Kính thưa Huynh !
Khoảng nữa năm nay đệ không quán ra được ngọn lửa, trong công phu khi ngồi cố quán thì ngọn lửa chi xuất hiện mờ mờ mà thôi ( trước đây có khi xuất hiện bất chợt vài lần rất rõ khi tâm thức hơi lắng xuống nhưng không giữ được). Trong khi quán có xuất hiện điểm sáng trắng hoặc vàng vàng đỏ đỏ to bằng hạt đậu xanh rõ ràng hơn những hình ảnh bất chợt mờ mờ của cận định, thời gian chừng 10 giây, trực giác đệ cho biết đó là ngọn lửa nhưng chưa thành hình một cách chính xác.
Trong giấc ngủ khi gần tỉnh dậy lâu lâu đệ thấy được ngọn lửa (như hôm qua và hôm nay đều thấy), có khi nhận ra "người đẹp" này là "nàng" biến mất ngay ;D. Nhưng có một lần đệ thấy và khi nàng biến mất thì đệ tự biết mình giữ được khoảng 40 giây. Như vậy thấy đề mục trong lúc ngủ có được tính là sơ thiền .... hay không (?).
Đệ nghĩ, nếu đệ áp dụng trạng thái như khi ngủ vào trong ngồi công phu, tức là để tâm lắng xuống tối đa có thể, để ngọn lửa xuất hiện tự nhiên là đệ niệm lửa 1, lửa 2 v.v... như vậy có được hay không (?).
Đệ rất muốn biết là đệ đang mắc kẹt cái gì mà đề mục chưa xuất hiện rõ ràng được. Vậy kính xin Huynh giúp đở và chỉ cách tháo gở cho đệ.
Rất mong tin của Huynh.
Ruồi Sinh kính bút.
http://www.mediafire.com/file/lome3enjyhl/ngon lua
Trích dẫn từ: Ruồi Sinh trên Th5 23, 2009, 09:18 PM
Kính thưa Huynh !
Khoảng nữa năm nay đệ không quán ra được ngọn lửa, trong công phu khi ngồi cố quán thì ngọn lửa chi xuất hiện mờ mờ mà thôi ( trước đây có khi xuất hiện bất chợt vài lần rất rõ khi tâm thức hơi lắng xuống nhưng không giữ được). Trong khi quán có xuất hiện điểm sáng trắng hoặc vàng vàng đỏ đỏ to bằng hạt đậu xanh rõ ràng hơn những hình ảnh bất chợt mờ mờ của cận định, thời gian chừng 10 giây, trực giác đệ cho biết đó là ngọn lửa nhưng chưa thành hình một cách chính xác.
Trong giấc ngủ khi gần tỉnh dậy lâu lâu đệ thấy được ngọn lửa (như hôm qua và hôm nay đều thấy), có khi nhận ra "người đẹp" này là "nàng" biến mất ngay ;D. Nhưng có một lần đệ thấy và khi nàng biến mất thì đệ tự biết mình giữ được khoảng 40 giây. Như vậy thấy đề mục trong lúc ngủ có được tính là sơ thiền .... hay không (?).
Được tính là Sơ Thiền nếu nó chưa phát sáng. Còn là Nhị Thiền nếu nó đã phát sáng.
Trích dẫn
Đệ nghĩ, nếu đệ áp dụng trạng thái như khi ngủ vào trong ngồi công phu, tức là để tâm lắng xuống tối đa có thể, để ngọn lửa xuất hiện tự nhiên là đệ niệm lửa 1, lửa 2 v.v... như vậy có được hay không (?).
Phần thư giản là đúng 100%, nhưng mình nên tác ý cho nó ra, chơ đừng có để tự nhiên nó xuất hiện theo ý của nó.
Nguyên tắc là ... bắt cái tâm phải làm việc theo ý của mình.
Trích dẫn
Đệ rất muốn biết là đệ đang mắc kẹt cái gì mà đề mục chưa xuất hiện rõ ràng được. Vậy kính xin Huynh giúp đở và chỉ cách tháo gở cho đệ.
Nó có ra rồi đó chớ, nhưng mà mình ép nó quá (phải như thế này, phải như thế kia) y như là:
Khi đi xe đạp mà mình kềm cái tay lái xe đạp không cho nó quẹo qua quẹo lại thì mình không thể nào mà đi được.
Phải biêt phớt lờ những cái quẹo qua quẹo lại của cái đề mục thì mình thoải mái hơn.
Và một khi mình thoải mái thì nó mới chạy được.
Vì chưa có trớn mà bắt nó chạy trên đường thẳng thì ... ít có ai làm được.
Hết.
Đệ hiểu rồi. Có gì không biết Đệ sẽ hỏi tiếp.
Xin cảm ơn Huynh.
Bye ;D
Kính thưa Huynh Tibu !
Đệ xin kể một câu chuyện xãy ra hồi tháng giêng năm nay ;D
Vào một buổi chiều đệ chạy xe máy trên đường phía trước có 1 chiếc xe du lịch lớn, đèn sau xe đang sáng màu đỏ. Đệ chăm chú nhìn vào 1 bóng đèn đỏ ... đèn tắt...bất thình lình cái tâm theo dỏi bóng đèn đó của đệ nó tắc cái phựt ,,, đệ giựt mình cái đụi ,đệ thấy được cái tâm không có vọng niệm của đệ trong tít tắc, lồng ngực đệ như muốn vỡ tung, đệ cười ha ha ha ha ...khi đang chạy xe trên đường như thằng điên. Một cảm giác tuyệt vời, một kinh nghiệm từ ngày tu đến bây giờ mới cảm nhận được ( 19 năm ), một cái biết khác lạ xãy ra trong tâm đệ rằng là đệ có cái tâm không vọng. Tâm không vọng - Đệ chẳng biết " nó " thực là cái gì nữa hay chỉ là trạng thái tầm thường nào đó mà thôi, chỉ xin " trình " lên đây với hy vọng Huynh có kinh nghiệm chỉ cho đệ biết đệ đã thấy cái gì nơi tâm đệ vậy.
Kính mong tin Huynh!
Đệ Ruồi Sinh.
Trích dẫn từ: Ruồi Sinh trên Th5 24, 2009, 08:26 AM
Kính thưa Huynh Tibu !
Đệ xin kể một câu chuyện xãy ra hồi tháng giêng năm nay ;D
Vào một buổi chiều đệ chạy xe máy trên đường phía trước có 1 chiếc xe du lịch lớn, đèn sau xe đang sáng màu đỏ. Đệ chăm chú nhìn vào 1 bóng đèn đỏ ... đèn tắt...bất thình lình cái tâm theo dỏi bóng đèn đó của đệ nó tắc cái phựt ,,, đệ giựt mình cái đụi ,đệ thấy được cái tâm không có vọng niệm của đệ trong tít tắc, lồng ngực đệ như muốn vỡ tung, đệ cười ha ha ha ha ...khi đang chạy xe trên đường như thằng điên. Một cảm giác tuyệt vời, một kinh nghiệm từ ngày tu đến bây giờ mới cảm nhận được ( 19 năm ), một cái biết khác lạ xãy ra trong tâm đệ rằng là đệ có cái tâm không vọng. Tâm không vọng - Đệ chẳng biết " nó " thực là cái gì nữa hay chỉ là trạng thái tầm thường nào đó mà thôi, chỉ xin " trình " lên đây với hy vọng Huynh có kinh nghiệm chỉ cho đệ biết đệ đã thấy cái gì nơi tâm đệ vậy.
Kính mong tin Huynh!
Đệ Ruồi Sinh.
Nó hay làm như vậy đó: Lâu lâu, nó dừng lại một tý cho mình biết mùi, và cũng là thông báo cho mình là nên tinh tấn (theo kiểu là làm đều đều). Chua tới nước rút đâu, cứ làm đều đều mà thôi. Còn muốn nói nữa, nhưng lại sợ ảnh hưởng tâm lý nên phải dừng lại nơi đây.
Hết
Chắc là lời ít hiểu nhiều . Đệ xin cảm ơn HUYNH đã xác tín .
Kính Huynh.
RS.
Trích dẫn từ: Ruồi Sinh trên Th5 25, 2009, 10:15 PM
Chắc là lời ít hiểu nhiều . Đệ xin cảm ơn HUYNH đã xác tín .
Kính Huynh.
RS.
Không phải, đây là nghệ thuật chỉ đường: Nếu là người chỉ đường nói quá rõ về giai đoạn sắp xảy ra, thì có khi, hành giả lại bị ảnh hưởng tâm lý và do đó mà nhận định sai sự thật.
Hết
Trích dẫn từ: Tibu trên Th5 29, 2009, 07:27 PM
Trích dẫn từ: Ruồi Sinh trên Th5 25, 2009, 10:15 PM
Chắc là lời ít hiểu nhiều . Đệ xin cảm ơn HUYNH đã xác tín .
Kính Huynh.
RS.
Không phải, đây là nghệ thuật chỉ đường: Nếu là người chỉ đường nói quá rõ về giai đoạn sắp xảy ra, thì có khi, hành giả lại bị ảnh hưởng tâm lý và do đó mà nhận định sai sự thật.
Hết
DẠ :)