Chú Tibu ơi cho cháu hỏi là có cách nào tập hợp hết tất cả phước báu mà mình có được trong vô lượng kiếp trước gom lại trong một kiếp này để mình tu cho nhanh hơn không chú?
Vì cháu chắc chắn rằng trong vô lượng kiếp trước mỗi người đều có rất nhiều phước báu và hiện tại mình vẫn chưa xài tới, nếu mình có thể tập hợp lại hết trong kiếp này rồi bòi một phát đi tới luôn sẽ rất là nhanh, cháu biết là có cách, nhưng không biết là cách gì? chú có thể hỏi ngài Đại Nhật hay là Hắc Bì xem phải làm cách nào được không vậy?
Xin lỗi chú nếu như cháu hỏi hơi ngông một chút, vì mấy ngày nay cháu cứ thấy cái câu hỏi này nó cứ xẹt tới xẹt lui trong tâm trí cháu và nó bắt cháu phải hỏi chú, nó còn bảo cháu là chắc chắn có cách, nhưng ... nó không biết cách nào thôi.
Quang Minh
;D ;D ;D ;D!
ớ ờ !!! Chú QM chơi ăn gian rùi !hihihi
Con ví dụ nhen: Bây giờ chú có một thành tích chạy đua từ trường làng, lên trường huyện rồi lên trường thành phố, rồi lên cấp chạy đua Quốc Tế.. Khi biết mình có những khả năng tốt và được công nhận như vậy đó. Chú quyết định đệ đơn chạy thi cấp toàn Quốc .
Khi vào chạy đua cấp Quốc Tế chú nói tôi có một qúa trình chạy đua rất là tốt bây giờ đem cọng hết tất cả các bằng khen đó lại nên tôi phải được chạy trước quý vị một đoạn ???....hihihihi,
Chào Bé hạt tiêu
Trích dẫnớ ờ !!! Chú QM chơi ăn gian rùi !hihihi
Con ví dụ nhen: Bây giờ chú có một thành tích chạy đua từ trường làng, lên trường huyện rồi lên trường thành phố, rồi lên cấp chạy đua Quốc Tế.. Khi biết mình có những khả năng tốt và được công nhận như vậy đó. Chú quyết định đệ đơn chạy thi cấp toàn Quốc .
Khi vào chạy đua cấp Quốc Tế chú nói tôi có một qúa trình chạy đua rất là tốt bây giờ đem cọng hết tất cả các bằng khen đó lại nên tôi phải được chạy trước quý vị một đoạn ....hihihihi,
Bé hạt tiêu có cái nhìn thật trí tuệ, tà kiến đây thật vô cùng khâm phục. Hình như bé hat tiêu 11 tuổi phải ko? Nếu quả đúng vậy thì bé hạt tiêu có phước ba la mật thật vô lượng, cầu mong bé sớm ngày đạo pháp viên mãn để có thể hoằng dương phật pháp.
----------
Huynh QUang Minh kính mến,
Trích dẫnVì cháu chắc chắn rằng trong vô lượng kiếp trước mỗi người đều có rất nhiều phước báu và hiện tại mình vẫn chưa xài tới, nếu mình có thể tập hợp lại hết trong kiếp này rồi bòi một phát đi tới luôn sẽ rất là nhanh, cháu biết là có cách, nhưng không biết là cách gì? chú có thể hỏi ngài Đại Nhật hay là Hắc Bì xem phải làm cách nào được không vậy?
Câu hỏi của huynh thật sáng tạo, đệ muốn chạy theo xách dép cho huynh còn ko kịp đó ..hihi.
Cách suy nghĩ của huynh là muốn gom lại tất cả phước báo để tu học cho...nhanh thì cũng là 1 sáng kiến, nhưng huynh lại quên mất nghiệp nhân quả , vậy ác quả..cái nợ này ai sẽ trả cho huynh đây ?hihi.
Đệ chỉ nghe người ta lập đại nguyện
trả nợ của muôn ức kiếptrong 1 kiếp để có thể tin tấn trên con đường tu đạo, chứ chưa thấy ai
đòi tiền ngân hàng (phước báo) xài hết, để mua lấy sự tin tấn trong tu tập...hihi
Vài lời lạm bàn.
Kính chúc huynh thỉnh pháp an lạc.
Người bị chết lại tức giận, làm đơn kiện Thượng Đế, đơn rằng:
Ngài là đấng cứu rỗi mà lại không đoái hoài đến "con chiên" một tý xiú nào cả! Con đã cầu nguyện liên tục với Ngài khi nước dâng lên đến mái nhà! Nhưng Ngài cứ làm ngơ, không cho Thiên Thần đến cứu con để con phải bị như vầy đây!
Thượng Đế xuất hiện và nói:
- - Ta có nghe lời kêu cứu của con đấy chớ! Lần đầu tiên ta đã đưa tới cho con một chiếc thuyền, mà con chê, không chịu lên đó! Kế đó, Ta lại đưa đến cho con một chiếc thuyền máy, con cũng cứ chê và sau cùng là nguyên chiếc trực thăng mà con cứ chê luôn, nên nó mới ra nông nỗi này đó chớ!
Thông thường là mình đòi hỏi là Phước Báu phải ... hiện tiền. Có nghiã là ... lúc nào cũng no và không cần đi ị ;D Nhưng vì kinh Phật có bàn về chuyện "hảy tự đốt đuốc lên mà đi". Nên chuyện lúc nào cũng no và không cần đi ị Không bao giờ xảy ra.
Tuy nhiên, trên đường tu hành, hành giả cần quan sát kỹ lưỡng cái môi trường mà mình vào đó để tu học và có quyền đặt hai câu hỏi:
- - Có ai là Thánh Tăng ở đây không?
- - Phương pháp này làm được gì đối với Cha Mẹ của tu sĩ?
Phước báu không đầy đủ thì hành giả gặp "đồ lâm vố" biểu hiện qua cách nói uốn éo như con lươn. Hệ thống tăng đoàn không giữ giới, nghi thức độ tử "theo kiểu cầu may".
Như câu trả lời sau đây:
- - Tui thấy tui thanh tịnh!
Hay là bài giản thuyết sau đây:
- - Quá Khứ thì đã qua, Tương Lai thì chưa tới, Hiện Tại thì đang trôi! Ngài diểm tâm nào?
- - Bổn Lai Diện Mục của anh khi Cha Mẹ chưa sanh anh ra là gì?
Phước báu đầy đủ, hành giả sẽ đụng: Cách ăn nói thẳng thắng "Không có kiểu khiêm nhường ởm ờ có muì vị "Đời nhiều hơn là Đạo". Thử nghĩ Bổn Sư của mình mà ăn nói cái kiểu này thì không biết lấy đâu mà rờ:
- - Tui thì mới tu hành có vài năm, Đạo Lý thì chưa có gì là rành rẻ cho lắm, Niết Bàn thì chưa hiểu nhiều! Có gì thì nhờ cao nhân chỉ dạy thêm!
Nhưng không! Trăm lần không! Ngàn lần không! Các Bạn hảy nghe lời vổ ngực xưng tên của Ngài:
- - Tui là Phật đã thành, các ông là Phật sẽ thành.
[...]
Khi Vua gì đó đứng lên vái chào những vị tu sĩ khổ hạnh đi qua, Đức Phật lại nói thẳng thừng:
- - Những tu sĩ này chưa có ai là A La Hán cã! Vua chào họ làm gì?
[...]
Hành giả mà rơi vào những chỗ có tiêu chuẩn trên là ... hết trật: Phước Báu Vô Lậu từ Vô Thủy cho đến giờ đã chín mùi. Chỉ còn đi theo là ăn chắc.
Hết
Hay là bài giản thuyết sau đây:
- - Quá Khứ thì đã qua, Tương Lai thì chưa tới, Hiện Tại thì đang trôi! Ngài diểm tâm nào?
- - Bổn Lai Diện Mục của anh khi Cha Mẹ chưa sanh anh ra là gì?
Hai câu này chứng tỏ Thầy chưa có thần thông. Vì tu sĩ có thần thông thì sẽ trả lời chính xác tất cả những câu hỏi trên!
Và người chưa có thần thông thì lấy gì mà giải quyết những chuyện tâm thức? Không lẻ hỏi? Nhưng chắc gì là người trả lời lại trả lời đúng với cái của mình? Hay là vay mượn đâu đó?
Do vậy mà khi hỏi thì Thầy mới nói thì nó chỉ đúng khi ... Thầy vào cõi Vô Sắc (Anh Nhâm ở Đà Lạt). Là vì có khi anh ấy cảm được câu trả lời của người khác tuy rằng người đó chưa mở miệng ra nói gì cả!
Trích dẫn từ: bé hạt tiêu trên Th5 26, 2009, 08:51 AM
;D ;D ;D ;D!
ớ ờ !!! Chú QM chơi ăn gian rùi !hihihi
Con ví dụ nhen: Bây giờ chú có một thành tích chạy đua từ trường làng, lên trường huyện rồi lên trường thành phố, rồi lên cấp chạy đua Quốc Tế.. Khi biết mình có những khả năng tốt và được công nhận như vậy đó. Chú quyết định đệ đơn chạy thi cấp toàn Quốc .
Khi vào chạy đua cấp Quốc Tế chú nói tôi có một qúa trình chạy đua rất là tốt bây giờ đem cọng hết tất cả các bằng khen đó lại nên tôi phải được chạy trước quý vị một đoạn ???....hihihihi,
bé hạt tiêu còn qua nhỏ ư? chắc là vậy.Vì sao? vì tu học thì không thể ví dụ như kiểu của bé được. vấn đề nhận thức tâm linh thì không thể dùng óc logic(ý thức phân biệt). Việc chứng ngộ của một người tu thì không thể nói nhanh hay chậm, mà do nghiệp lực và yếu tố tín hạnh nguyên trong tu tập. đặc biệt tu thiền thì có thể đốn ngộ bất cứ lúc nào. bạn có thể tu 1 kiếp nhưng điều đó chỉ đúng cho bạn mà thôi. thân
Trích dẫn từ: Tibu trên Th5 29, 2009, 08:17 PM
Hay là bài giản thuyết sau đây:
- - Quá Khứ thì đã qua, Tương Lai thì chưa tới, Hiện Tại thì đang trôi! Ngài diểm tâm nào?
- - Bổn Lai Diện Mục của anh khi Cha Mẹ chưa sanh anh ra là gì?
Hai câu này chứng tỏ Thầy chưa có thần thông. Vì tu sĩ có thần thông thì sẽ trả lời chính xác tất cả những câu hỏi trên!
Và người chưa có thần thông thì lấy gì mà giải quyết những chuyện tâm thức? Không lẻ hỏi? Nhưng chắc gì là người trả lời lại trả lời đúng với cái của mình? Hay là vay mượn đâu đó?
Do vậy mà khi hỏi thì Thầy mới nói thì nó chỉ đúng khi ... Thầy vào cõi Vô Sắc (Anh Nhâm ở Đà Lạt). Là vì có khi anh ấy cảm được câu trả lời của người khác tuy rằng người đó chưa mở miệng ra nói gì cả!
3 tâm: qua khứ, hiện tại,Vị lai muốn điểm tâm nào ư?
Bổn lai diện mục của anh khi cha mẹ chưa sanh ra anh là gì ư?
02 câu hỏi trên chỉ vào một chữ Citta (rộng hơn chữ tâm nhiều lắm). để hiểu thì đọc hết kinh tạng phật giáo mới mong ra nói được. tuy vậy để đơn giản tạm giải nghĩa đó là tâm của như lai. Bất động, tròn sáng nhất như, không gợn bẩn, thường hằng và vượt không gian và thời gian. ngoài sự phân biệt của ý thức (khả năng Liễu biệt cảnh của thức). túm lại: ai có khả năng dừng tâm lại trong 01 sátna (Mạtna thức không còn dựa vào Alạida thức làm Ngã và chứng được Yết MalaThức _thức thứ 9) thì bổn lai diện mục hiển hiện ngời sáng như Phật
Trích dẫn từ: QUANGMINH trên Th5 25, 2009, 10:12 PM
Chú Tibu ơi cho cháu hỏi là có cách nào tập hợp hết tất cả phước báu mà mình có được trong vô lượng kiếp trước gom lại trong một kiếp này để mình tu cho nhanh hơn không chú?
Vì cháu chắc chắn rằng trong vô lượng kiếp trước mỗi người đều có rất nhiều phước báu và hiện tại mình vẫn chưa xài tới, nếu mình có thể tập hợp lại hết trong kiếp này rồi bòi một phát đi tới luôn sẽ rất là nhanh, cháu biết là có cách, nhưng không biết là cách gì? chú có thể hỏi ngài Đại Nhật hay là Hắc Bì xem phải làm cách nào được không vậy?
Xin lỗi chú nếu như cháu hỏi hơi ngông một chút, vì mấy ngày nay cháu cứ thấy cái câu hỏi này nó cứ xẹt tới xẹt lui trong tâm trí cháu và nó bắt cháu phải hỏi chú, nó còn bảo cháu là chắc chắn có cách, nhưng ... nó không biết cách nào thôi.
Quang Minh
Bạn Quang Minh thân. hãy chọn con đường tu tập bằng Mật Tông. tôn chỉ : chấp tướng lìa tướng. ta bà là niết bàn. Câu hỏi của bạn cách đây 30 năm về trước có cư sĩ hỏi tôi như vậy, và đã thực hành thành thục rồi (xin dấu tên của cư sĩ và thành tựu của ông ta), thật hoan hỉ có câu hỏi hay.
Trích dẫnBạn Quang Minh thân. hãy chọn con đường tu tập bằng Mật Tông. tôn chỉ : chấp tướng lìa tướng. ta bà là niết bàn. Câu hỏi của bạn cách đây 30 năm về trước có cư sĩ hỏi tôi như vậy, và đã thực hành thành thục rồi (xin dấu tên của cư sĩ và thành tựu của ông ta), thật hoan hỉ có câu hỏi hay.
Sao kỳ dzi huynh, chơi dzi là chơi không đẹp rồi. 30 năm trước huynh chỉ cho vị nào đó đã thành tựu mà bi chừ lại không làm phước sì ra cho thiên hạ biết lại còn thòng thêm câu là đừng có kiếm thằng cha đó mà hỏi, chơi kiểu ni thì có nước về nhà chơi với gián.
Trích dẫn từ: wanwien trên Th7 03, 2009, 01:08 PM
Trích dẫnBạn Quang Minh thân. hãy chọn con đường tu tập bằng Mật Tông. tôn chỉ : chấp tướng lìa tướng. ta bà là niết bàn. Câu hỏi của bạn cách đây 30 năm về trước có cư sĩ hỏi tôi như vậy, và đã thực hành thành thục rồi (xin dấu tên của cư sĩ và thành tựu của ông ta), thật hoan hỉ có câu hỏi hay.
Sao kỳ dzi huynh, chơi dzi là chơi không đẹp rồi. 30 năm trước huynh chỉ cho vị nào đó đã thành tựu mà bi chừ lại không làm phước sì ra cho thiên hạ biết lại còn thòng thêm câu là đừng có kiếm thằng cha đó mà hỏi, chơi kiểu ni thì có nước về nhà chơi với gián.
Ta Rất thích chơi với gián và các loại côn trùng . Vì sao ư! Vì cũng giống người nuôi chó vậy. Chó thì nhiều người nuôi vì là con vật thể hiện thân thiện và gần gũi, và trung thành. Nhưng Gián và côn trùng nó cũng như vậy đấy chỉ là do nhiều người không biết mà thôi. TU đi rồi sẽ biết.
Trích dẫnTa Rất thích chơi với gián và các loại côn trùng . Vì sao ư! Vì cũng giống người nuôi chó vậy. Chó thì nhiều người nuôi vì là con vật thể hiện thân thiện và gần gũi, và trung thành. Nhưng Gián và côn trùng nó cũng như vậy đấy chỉ là do nhiều người không biết mà thôi. TU đi rồi sẽ biết.
Theo tinh thần này có nghĩa là LL đã đạt được trình độ nói chuyện với cỏ cây ,thú vật đúng không?Nếu vậy LL có thể thể hiện điều này cho bà con biết để học hỏi, vì theo những thông điệp trước đây LL cho biết -
- Nói pháp không hợp căn cơ chúng sinh, làm thối chuyển bồ đề Tâm
- Nói pháp cho người không biết phật pháp, làm thối chuyển bồ đề Tâm
- Nói pháp cao siêu làm cho chúng sinh sinh lòng nghi hoặc tà kiến dẫn đến không tinh tấn tu hành, làm thối chuyển bồ đề Tâm.
- khi biết chúng sinh phát tâm bất chánh tri, hôn trầm, bất định, phóng dật, trạo cử, ngã mạn... mà nói pháp phật, làm thối chuyển bồ đề tâm
, Nay đã hé lộ như vậy thì cũng nên chứng minh cho bà con biết và cũng đễ tránh đi cái tình trạng " làm thối chuyển bồ đề tâm" .Nếu như LL thực hiện được điều này chắc rằng tất cả ở đây ai cũng sẽ tâm phục khẫu phục .
Cho đệ nói hớt chỗ này một tí chứ không huynh lead_lag mà mở miệng thì thúi hẻo cả đám :D
tâm của Catha bị động đất rất nặng, tu tập đừng nên để ý đến câycỏ xung quanh làm gì vì tâm thức biến hiển tùm lum, phải yết đế Yết đế bát nhã ba la Mật mà vượt qua tâm thú vật của mình.Tâm không cần phục, chỉ cần ta Thuyết giảng tam tạng kinh là ta bà chúng sinh sẽ biết thế nào là lễ độ. Ráng TU đi rồi sẽ vỡ ra thôi. Xong luôn! Rầm RẦm, Ta thăng vào yết la ma thức aka a đà na thức đây ha. ha. ha.
Chết mother rồi, điệu này là đọc mấy cái post của huynh lead_lag nhiều quá đệ bị "nhiễm độc" 3TK2L hết thuốc chữa rồi.
Trích dẫn từ: wanwien trên Th7 06, 2009, 07:05 PM
Cho đệ nói hớt chỗ này một tí chứ không huynh lead_lag mà mở miệng thì thúi hẻo cả đám :D
tâm của Catha bị động đất rất nặng, tu tập đừng nên để ý đến câycỏ xung quanh làm gì vì tâm thức biến hiển tùm lum, phải yết đế Yết đế bát nhã ba la Mật mà vượt qua tâm thú vật của mình.Tâm không cần phục, chỉ cần ta Thuyết giảng tam tạng kinh là ta bà chúng sinh sẽ biết thế nào là lễ độ. Ráng TU đi rồi sẽ vỡ ra thôi. Xong luôn! Rầm RẦm, Ta thăng vào yết la ma thức aka a đà na thức đây ha. ha. ha.
Chết mother rồi, điệu này là đọc mấy cái post của huynh lead_lag nhiều quá đệ bị "nhiễm độc" 3TK2L hết thuốc chữa rồi.
ha.. ha.. ha..
thôi đừng chết. bạn chính là người ngộ nghĩnh