Có nghiã là không muốn người nằm đó phải mắc nợ này nọ. Từ đó giảm thiểu tối đa việc tiếp tân, không có nhận vòng hoa, ít chào hỏi, chỉ có tới và làm theo kiểu
1. Tập trung hết ga về sự cầu nguyện.
2. Lợi dụng những ngày này mà công phu cho ra lẽ luôn.
Trích dẫn từ: Tibu trên Th5 02, 2010, 06:08 AM
Có nghiã là không muốn người nằm đó phải mắc nợ này nọ. Từ đó giảm thiểu tối đa việc tiếp tân, không có nhận vòng hoa, ít chào hỏi, chỉ có tới và làm theo kiểu
1. Tập trung hết ga về sự cầu nguyện.
2. Lợi dụng những ngày này mà công phu cho ra lẽ luôn.
Anh Hai,
Anh viết thì quá rõ.
Hành giả ở trong hoàn cảnh đó thì khỏi nói.
Nhưng hành giả không ở trong hoàn cảnh đó vẫn có thể tự tạo 1 tâm lý tương đương, 1 tâm trạng tương đương để làm.
Và để giúp cho hành giả, dù là dạng nào, có 1 lộ trình để nương theo mà làm, anh cho 1 cái cách được không anh.
Thêm Sám Hối ?
Làm 1 thất ... đến 7 thất ?
Rãnh là làm ? Cho nó bễ luôn ... hihihi ...
Nếu là anh, anh sẽ làm cái gì và làm ra sao.
Và nếu cho Tg thì anh bảo nên làm cái gì và làm ra sao.
Trích dẫn từ: trigia trên Th5 12, 2010, 02:38 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th5 02, 2010, 06:08 AM
Có nghiã là không muốn người nằm đó phải mắc nợ này nọ. Từ đó giảm thiểu tối đa việc tiếp tân, không có nhận vòng hoa, ít chào hỏi, chỉ có tới và làm theo kiểu
1. Tập trung hết ga về sự cầu nguyện.
2. Lợi dụng những ngày này mà công phu cho ra lẽ luôn.
Anh Hai,
Anh viết thì quá rõ.
Hành giả ở trong hoàn cảnh đó thì khỏi nói.
Nhưng hành giả không ở trong hoàn cảnh đó vẫn có thể tự tạo 1 tâm lý tương đương, 1 tâm trạng tương đương để làm.
Và để giúp cho hành giả, dù là dạng nào, có 1 lộ trình để nương theo mà làm, anh cho 1 cái cách được không anh.
Thêm Sám Hối ?
Làm 1 thất ... đến 7 thất ?
Rãnh là làm ? Cho nó bễ luôn ... hihihi ...
Nếu là anh, anh sẽ làm cái gì và làm ra sao.
Và nếu cho Tg thì anh bảo nên làm cái gì và làm ra sao.
Bác ơi ! mấy bữa nay bận qúa......Chỉ lên đọc , mà không có giờ viết , hôm nay lại thấy Trigia viết ....đúng rồi đó Bác , nhất là kẻ Hạ căng như Em thì ......
Trích dẫn từ: trigia trên Th5 12, 2010, 02:38 PM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th5 02, 2010, 06:08 AM
Có nghiã là không muốn người nằm đó phải mắc nợ này nọ. Từ đó giảm thiểu tối đa việc tiếp tân, không có nhận vòng hoa, ít chào hỏi, chỉ có tới và làm theo kiểu
1. Tập trung hết ga về sự cầu nguyện.
2. Lợi dụng những ngày này mà công phu cho ra lẽ luôn.
Anh Hai,
Anh viết thì quá rõ.
Hành giả ở trong hoàn cảnh đó thì khỏi nói.
Nhưng hành giả không ở trong hoàn cảnh đó vẫn có thể tự tạo 1 tâm lý tương đương, 1 tâm trạng tương đương để làm.
Lập tâm:
Chỉ cần "nhìn cảnh người mà nghĩ lại cảnh của hành giả".
Thông thường thì chỉ dừng lại ở cái cảnh là "buồn lây theo". Như là nhìn cảnh ông gìa thằng bạn nằm đó rồi khi cùng nhau đọc kinh này nọ thì trong lòng có suy nghĩ về tình trạng của chính mình mà bùi ngùi, rơi nước mắt và chỉ tới như vậy rồi thôi!
Nhưng nếu là hành giả muốn ăn thêm thì nên hướng về cái cảnh mà mình hư cấu sau đây:
Cảnh người chết bị bơ vơ khi bước qua bên kia cửa tử, không người hướng dẫn, không có ai quen biết với cảnh vật thì chạng vạng tối và vắng teo!
Hành giả nên dừng ở chỗ này một thời gian và suy nghĩ về sự cô đơn, nhất là thảm trạng của chính người chết là "quên lửng là mình đã chết", đầu óc của người này thì đặc xệt không thể nào mà nặng ra được bất cứ một suy nghĩ nào! Và trong hoàn cảnh bi đát đó thì người này cứ bước chân đi lang thang một cách vô định!
Rồi sẽ tới lúc hành giả cảm thấy sự cần thiết để làm cho được một cái gì đó!
Tới lúc này thì mới áp dụng bài bảng để mà độ tử đây.
Trích dẫn
Và để giúp cho hành giả, dù là dạng nào, có 1 lộ trình để nương theo mà làm, anh cho 1 cái cách được không anh.
Nguyên tắc căn bản là tạo (hoặc là qúan) cho được một vùng ánh sáng y như là mặt trời với góc độ nhìn là +45 độ. Nên đọc lại bài này để biết là tại sao phải là +45 độ:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=2659.msg12322#new (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=2659.msg12322#new)
Kế đó là quán cho được một người đi vào vùng ánh sáng đó, và nếu mà còn dư sức hoặc là hay hơn nữa, thì nên quán cho thật là nhiều người cùng đi vào được vùng ánh sáng đó.
Diển tiến như sau:
Mới đầu là hình ảnh nó bằng phẳng, nhưng sau đó thì nó thành hình nổi! Thì tới đây (hình nổi), thì nó mới là đúng! Càng nổi thì càng hay!
Tất nhiên vừa rồi là người ... Ngọai Đạo do thiện chí mà làm.
Còn người trong Đạo thì thay vì là cái mặt trời, thì nên thay vào đó một bổn tôn bất kỳ nào đó, từ:
1. Mẹ Maria đứng phóng quang tiếp độ!
2. Bồ Tát Quan Thế Âm cũng phóng quang tiếp độ!
Trích dẫn
Thêm Sám Hối ?
Làm 1 thất ... đến 7 thất ?
Rãnh là làm ? Cho nó bễ luôn ... hihihi ...
Sám hối chỉ là khi hành giả không an tâm, còn thông thường là làm đại theo bài bảng trên
Trích dẫn
Nếu là anh, anh sẽ làm cái gì và làm ra sao.
Trước tiên là nhìn vào thể xác nằm đó mà nói nhỏ nhẹ với họ về tình trạng đã bị chết rồi (khi nói là nhìn vào Ajna của người này)! Kế đó thì sẽ bắt gặp được linh hồn người này đang lang thang đâu đó. Và khi bắt được là bưng vào hoa sen năm cánh và đưa về bên kia thế giới.
Trích dẫnVà nếu cho Tg thì anh bảo nên làm cái gì và làm ra sao.
Thứ nhất là đừng có khớp cơ với chuyện là mình chưa biết họ đang ở nơi nào? Và cứ thông thả mà niệm Phật cho nó vô xê cái đã. Sau đó là quán A Di Đà ngay đầu (đảnh của người nằm đó) tới đây thì tự động hiện tượng độ tử tự làm, mình chỉ dòm mà thôi.