Hoa Sen Trên Đá

Đàm Luận Phật Pháp => Giấc Mơ Công Phu => Chủ đề bắt đầu bởi: TrieuTuLong trên Th12 05, 2022, 02:43 PM

Tiêu đề: Thầy mất, ba mẹ không còn... xe cộ bị bể lốp, xì hơi...
Bài viết bởi: TrieuTuLong trên Th12 05, 2022, 02:43 PM
 :-\
Tiêu đề: Re: Thầy mất, ba mẹ không còn... xe cộ bị bể lốp, xì hơi...
Bài viết bởi: Đức Thiện trên Th12 05, 2022, 05:29 PM
Xì, cái anh Long này. Lấy tên đại tướng trăm trận trăm thắng, anh dũng vô song mà nói cái gì vậy không biết.
Ông Triệu Tử Long mà biết thì sẽ rất là hốt hoảng: Cái gì vậy má.
Ông Thầy bỏ cái áo cũ rách không thể làm phương tiện dìu dắt các học trò để đi sắm cái áo mới tốt hơn, dùng được nhiều việc hơn, thì là việc vui chứ. Thầy bảo rồi: Vừa khóc vừa cười ăn mười cục cức. Anh cứ cẩn thận đó. Khi không lại quấy một mớ lộn xộn với nhau làm gì. ???
Tiêu đề: Re: Thầy mất, ba mẹ không còn... xe cộ bị bể lốp, xì hơi...
Bài viết bởi: Tamhienvuong trên Th12 05, 2022, 10:31 PM
Nói không hụt hẫng là tự dối lòng mình, dù sao cũng được chú đồng hành bao nhiêu năm. Vẫn mong được thêm 1 thời gian nữa, nhất là với dạng học trò cá biệt như mình, để được tự mình báo tin mừng cho chú. Hôm nay sẽ tạm ngưng mọi hoạt động và "nằm" nhiều nhất có thể để tang chú. Chúc chú thượng lộ bình an