Chú sư phụ ơi!
Hôm 30 Tết, một người thím của con có hỏi con về cách mua một tấm gương Bát Quái để treo ở trước của nhà để đối lại với mấy tấm bùa của các nhà đối diện, con đã tài lanh làm một chuyện đó là con đi mua một tấm gương soi hình chử nhật cở bằng bàn tay, rồi con vào cận định và niệm Namo Amitabha thật lâu rồi cài tiếng niệm vào tấm gương, sau đó treo lên trước cửa nhà cho thím, qua mấy ngày sau thì con bị bệnh tơi tả luôn cho đến bây giờ con chưa hết bênh nữa.
Chú ơi! có phải do con tài lanh như thế nên con bị bênh không chú? hay là con làm cái gì sai rồi hả chú?
Nếu phải là do con làm như thế mà bệnh thì con phải làm gì để hết bênh đây chú?
Nếu đúng như thế thì sau này con không giám tài lanh nữa đâu.
Kính chú.
Trích dẫn từ: QUANGMINH trên Th2 25, 2010, 08:06 PM
Chú sư phụ ơi!
Hôm 30 Tết, một người thím của con có hỏi con về cách mua một tấm gương Bát Quái để treo ở trước của nhà để đối lại với mấy tấm bùa của các nhà đối diện, con đã tài lanh làm một chuyện đó là con đi mua một tấm gương soi hình chử nhật cở bằng bàn tay, rồi con vào cận định và niệm Namo Amitabha thật lâu rồi cài tiếng niệm vào tấm gương, sau đó treo lên trước cửa nhà cho thím, qua mấy ngày sau thì con bị bệnh tơi tả luôn cho đến bây giờ con chưa hết bênh nữa.
Chú ơi! có phải do con tài lanh như thế nên con bị bênh không chú? hay là con làm cái gì sai rồi hả chú?
Nếu phải là do con làm như thế mà bệnh thì con phải làm gì để hết bênh đây chú?
Nếu đúng như thế thì sau này con không giám tài lanh nữa đâu.
Kính chú.
Con ếm như vậy là tạm được. Còn chuyện bệnh của Thím không dính dáng gì tới chuyện này.
Chú ơi!
Là con bị bệnh sau khi làm cái chuyện đó, không phải thím con bị bệnh ạh
Trích dẫn từ: QUANGMINH trên Th2 25, 2010, 08:32 PM
Chú ơi!
Là con bị bệnh sau khi làm cái chuyện đó, không phải thím con bị bệnh ạh
Ừ, Chú đừ quá nên viết ráng thì Thầy "Truyền âm nhập Mật" là:
- - Đừ qúa rồi! Con làm nữa là lộn đó nghe!
Thế là lộn thiệt! Thay vì là "của con" thì nó đánh lộn thành "của thím". Con dùng câu niệm Phật để ếm là hiền khô!
Thì không có ai dại gì mà đối kháng! Vì đây là câu này, họ sẽ hiểu là:
"Mời đi chỗ khác chơi và còn đưa tiền cho đi nữa!"
Theo kiểu ếm của chú trong cái bửu bối là:
Ly Hương và Cát Lợi:
Nó cùng ý nghiã trên.
Nên không có chuyện bị công phạt gì cả.
Vâng con hiểu rồi, cám ơn chú nhiều ạh.
Kính chú.