Hoa Sen Trên Đá

Đàm Luận Phật Pháp => Hoa Thơm Cỏ Lạ => Chủ đề bắt đầu bởi: Đức Thiện trên Th5 17, 2021, 10:41 PM

Tiêu đề: Làm việc của mình.
Bài viết bởi: Đức Thiện trên Th5 17, 2021, 10:41 PM
Đôi khi bị bế tắc, Đt thường kêu gào khắp nơi và hỏi tới hỏi lui các vị bồ tát. Câu trả lời thường được nghe là cân bằng giữa đời và đạo, cố gắng tập đều và làm việc của mình. Cân bằng giữa đời và đạo thì cũng hiểu lơ mơ, cố gắng tập đều thì cũng hiểu rồi, còn làm việc của mình thì không hiểu gì hết. Vì việc gì là việc của mình, việc gì không phải là việc của mình, thật là khó khăn khi áp dụng.
Sau một thời gian nhiều năm Đt thấy là: Việc của mình nó chính là những câu chuyện của mình, những câu chuyện đang diễn ra hàng ngày xung quanh mình. Có những việc tốt như là giúp đỡ ai đó, có những việc xấu như là làm một cái gì đó không đúng, có những việc lặp đi lặp lại như là ăn cơm uống nước ... đấy chính là việc của mình. Là mình phải trải qua vì nó là cái nguyên nhân cho công cuộc tái sinh này của mình. Nó tất nhiên là một phần cuộc sống của mình.
Ý lời lủng củng, nay Đt chia sẻ lên đây để mọi người cùng mổ xẻ cho nó đúng hơn.
Tiêu đề: Re: Làm việc của mình.
Bài viết bởi: TriHy trên Th5 20, 2021, 04:29 PM
Trí Hỷ đồng ủa với ĐT. Chỉ muốn nói rõ thêm một chút, đó là tìm về con người thật của mình bằng cách làm việc của mình, bao gồm việc:
- Trả nợ;
- Dọn dẹp những rắc rối, mặc cảm, hay những ảo tưởng, sự phức tạp do mình tạo ra;
- Trở về cuộc sống giản tiện nhất có thể để dễ "ăn nói, cư xử" sao cho mọi việc đều hướng vào thực chất, trọng tâm, không tạo ra hậu quả làm vướng bận, lo âu, ràng buộc;
- Theo cách trên, làm tốt mọi việc có thể làm;
- Từ sửa bản thân từ thể chất đến tâm hồn, rồi trí tuệ;
- Làm mới mình bằng những tư tưởng và hành động hướng thượng;
- Luôn cảm thấy mình đúng hướng cho dù đường xa đến đâu cũng sẽ có ngày về đích!

Vài lời cảm nghĩ....
Tiêu đề: Re: Làm việc của mình.
Bài viết bởi: Tũn trên Th5 27, 2021, 09:27 AM
Theo em là mình cố gắng áp dụng những gì học được trong Đạo vào Đời ạ. Như vậy là nó gồm luôn cả 3 cái: cân bằng Đời - Đạo, tập đều đều (kiểm soát tư tưởng liên tục) và làm việc của mình.
Mỗi khi mình đụng chuyện ở đời, ví dụ chuyện gì đó làm mình thấy bực, mình còn đang tu mà, vẫn dễ bực, thường mình sẽ phản ứng sồn sồn lên. Thì bây giờ mình ráng nhớ ra cái mình học được trong đạo để áp dụng vào trường hợp này. Em nhớ ông Thầy từng nói Vô Minh là bệnh quên cái đã được học, nên mỗi lần mình làm được là mình lại bớt Vô Minh đi 1 tí ;D

Đem Đạo (tình trạng Hỷ và Lạc) vào Đời:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=14593.msg52044#msg52044 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=14593.msg52044#msg52044)