ACE gạo cội cho LH hỏi :
Hôm rồi LH có giấc mơ hơi ngộ . Mình thấy tự nhiên rắn đâu đủ loại : như có một ngừoi nào đó ( ko thấy mặt)đẩy tới : nè rắn lục nhỏ đầu đỏ,nè rắn lục lớn, cứ con thấy con nào là LH chụp lấy ngắt cái đầu liền, rồi con rắn đen trắng hơi to có khoan g trắng, mà trong lúc ngắt đầu mình còn nghỉ con này độc lắm nè, mà về sau thì con rắn càng to. Đến cuối cùng là con rắn đen rất to,to lắm bằng bắp tay ngừoi lớn,mình còn nghỉ : con này rắn chúa đây, bẻ đầu hơn khó, nhưng ráng chụp đầu nó và cố gắng bẻ, chưa phân thắng bại thì hết mơ. Và mình nhớ rất rỏ giấc mơ.
Lưu ý: ngoài đời thường sợ rắn muốn chết. Mà sao trong mơ ngắt đầu ko một chút sợ sệt hihihiji
Xin ace gạo cội mình giải giúp . Cám ơn
Hihi mình cũng có giấc mơ về rắn. Mình thì mơ bị 1 con cắn trúng tay và mình chụp trúng đầu nó và giết chết nó,và mình cũng ko bị sao.lần đấy thầy bảo là giấc mơ tham dục, con rắn bị giết là bớt tham dục.
Mình biết mơ thấy rắn là nói về tham dục, nhưng cụ thể là sao mình ko biết ;D
Là những con rắn nhỏ lẻ, như chuyện hôm nay mặc gì, ăn gì, nên thế nào... thì có thể kiểm soát, và hạn chế được. Còn con rắn lớn ( con chủ) thì mình còn đang vật giữa chừng thì tỉnh.
Cám ơn Mun nhiều ?