thầy ơi:
không hiẻu sao mấy ngày nay con có hiện tượng đau bụng... ăn vào là lát sau đau...giải quyết là hết, lát sau đau lại liền... không hiểu có phải sức khỏe con tốt không chứ nếu người thường mà bị tào tháo đuổi như con là nằm wẹp liền :D...nhưng con thì sức khỏe vẫn thấy bình thường...vẫn đi làm vẫn tập... dù có bị đuổi ngày mấy lần thì cũng vậy...lạ thầy ha???
con
Thiếu cafe !!!!hahahaha!!!
Trích dẫn từ: hoahongdalat trên Th4 10, 2010, 06:58 PM
thầy ơi:
không hiẻu sao mấy ngày nay con có hiện tượng đau bụng... ăn vào là lát sau đau...giải quyết là hết, lát sau đau lại liền... không hiểu có phải sức khỏe con tốt không chứ nếu người thường mà bị tào tháo đuổi như con là nằm wẹp liền :D...nhưng con thì sức khỏe vẫn thấy bình thường...vẫn đi làm vẫn tập... dù có bị đuổi ngày mấy lần thì cũng vậy...lạ thầy ha???
con
Lấy điếu thuốc cứu hơ lổ rún, đừng có làm cho phỏng đó. Trong khi bệnh thì ngưng tập lo cho cái thân đi cái đã.
hi hi may quá con khỏe lại rồi...
đọc báo mới biết sài gòn và đà lạt mưa đầu mùa nên có dịch tả... phải cẩn thận trong ăn uống thôi...
con cảm ơn thầy và hạ vũ tử ...