhất ? Có nên cho mẹ nghe niệm Phật qua đài không ( Con hỏi vậy vì khi mẹ mới bệnh , con có rủ mẹ niệm Phật , mà mẹ không nói gì )...Con nên làm gì là tốt nhất cho mẹ lúc này ?
Con xin cảm ơn chú.
Ưu tiên một: nhà sắp có chuyện.
Lo tập Tịnh Độ để độ tử.
Theo cách của HSTD.
Tập trối chết, may ra do "tình trạng gấu rượt" thì may ra con có thể giúp được Mẹ
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/ThuVienHSTD/HD_TinhDo14.pdf
Con cảm ơn chú đã đọc và dạy con ạ .