Hoa Sen Trên Đá

Đàm Luận Phật Pháp => Hoa Thơm Cỏ Lạ => Chủ đề bắt đầu bởi: Tinhdo trên Th6 15, 2009, 09:23 PM

Tiêu đề: Anh Hai Lúa bị xicaque
Bài viết bởi: Tinhdo trên Th6 15, 2009, 09:23 PM
Anh HL bị tê chân phải, đi đứng có phần khó khăn.  Lestrange đã châm cứu giúp anh cọ quậy được mấy ngón chân rồi và sẽ làm tiếp tục đến khi nào anh HL đỡ lại.  Mọi người cứ tập trung hồi hướng cho chị KA.
Tiêu đề: Re: Anh Hai Lúa bị xicaque
Bài viết bởi: bé hạt nho trên Th6 15, 2009, 09:55 PM
Cầu mong Ba Phước hết bệnh, con nhớ Ba Phước lắm :) ;) :D ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Anh Hai Lúa bị xicaque
Bài viết bởi: hoasentrenda trên Th6 15, 2009, 10:19 PM
Chú HL có nói: lubu mà khỏe 100% mới là chuyện khó tin.
Tiêu đề: Re: Anh Hai Lúa bị xicaque
Bài viết bởi: QUANGMINH trên Th6 15, 2009, 10:51 PM
Nguyện cầu Chư Phật Gia Hộ cho chú Tibu mong chóng hồi phục.
Tiêu đề: Re: Anh Hai Lúa bị xicaque
Bài viết bởi: Ruồi Sinh trên Th6 16, 2009, 12:26 AM
   Mấy hôm nay Ruồi Sinh nghi nghi Ruồi Sư bệnh rồi. Ài dè lãnh thẹo nặng như như Bé Hạt tiêu :'(.  Ruồi Sư zớt ca quá nặng mới như vậy.  Nguyện công đức tu tập của Ruồi sinh dù có nhiều hay ít xin hồi hướng đến Ruồi Sư. Mong Ruồi Sư sớm mau lành bệnh.
Tiêu đề: Re: Anh Hai Lúa bị xicaque
Bài viết bởi: Alugomxu trên Th6 16, 2009, 01:53 AM
Thầy ơi mau khỏi bệnh đi. Bé Hạt Tiêu chưa hết, giờ lại đến Thầy TiBu bị tê chân.  :(
Tiêu đề: Re: Anh Hai Lúa bị xicaque
Bài viết bởi: Thiền Như trên Th6 16, 2009, 04:24 AM
Co ai o gan HL cong luc manh? Vuot vuot chan may cai la lanh lien ah! Tiec la minh kg duoc o gan, thoi thi de minh thu chieu phap cua minh xem huynh HL co khoe kg! Hoi met day? :-) :-)
Tiêu đề: Re: Anh Hai Lúa bị xicaque
Bài viết bởi: Tibu trên Th6 16, 2009, 09:20 AM
Ăn thua gì ba cái lẻ tẻ ::) Nó chỉ tê tý xíu thôi mà :) Vài ngày là hết bây giờ :) Lestrange châm cứu quả là ... "Không Hổ Thẹn" khi học với tibu! Tất nhiên là tibu nhận được hết những sự hồi hướng của anh em :) Riêng đám lubu thì cũng cứ một mạch chú tâm vào Chị Kim Anh, đừng để ý gì tới thằng già dịch này ;D

Thứ Tư, Ngày 17 tháng 6 Năm 2009 : Sau hai lần châm với chỉ vỏn vẹn có 6 cây kim châm cứu (lần đầu 2 cây, lầu sau 4 cây). Lestrange đã đẩy lùi cơn tê chân đến 60%, hiện nay tibu có thể từ tư thế ngồi, đứng lên là đi liền được rồi. Thật là không hổ thẹn khi đã học châm cứu từ Tứ Thiền Hữu Sắc.

Thứ Năm, Ngày 18 tháng 6 Năm 2009: Lần này thì 6 kim, nhưng khi châm là phải thuyết pháp cho lestrange nghe phương pháp chống ác mộng của tuổi dậy thì. Lestrange khoái chí tử và không thèm rút kim mà để kim đó 4 giờ đồng hồ. Cho tới khi Bé Hạt Tiêu đi học về và ghé qua nhà.. Trong khi lưu kim thì tibu có nói về Versailles ở bên Tây. Bên đó có để cái giường của tibu hồi còn làm hoàng hậu.
Trước khi đi ngủ Lestrange qua Paris coi Versaille rồi mới lên A Di Đà Phật, cuộn mây lại nằm ngủ.
Khi tỉnh dậy là hết nhức đầu. hàhà 1 đều.

Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 6 Năm 2009: Lần này thì cũng 6 cây kim, nhìn Lestrange cẫn thận chọn điểm để châm và nơi đưa kim vào, thế nào để bệnh nhân không có bị đau: tibu phục sát xi măng! Cơn tê chân giảm đến 90%, chỉ còn tê gót chân và cái mông. Đã có thể đi lại gần như là bình thường. La Hầu La vui ra mặt và cũng phục sát xi măng. Hôm nay, tibu chỉ cho Lestrange tự chữa những cơn ác mộng. Bằng cách dùng phước báu đã làm được để tự sửa cái thùy tráng phía bên trái trong khối óc của mình. Y pháp phụng hành: Lestrange làm "Chưa tới năm phút là xong".

Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 6 Năm 2009: Cũng 6 cây kim, máy châm cứu nó điện giải kim loại! Nên Lestrange không thích dùng nó nữa. Mà dùng tay kích thích kim. Tình hình sức khỏe của Lestrange "chỉ tới bụng" nên đã xuống sức. Mà phải châm tới hai bệnh nhân. Vị "Thưa Y" này tất nhiên là nhừ tử. Tuy nhiên, Lestrange vẫn kiên định là không bỏ châm bữa nào cả. Sau 5 ngày châm bệnh của tibu bớt tới 95%. Thiệt là hết ý!

TB Gọi là "Thưa Y" là vì chỉ có hai bệnh nhân xicaque. Khác với là "Đông Y" chắc là chữa nhiều bệnh nhân hơn.  ::) ::) ;D ;D