Trích dẫn từ: Aragon trên Th5 28, 2009, 10:40 PM
Mong chú tibu hướng dẫn giúp con cách tu và một số câu hỏi ?
- Phương pháp tu này có phải Mật tông hay không ? Sao không giống khác các dòng khác là đi qua Ngondro và các pháp căn bản ?
Nó là hầm bà làng xí cấu ;D Những nhí thì rõ ràng là xuất phát từ Thiền, sau đó là vào Mật, trong khi Mật thì qua Tịnh Độ.
Người lớn thì có người là Tịnh Độ, có người là Thiền. Chưa có ai là người lớn mà phăng ngang bửa củi vào Mật cả.
Trích dẫn
- Vẫn theo phương pháp này có thể tu tập Mật thừa từ dòng khác hay không ? Có xung đột gì xảy ra ?
Nói về Mật thi kiểu này nó thuộc vào lọai "Thế Hệ Thứ Nhì!
1. Thế Hệ Thứ Nhất: Là những tu sĩ cực kỳ trứ danh, những Ngài này không hiểu vì nguyên nhân gì, hay vì trình độ Từ Bi nó như thế nào mà các Ngài đã có thể mò ra được những danh hiệu của những Quỷ Thần, Bồ Tát và những vị Phật!
Chẳng hạng như là do đâu mà ra câu: Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát? Chỉ có những vị này thì mới biết nó từ đâu mà ra mà thôi.
2. Thế Hệ Thứ Hai: Nhờ vào câu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát mà đã mò ra những câu thần chú như là Om Ma Ni Padme Hùm ...
Phương pháp này là thế hệ thứ hai, nên chỉ là quán tưởng và quán tưởng. Không có một pháp cụ nào cả! Chuông cũng không, mỏ cũng chẳng có! nhan trầm dụng cụ âm nhạc ... thậm chí đến áo quần ... thì cũng không có luôn!
Tại sao? Là vì ở hang núi thì làm gì mà có những thứ đó? Do đặc điểm này mà tự gọi là "Thế Hệ Thứ Hai"
Trích dẫn
- Mong chú chỉ dẫn giúp phương pháp thực hành và lý thuyết.
Thông thường là ai cũng khoái Mật là vì nó oai hùng ở chỗ có thể ... "trừ gian diệt bạo", "sống trong thế giới truyện cổ tích", "Có thể chọc Trời Khoáy biển" ... Nhưng làm thì khó vô cùng tận, nó đòi hỏi nhiều tiêu chuẩn quá cao và phần nhiều là những tiêu chuẩn của Siêu Nhân. Nguyên tắc là Mật Tông Phật Giáo chỉ xuất hiện sau trình độ Tứ Thiền Hữu Sắc. Còn trước đó mà tu sĩ lại có khả năng này nọ thì phương pháp tu này là cái gì đó, chớ không thể nào là Mật Tông Phật Giáo được.
Do không phải là Phật Giáo nên nó có tình trạng đối kỵ. Còn đã là Phật Giáo rồi thì cái nào cũng giống như cái nào.
Hết
Trích dẫn từ: Aragon trên Th5 28, 2009, 10:40 PM
Mong chú tibu hướng dẫn giúp con cách tu và một số câu hỏi ?
- Phương pháp tu này có phải Mật tông hay không ? Sao không giống khác các dòng khác là đi qua Ngondro và các pháp căn bản ?
- Vẫn theo phương pháp này có thể tu tập Mật thừa từ dòng khác hay không ? Có xung đột gì xảy ra ?
- Mong chú chỉ dẫn giúp phương pháp thực hành và lý thuyết.
Trong tu Tập thì vxn có thể tu cùng lúc nhiều pháp môn bạn a! vì suy lý cho cùng tất cả pháp đều buông bỏ khi thành tựu. Nói Riêng về mật tông thì ai tu cũng được ,Mọi Pháp môn tu đều hướng tới giải thoát. không cầu kỳ như bạn nghĩ, cố gắng thực hành theo lời phật dạy với tâm tín nguyện thì tất sẽ thành tựu.
Trích dẫn từ: toro trên Th6 28, 2009, 10:27 AM
Trích dẫn từ: Aragon trên Th5 28, 2009, 10:40 PM
Mong chú tibu hướng dẫn giúp con cách tu và một số câu hỏi ?
- Phương pháp tu này có phải Mật tông hay không ? Sao không giống khác các dòng khác là đi qua Ngondro và các pháp căn bản ?
- Vẫn theo phương pháp này có thể tu tập Mật thừa từ dòng khác hay không ? Có xung đột gì xảy ra ?
- Mong chú chỉ dẫn giúp phương pháp thực hành và lý thuyết.
Trong tu Tập thì vxn có thể tu cùng lúc nhiều pháp môn bạn a! vì suy lý cho cùng tất cả pháp đều buông bỏ khi thành tựu. Nói Riêng về mật tông thì ai tu cũng được ,Mọi Pháp môn tu đều hướng tới giải thoát. không cầu kỳ như bạn nghĩ, cố gắng thực hành theo lời phật dạy với tâm tín nguyện thì tất sẽ thành tựu.
Chú Tibu thông thường hay chỉ tập Thiền với đề mục hay niệm Phật.
Người có chút dư thừa Phước Báu chú chỉ tập Thiền.
Người ít Phước Báu hay nhiều Nghiệp Sát thì chú chỉ niệm Phật.
Chưa thấy chú chỉ cho ai tập Mật ở khởi đầu cả. Chú có nói: đa số dân tập Mật nghèo không à.