Khi bố Citta mất( mất ngày 17/11/2012 âm lịch) , sau đó Citta có xin nhờ Nhí độ tử cho bố. Sau một thời gian (khoảng năm 2013) thì Citta nhận được tin báo chia vui từ HSTĐ :Nhí đã độ bố và nguyên dòng CHTT của nhà Citta. Citta rất cảm ơn công đức của Nhí. Có điều do tâm Citta còn luyến thương ,níu kéo,nên có lẽ bố bị tụt lại , Citta thường mơ thấy bố, mẹ của Citta cũng thỉnh thoảng mơ thấy bố,và ông nội, bà nội về nhà.
Citta đã hỏi chị Mun về những giữa mơ thấy bố của Citta, được chị Mun cho biết :do tâm Citta còn níu kéo nên mơ như thế. Citta xin Sám Hối, Xin Nhí kiểm tra và độ tử lần 2 cho bố, ông nội, cùng độ tử lần đầu tiên (1) cho bà nội và vợ chồng bà cô của Citta ạ.?
Đêm ngày 25/11/2024 (âm lịch) rạng sáng ngày 26/11/2024 (âm lịch) khoảng 00h:00 đến 02h:00
ở Việt Nam, mẹ và gia đình của Citta làm bốc mộ " sang cát"," chuyển nhà mới "cho bố và bà nội theo tục lệ dân gian miền bắc. Citta ở xa ko về giúp gì được, và khả năng của Citta cũng ko làm gì hữu ích cho mọi người trong gia đình, nên Citta viết bài này xin nhờ Nhí độ cho họ được đi lên về cõi Cực Lạc của Phật A Di Đà để họ được tu hành ạ.
(Bà nội mất ngày 5/1/2014, Citta chưa xin độ tử cho bà nội, Citta thỉnh thoảng cũng mơ thấy bà ở cảnh thấp, khổ ạ).
Ông chú bà cô cũng được "thay nhà mới" cùng ngày với bố và bà nội của Citta, thời gian ông bà cô được "thay nhà mới" :khoảng 03h00 đến 05h:00 rạng sáng ngày 26 tháng 11 năm 2024,âm lịch), cùng địa điểm ở quê : Vụ Bản, Nam Định, Việt Nam. (Citta không nhớ rõ làng, xã ạ).
---------------------------------------------
Citta xin ghi lại tên và thời gian mất của họ như sau:
Ông nội tên là: Phạm Văn Chinh, tức Hưởng. Mất ngày: 19 tháng 9 năm 1992 , âm lịch( độ lại lần 2).
Bà nội tên là: Nguyễn Thị Ngọc .
Mất ngày : 5 tháng 1 năm 2014, âm lịch ( độ lần đầu tiên(1) ).
Bố tên là: Phạm Văn Chiến ,tức Lũy.
Mất ngày: 17 tháng 11 năm 2012,âm lịch (độ lại lần 2).
Ông chú( chồng bà cô) tên là: Nguyễn Văn Vấn .
Mất ngày: 8 tháng 11 năm 2018,âm lịch (độ lần đầu tiên (1)).
Bà cô tên là : Phạm Thị Lừa (là em gái ruột của ông, bà rất hiền lành và thương các con các cháu, nhất là thương bố của Citta ạ! Mọi người thường gọi bà là bà Vấn,gọi theo tên chồng của bà.)
Mất ngày: 2 tháng7 năm 2019 ,âm lịch.(xin độ lần đầu tiên (1))
Citta cảm ơn Nhí rất nhiều ạ?
Nam mô A Di Đà Phật.
Lời Cảm Ơn Chân Thành♥️ tới Nhí.
Sáng ngày 26/11/ 2024,âm lịch (cũng là ngày 26/12 /2024 dương lịch) Citta có 1 giấc mơ đại ý là thấy nhiều người tụ tập ở 1 tòa nhà lớn, đẹp, sạch, ngồi chờ gì đó với 1 niềm tin vững chắc vào ông chủ của tòa nhà đó( sự thật ngoài đời là mọi người trong đại gia đình dòng họ nội nhà Citta đã tụ họp chờ giờ cậy nắp quan tài của Bà Nội và Bố của Citta...Mọi người có làm lễ theo phong tục dân gian...và ở 1 chỗ khác có 1 cậu bé (khoảng 4-5 tuổi) mở cái lồng sắt nhỏ,thả 1 con chuột (to bằng bàn chân) màu đen thoát ra...
Citta đã suy nghĩ có thể giấc mơ ấy cho Citta biết Nhí đã độ những người thân của Citta mà ngày 24/12/2024 Citta đã xin nhờ Nhí độ tử cho họ. Không biết Citta có nghĩ đúng ko, nhưng Citta tin là Nhí đã độ tử cho họ rồi.
Citta xin cảm ơn Nhí rất nhiều ạ.
Chúc sức khỏe tới Nhí ạ.