Hoa Sen Trên Đá

Đàm Luận Phật Pháp => Tịnh Độ => Chủ đề bắt đầu bởi: vothuong trên Th6 24, 2020, 06:59 AM

Tiêu đề: Vothuong tập!!!
Bài viết bởi: vothuong trên Th6 24, 2020, 06:59 AM
Mấy năm qua vt đã trải qua những lần trồi lên tụt xuống, cũng không lên Đạo Tràng viết bài gì về việc tu tập của mình.

Càng tu hành, vt càng thấy mình còn nhiều việc phải làm... Nên chỉ biết bám Thầy mà tập... Vì mình còn phải cố gắng nhiều để thay đổi chính mình... Nên cũng không dám nói gì nhiều...  :)

Suốt thời gian qua, ngoài Ông Thầy Bự Tibu ra, thì bên cạnh vt luôn có Ông Thầy Nhỏ Mun theo sát vt trong chuyện tu tập. Nay vt xin viết ra một ít những gì mà mình đã trải qua. Vì vt cũng còn nhiều thiếu sót, nên có gì mong Bà Con có thể thông cảm cho vt và bài viết này. Mong là Bà Con có thể được lợi lạc từ chính bài học của vt. :)


1) Nhìn Vào Bên Trong: Chiêu này vt học được từ Ông Thầy Nhỏ Mun. Vt vừa tập bài tập của mình là Niệm Phật Quán Chấm Đỏ, để lấy cái an tịnh trong việc quán đề mục mà nhìn vào bên trong Tâm mình. Cộng thêm yếu tố Ăn Ngay Nói Thật (tức là mình phải sống thật với chính bản thân mình trước, rồi mới tới Ăn Ngay Nói Thật ra bên ngoài. Nếu vì hoàn cảnh/con người đó mà mình không nói thật được, thì mình chọn giải pháp im lặng, phớt lờ đi, vì cũng đâu có ai dí dao mình bắt mình phải nói đâu  ;D ). Từ chuyện Ăn Ngay Nói Thật này mà khi tập ra một cái gì đó, thì mình không còn hoài nghi là nó có thật hay không  ;D . Vì linh tính mình trước mỗi sự việc cũng đúng hơn. Vì mình đã nghĩ thật/sống thật/nói thật nên mình cũng biết được khi nào cái Tâm mình Lươn Lẹo (ví dụ như khi có việc gì đó xảy ra, và với thói quen cũ là lươn lẹo, thì nó cũng lái cái tâm mình sang lươn lẹo), khi nào cái Tâm mình Sân Hận (ví dụ như khi có chuyện không theo ý của mình), khi nào cái Tâm mình Tham Lam (ví dụ như khi mình muốn cái lợi về mình ), khi nào cái Tâm mình Si Mê (ví dụ như khi nó chạy theo cái hiện tượng/sự vật nào đó)... Nhìn Vào Bên Trong cũng giúp mình hiểu mình hơn, giúp mình kiểm điểm Tâm, để từ đó cái suy nghĩ/lời nói/hành động (thân/khẩu/ý) đúng đắn hơn (Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ). Khi mình đã biết phân biệt đúng/sai/hay/dở rồi thì mình cũng sửa đổi dần dần những thói hư tật xấu luôn...


2) Sám Hối: là chiêu thức của Ông Thầy Bự Tibu. Vt ngày xưa rất hay bị ấm ức vì bị hiểu lầm, bị đối xử không công bằng, bị chọc phá đủ kiểu... Vt có Sân Hận không? Có chứ, vt cũng là con người mà  :D . Nhưng khi tâm sự với Ông Thầy Nhỏ Mun, thì Ông Thầy Nhỏ Mun có khuyên vt là nên Sám Hối.

Nhớ có đợt cách đây mấy năm. Vt có nằm mơ thấy mình làm cai tù, vt cầm theo cây roi bước vào buồng giam, hành hạ tù nhân, họ quỳ lạy vt xin tha, nhưng vt đâu có tha cho đâu. Vô minh hết biết luôn  :'( . Sau này Mun có xem lại chuyện vt làm cai tù bằng màn tivi, thì Mun có nói với vt, đại loại như là: những gì vt bị trong kiếp này thì cũng không có gì là oan cả, ai bảo ngày xưa ác quá làm gì... :-\ (Mun kể là vt không chỉ tra tấn tù nhân bằng gậy và roi đâu, mà còn là chuyên gia ép người ta uống thuốc độc nữa kìa). Có những lúc vt cũng nằm mơ, thấy mình đâm chết người ta, bắn giết người ta, rồi có lúc cũng bị người ta đánh/giết/hại lại...v...v... Những câu chuyện trong mơ nó rất thật, và có lẫn cả tâm tư tình cảm của vt trong lúc đó nữa, nên có lúc tỉnh dậy mà nước mắt ướt cả gối, có khi lại hốt hoảng và sợ hãi tột cùng...  Sau này tổng kết lại thì thấy, những giấc mơ đó luôn có một điểm chung, đó là: Đau Khổ...  :'( Rồi vt nhớ về những hình ảnh/câu chuyện đó, nhớ về những gì mà mình đã trải qua trong kiếp này, và Sám Hối theo cách Thầy Tibu chỉ là: mường tượng Ông Phật ngồi trên hoa sen 5 cánh, thủ thỉ tâm sự về những tội lỗi của mình, suy nghĩ và nhận ra mình sai ở đâu, và hứa không tái phạm, niệm câu :" Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát" (vt thấy mình hợp với câu đó nhứt  ::) ). Có những lúc sám hối mà nước mắt cứ chảy ra vì xúc động (xúc động vì thấy mình quá tệ quá dở  ;D )...

Ngày xưa có một người mà vt rất là ghét, không hiểu sao mà vt lại ghét ông ta đến như vậy luôn, ông ta cũng nói xấu vt, gây chia rẽ tình cảm gia đình vt (nhưng so với những người đã làm tổn thương vt thì ông ta cũng chưa là gì cả). Vt đã tâm sự với Mun và Mun đã khuyên vt tránh gặp mặt ông ta và Sám Hối. Vt đã Sám Hối suốt 1 năm trời ròng rã... Tự dưng đến một ngày đẹp trời, vt hết ghét ông ta và còn thấy thông cảm và thương ông ta nữa chớ... Vi diệu ghê luôn... :D

Và từ đó vt chăm Sám Hối hơn, Sám Hối với những người đã gây ra tổn thương cho vt và với những người vt đã gây tổn thương cho họ, cố gắng để tha thứ cho họ và tha thứ cho chính bản thân mình, cố gắng không đổ thừa cho hoàn cảnh và cho người khác... Vì vt nghĩ, tất cả đều tại mình, tất cả đều do mình cả, nên vt bớt oán than và bớt sân hận dần đi...


3) Phát Triển Tình Thương: vt đã bắt đầu tập Thương cho nó đúng đắn và trọn vẹn hơn, bắt đầu với người gần với mình nhất là Ba (vì tình thương với Ba đã có sẵn từ trước đó rồi). Vt không còn nói suông mà cố gắng chủ động bằng hành động. Bằng cách hồi hướng cho Ba. Lúc rảnh thì đọc cuốn Đức Phật và Phật Pháp, đọc các bài Pháp của Ông Thầy Bự Tibu, Ông Thầy Nhỏ Mun, và các Gạo Cội khác cho Ba nghe, rồi hai cha con cùng thảo luận. Vt hay kể chuyện nọ chuyện kia (nhất là chuyện vt tập như thế nào) rồi hỏi cái này cái kia về Ba (về cuộc sống xung quanh/người nọ người kia, về cuộc đời của Ba, về chuyện tập của Ba). Quan tâm và suy nghĩ đến cảm xúc/tâm tư của Ba hơn...Rồi từ đó là lan dần ra với những người xung quanh như bạn bè, bà con dòng họ, bà con hàng xóm, con vật (chó, mèo, kiến...v...v...). Vt hay nghĩ là: mình không muốn người ta đối xử với mình như thế thì mình cũng đừng có làm như vậy với người ta ("người ta" ở đây là bao gồm cả con người và con vật). Nên vt cố gắng giảm thiểu không làm hại bất cứ chúng sanh nào. Mới đầu thì là sự "có qua có lại", nhưng lâu dần nó phát triển thành Tình Thương... Mình không muốn làm họ đau hay gì gì đó vì Thương, vì nghĩ đến Nỗi Đau mà họ phải gánh chịu... Mình nghĩ cho đối phương nhiều hơn...

Rồi từ đó mình thấy ai cũng Khổ, từ con vật tới con người... Và mình nhìn họ bằng ánh mắt thông cảm hơn là sân hận... :)

Càng tập, vt càng cảm nhận rõ ràng hơn Tình Thương mà Ông Phật, Ông Thầy Bự Tibu, Ông Thầy Nhỏ Mun, Ba và Bạn Bè Đồng Tu đã dành cho mình nhiều như thế nào... Và mình rất cảm kích vì điều đó, mình thấy mình quá may mắn... Và cuộc đời này cũng không quá tệ, khi mà mình đã gặp được những Người Thầy trong cuộc đời này... Những Người Thầy dạy cho mình về Tình Thương, về Hạnh Phúc và Nỗi Đau, về Duyên Nghiệp, về Vô Thường...

Và Ba vt cũng đã từng nói:" Tập cái này là phải phát triển Tình Thương. Không có phát triển Tình Thương là không tiến được đâu"...


4) Quán Vô Thường: song song với 3 việc kể trên, vt còn quán Vô Thường như bài mà Ông Thầy Bự Tibu đã chỉ trên Đạo Tràng. Vừa quán vừa cảm nhận nó, suy nghĩ về nó... Và cái Vô Thường lớn nhất mà vt cảm thấy đau nhất đó là việc xa lìa người mình yêu thương, chính nó đã đánh vt một cú xiểng liểng, từ đó vt mới lo đi kiếm Thầy kiếm Pháp... Vt đã nhìn lại cái cuộc đời của mình. Thì thấy trước giờ cuộc sống của mình cái gì nó cũng có Vô Thường góp mặt cả... Nhân duyên đến rồi đi, nhà cửa đến rồi đi, vui buồn đến rồi đi,...v...v... Vô Thường trong từng suy nghĩ/lời nói/hành động, trong từng sát na... Chuyện mình không ngờ/không thích/không muốn thì nó lại xảy đến, rồi lại Khổ vì nó... Và rồi nó cứ Tiêu Ma cho dù mình có cố gắng duy trì nó, nó cứ Tan-Hợp rồi lại Hợp-Tan cho dù mình muốn hay không... Quán một thời gian rồi đâm ra Chán (vì thấy cuộc đời này đâu có gì là vui đâu, vì cái gì rồi cũng tiêu ma hết), rồi lại Ngộ đạo lần 2, nhưng vẫn còn thấy Chán... Hỏi Mun thì Mun đã nói với vt là :"Trong hợp có tan là đang tính cái tương lai nữa, như là mình quy cho nó cái gì cũng tiêu ma hết, cho nên chán. Nên để ý tới giây phút hiện tại thì cái chán nó sẽ qua... Dù vô thường, nhưng trân trọng hiện tại; vì hiện tại còn có thể cố gắng được". Và vt đã làm theo lời Mun dạy, cố gắng trân trọng cái hiện tại, cái giây phút mình đang trải qua cho dù nó vui hay buồn. Cố gắng trong từng suy nghĩ/lời nói/hành động. Chịu trách nhiệm với nó đến cùng. Mặc dù mình cũng tâm niệm "việc này là việc cuối cùng của mình và cố gắng làm hết sức" (như lời Ông Thầy Bự Tibu dạy). Nhưng đôi khi vì sức khoẻ, vì thói quen cũ nên vt cũng bị trật cái này cái kia (mặc dù có lúc mình không cố ý), để rồi từ đó mình lại quay về Nhìn Vào Bên Trong (tìm ra lỗi sai để rút kinh nghiệm), Sám Hối và cố gắng cho những lần sau, cố gắng không bao giờ đổ lỗi cho người khác (vì Sân Hận cũng bắt nguồn từ việc đổ lỗi cho người khác).


5) Tập Đề Mục: Ngày xưa hồi mới vào Chùa Hoa Sen Trên Đá, khi vt tập đề mục Chấm Đỏ, vt rất hay đếm thời gian nó xuất hiện, và cứ hồi hộp khi nó xuất hiện (vì cứ sợ nó biến mất). Nhưng dần dần khi đọc các Bài Pháp của Ông Thầy Bự Tibu, thì vt hiểu ra là mình tập Niệm Phật Quán Chấm Đỏ thì cứ tập thôi... Để ý đến thời gian làm gì cho nó phân tâm? Thế là vt cứ tập, tới lúc tập thì cứ tập thôi. Có hôm nó chỉ ra 2D mờ mờ cũng cứ tập, có hôm nó ra 3D vàng ròng thì vẫn cứ tập, có hôm ra được cái đầu Ông Phật thì cứ ngắm và vẫn cứ tập thôi... Nó ra rồi nó cũng sẽ mất, vì nó Vô Thường mà... Khi nó không ra hay nó mất thì mình cũng hiểu đó là Vô Thường, nên không tiếc không níu như hồi xưa nữa (thay vào đó mình có thể cảm nhận về cái Vô Thường của nó :D )... Giữ việc tập thường xuyên giúp mình vui vẻ và Tâm thư giãn, có độ Định nhất định để lại tiếp tục Nhìn Vào Bên Trong, Sửa Đổi Tính Tình, Phát Triển Tình Thương và Sám Hối... Để từ đó hoàn thiện mình dần dần, tiến về phía cái đẹp hoàn mỹ là cái Chân Lý...


Tái bút: vt gọi Mun là Ông Thầy Nhỏ là có nguyên do của nó. Đó là lời dặn dò của Ông Thầy Bự Tibu với vt về Ông Thầy Nhỏ. Để rồi từ từ vt mới hiểu ra "Vị Thầy Kề Cận" là như thế nào? Vt hay học những cái hay cái tốt từ Ông Thầy Nhỏ, có gì vt cũng báo cáo và hỏi để Ông Thầy Nhỏ chỉnh/dạy/giúp kịp thời. Và Ông Thầy Nhỏ bảo làm gì là vt làm liền. Ông Thầy Nhỏ vừa là Thầy, vừa là Bạn của vt đó ạ. :D ;) ::) ;D
Tiêu đề: Re: Vothuong tập!!!
Bài viết bởi: Bạch Nguyệt trên Th6 24, 2020, 10:04 PM
Thương quá là thương  :-*! Cảm ơn Vothuong về những chia sẻ thiết thực và chân thật này. Những chia sẻ này chắc chắn sẽ mang lại lợi lạc cho bản thân chị và có lẽ là rất nhiều tu sỹ khác  :).
Ké thêm một chút chỗ này từ kinh nghiệm của bản thân chị: ở mục 5, tập đề mục, khi nhìn vào đề mục, mình để đến cái hỷ lạc và tác ý khuếch đại cái hỷ lạc này cho nó tràn đầy, tẩm ướt và đạt đến sung mãn, thì sau khi tập xong cái hỷ lạc trong công phu nó có thể còn theo mình ra cả đời sống, sinh hoạt hàng ngày. Như vậy chị nghĩ nó cũng giúp mình bớt đi cái cảm giác chán trong đời sống hiện tại mà đôi khi mình gặp phải.
BN

Tiêu đề: Re: Vothuong tập!!!
Bài viết bởi: vothuong trên Th6 25, 2020, 01:10 AM
Trích dẫn từ: Bạch Nguyệt trên Th6 24, 2020, 10:04 PM
Thương quá là thương  :-*! Cảm ơn Vothuong về những chia sẻ thiết thực và chân thật này. Những chia sẻ này chắc chắn sẽ mang lại lợi lạc cho bản thân chị và có lẽ là rất nhiều tu sỹ khác  :).
Ké thêm một chút chỗ này từ kinh nghiệm của bản thân chị: ở mục 5, tập đề mục, khi nhìn vào đề mục, mình để đến cái hỷ lạc và tác ý khuếch đại cái hỷ lạc này cho nó tràn đầy, tẩm ướt và đạt đến sung mãn, thì sau khi tập xong cái hỷ lạc trong công phu nó có thể còn theo mình ra cả đời sống, sinh hoạt hàng ngày. Như vậy chị nghĩ nó cũng giúp mình bớt đi cái cảm giác chán trong đời sống hiện tại mà đôi khi mình gặp phải.
BN



Em cảm ơn Chị đã góp thêm kinh nghiệm của Chị vào bài viết nha :D , để Bà Con và em cùng được lợi lạc ạ.  :-* :-* :-* (Cái tác ý Hỷ Lạc này em cũng hay quên lắm, hôm nào tập tốt thì em chỉ thấy thanh tịnh và vui vui thôi, vì cũng hay quên chuyện tác ý này. Nay thì có Chị nhắc rồi, em sẽ nhớ ạ  :D)

Hỷ Lạc là cái quan trọng để giữ cho mình niềm vui trong Tu Tập và trong đời sống hằng ngày, là một phương thuốc cho sức khoẻ của mình nữa Chị hen.  ;D

;) :D ;D :-*
Vothuong.
Tiêu đề: Re: Vothuong tập!!!
Bài viết bởi: vothuong trên Th7 01, 2020, 06:57 PM
Vt xin bổ sung thêm ý vào bài tập của mình. :P

Vì vt là kiểu sơ cơ, tập đề mục chưa có vững (đề mục lúc có lúc không, mà toàn là 2D thường xuyên, hiếm khi ra 3D lắm. Nhưng vt vẫn cứ tập và vui với cái mình đang có :D). Chủ yếu là vt lo Tu Sửa Chính Mình và Giữ Giới, tạo một cái nền vững chắc rồi từ từ đi lên. Nên vt hy vọng rằng bà con nào cỡ sơ cơ như vt, có thể đọc kinh nghiệm của vt để tham khảo cho việc tu tập của mình...

Mỗi người đều có suy nghĩ, khả năng, phước nghiệp khác nhau. Nên Con Đường mỗi người tự đi theo cách thức/vận tốc của riêng mình, không ai giống ai cả  ;). Ngày xưa vt thấy Bà Con tập có thành quả này kia thì vt cũng ham và sốt ruột cho Ba và vt lắm ;D, nhưng sau một thời gian tu tập và hiểu ra, thì vt không còn nóng vội khi thấy người khác tập giỏi hay thành tựu cái này cái kia nữa, vt chỉ vui lây với niềm vui/thành quả của họ mà thôi...  :D

Vt vẫn còn nhiều thiếu sót, vẫn còn nhiều cái phải học và sửa đổi, rèn luyện. Suốt 9 năm qua kể từ ngày vt may mắn vào được Chùa Hoa Sen Trên Đá, vt đã có những thay đổi theo chiều hướng tốt dần lên :D. Và Ba vt cũng từng nói là:" Tu mà thấy mình tốt dần lên là tu đúng hướng rồi đó." :D

Vt chỉ mong là Bà Con mình cùng nhau vững tin và cố gắng nỗ lực, cùng nhau đi tiếp cho trọn vẹn Con Đường này...

Thương mến,

vothuong.
Tiêu đề: Re: Vothuong tập!!!
Bài viết bởi: bongbang_9989 trên Th7 02, 2020, 03:51 AM
Dạ vậy Thầy, chị Mun và chị vothuong cho con xin hỏi rằng đề mục ra 2D và 12 giây vẫn có thể thâm nhập phần Ngộ Đạo đc phải ko ạ?
Tiêu đề: Re: Vothuong tập!!!
Bài viết bởi: vothuong trên Th7 02, 2020, 07:09 PM
Trích dẫn từ: bongbang_9989 trên Th7 02, 2020, 03:51 AM
Dạ vậy Thầy, chị Mun và chị vothuong cho con xin hỏi rằng đề mục ra 2D và 12 giây vẫn có thể thâm nhập phần Ngộ Đạo đc phải ko ạ?


Chào Bongbang_9989,

Chuyện Ngộ Đạo thì vt không có Trí Tuệ biết rõ như Ông Thầy Bự Tibu và Ông Thầy Nhỏ Mun. Trước khi Ông Thầy Bự Tibu và Ông Thầy Nhỏ Mun trả lời, thì vt chỉ xin chia sẻ chuyện của vt, những gì mà vt hiểu, cũng như đã trải qua cho Bongbang_9989 tham khảo nhé. :)

Vt thì trước giờ đề mục 3D lúc có lúc không, và vài tháng may ra mới có một đôi lần. Nhưng khi nhắm mắt lại thì lúc nào cũng thấy đề mục 2D mờ mờ phía đằng trước mặt.

Hồi đó vt hay đọc câu :" Phật Tánh ở khắp mọi nơi, mà sao tui không biết gì hết vậy cà" của Ông Thầy Bự Tibu chỉ mình đó Bongbang_9989, đọc trong và sau khi công phu, có khi đi lơ thơ đâu đó cũng đọc và suy ngẫm nữa. (Vt không có đọc khơi khơi đâu. Mà vt cũng suy nghĩ và thảo luận với Ba, về "Phật Tánh" là gì? :D)

Vt thì nghĩ Phật Tánh là Tình Thương. Còn Ba lại nói:" Phật Tánh là những cái xung quanh ta. Phật Tánh là mưa, là nắng, là hoa, là cỏ, là đất, là nhà, là cái bàn, cái ghế...v...v... " :D...Sau đó vt kể với Mun thì Mun khen Ba nói đúng...

Sau đó một thời gian thì vt hiểu là cái nào cũng có Phật Tánh hết.

Mới đây, khi vt đọc lại chuyện Thầy Tibu kể về Ngài Thích Ca đưa tay đụng đất để lưu truyền lại chấn động Ngộ đạo này cho thế hệ đời sau. Thì vt mới thấy là Ông Phật Ổng thương mình ghê á. Và vt mới hiểu câu nói của Bé Hạt Tiêu khi viết bài trả lời cho vt cách đây mấy năm, vt nhớ Bé Hạt Tiêu có viết là :" Ông Phật Ổng thương tụi mình từ vô thủy vô chung rồi. Chỉ tại mình không biết đó thôi. Vothuong ráng tập để biết được tình thương của Ông Phật nha"... Đại loại vậy, không biết vt có nhớ chính xác từng câu chữ của Bé Hạt Tiêu không nữa...

Vt hông có quan tâm đề mục mình ra bao lâu, mà vt cứ tập và sửa đổi tính tình từ từ... Dĩ nhiên vt có được cái may mắn lớn là có Ông Thầy Bự Tibu nâng đỡ tinh thần, có Ông Thầy Nhỏ Mun theo sát khuyên răn và chỉ dạy, có Ba cùng tu chung và hỗ trợ tối đa, có Bạn Đồng Tu thương yêu và giúp đỡ mình nữa... Nên khi vt tập và cảm nhận về Phật Tánh, thì vt có cái lợi thế, vì được bao bọc bởi Tình Thương của những Người xung quanh, để từ đó việc tập và cảm nhận nó thuận lợi hơn...

Ngoài chuyện nghĩ về Phật Tánh ra thì vt hay nghĩ/quán về Vô Thường nữa, vì thấy Vô Thường nên cũng buông bỏ bớt, trân trọng và yêu thương cuộc sống/con người/con vật hơn...

Vt nghĩ là mình cứ bám sát theo Ông Thầy, Tập (bao gồm tập Đề Mục và Sám Hối) và Cảm Nhận (cảm nhận trong/sau lúc tập, và cảm nhận về chính mình/những người xung quanh/cuộc sống này), cứ cố gắng Làm Việc Tốt (chăm lo/giúp đỡ/thương yêu mọi người/mọi vật xung quanh mình), giữ Giới Luật và Sửa Đổi Tính Tình... Cứ tích lũy dần dần như vậy... Thì đến một ngày mình sẽ đạt được thành tựu thôi...

Bongbang_9989 có thể đọc thêm bài chia sẻ về Ngộ Đạo của Tu Sĩ Kain, vt thấy rất là hay và hữu ích đó ạ. :D
Link bài: https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=20248.msg67921#msg67921

Vài dòng chia sẻ với Bongbang_9989. Hy vọng Bongbang_9989 sẽ tiếp tục vững tin và cố gắng đi tiếp Con Đường này. :)

Kính,

vothuong.
Tiêu đề: Re: Vothuong tập!!!
Bài viết bởi: bongbang_9989 trên Th7 03, 2020, 12:54 PM
Em cám ơn sự chia sẻ tận tình của chị vothuong ạ!!
Tiêu đề: Re: Vothuong tập!!!
Bài viết bởi: brightmoon000 trên Th7 03, 2020, 01:01 PM
Trích dẫn từ: bongbang_9989 trên Th7 02, 2020, 03:51 AM
Dạ vậy Thầy, chị Mun và chị vothuong cho con xin hỏi rằng đề mục ra 2D và 12 giây vẫn có thể thâm nhập phần Ngộ Đạo đc phải ko ạ?


Em đọc kĩ lại phần kĩ thuật. Thầy nói: Ngộ đạo dễ nhất là ở nhị thiền.
Vậy Nhị Thiền là ở 2D hay 3D, thời gian là bao nhiêu giây tối thiểu? Vào diễn đàn bao nhiêu năm rồi mà phần kĩ thuật không nắm được, khó mà làm cho nó đúng.
Rà lại phần kĩ thuật ở trang chủ, và đọc cho thuộc lòng đi mới có cái dàn bài rõ ràng: https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/nhu-lai-thien/huu-sac-vo-sac-diet-tho-tuong-dinh-1137

Sau khi nắm được phần kĩ thuật, làm đi làm lại cho đúng, thì mới bắt đầu sinh ra được cái hiểu. Y như em điều khiển một cái máy. Em đọc phần hướng dẫn sử dụng, em sử dụng, sử dụng tốt, rồi em mới so sánh được máy này máy kia có cái gì hay, cái gì dở. Tu tập cũng thế thôi, phần nền không nắm được, mà cứ lơ mơ, thì không vào đúng được.
Tiêu đề: Re: Vothuong tập!!!
Bài viết bởi: bongbang_9989 trên Th7 03, 2020, 01:09 PM
Dạ,

...Em xí xọn giải thích cái ý của em chút ạ.

E hiểu là Nhị Thiền là 3D đứng im và tối thiểu 12 giây. Vì bài chia sẻ của chị vothuong thì chị có chia sẻ là chị thường ở đề mục 2D ít ra 3D và chị cũng đã Ngộ Đạo nên em có chưa hiểu hết chỗ này nên e mới muốn hỏi lại cho chắc đó ạ.

Hihihi.... Bị ăn mắng sợ quá mà lâu lâu đc ăn mắng cho chỉnh đốn tu tập lại thấy mình may mắn quá!

Em cám ơn chị ạ.
Tiêu đề: Re: Vothuong tập!!!
Bài viết bởi: vothuong trên Th7 03, 2020, 01:41 PM
Trích dẫn từ: bongbang_9989 trên Th7 03, 2020, 12:54 PM
Em cám ơn sự chia sẻ tận tình của chị vothuong ạ!!

Trích dẫn từ: bongbang_9989 trên Th7 03, 2020, 01:09 PM
Dạ,

...Em xí xọn giải thích cái ý của em chút ạ.

E hiểu là Nhị Thiền là 3D đứng im và tối thiểu 12 giây. Vì bài chia sẻ của chị vothuong thì chị có chia sẻ là chị thường ở đề mục 2D ít ra 3D và chị cũng đã Ngộ Đạo nên em có chưa hiểu hết chỗ này nên e mới muốn hỏi lại cho chắc đó ạ.

Hihihi.... Bị ăn mắng sợ quá mà lâu lâu đc ăn mắng cho chỉnh đốn tu tập lại thấy mình may mắn quá!

Em cám ơn chị ạ.

Chào Bongbang_9989,

Vt thấy Mun đã trả lời cho Bongbang_9989, có đoạn:
"Em đọc kĩ lại phần kĩ thuật. Thầy nói: Ngộ đạo dễ nhất là ở nhị thiền." ("NHỊ THIỀN: Từ 12 đến 40 giây" như Thầy Tibu đã viết.)

Mun đã trả lời rất chính xác và sát sao cho Bongbang_9989 rồi. Và vt nghĩ Mun chỉ muốn Bongbang_9989 đọc thật kỹ lý thuyết để nắm vững lý thuyết trước. Từ đó mới áp dụng vào việc tập của mình và đúc ra kinh nghiệm của riêng mình, có những trải nghiệm/cảm nhận của riêng mình thôi. :D Bên cạnh đó thì vt nghĩ là Bongbang_9989 nên dành thời gian để đọc các bài Pháp của Thầy Tibu và các Gạo Cội, để có độ hiểu nhất định về Phương Pháp này, rồi từ đó áp dụng vào việc tập và trải nghiệm của mình. Thì càng ngày mình sẽ càng tiến bộ hơn.

Trước đó như vt đã chia sẻ đầu bài viết là ngày xưa vt hay đếm số giây khi đề mục ra. Vì ngày xưa vt cũng tò mò không biết mình tập như vậy là đang ở tầng thiền nào?
Nhưng sau một thời gian tập và trải nghiệm, thì vt không còn thắc mắc nữa, mà chỉ cố gắng LÀM cho đề mục nó ra, nó mà ra được 3D càng mạnh- càng lâu thì càng tốt. (Việc LÀM cho đề mục ra này, nó cần nhiều yếu tố kết hợp lại. Trong đó có nắm vững kỹ thuật, sức khoẻ, giới luật, sửa đổi tính tình, sám hối, phước báu, tập đều đều, gấu rượt ;D...v...v...). Song song với việc tập thì vt hay đọc câu chìa khoá (mà Thầy Tibu chỉ) để Ngộ Đạo. Vt thì bị hạn chế về sức khoẻ rất là nhiều (có lẽ vì thế nên vt hay thấy mình tập...trong mơ ::) ), tính Kỷ Luật, Tự Lập và Sức Chịu Đựng vẫn còn kém...v...v... ::) Nên thông thường thì đề mục của vt vẫn mờ mờ ảo ảo thế thôi. Đó là những khuyết điểm mà vt cần khắc phục. :) Không ai là hoàn hảo cả... Cái quan trọng là khi được Ông Thầy/Bạn Bè nhắc nhở/chỉ ra những khuyết điểm của mình (hoặc là mình tự nhận ra), thì mình có nghe theo và quyết tâm/cố gắng sửa đổi hay không mà thôi. :)

Mến,

vothuong.