Hoa Sen Trên Đá

Đàm Luận Phật Pháp => Giấc Mơ Công Phu => Chủ đề bắt đầu bởi: meomeo trên Th4 27, 2010, 08:12 AM

Tiêu đề: Giấc mơ lụt lội
Bài viết bởi: meomeo trên Th4 27, 2010, 08:12 AM
Thấy ace hỏi về giấc mơ, con cũng bon chen hỏi tí.
Trong giấc mơ con thấy bối cảnh là Khu Hòa Bình, con muốn đi về nhà thì cả 3 con đường hướng về nhà con đều mênh mông biển nước, nên con quay lại cái sân phía trước rạp 3-4 đứng sớ rớ ở đó.
Rồi nghe người ta nói sắp có thử tên lửa, 1 lúc sau thì có thấy 1 quả tên lửa bay lên thiệt. Rồi có 1 anh chàng bộ đội xuất hiện, như là người thân, bê con về cái hướng về nhà. Lúc này trời đã nắng đẹp, nước đã rút nhưng còn toàn là sình lầy nên con không chịu đi về. Thế là anh này nói là đã đến giờ quay về đội nên lên xe chạy đi. Hết.
Con không biết có phải là giấc mơ công phu không, nhưng cũng đã có vài lần con mơ thấy cảnh lụt lội tương tự.
Tiêu đề: Re: Giấc mơ lụt lội
Bài viết bởi: Tibu trên Th4 28, 2010, 07:23 AM
Trích dẫn từ: meomeo trên Th4 27, 2010, 08:12 AM
Thấy ace hỏi về giấc mơ, con cũng bon chen hỏi tí.
Trong giấc mơ con thấy bối cảnh là Khu Hòa Bình, con muốn đi về nhà thì cả 3 con đường hướng về nhà con đều mênh mông biển nước, nên con quay lại cái sân phía trước rạp 3-4 đứng sớ rớ ở đó.
Rồi nghe người ta nói sắp có thử tên lửa, 1 lúc sau thì có thấy 1 quả tên lửa bay lên thiệt. Rồi có 1 anh chàng bộ đội xuất hiện, như là người thân, bê con về cái hướng về nhà. Lúc này trời đã nắng đẹp, nước đã rút nhưng còn toàn là sình lầy nên con không chịu đi về. Thế là anh này nói là đã đến giờ quay về đội nên lên xe chạy đi. Hết.
Con không biết có phải là giấc mơ công phu không, nhưng cũng đã có vài lần con mơ thấy cảnh lụt lội tương tự.

Đơn giản là khi nước không còn thấm vào được nữa thì nó tràng ra ngoài và tạo nên cảnh lụt lội.
Đây là hiện tượng thái quá mà thôi.