Hoa Sen Trên Đá

Chia Vui => Chia Vui => Chủ đề bắt đầu bởi: ChauMy trên Th1 25, 2025, 08:13 PM

Tiêu đề: Nhờ Các Bồ Tát Nhí và Gạo Cội Canh Chừng Má em Giúp
Bài viết bởi: ChauMy trên Th1 25, 2025, 08:13 PM
Má em tên Trần Thị Liền
Sinh ngày: 20/03/1952
Đang cư ngụ: huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
Nếu có đi cấp cứu sẽ nhập viện: Bệnh Viện Đa Khoa Tiền Giang.
Má em bị tiểu đường, gần đây bị té gãy sương cánh tay, đường lên gây suy thận, mới được xuất viện, nhưng về nhà thường mệt, và sốt, có dấu hiệu hôn mê!
Nhờ các Bồ Tát Nhí Và Gạo Cội hữu duyên canh chừng má em giúp!!
Em Chân Thành Cảm Ơn!!
.
Chiều hôm qua, má em tỉnh lại rồi, tụi em cũng tìm ra cách để chăm sóc má ổn hơn! Hôm nay, má tỉnh táo hơn hôm qua nhiều.
Em cảm ơn Thầy và đạo tràng!!
Tiêu đề: Re: Nhờ Các Bồ Tát Nhí và Gạo Cội Canh Chừng Má em Giúp
Bài viết bởi: ChauMy trên Th1 26, 2025, 07:50 AM
Lúc sáng lấy tay kéo hai mí mắt ra má cũng không mở mắt.
Trưa đến chiều má có mở mắt, ăn cháo được nên má có tỉnh táo hơn buổi sáng rồi ạ!

Con Cảm Ơn Thầy và Đạo Tràng Hoa Sen Trên Đá ạ! Cảm ơn Các Bồ Tát Nhí và Gạo Cội ạ!!!
Tiêu đề: Re: Nhờ Các Bồ Tát Nhí và Gạo Cội Canh Chừng Má em Giúp
Bài viết bởi: ChauMy trên Th2 26, 2025, 08:57 AM
Cảm ơn Thầy, cảm ơn gạo cội, cảm ơn Bồ Tát Nhí, cảm ơn đạo tràng hoa sen trên đá!
.
Nay má em đã ngồi dậy lâu lâu được rồi. Em có thể đưa má ra sau hè tắm nắng rồi ạ!
Má em chưa đi được nhưng ngồi dậy được là cũng đỡ lắm rồi ạ!

Em cảm ơn Thầy, cảm ơn gạo cội, cảm ơn Bồ Tát Nhí, cảm ơn đạo tràng hoa sen trên đá, cảm ơn các bạn đã quan tâm hỏi han chia sẻ về má em!