Hoa Sen Trên Đá

Đàm Luận Phật Pháp => Hoa Thơm Cỏ Lạ => Chủ đề bắt đầu bởi: KCBT trên Th3 31, 2010, 05:24 AM

Tiêu đề: Khi phóng sinh cho loài vật thì đọc Kinh gì hay Chú gì
Bài viết bởi: KCBT trên Th3 31, 2010, 05:24 AM
Con xin hỏi chú Tibu và các Huynh Đệ là khi phóng sinh cho Chim, Cá, Ốc v.v.. thì đọc Kinh gì hay Chú gì để cả mình và loài vật lợi lạc nhất.
Con xin cảm ơn.
Tiêu đề: Re: Khi phóng sinh cho loài vật thì đọc Kinh gì hay Chú gì
Bài viết bởi: Tibu trên Th3 31, 2010, 06:33 AM
Trích dẫn từ: Kim Cang Bảo Thắng trên Th3 31, 2010, 05:24 AM
Con xin hỏi chú Tibu và các Huynh Đệ là khi phóng sinh cho Chim, Cá, Ốc v.v.. thì đọc Kinh gì hay Chú gì để cả mình và loài vật lợi lạc nhất.
Con xin cảm ơn.
Nhìn:
Thông thường người ta cầu phước hữu lậu bằng cách đem thả ra để rồi sống chết mặt bây!

Suy nghĩ:
Chung quanh mình ở có những thế giới đang cần sự tập trung tâm lực để mà ... phóng sanh bằng cách cho ngồi hoa sen và phóng sanh về thẳng về bên kia luôn.
Cách này không tốn xu, chẳng ma nào mà biết mình làm cái gì.
Làm xong nó mệt y như là bị bỏ đói ba bốn ngày mà còn phải leo núi nũa!
Nhưng hể mà làm được thì nó làm cho tâm linh mình thăng hoa tàn bạo: Cuộc sống nó có lý hơn xưa.

Phương hướng:
Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh.
Tịnh Độ
Tiêu đề: Re: Khi phóng sinh cho loài vật thì đọc Kinh gì hay Chú gì
Bài viết bởi: trigia trên Th3 31, 2010, 01:34 PM
Tg có người bạn từng phóng sanh như vầy. Bạn ấy ra chợ đến 1 gánh bán cá sống. Mua hết. Ra bờ sông. Kiếm 1 góc vắng. Ngồi chồm hổm niệm Phật đâu khoảng 10-15 phút. Rồi tâm niệm nguyện cho đám cá được giải thoát Tịnh Độ. Rồi thả. Nghe nói là sóng tạt vô bờ hơn bình thường và đám cá lanh quanh 1 chặp rồi mới đi. Và cũng có vài con nỗi lên chết.

Những câu chuyện phóng sanh như vầy trong đám lubu có lẽ nhiều vô số nên chẳng ai thèm đề cập đến nữa. Suy nghĩ 1 chút thì thấy phóng sanh như vậy thì mới là phóng sanh  ;D

Tg mà giỏi thì Tg đem về nhà niệm cho chết hết rồi ăn luôn cho nó gọn  ;D ;D
Tiêu đề: Re: Khi phóng sinh cho loài vật thì đọc Kinh gì hay Chú gì
Bài viết bởi: ngonlua trên Th3 31, 2010, 08:20 PM
Trích dẫn từ: trigia trên Th3 31, 2010, 01:34 PM
Tg mà giỏi thì Tg đem về nhà niệm cho chết hết rồi ăn luôn cho nó gọn  ;D ;D
:D ;D ;D :D