Xin nhờ BT Nhí độ tử cho cậu của Citta là liệt sĩ Lê Văn Hỷ, hy sinh tại chiến trường Miền Nam, hiện được chôn cất tại Tây Ninh. (Hiện nay Gđ bên ngoại của Citta vẫn chưa xin đưa hài cốt cậu về địa phương được ạ)
Citta và mẹ cùng gia đình bên ngoại cảm ơn công đức của BT Nhí ạ.
Cảm ơn BT Nhí ,
Hôm qua Citta được mẹ cho biế́t tin rất vui là gia đình bên ngoại nhà Citta ở VN vừa được cấp giấy chứng nhận cho phép đi nhận haì cốt cậu/liệt sỹ Lê Văn Hỷ về quê sau bao nhiêu năm xin phép mà chưa được.
Mọi người rất vui và đang chuẩn bị đi rước hài cố́t cậu về để làm tròn di nguyện ông bà ngoại đã mất ạ.
Thay mặt gia đình Citta xin cảm ơn và kính chúc BT NHí nhiêù sức khoẻ-phước baú tăng, thành tực nhiều phaṕ học hơn nữa ạ.
A DI ĐÀ PHẬT...
Gia đình bên ngoại cùng mẹ của Citta đã hoàn thành việc đón nhận hài cốt liệt sỹ Lê Đức Hỷ và đưa cậu về quê an táng hài cốt tại nghiã trang liệt sỹ ở quê nhà theo đúng di nguyện trong niềm hoan hỷ toại ý.
Cậu trưởng họ có thỉnh sư chuà ở địa phương về tổ chức tụng kinh 1 ngày cho cậu Hỷ. Nhân sự việc này, mà cả nhà được biết niệm Phật <cả nhà cùng nhau ngồi niệm Phật, tụng kinh cho cậu Hỷ. >
Nguyện cho cậu Lê Đức Hỷ được về thế giới Cực Lạc-được tu hanh̀, và thanh̀ tựu.
Một lần nữa, Citta cùng mẹ và gia đình bên ngoại xin chân thành cảm ơn công đưć cưú độ của BT NHÍ hưữ duyên đã độ tử cho cậu Hỷ.
A...DI ...Đà...PHẬT...
Kính chúc BT Nhí sức khoẻ-phước báu tăng, tuổi thọ tăng, thanh̀ tựu thêm nhiều Phaṕ học, độ tử độ sinh nhiều chúng sinh <trong đó có độ cho Citta và gia đình Citta nữa nhé>.