Hoa Sen Trên Đá

Đàm Luận Phật Pháp => Giấc Mơ Công Phu => Chủ đề bắt đầu bởi: hoatam trên Th9 29, 2024, 07:12 AM

Tiêu đề: Con mơ thấy quỷ bắt Ba con :(
Bài viết bởi: hoatam trên Th9 29, 2024, 07:12 AM
Con xin chào các Bác và Anh, Chị. Thật sự con rất ngại khi chia sẻ ác mộng tối qua của con vì dù sao nó cũng chỉ là giấc mộng và lại làm các Bồ Tát bận thêm. Nhưng con rất hoang mang lo sợ và cần sự chỉ bảo của mọi người lắm ạ.
Dạ con đã mơ thấy có 1 vị mặc đồ trắng nhân lúc Ba con bệnh té xỉu thì nắm lấy Ba định quăng đi. Con thấy vậy liền la lên " Con quỷ kia" ( trong đầu con nghĩ đó là quỷ dù hình dáng như người). Nhưng con thấy tiếng con la dù lớn vẫn không tác động được vị đó kiểu như tần số khác không nge được vậy. Con mới quán chấm đỏ phía vị đó và dùng lực phóng câu niệm Phật để hồi hướng cho vị đó (con nghĩ chỉ còn cách hồi hướng năn nỉ họ thôi). Con vừa quán ra chấm đỏ thì tỉnh dậy ạ. Hiện tại Ba con bị ung thư trực tràng chuẩn bị mổ lần 2 đưa ruột vô. Tháng trước Ba mổ cắt bỏ u thì Ba mơ thấy 2 người mặc đồ trắng tóc dài cầm đao muốn chém Ba nhưng Ba xin tha mạng và họ bỏ đi. Con rất sợ ạ. Con vẫn thường hồi hướng công phu cho Ba và sám hối, phóng sanh, thăm người bệnh. Xin các Bồ Tát chỉ con làm thêm gì giúp Ba được không ạ. Con xin ngàn lần cảm ơn ạ !