Hoa Sen Trên Đá

Đàm Luận Phật Pháp => Tịnh Độ => Chủ đề bắt đầu bởi: SIDO trên Th3 09, 2023, 04:54 PM

Tiêu đề: Nhờ anh chị kiểm tra giúp em tập đúng chưa ạ?
Bài viết bởi: SIDO trên Th3 09, 2023, 04:54 PM
Chào các Anh/Chị trên diễn đàn HSTĐ,

Em là thành viên mới, em tập quán chấm đỏ gần 3 tháng nhưng không liên tục. Thời gian đầu, em thấy xuất hiện trước mặt quầng sáng màu vàng chuối xoáy cùng với quầng sáng màu đỏ, thấy vàng nhiều hơn đỏ. Sau đó,em thường xuyên thấy bùi nhùi đỏ trước mặt, em cố gom lại nhưng có lần nhỏ nhất cũng là 1 đóm đỏ to bằng ngón tay cái, màu đỏ có lúc đỏ xẩm, có lúc đỏ tươi lên và cũng không được lâu. Trong đám bùi nhùi hay xuất hiện 1 điểm sáng trắng, em cố tô cho nó màu đỏ nhưng xuất hiện rất nhanh rồi biến mất không làm cho nó đỏ lên được. Mỗi khi có cảm giác câu niệm nó vào sâu bên trong, quầng đỏ bùi nhùi xoáy như có 1 cái tâm chính giữa em thường thấy nổi da gà cả cơ thể. Có 2 việc khá đặc biệt với em:
1. Có lần chồng em kêu em nhìn vào bóng đèn trên trần nhà 10s rồi nhắm mắt lại thử thấy gì. Em làm thử thì thấy hình ảnh bóng đèn sáng lưu lại. Nhưng sau đó nó chỉ còn 1 cái viền sáng. Sau đó em thấy như có ai đó tô màu từ dưới lên nên e tiếp tục nhìn và tô nó lên thành màu đỏ. Tới đó em giật mình mở mắt không tiếp tục nhìn nữa.

2. Sau 1 buổi tập, em mơ 1 giấc mơ 5-6 cảnh liên tục hiện ra, cảnh nào cũng như đời sống thật như chính em đang đứng ở đó và sinh hoạt. Từ cảnh quá khứ đến tương lai, gia đình từ lúc nhỏ đến cảnh về già về quê chồng sống. Đặc biệt là cảnh em nằm ngủ bên cạnh con trai, sau khi đi 1 vòng thì e không tỉnh dậy được, em cảm giác như mình lại nằm xuống trên người mình mà không tỉnh được, em kêu chồng em lay dậy nhưng không có cách nào dậy nổi. Lúc đó trong đầu em toàn sợ chết, không có nghĩ nổi đến niệm Phật hay thanh thản ra đi gì hết.Chỉ muốn sống lại thôi.=> lúc tỉnh dậy bình tâm thì tự thấy mình cần suy nghĩ nhiều hơn về việc tập, để khi cái chết đến thì mình sẽ theo quán tính mà nghĩ đến việc tập đầu tiên.

Em chia sẽ về quá trình tập của e trong mấy tháng qua như vậy mong muốn anh chị gạo cội kiểm tra giùm em là em tập đúng hướng chưa? Hay em cần xám hối trước hoặc làm như thế nào để tập cho đúng? Nếu xám hối thì xám hối câu gì? (Vì em thử đọc các câu thì vẫn không biết được câu nào dễ chịu nhất).

Em tự tìm hiểu cho các phần vướng mắt thông qua được tài liệu và trao đổi với 3 người bạn cùng tập (trong đó có chồng em), nhưng đến đây em muốn quyết tâm hơn trong việc tập mới dám lên diễn đàn hỏi.

Mong Anh Chị giúp em.
Cảm ơn Anh Chị.
Tiêu đề: Re: Nhờ anh chị kiểm tra giúp em tập đúng chưa ạ?
Bài viết bởi: brightmoon000 trên Th11 03, 2023, 04:50 PM
Những hiện tượng em kể trên là hiện tượng lưu ảnh trong võng mạc, nó có rồi mất. Đám bùi nhùi tượng trưng cho cận định.
Em nên làm phần điều thân, điều tức cho tốt; rồi mới bắt đầu vô tập. Nếu trong ngày, mình bận rộn nhiều; thì khi vào tập, nó cũng sẽ bị loạn tâm.
2. Chuyện nằm mơ sợ chết thì 99.9% mọi người đều sợ; vì bản chất của sự sống nó là như vậy.
Em nên làm quen với những khái niệm như: ăn ngay nói thật, có hiếu, tập hiền... trong đời sống, rồi dần dà vô công phu mới êm được.
Tiêu đề: Re: Nhờ anh chị kiểm tra giúp em tập đúng chưa ạ?
Bài viết bởi: SIDO trên Th11 05, 2023, 06:13 AM
Em cảm ơn chị Brightmoon nhiều ah!