Hoa Sen Trên Đá

Đàm Luận Phật Pháp => Sức Khỏe và Dưỡng Sinh => Chủ đề bắt đầu bởi: meimei trên Th5 29, 2020, 01:03 AM

Tiêu đề: Sinh Em Bé
Bài viết bởi: meimei trên Th5 29, 2020, 01:03 AM
Chào mọi người ạ. Khoảng 2,3 tuần nữa là mei sinh em bé rồi, mọi người cho mei hỏi là lúc đang trong quá trình sinh em bé mà con sức thì nên quán đề mục hay niệm gì cho mọi chuyện nhanh lẹ êm ru ạ? Với lại em bé vừa sinh ra là linh hồn còn non nớt thì nên hộ thân cho em như thế nào ạ?
Tiêu đề: Re: Sinh Em Bé
Bài viết bởi: Tibu trên Th5 29, 2020, 07:36 PM
Trích dẫn từ: meimei trên Th5 29, 2020, 01:03 AM
Chào mọi người ạ. Khoảng 2,3 tuần nữa là mei sinh em bé rồi, mọi người cho mei hỏi là lúc đang trong quá trình sinh em bé mà con sức thì nên quán đề mục hay niệm gì cho mọi chuyện nhanh lẹ êm ru ạ? Với lại em bé vừa sinh ra là linh hồn còn non nớt thì nên hộ thân cho em như thế nào ạ?
Thì cứ sinh thôi.
====================
Còn muốn sinh đồ xịn thì nên theo một quá trình tu tập đàng hoàng.
Giữ giới luật cho ngon lành cả năm trước khi có bầu.

Sống hiền hoà không sân hận... y như là búp bê trong tủ kiếng...

Ăn uống đúng dinh dưỡng, tuyệt đối không được ăn các loại dưa (dưa hấu, dưa leo, dưa gang...)

Tu tập và hồi hướng cho đứa con còn ở trên trời...

Không nên ghen tuông vô cớ...

Đại khái là vậy...
Tiêu đề: Re: Sinh Em Bé
Bài viết bởi: Tibu trên Th5 29, 2020, 09:18 PM
Chào bà con. Muốn có con tương đối xịn là đọc chuyện của tibu đẻ tinou là hiểu thôi.

Tibu chủ trương một đứa là cả ỉa lẩn mửa rồi. Vì nhà nghèo bẩm sinh cho nên không có dám đụng cạnh giường thêm lần nào nữa hết.
11 năm sau... Bà xả gặp ai là bạn của tibu, bả đều khóc...
Tibu nghĩ là: một liều, ba bảy cũng liều... Cho nên tibu lên Đâu Xuất, rồi quảng cáo là tui muốn một đứa con xịn.
Vài ba đứa giơ tay lên đòi đi xuống đó làm con.
Tất nhiên tibu cảnh cáo là cực khổ lắm đó nghe.
Nghe vậy có vài đứa hạ tay xuống. Chỉ còn vài ba đứa còn giơ tay.
— À mày ngon hả! Tới biểu
Một thằng tới. Thấy cái tướng đi rón rén thì tibu nói:
— Sức của mày mà xuống tới đó là khổ tao thêm, chớ ít lợi gì. Lần sau mầy muốn xuống dưới đó là tập thể dục cho mạnh vô. Nội công cho chắc ăn. Xương sống cho thằng. Giọng nói rổn rảng nghe chưa?
Đang thao thao bất tuyệt như vậy thì có một đứa chen vào:
— Con được không?
— Tới biểu!
Xương sống thẳng rất tốt
Ngay tráng có giọt nước màu đỏ, hơi bị lệch một chút
Sao mày đứng xà bát vậy mày (xà bát là không ngay ngắn)
— Dạ bà ba! Miễn sao làm được thôi bà ba!
— Tao xuống dưới trước, mày xuống sau.
— Dạ bà ba.

Trong khi đó ở Sài Gòn: tụi cháu biểu tình đòi Má Nhưng đẻ, có làm đơn xin đẻ...
Anh Thành (anh tibu):
— Mày không nuôi thì tao nuôi cho.
—————
Thế là tibu suy nghĩ về tham dục lại, và bắt mạch tính ra ngày rụng trứng.
Rồi chỉ cần một phát thôi là tinou ra đời. Tibu lại nhập lại lên Tứ Thiền Hữu Sắc để tránh tham dục.
===========
Khi làm em bé:
Hôm đó bà con lu bu hội họp lại và ngồi chờ kết quả trên xa lòng cốc 33.
==========
Dĩ nhiên,
Trước đó tibu nói:
Nè chú, chú qua nhà chú Hỷ (HSTD) đứng dưới cây chuối và sám hối cho tới khi nào được sanh ra làm con của tibu.
Thằng nhỏ y pháp phụng hành...
Sau này tinou 7 tuổi hỏi ba nó:
— Sao mà bà ba bắt con sám hối lâu quá vậy?
— Vì nó khổ lắm con.
Tiêu đề: Re: Sinh Em Bé
Bài viết bởi: meimei trên Th5 30, 2020, 07:39 AM
Ui hay quá ạ. Con cám ơn chú đã chia sẻ ạ.
Tiêu đề: Re: Sinh Em Bé
Bài viết bởi: trigia trên Th5 30, 2020, 05:21 PM
Có một điểm tưởng cũng nên nhắc lại và hỏi lại.
Bản thân của HL, vốn là một A Na Hàm cũng phải sám hối tới ba tháng rồi mới làm một phát để Tinou nhập vô. Tg có nghe như vậy vào năm 2003 hay 2004 ở Utah.
Đâu là sự tương quan giửa hai chi tiết này ?

Tiêu đề: Re: Sinh Em Bé
Bài viết bởi: quyettu trên Th5 31, 2020, 08:17 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th5 29, 2020, 07:36 PM
...
Ăn uống đúng dinh dưỡng, tuyệt đối không được ăn các loại dưa (dưa hấu, dưa leo, dưa gang...)

...
Tạo sao có bầu lại tuyệt đối ko nên ăn các loại dưa vậy ạ?
Tiêu đề: Re: Sinh Em Bé
Bài viết bởi: Tibu trên Th6 02, 2020, 05:36 AM
Trích dẫn từ: quyettu trên Th5 31, 2020, 08:17 AM
Tạo sao có bầu lại tuyệt đối ko nên ăn các loại dưa vậy ạ?
Nó là âm tính nhiều. Cho nên nó... ly tâm. Vì ly tâm nên nó không ổn định. Có thể xảy thai.
Nếu không bị xảy thai thì đứa bé có cá tính.
1. Nếu được tập đúng cách thì sẽ tiến rất nhanh.
2. Còn không, thì cứ bị trật đường ray hoài.
Tiêu đề: Re: Sinh Em Bé
Bài viết bởi: Tibu trên Th6 03, 2020, 02:14 PM
Trích dẫn từ: trigia trên Th5 30, 2020, 05:21 PM
Có một điểm tưởng cũng nên nhắc lại và hỏi lại.
Bản thân của HL, vốn là một A Na Hàm cũng phải sám hối tới ba tháng rồi mới làm một phát để Tinou nhập vô. Tg có nghe như vậy vào năm 2003 hay 2004 ở Utah.
Đâu là sự tương quan giửa hai chi tiết này ?
Đưa một thằng chịu chơi xuống đây, để giúp bà con mà... Đưa một thư sinh xuống thì thà là cho nó ở trển luôn cho nó yên. Đó là phần Tinou.
Chiến công là:
1. Chơi với dân thất thế (du đảng, thất nghiệp...)
2. Mới khoảng 10 tuổi đã truy cảng một tên du đảng (tên này sẽ bị bắn chết tại một cây xăng ở Utah) sau hai năm, gặp đâu nói đó... Tên này vẫn bị bắn chết ngay chốc chỗ đó.
3. Tinou thương bạn bè của nó như anh em...
4. Sau này tìm ra một người yêu và ở vậy. Một lòng yêu cô này theo y chang cách của ba nó.
--- Không bao giờ giận nhau quá buổi chiều. Nhà nó yên bình và không có căn thẳng thần kinh.

Ba nó thì gát kiếm đã 11 năm... Rồi tính chuyện có con. Không phải là một chuyện dễ làm! Nó khó làm vô cùng.
Ý là bắt cái tâm làm đúng theo ý của mình. Là một chuyện rất là khó làm.
Mình nên làm gương cho nó. Để nó làm Bồ Tát cho nó trọn vẹn.
Vì đời nó vốn là khổ.

Khó mà cố gắng làm, và làm được thì nó vui lắm lận.

Hai cha con mà, hiểu nhau quá thì... Đâu cần gặp nhau ;)