Hoa Sen Trên Đá

Đàm Luận Phật Pháp => Hoa Thơm Cỏ Lạ => Chủ đề bắt đầu bởi: Minh trên Th2 28, 2010, 07:42 AM

Tiêu đề: 1001 lý do...tu dở.
Bài viết bởi: Minh trên Th2 28, 2010, 07:42 AM
Xin chào anh chị em...tu dở như tôi.

Tôi xin kể cho các bạn nghe một đoạn đối thoại, đúng ra là "một đoạn càm ràm" trong bản "trường ca nhăn nhó" của vợ tôi:

-Càng ngày em càng thấy anh sao mà nhiều chuyện hơn đàn bà tụi em nữa đó.

-Ủa, em nói gì kỳ vậy? Anh mà nhiều chuyện ?

-Chứ sao nữa, chuyện gì mà anh nói gần cả buổi sáng chưa hết, ngày này qua ngày nọ, không nhiều là gì ?

-À ! Sáng sáng uống cafe với mấy anh em, chuyện trò một chút ấy mà, gì đâu mà nhiều.

-Trời đất ! Chút mà ngày nào cũng 8 rưỡi, 9 giờ chưa thèm đứng dậy, có chiều lại nhá máy rủ nhau làm thêm chút nữa, tối tối lại lên mạng ...Chút của anh đó.

-Ừ..., thì chuyện xã giao...,rồi chuyện về Đạo...,chuyện tu tập..., chuyện tu tâm...ấy mà, có gì đâu.

-Nhưng anh phải biết chứ, nhà người ta thoải mái, có điều kiện, ngồi tán mấy chả được, đằng này nhà mình
neo người, lại eo hẹp..., anh...anh...Thôi em không dám nói nữa, anh cứ ngồi đó mà tâm với chẳng tâm, để rồi anh coi, em thấy anh nói nhiều như vậy loạn tâm có ngày, chứ tu với tập gì được.

-...?!?...

Sau cái "đoạn càm ràm" này, tôi có một kinh nghiệm quý báu cho riêng tôi. Từ đó, hết cô Vân, giờ đến Ông Ù
bày gì, giải thích gì là tôi cứ theo đó mà học, mà làm theo, không dám léng phéng gì nữa, chỉ vì chính mình làm le, tự llàm mình ì à ì ạch vô duyên, nghĩ đến mắc cở lắm lận.

Cùng các bạn...tu dở như tôi ơi ! Chúng ta hãy cố gắng bằng mọi cách, dù chưa thể nào được như bạn HVT, như bạn HH, hoặc một số bạn khác trên diễn đàn này , nhưng ít ra cũng phải tinh tấn, tiến bộ hơn mức hiện tại của mình, càng nhiều càng tốt, nghe các bạn.
Tiêu đề: Re: 1001 lý do...tu dở.
Bài viết bởi: Ga con trên Th2 28, 2010, 09:43 AM
Và nhớ cảm ơn ông Hộ pháp trong nhà (vợ bạn đó). Hồi hướng công phu cho cô ấy. thế mới là ngon.
Tiêu đề: Re: 1001 lý do...tu dở.
Bài viết bởi: BY trên Th2 28, 2010, 08:40 PM
Mến chào Minh,

Theo kinh nghiệm sống (chứ không phải kinh nghiệm tu), người bạn đời càm ràm là symptoms cho biết họ đang lo sợ , mệt mõi , khó chịu , bực bội , hay là cần sự dòm ngó , chú ý , hỏi thăm , để ý tới họ , được hỏi thăm , được nghe , v.v... Nhiều khi expectation là "lớn rồi" , "già rồi" , "quen rồi" (thì ráng mà chịu nhưng chịu không được ) là vì expectation không thích hợp hay là không thực tế cho cá tánh , bản chất, khả năng, v.v.. nên mới có sự mệt mõi , lo sợ , v.v...

Theo ngành tâm lý học hay xã hội học , mình cần bỏ cái gì mình làm cho sự thoải mái và vui vẽ của mình qua một bên , dành thời gian nầy để chú ý , hỏi han , lo lắng , tìm hiểu người bạn đời của mình , hết sức chú ý tới cảm giác của người bạn đời , thì sự bực bội khó chịu bên trong sẽ có dịp bày tỏ (cho người đang chú ý, thương lo và muốn nghe mình nói) .  Dần dà , từ từ , sự bực bội khó chịu sẽ hết dần , thì sự càm ràm sẽ hết , và thay vào đó là một sự dễ chịu , thông cảm , và vui vẽ .

Khi người bạn đời hưởng được sự bình an và vui vẽ , thì cảm giác an vui nầy sẽ giúp họ chú ý tới những việc mình thích làm , việc tu tập của mình , v.v... và như vậy thì mình đã giáng tiếp giúp người bạn đời của mình tiến gần về Phật Pháp .

Hy vọng những điều trên áp dụng được trong hoàn cảnh của Minh và bà xã .

Chúc Minh và gia đình an vui luôn .

BY .
Tiêu đề: Re: 1001 lý do...tu dở.
Bài viết bởi: TLT trên Th2 28, 2010, 08:50 PM
 :D :D ;D ;D

Kính
TLT
Tiêu đề: Re: 1001 lý do...tu dở.
Bài viết bởi: Tibu trên Th3 01, 2010, 01:36 PM
Trong tình trạng này là : Con Cá Chép Cắn Câu. Dù gì thì mình cũng đang đánh cờ hay rồi đây, và người chầu rià đã có ý kiến y như là một "Hộ Pháp" bằng xương bằng thịt.
Chỉ còn một cách là:
1. Tu chết bỏ.
2. Sữa đổi những thói hư tật xấu mà "Hộ Pháp" đang cho ý kiến.
3. Và khi làm khá hơn thì nên hồi hướng bằng lời cám ơn với "Hộ Pháp".

Sự cúng dường vừa rồi của "Hộ Pháp", lại đưa "Hộ Pháp" nằm trong tình trạng:
Mình tu tới đâu thì "Hộ Pháp" đi tới đó.
Tiêu đề: Re: 1001 lý do...tu dở.
Bài viết bởi: Minh trên Th3 02, 2010, 07:59 AM
Xin trân trọng đón nhận các ý tham gia của anh chị em, và nhất là những ý của Ông Ù,
ý số 2 và số 3 mà Ông nói, tôi đã cố gắng làm đàng hoàng rồi, còn ý số 1 thì chưa được, thành thật mà nói, trên mức "tu tài tử" một chút thôi chứ chưa tới mức "chết bỏ".
Tôi cũng đang cố gắng phấn đấu để tiến bộ hơn.
Kính.

TB: Mong Anh chị em...tu dở như tôi cùng nhau tiến lên nghe, mình tu chưa bằng ai, dở òm, mà lại ưa nói, nói linh tinh thì không ai  bằng mình, cứ vậy hoài thì dễ tiêu lắm đó. Mến.