Thầy ơi,
Trong Tập Tin IV. Bài 169 Dàn dựng.
Tại sao trong hơn 2000 vị Bồ Tát Đẳng Giác xuống Ấn Độ để cùng sanh ra với thời Đức Phật Thích Ca, thì trong đó lại có 1 vị ...rất vui khi đc sinh ra trở thành Đề Bà Đạt Đa? :"Tôi sẽ là Đề Bà Đạt Đa! Khà ! Khà !".
Tại sao vị đó lại vui mừng khi trở thành Đề Bà Đạt Đa? Khi Đề Bà Đạt Đa lại là người có ác nghiệp với Đức Phật. Hay đây là một Bồ Tát Nghịch Hạnh chấp nhận đau khổ để muốn để lại bài học cho mọi người? Vậy vị ấy vẫn phải đọa Địa Ngục sau khi kết thúc kiếp sống đó?
Những vị Bồ Tát Nghịch Hạnh với Hạnh Nguyện như Đề Bà Đạt Đa chịu nghiệp quả như người thường vì họ đã tắt hết khả năng tâm linh khi đáp xuống đây, sống một cuộc sống Vô Minh? Và phải trả nghiệp quả và trôi lăn trong vòng Luân Hồi như chúng con cho đến khi đủ phước báu Vô Lậu thì mới gặp lại đc Chánh Pháp?
Con cám ơn Thầy !
Bây giờ, tibu đang viết trên máy tính.
Sẽ không viết được gì hết, nếu nó là mực trắng, trên nền trắng.
Muốn thấy rõ thì chỉ có cách: mực đen trên nền trắng.
Từ đó con suy nghĩ, thay vì nguyền rủa: con nên cám ơn.
Con mà hiểu ý 100% thì ngay bây giờ con có tâm yên bình.
Trích dẫn từ: Tibu trên Th6 22, 2020, 03:36 AM
Bây giờ, tibu đang viết trên máy tính.
Sẽ không viết được gì hết, nếu nó là mực trắng, trên nền trắng.
Muốn thấy rõ thì chỉ có cách: mực đen trên nền trắng.
Từ đó con suy nghĩ, thay vì nguyền rủa: con nên cám ơn.
Con mà hiểu ý 100% thì ngay bây giờ con có tâm yên bình.
Con hiểu là không nên bất mãn với đời sống mà nên cảm ơn nó đã giúp mình nhận ra những điều tốt đẹp và phấn đấu vì điều đó.
Trích dẫn từ: Tibu trên Th6 22, 2020, 03:36 AM
Bây giờ, tibu đang viết trên máy tính.
Sẽ không viết được gì hết, nếu nó là mực trắng, trên nền trắng.
Muốn thấy rõ thì chỉ có cách: mực đen trên nền trắng.
Từ đó con suy nghĩ, thay vì nguyền rủa: con nên cám ơn.
Con mà hiểu ý 100% thì ngay bây giờ con có tâm yên bình.
Thêm một ý nữa:
Nếu có sân hận sỉ vả hay nhiếc móc... Thì chỉ nên làm chuyện này cho chính mình.
Còn.. Đối với bà con thì nên ăn nói nhỏ nhẹ. Không nói được thì im lặng, làm chuyện khác.
---------------------------
Cái này tibu leo núi Hymalaya (Núi Tuyết Sơn) đem về thân tặng cho bà con mình ;) :) :D ;D :o 8) :-*
Trích dẫn từ: Tibu trên Th6 22, 2020, 05:35 AM
Thêm một ý nữa:
Nếu có sân hận sỉ vả hay nhiếc móc... Thì chỉ nên làm chuyện này cho chính mình.
Còn.. Đối với bà con thì nên ăn nói nhỏ nhẹ. Không nói được thì im lặng, làm chuyện khác.
---------------------------
Cái này tibu leo núi Hymalaya (Núi Tuyết Sơn) đem về thân tặng cho bà con mình ;) :) :D ;D :o 8) :-*
Dạ con cảm ơn Thầy. ;) :) :D ;D :-*