Hoa Sen Trên Đá

Đàm Luận Phật Pháp => Giấc Mơ Công Phu => Chủ đề bắt đầu bởi: ttvi trên Th4 19, 2010, 10:20 PM

Tiêu đề: Chú Ù ơi, CHÂN NHƯ trong lúc ngủ
Bài viết bởi: ttvi trên Th4 19, 2010, 10:20 PM
Chú ơi,
Mấy hôm trước con nằm niệm một lúc rồi ngủ thiếp đi luôn. Trong giấc mơ con vẩn thấy mình đang tập và cố gắng vượt qua cái đám lùng xùm tùm lum màu mè của cận định hay sao đó và càng lúc càng đi sâu vào trong mà con không rõ là đi đâu nữa. Lúc đó con nghe một âm thanh nào đó vang lên nhỏ thôi nhưng rất trong,gọn và nhẹ nhàng: CHÂN NHƯ, CHÂN NHƯ....Âm thanh này cũng kéo dài và liên tục rồi sau đó con vô chổ nào đó rất yên lặng rồi con không biết gì nửa hết.
Khi tỉnh dậy con thấy lạ lạ. Chú chỉ cho con. Con cám ơn chú lắmmmmm ;D ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Chú Ù ơi, CHÂN NHƯ trong lúc ngủ
Bài viết bởi: Tibu trên Th4 21, 2010, 07:02 PM
Trích dẫn từ: ttvi trên Th4 19, 2010, 10:20 PM
Chú ơi,
Mấy hôm trước con nằm niệm một lúc rồi ngủ thiếp đi luôn. Trong giấc mơ con vẩn thấy mình đang tập và cố gắng vượt qua cái đám lùng xùm tùm lum màu mè của cận định hay sao đó và càng lúc càng đi sâu vào trong mà con không rõ là đi đâu nữa. Lúc đó con nghe một âm thanh nào đó vang lên nhỏ thôi nhưng rất trong,gọn và nhẹ nhàng: CHÂN NHƯ, CHÂN NHƯ....Âm thanh này cũng kéo dài và liên tục rồi sau đó con vô chổ nào đó rất yên lặng rồi con không biết gì nửa hết.
Khi tỉnh dậy con thấy lạ lạ. Chú chỉ cho con. Con cám ơn chú lắmmmmm ;D ;D ;D ;D

Dợt cái gì thì cũng nên theo một phương hướng hay là một chương trình nào đó. Cách của chú là chơi đề mục, xong rồi dùng đề mục để khai triển độ định tâm.
Còn khi đi vào rừng tâm linh mà lại làm theo kiểu:
Tiều phu đi lượm hạt dẻ thì khi mải mê lượm cho tới khi ngẩn đầu lên là đã bị lạc đường rồi.
Ý của chú là: Nên có đề mục, và từ đó theo một chương trình cho đến khi tới đích thì mới thôi. Còn tập theo kiểu "vui đâu chúc đó" là khó có thể đạt được mục tiêu tối hậu lắm.
Tiêu đề: Re: Chú Ù ơi, CHÂN NHƯ trong lúc ngủ
Bài viết bởi: ttvi trên Th4 21, 2010, 10:19 PM
Con hiểu rồi chú, con chỉ tập theo đề mục thôi còn giấc mơ thì kệ nó.Con cám ơn chú lắmmmm ;D ;D ;D