Bà con coi có để hiểu không nghe.
(https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-10-2020/TinhDo1.jpg)
Các yếu quyết đã được anh Hai gôm lại gõ gàng hết cỡ thợ mộc như vậy ;D thì còn ý kiến gì nữa cha nội ;D ;D ...
Đùa với bạn bt thôi. Chứ không chừng anh Hai đang khảo bài tất cả anh em bọn mình.
OK...Còn hai cái " bong bóng",giống tăm cá dưới mặt nước quá :) :)
Ý Thày khó lường . ; ??? ??? ???
Hắc hắc.
Giống con cua 5 cẳng 18 càng.
Mình cứ tiến tu bằng cách nhúc nhích những cái cẳng chân đó mà bò đi mỗi ngày là ... quá ngon rồi.
Phấn đấu tiếp thôi, hỡi các hiệp sĩ. (dù đã sáng mắt hay còn mờ mờ).
Chúc mọi Cua ở HSTĐ đều tinh tấn và thành tựu.
Theo langnghiem thấy thì sơ đồ trên còn diễn tả thêm độ thanh tịnh và trí tuệ dựa theo màu sắc mỗi nhánh nữa, hè hè, theo langnghiem được biết thì màu xanh lá cây diễn tả cho thanh tịnh, còn xanh da trời là diễn tả trí tuệ :D , hè hè ko biết đúng ko nữa ;D
Bửa nay mói biết langnghiem hơn.
Dấu nghề nghe ... ;D
Tg đúng là già rồi ;D ;D
Trích dẫn từ: trigia trên Th4 04, 2010, 04:58 AM
Bửa nay mói biết langnghiem hơn.
Dấu nghề nghe ... ;D
Tg đúng là già rồi ;D ;D
hì hì chú cứ khiêm tốn, con biết "gừng càng già càng cay" mà:d
Con thắc mắc phần giới luật sao không đề cập "Có Hiếu" và "Ăn ngay nói thật" Chú Tibu nhỉ?
Trích dẫn từ: meomeo trên Th4 04, 2010, 06:35 AM
Con thắc mắc phần giới luật sao không đề cập "Có Hiếu" và "Ăn ngay nói thật" Chú Tibu nhỉ?
Trước khi vào được cái này, người tìm ra đề mục đã rà soát tiêu chuẩn này rồi. Nên không có đề cặp ở đây.
Chú ơi,
Khi nào khoẻ chú làm luôn cái 2 chart của Thiền và Mật luôn đi chú (giống cái chart Tịnh Độ vậy nè). Hôm bữa con nghe cha HVT nói con chả nhớ và hình dung gì được, lùng bùng lắm ạ! ;D
chú ơi!
Ngoài những nét chính trên, con thấy mình có thể dùng Tịnh Độ để hồi hướng công đức ( Độ Sanh ) cho người thân cũng hay lắm! không biết sơ đồ trên có chỉ hay chưa mà con nhìn chưa ra điểm đó!
Là qúan cho ra cái mặt ngưòi thân lồi lên như hình thiệt, rồi nhìn vào đảnh của người này và phóng cái niệm của mình tới đó!
Hay tại Độ Tử cũng có cùng phương thức trên nên không cần nhắc đến ?
Một sơ đồ tóm tắt các bước thực hành quán chấm đỏ, nếu ai đã đọc lý thuyết nhưng chưa thực hành thì xem sơ đồ cũng không hiểu rõ. Rất cám ơn huynh Tibu đã đưa ra sơ đồ này, rất quý đối với minhquang.
Điều chỉnh cái bug nó chôm mất cái gạch ngang của chử "Đ". Và Thêm phần "Độ Tử". Mời bà con kiểm tra lại dùm cho thằng già này ;D ;D ;D
(https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-10-2020/TinhDo1(1).jpg)
...ý của Em = hai cục " bong bóng " là... Thành thực và Có Hiếu ...cho CUA HSTĐ tập bơi . ;D ;D ;D
Trích dẫn từ: CODON trên Th4 05, 2010, 10:24 PM
Cái chử "Tịnh Độ" bị sai chính tả :D. Chú viết là "Tịnh Dộ" :) :D
Nếu đã để ý tới chính tả thì cái này cũng sai chính tả luôn nè em BT: Cái chử = cái chữ....hehehe...
Đọc hiểu được rồi bắt bẻ chi cho kỹ nó mệt lém....hehehehe....
Không hẳn vậy đâu Codon ui. Đôi khi cũng phải cần đến hình thức ..chuẩn để người đọc đỡ bị ..lạc đề (= mất tập trung do lo ra khi bận ..bắt lỗi chính tả).
Theo cks thì cái sơ đồ này phải nói là 'cực quan trọng' luôn nên rất cần sự chính xác: vì nó quá cô động nên một cái dấu đặt sai chổ cũng khiến người đọc ..ngứa con mắt đó.
Phá chấp là cái việc của người tu thì khỏi phải bàn nhưng góp ý để hoàn thiện 'một tác phẩm lớn' cho số đông thì là việc nên làm, dù là cỏn con.
Trích dẫn từ: bt trên Th4 06, 2010, 08:50 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th4 03, 2010, 05:21 PM
Bà con coi có để hiểu không nghe.
Con đọc trong phần Kỷ thuật niệm Phật có nói đến niệm với tần số cao: https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/bai-doc-them/ky-thuat-niem-phat-2371#NiemPhatQuanChamDo (https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/bai-doc-them/ky-thuat-niem-phat-2371#NiemPhatQuanChamDo)
Có nên đưa phần tần số (khi nào tần số cao? khi nào tần số thấp?) vào "Cây Hoa Tịnh Độ" không Chú ? :-) :-) :-)
Hay lắm, cái này mới hay đó nghe! ;D ;D ;D Đưa vào luôn! Cám ơn bt và anh em.
Hai cái bong bóng tròn tròn cái to cái nhỏ không biết có phải ý nói đến cái Tha lực không?
Ta (cái nhỏ) cứ bám thiệt chặt vào cái Tha lực (cái to) thì trước sau gì cũng được kéo về miền Tịnh Độ.