Hoa Sen Trên Đá

Đàm Luận Phật Pháp => Giấc Mơ Công Phu => Chủ đề bắt đầu bởi: ngonlua trên Th3 26, 2010, 10:13 PM

Tiêu đề: Giấc mơ của con
Bài viết bởi: ngonlua trên Th3 26, 2010, 10:13 PM
Thầy ơi,
Con có giấc mơ như vậy, hem bit có phải giấc mơ công phu hem. Nếu là giấc mơ có liên quan đến tu tập, thầy lý giải giùm con nha.
Con mơ con mới được sống tách riêng khỏi gia đình, ở trong 1 cái chòi của khu tập thể nhiều tầng ngày xưa (chắc 5 tầng). Con thấy trong cái phòng đó con đứng trước bàn học nhìn ra ngoài trời tối đen trước khi bình minh. Ý nghĩ lúc đó của con rất là sung sướng, thích thú vì con đc tách riêng khỏi gia đình, tập trung vào học hành, và con đang tận hưởng cảm giác dậy sớm trước khi mặt trời lên, cảm giác rất bình yên, nhẹ nhõm. Rồi con vác khăn tắm đi ra ngoài cái phòng đó đi về phía phòng tắm. Đi gần tới nơi con thấy nhột nhột sau lưng thì quay lại thấy có 1 người đang đứng ở gần cái chòi của con, chỗ ánh đèn bàn hắt ra ánh sáng. Người đó đứng yên bất động mà cứ dõi theo con. Con hơi sợ, hem bit có phải ma hem.( ;D Con sợ ma lém  ;D).
Nhưng mà con cũng lo nhỡ trộm thì sao. Con mới quay lại chỗ người đó. Người đó vẫn bất động. Lạ là người đó mặc quần áo ngược màu với con. Màu áo của con là màu quần của người đó và ngược lại. Đó là 2 màu xanh hồng. Con hơi ngạc nhiên. Tới gần, người đó vẫn bất động như trộm sợ bị bắt quả tang nên nín thở đó chú. ;D. Con mới ko bit là ma hay ko, bèn lấy cái khăn tắm quất vào người ta 1 cái. Ko phản ứng gì, con lấy ngón tay gí vào người ta. Ối giời, đó là người hem phải ma. Con sợ trộm, chạy ào ra cái lỗ thông hơi (nó có hình chữ nhật, to, có song sắt chắn) la với xuống dưới "trộm, trộm" mà con thấy sao tiếng con la mà hem thoát ra đc cổ họng. Con cố gắng mãi thì nó mới bật ra đc. Trong lúc con đi la như vậy thì người kia trèo lên cái thang sắt gắn vào tường ở phía trên (con cũng hem bit sao có cái tường đó, vì con ở trên chòi là nơi cao nhất rồi, nghĩa là xung quanh hem có tường ;D).
Một lúc sau con thấy cảnh người đó đang nằm trên sân, bị mấy người đấm đá túi bụi (trong đó có con) (con nhìn cảnh này mà sao xót xa cho cái người đó, mà thấy sao con ác quá vậy) rồi tự dưng sau 1 hồi mọi người đấm đá, thì hem bit cái xác người kia biến đâu mất chỉ còn mỗi cái bộ quần áo ở đó, như là người đó thoát hồn ra rồi ấy.
Con nhớ được đến đây ;D. Thầy xem giùm con có phải là giấc mơ công phu hem thầy nhé.  :) ::)
Tiêu đề: Re: Giấc mơ của con
Bài viết bởi: Tibu trên Th3 28, 2010, 03:25 AM
Trích dẫn từ: ngonlua trên Th3 26, 2010, 10:13 PM
Thầy ơi,
Con có giấc mơ như vậy, hem bit có phải giấc mơ công phu hem. Nếu là giấc mơ có liên quan đến tu tập, thầy lý giải giùm con nha.
Con mơ con mới được sống tách riêng khỏi gia đình, ở trong 1 cái chòi của khu tập thể nhiều tầng ngày xưa (chắc 5 tầng). Con thấy trong cái phòng đó con đứng trước bàn học nhìn ra ngoài trời tối đen trước khi bình minh. Ý nghĩ lúc đó của con rất là sung sướng, thích thú vì con đc tách riêng khỏi gia đình, tập trung vào học hành, và con đang tận hưởng cảm giác dậy sớm trước khi mặt trời lên, cảm giác rất bình yên, nhẹ nhõm. Rồi con vác khăn tắm đi ra ngoài cái phòng đó đi về phía phòng tắm. Đi gần tới nơi con thấy nhột nhột sau lưng thì quay lại thấy có 1 người đang đứng ở gần cái chòi của con, chỗ ánh đèn bàn hắt ra ánh sáng. Người đó đứng yên bất động mà cứ dõi theo con. Con hơi sợ, hem bit có phải ma hem.( ;D Con sợ ma lém  ;D).
Nhưng mà con cũng lo nhỡ trộm thì sao. Con mới quay lại chỗ người đó. Người đó vẫn bất động. Lạ là người đó mặc quần áo ngược màu với con. Màu áo của con là màu quần của người đó và ngược lại. Đó là 2 màu xanh hồng. Con hơi ngạc nhiên. Tới gần, người đó vẫn bất động như trộm sợ bị bắt quả tang nên nín thở đó chú. ;D. Con mới ko bit là ma hay ko, bèn lấy cái khăn tắm quất vào người ta 1 cái. Ko phản ứng gì, con lấy ngón tay gí vào người ta. Ối giời, đó là người hem phải ma. Con sợ trộm, chạy ào ra cái lỗ thông hơi (nó có hình chữ nhật, to, có song sắt chắn) la với xuống dưới "trộm, trộm" mà con thấy sao tiếng con la mà hem thoát ra đc cổ họng. Con cố gắng mãi thì nó mới bật ra đc. Trong lúc con đi la như vậy thì người kia trèo lên cái thang sắt gắn vào tường ở phía trên (con cũng hem bit sao có cái tường đó, vì con ở trên chòi là nơi cao nhất rồi, nghĩa là xung quanh hem có tường ;D).
Một lúc sau con thấy cảnh người đó đang nằm trên sân, bị mấy người đấm đá túi bụi (trong đó có con) (con nhìn cảnh này mà sao xót xa cho cái người đó, mà thấy sao con ác quá vậy) rồi tự dưng sau 1 hồi mọi người đấm đá, thì hem bit cái xác người kia biến đâu mất chỉ còn mỗi cái bộ quần áo ở đó, như là người đó thoát hồn ra rồi ấy.
Con nhớ được đến đây ;D. Thầy xem giùm con có phải là giấc mơ công phu hem thầy nhé.  :) ::)
Tóm lại: Hết Chấp Tướng:

Cho người ta là ma mà còn dám tới gần để thử là bớt nhiều lắm lận.

Sau đó là hô hào để cho bà con phụ mình tẩn cho lảo thành ... không khí luôn. Bà con đại diện cho những quan niệm của mình. Họ mà hè nhau thì cái tật "Chấp Tướng" bị tiêu thành "không khí" là cái chắc.
Tiêu đề: Re: Giấc mơ của con
Bài viết bởi: ngonlua trên Th3 28, 2010, 09:19 AM
Ui, hihi, dạ con cám ơn thầy ạ.
Tiêu đề: Re: Giấc mơ của con
Bài viết bởi: Bồ Đề trên Th4 01, 2010, 02:41 AM
Trích dẫn từ: ngonlua trên Th3 28, 2010, 09:19 AM
Ui, hihi, dạ con cám ơn thầy ạ.

Anh ngonlua tập hay ghê ha. hihi
Tiêu đề: Re: Giấc mơ của con
Bài viết bởi: ngonlua trên Th4 01, 2010, 02:43 AM
Trích dẫn từ: Bồ Đề trên Th4 01, 2010, 02:41 AM
Anh ngonlua tập hay ghê ha. hihi
Cám ơn BĐ đã khen tặng  :D :D :D :D

Giữ gìn sk nghe cưng  ::)
Tiêu đề: Re: Giấc mơ của con
Bài viết bởi: ngonlua trên Th4 01, 2010, 06:25 AM
Trích dẫn từ: Hạ Vũ Tử trên Th4 01, 2010, 05:02 AM
Anh gì mà anh... he he he.
BĐ nó chọc em đó muh sếp  ;D ;D ;D
Lâu ko gặp, sếp phẻ nhiều chưa?
Trích dẫn
"Cúng xôi chè" chưa ... Kha kha kha.
Em tiến bộ sếp phải cúng xôi chè cho em chớ :D :D :D, cục nợ đeo theo người nó đỡ nặng bớt, sếp phải cúng em mới phải chớ ;D ;D ;D.
Sếp tinh tấn nha ::) ::) ::)
Tiêu đề: Re: Giấc mơ của con
Bài viết bởi: ngonlua trên Th4 02, 2010, 09:31 PM
Rắn con hay hớ, bit ai hả :o.
Bí mật nha. :D :D :D
Tiêu đề: Re: Giấc mơ của con
Bài viết bởi: Rancon trên Th4 03, 2010, 11:19 PM
:D :D