Hoa Sen Trên Đá

Đàm Luận Phật Pháp => Giấc Mơ Công Phu => Chủ đề bắt đầu bởi: KCBT trên Th5 26, 2010, 03:52 AM

Tiêu đề: Chưa tu tập gì cả lại mơ đánh chết rết
Bài viết bởi: KCBT trên Th5 26, 2010, 03:52 AM
Chú Tibu cho con hỏi về giấc mơ sau. Trưa nay con chợp mắt ngủ trưa 1 chút, đang miên man suy nghĩ có nên đi nghe Giảng Pháp của Thày Rinpoche mới về Vn không thì ngủ quên và mơ. Con mơ thấy 2 con rết cũng ko to lắm rớt bịch trước mặt con. Nhìn xung quanh có rất nhiều người trong gia đình như phụ nữ và trẻ em nên con đã đập con rết chết. Mà sao lúc đó vẫn còn nhớ niệm 1 tiếng Om mani padme Hum rồi mới oánh nó ;D. Đập xong nhìn lên trên tường thấy vẫn còn 1 con nữa (chắc 1 cặp). Chưa kịp nghĩ sao thì tỉnh giấc.
Con vẫn Thiền Ngọn Lửa và An trú Chánh niệm nhưng vẫn chưa chuyên tâm lắm.
Xin Chú giải thích về giấc mơ cho con.
Cảm ơn Chú.
Tiêu đề: Re: Chưa tu tập gì cả lại mơ đánh chết rết
Bài viết bởi: Tibu trên Th5 26, 2010, 06:06 AM
Trích dẫn từ: Kim Cang Bảo Thắng trên Th5 26, 2010, 03:52 AM
Chú Tibu cho con hỏi về giấc mơ sau. Trưa nay con chợp mắt ngủ trưa 1 chút, đang miên man suy nghĩ có nên đi nghe Giảng Pháp của Thày Rinpoche mới về Vn không thì ngủ quên và mơ. Con mơ thấy 2 con rết cũng ko to lắm rớt bịch trước mặt con. Nhìn xung quanh có rất nhiều người trong gia đình như phụ nữ và trẻ em nên con đã đập con rết chết. Mà sao lúc đó vẫn còn nhớ niệm 1 tiếng Om mani padme Hum rồi mới oánh nó ;D. Đập xong nhìn lên trên tường thấy vẫn còn 1 con nữa (chắc 1 cặp). Chưa kịp nghĩ sao thì tỉnh giấc.
Con vẫn Thiền Ngọn Lửa và An trú Chánh niệm nhưng vẫn chưa chuyên tâm lắm.
Xin Chú giải thích về giấc mơ cho con.
Cảm ơn Chú.
Một hình thức của rết đếm chân. Nó cứ lòng vòng chưa đi đâu được xa.
Tiêu đề: Re: Chưa tu tập gì cả lại mơ đánh chết rết
Bài viết bởi: KCBT trên Th5 27, 2010, 05:02 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th5 26, 2010, 06:06 AM
Trích dẫn từ: Kim Cang Bảo Thắng trên Th5 26, 2010, 03:52 AM
Chú Tibu cho con hỏi về giấc mơ sau. Trưa nay con chợp mắt ngủ trưa 1 chút, đang miên man suy nghĩ có nên đi nghe Giảng Pháp của Thày Rinpoche mới về Vn không thì ngủ quên và mơ. Con mơ thấy 2 con rết cũng ko to lắm rớt bịch trước mặt con. Nhìn xung quanh có rất nhiều người trong gia đình như phụ nữ và trẻ em nên con đã đập con rết chết. Mà sao lúc đó vẫn còn nhớ niệm 1 tiếng Om mani padme Hum rồi mới oánh nó ;D. Đập xong nhìn lên trên tường thấy vẫn còn 1 con nữa (chắc 1 cặp). Chưa kịp nghĩ sao thì tỉnh giấc.
Con vẫn Thiền Ngọn Lửa và An trú Chánh niệm nhưng vẫn chưa chuyên tâm lắm.
Xin Chú giải thích về giấc mơ cho con.
Cảm ơn Chú.
Một hình thức của rết đếm chân. Nó cứ lòng vòng chưa đi đâu được xa.

Con cảm ơn chú Tibu. Vậy là vẫn "đi lang thang trong sân, có con gà, có con gà... ";D. Đành ráng tu tập thôi vậy.