Hoa Sen Trên Đá

Đàm Luận Phật Pháp => Mật Tông => Chủ đề bắt đầu bởi: Be hat nho trên Th5 28, 2009, 07:24 PM

Tiêu đề: Bé Hạt Nho nhờ ba Phước giúp !
Bài viết bởi: Be hat nho trên Th5 28, 2009, 07:24 PM
 Con chào ba Phước.

 Con là cháu của chú Daive. Con giữ hạt châu mẫu sáng lắm rồi và hỷ lạc vui tới số 10  ;D. Ba Phước chỉ cho con tiếp nha.

Con chờ tin ba Phước ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Bé Hạt Nho nhờ ba Phước giúp !
Bài viết bởi: Tibu trên Th5 29, 2009, 06:27 PM
Con cứ giữ như vậy thêm một tháng nữa coi ra sao. Cho đến khi nào nỗi sợ hải của con tự nhiên biến mất thì sẽ có bài tập tiếp cho con.
Hết
Tiêu đề: Re: Bé Hạt Nho nhờ ba Phước giúp !
Bài viết bởi: Be hat nho trên Th5 29, 2009, 08:28 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th5 29, 2009, 06:27 PM
Con cứ giữ như vậy thêm một tháng nữa coi ra sao. Cho đến khi nào nỗi sợ hải của con tự nhiên biến mất thì sẽ có bài tập tiếp cho con.
Hết
Dạ!con nghe lời ba Phước. Con nên giữ liên tục hay quán một, hai lần trong ngày.  :) ;) :D
Tiêu đề: Re: Bé Hạt Nho nhờ ba Phước giúp !
Bài viết bởi: Tibu trên Th5 29, 2009, 08:52 PM
liên tục
Tiêu đề: Re: Bé Hạt Nho nhờ ba Phước giúp !
Bài viết bởi: Be hat nho trên Th6 02, 2009, 07:06 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th5 29, 2009, 08:52 PM
liên tục

Con chào Ba Phước.
    Con giữ hạt châu mẫu liên tục thì HCM mờ mờ. Nhưng nếu con quán vài lần trong ngày thì hạt châu mẫu vẫn rất sáng. Vậy con phải làm sao?
Tiêu đề: Re: Bé Hạt Nho nhờ ba Phước giúp !
Bài viết bởi: Tibu trên Th6 02, 2009, 08:12 AM
Trích dẫn từ: Be hat nho trên Th6 02, 2009, 07:06 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th5 29, 2009, 08:52 PM
liên tục

Con chào Ba Phước.
    Con giữ hạt châu mẫu liên tục thì HCM mờ mờ. Nhưng nếu con quán vài lần trong ngày thì hạt châu mẫu vẫn rất sáng. Vậy con phải làm sao?
Con nên giữ 24/24. Và khi con không có việc gì làm. là con nhìn vào trung tâm của hột châu mẫu và giữ nó như vậy thì nó sáng lên liền. Và cư; nhu vậy mà làm. Thì nó sẽ càng ngày càng sáng.
Hết
Tiêu đề: Re: Bé Hạt Nho nhờ ba Phước giúp !
Bài viết bởi: Be hat nho trên Th6 02, 2009, 08:17 AM
Dạ :) ;) :D ;D :D ;) :) :) ;) :D ;D :D ;) :) :) ;) :D ;D