Hoa Sen Trên Đá

Đàm Luận Phật Pháp => Hoa Thơm Cỏ Lạ => Chủ đề bắt đầu bởi: Skysara trên Th7 02, 2020, 06:00 PM

Tiêu đề: (Tiêu đề)con xin hỏi về thiền??????
Bài viết bởi: Skysara trên Th7 02, 2020, 06:00 PM

Kính bạch thầy ??????
VÀ con xin gởi lời chào đến các huynh đệ tỉ mụi??.
CON xin chúc cho mọi người trong đạo tràng này thân tâm được an lạc??
Con  xin trình bày về việc thiền của con ??
Mấy đêm hổm rài con sợ wa ko ngủ đc. .
Chuyện là  sáng Khi thiên ngôi khỏang hơn hơn 1 tiếng thi con đau ,rất đâu  hêt nữa thân ở dưới ,  rồi từ từ giảm đau  lại. Chuyển wa e bi rơi vào cái hố đen lắm( rơi tự do xuống như rơi từ từ xuống giếng vậy đo) . Con sợ wa nên xã thiền.  Khi con xã thiền thi nguoi va tay chân bụng cua con no run như e đang tập gym vừa xong vậy đó (rung ở bụng dưới) như la châm cứu vùng bụng vùng chân ,cảm giác thịt nó giật giật ,.
Roi đến lúc tối này e thiền thi khoang 30p trong người e cảm giác ngôi xoay xoay toàn thân như đu quay vậy đó. Rồi giống như cơn lốc xoáy từ người con có khí đen bay ra khỏi đỉnh đầu của con. Mà khi khí đó ra khỏi đỉnh đầu con trở lại trạng thái bthuong ( nhưng thật ra là nguoi vẫn ngôi binh thương ko có quay)  . Con thây những trạng thái như vạy ko dám ngồi lâu sau đó con xã thiền luôn.
Và thêm nữa khi con thiền nằm . Concảm giác co ji đo từ ngoai no đi vào tay , chân , bắp tay ,đầu cham chích ko đêu nhau , co lúc tớ thịt nó bị vặn( như la châm cứu nhẹ) la hiện tượng ji vây ah . ??xin thầy  con chỉ giải cho con biêt ??
Vs lai vai hôm nay con có cảm giác o sau lưng co cai ji  có lúc mất co lúc nó the the ,rồi dần lên bụng lòng ngực  nhói nhẹ  nhưng con cảm thây dễ chịu ah. Con hiên jio rất lo sợ. Con rất thích thiền nhưng con rất lo sợ trạng thái như vậy lại về, dạo nay con thiên mắt con mở 1/3 ko dám nhắm lại hêt, Thưa thầy con chỉ ăn chay , trì chú đại bi va niệm phật thôi ah. Thiền thì con mới thiền được hơn 1 tháng lại bị như vậy. Kinh mong thầy  và các huynh đệ tỉ mụi chỉ giải cho con. con xin chân thành biết ơn??????


Tiêu đề: Re: (Tiêu đề)con xin hỏi về thiền??????
Bài viết bởi: Tibu trên Th7 02, 2020, 07:10 PM
Trích dẫn từ: Skysara trên Th7 02, 2020, 06:00 PM
Kính bạch thầy ??????
VÀ con xin gởi lời chào đến các huynh đệ tỉ mụi??.
CON xin chúc cho mọi người trong đạo tràng này thân tâm được an lạc??
Con  xin trình bày về việc thiền của con ??
Mấy đêm hổm rài con sợ wa ko ngủ đc. .
Chuyện là  sáng Khi thiên ngôi khỏang hơn hơn 1 tiếng thi con đau ,rất đâu  hêt nữa thân ở dưới ,  rồi từ từ giảm đau  lại. Chuyển wa e bi rơi vào cái hố đen lắm( rơi tự do xuống như rơi từ từ xuống giếng vậy đo) . Con sợ wa nên xã thiền.  Khi con xã thiền thi nguoi va tay chân bụng cua con no run như e đang tập gym vừa xong vậy đó (rung ở bụng dưới) như la châm cứu vùng bụng vùng chân ,cảm giác thịt nó giật giật ,.
Roi đến lúc tối này e thiền thi khoang 30p trong người e cảm giác ngôi xoay xoay toàn thân như đu quay vậy đó. Rồi giống như cơn lốc xoáy từ người con có khí đen bay ra khỏi đỉnh đầu của con. Mà khi khí đó ra khỏi đỉnh đầu con trở lại trạng thái bthuong ( nhưng thật ra là nguoi vẫn ngôi binh thương ko có quay)  . Con thây những trạng thái như vạy ko dám ngồi lâu sau đó con xã thiền luôn.
Và thêm nữa khi con thiền nằm . Concảm giác co ji đo từ ngoai no đi vào tay , chân , bắp tay ,đầu cham chích ko đêu nhau , co lúc tớ thịt nó bị vặn( như la châm cứu nhẹ) la hiện tượng ji vây ah . ??xin thầy  con chỉ giải cho con biêt ??
Vs lai vai hôm nay con có cảm giác o sau lưng co cai ji  có lúc mất co lúc nó the the ,rồi dần lên bụng lòng ngực  nhói nhẹ  nhưng con cảm thây dễ chịu ah. Con hiên jio rất lo sợ. Con rất thích thiền nhưng con rất lo sợ trạng thái như vậy lại về, dạo nay con thiên mắt con mở 1/3 ko dám nhắm lại hêt, Thưa thầy con chỉ ăn chay , trì chú đại bi va niệm phật thôi ah. Thiền thì con mới thiền được hơn 1 tháng lại bị như vậy. Kinh mong thầy  và các huynh đệ tỉ mụi chỉ giải cho con. con xin chân thành biết ơn??????
Chào con.
Xứ con ở có tuyết hay là có tủ lạnh nào không?

Ý là con đang lung tung, rồi a thần phù nhảy vô làm cái chuyện của Thánh Nhân thì không có hợp lý.

Và bị hành như vậy là... giỏi rồi đó. Vì con không coi Giới Định Huệ là gì hết.
===============
Có nghĩa là:
Con đang có một ly để trong tủ lạnh ( Tủ lạnh... còn chạy được) có nghĩa là nó lạnh. Rồi con a thần phù đổ nước sôi vào... thì nó bể.

Ý là tình trạng con đang bị đó.


=================
Rút kinh nghiệm:
1. Giữ Giới cho ngon lành cái đã: Việc này cần thời gian, cho là một năm. Ý là sống cho hiền lành. (trong một năm) là hiền khô luôn.
--------------
Cũng có thể lâu hơn: 5 năm. Nếu con còn chưa chịu hiền.
--------------
2. An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt với đề mục là cái đảnh của Ngài A Di Đà Phật. Cái này làm liên tục, không có giải lao... trong vòng 5 năm. Dĩ nhiên nếu con tập giỏi thì con có thể có những phần thưởng về cái Chánh Định.
như:
Hỹ Lạc... và Nhất Tâm.
-------------------
3. Sau đó, con có thể có Chánh Định.
============
Rồi biết đâu, con có Huệ.

Hết.



Tiêu đề: Re: (Tiêu đề)con xin hỏi về thiền??????
Bài viết bởi: Skysara trên Th7 03, 2020, 08:22 AM
??????Dạ kính bạch thầy
  Con rất biết ơn và kính trọng những lời thầy đã dạy cho con , con đã hiểu ra rồi ah??
Con sẽ cố gắng tinh tấn ??
VÀ con rất cám ơn thầy đã dành thời gian quý báu  để trả lời tin nhắn cho con??????
Tiêu đề: Re: (Tiêu đề)con xin hỏi về thiền??????
Bài viết bởi: Skysara trên Th7 04, 2020, 09:19 PM
??????
?Kính bạch thầy
??????
Con xin trình bày về việc của con??
Mỗi lân con ngôi xuống laf long con nặng trĩu sợ hãi lại nổi lên . Lam sao để vượt wa nổi sợ hãi này vậy thầy.Xin thầy chỉ dạy ??? .
Con biêt do đức hạnh con chưa đủ , con sẽ cố gắng buông bỏ sửa đổi lại bản thân con người của con ???
Kính mong thầy giảng dạy??????
Tiêu đề: Re: (Tiêu đề)con xin hỏi về thiền??????
Bài viết bởi: Tibu trên Th7 05, 2020, 06:50 AM
Trích dẫn từ: Skysara trên Th7 04, 2020, 09:19 PM
??????
?Kính bạch thầy
??????
Con xin trình bày về việc của con??
Mỗi lân con ngôi xuống laf long con nặng trĩu sợ hãi lại nổi lên . Lam sao để vượt wa nổi sợ hãi này vậy thầy.Xin thầy chỉ dạy ??? .
Con biêt do đức hạnh con chưa đủ , con sẽ cố gắng buông bỏ sửa đổi lại bản thân con người của con ???
Kính mong thầy giảng dạy??????
Có tật thì giật mình. Không có tật thì trời có sập đi nữa thì cũng tỉnh queo.
Cũng có nghĩa là: không có lửa thì sao có khói?

Nói trắng ra: cứt nhiều quá thì khi im lặng là nó... trồi lên.
Ý là những cái thúi tha, trong sinh hoạt hằng ngày... khi tỉnh lặng là nó hiện ra.

Sự hiện ra này, đối với con, nó chỉ là cái hơi thôi... chớ chưa phải là hình ảnh, câu chuyện từ lương tâm ô uế của con. Mà nó đã khó chịu như vậy rồi.

Vậy là khôn hồn thì lo mà sống cho hiền lành, càng ngày càng hiền. Hiền khô luôn thì càng tốt.

Lo làm đi, than thân trách phận nó không có thể nào hết được.
Chỉ có làm thôi.

Suy nghĩ cho kỹ:
Đức Bổn Sư đã nói sao là làm vậy. Ngài ăn ngay nói thật, rất có hiếu.
Mà đệ tử của Ngài LÀ CON thì điếm chảy, chuyên môn che dấu sự thật!
Tóm lại hoàn toàn trái ngược lại với Ngài...
Thì con nghĩ coi: trong tình thế NGƯỢC CHIỀU NHƯ VẬY. Phật bà nào mà giúp con?
Tiêu đề: Re: (Tiêu đề)con xin hỏi về thiền??????
Bài viết bởi: Skysara trên Th7 05, 2020, 08:14 AM
???????
Dạ thưa thầy con sẽ cố gắng sữa đổi lại bản thân , và con rất trọng quí lời thầy dạy??????
Xin thầy cho con hỏi??.
Vậy con sửa đổi bản thân con đến khi hoàn hảo thì con mới có thể hành ADNTM phải ko ah??????
Tiêu đề: Re: (Tiêu đề)con xin hỏi về thiền??????
Bài viết bởi: Tibu trên Th7 05, 2020, 08:49 AM
Trích dẫn từ: Skysara trên Th7 05, 2020, 08:14 AM
???????
Dạ thưa thầy con sẽ cố gắng sữa đổi lại bản thân ,
Con rất biêt ơn thầy đã dạy??????
Xin thây cho con hỏi??. Vậy con sửa đổi bản thân con đến khi hoàn hảo thì con mới có thể hành ADNTM phải ko ah??
Thông thường thì do phước báu nó yếu nên cái lương tâm nó mới có cớ để thể hiện như vậy.
Phước báu mà nhiều thì nó cũng châm chước cho con chút đỉnh.
Mà phước báu nhiều nhất là tìm cách An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt với đề mục là cái chấm đỏ.
Và dĩ nhiên là rất khó làm. Do chưa quen. Và cái này lại cần rất rất nhiều thời gian. Kiên nhẫn, kiên trì đủ thứ hết... Nóng tính là không được.

https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/ThuVienHSTD/HSTD-TinhDo-1.pdf

Con coi cho kỹ, suy nghĩ cho kỹ rồi mới làm cho thật là kỹ. Ý là làm từng bước một. Không có chuyện chưa làm xong bước này mà đã hấp tấp làm bước kế tiếp.
Tiêu đề: Re: (Tiêu đề)con xin hỏi về thiền??????
Bài viết bởi: Skysara trên Th7 07, 2020, 04:57 AM
??????
Dạ con rất biêt ơn và ghi nhớ những ji thầy đã dạy cho con???
Con sẽ đọc kỉ và thực hành theo những ji thầy dạy??
Dạ con thứ thật với thầy con là đứa âm u vô minh lắm???
Hnay con đã làm chiện tầm bậy tầm bạ động chời vs vị đặc đạo
Giờ nghiệp con càng ngày càng chất chồng như núi rồi???. Con xin sám hối vs thầy trước?????????
Chuyện là hnay con co đi đến đà lạt để gặp bác sơn,va con nghĩ là như bao vị sư khac trong chùa và trong tịnh xá? nên con đã lỡ cúng dường bằng tiền ( vì do ảnh hưởng trong gia đình con khi vào chùa hay tinh xá minh cúng dường tùy tâm) ???.Con nt cho thầy mà nước mắt con ko cầm đc hối hận do sự vô minh của con???.Kiểu này con tiêu  tùng luôn rồi thầy???
23 tây này bác sơn lên sài gòn con đến để xin sám hối???????.
Con  được vô đây trong hstd này , được học những lời quí giá của thầy dạy con rất biết ơn và con cũng xin  rất biêt ơn chú MINH ĐỨC dẫn dắt con để con vô được trong đạo tràng hstd này để học đc những đều mà con chưa từng đc học và đc các đấng bậc thầy giác ngộ dạy dỗ cho con ??????. Con xin thành thật biêt ơn tận đáy lòng ??????