Cháu Teresa xin chao chu Tibu!
Cháu biết được trang web này la do 1 người chị giới thiệu .Từ chị này cháu biết được những điều rất lạ và rất hay mà cháu chưa bao giờ cháu biết đến .
Thưa chú , xin chú cho cháu hỏi : cháu bên đạo Thiên Chúa , ba của cháu mất đã 16 năm rồi, Từ lúc ba mới mất , tụi cháu có nằm mơ thấy ba chỉ vài lần trong năm , sau đó đến nay tụi cháu không nằm mơ nữa .
cháu không biết ba của cháu giờ dang ở đâu , đã lên thiên đàng hay chưa? có cách nào để cháu hoặc người nhà thấy được ba của cháu không chú?Xin chú giúp cháu!
Cháu xin cảm ơn chú Tibu !
Trích dẫn từ: teresa_nguyen trên Th2 18, 2009, 04:02 AM
Cháu Teresa xin chao chu Tibu!
Cháu biết được trang web này la do 1 người chị giới thiệu .Từ chị này cháu biết được những điều rất lạ và rất hay mà cháu chưa bao giờ cháu biết đến .
Thưa chú , xin chú cho cháu hỏi : cháu bên đạo Thiên Chúa , ba của cháu mất đã 16 năm rồi, Từ lúc ba mới mất , tụi cháu có nằm mơ thấy ba chỉ vài lần trong năm , sau đó đến nay tụi cháu không nằm mơ nữa .
cháu không biết ba của cháu giờ dang ở đâu , đã lên thiên đàng hay chưa? có cách nào để cháu hoặc người nhà thấy được ba của cháu không chú?Xin chú giúp cháu!
Cháu xin cảm ơn chú Tibu !
Nguyên tắc vận hành của các trình độ Tâm Linh là: Hể mà ai có Hiếu là người đó làm được và làm rất là dể dàng nữa là đàng khác!
Nguyên tắc muốn gặp lại người khuất mặt hay là chuyển lời cầu nguyện của mình đến ai đó (còn sống) thì cháu làm theo cách này:
1. Suy nghĩ về người đó, cho đến lúc: Trong tâm của cháu cảm thấy một sự thương mến dạt dào về người này.
2. Kế đó là lấy một tấm hình của người đó và nhìn bằng mắt thường của cháu. Hay là trong trường hợp đặc biệt thì cháu có thể nhớ lại một hình ảnh quen thuộc nào đó cua người đó, rồi từ đó dùng trí tưởng tượng để ghi nhận lại nét mặt của người đó.
3. Nhắm mắt lại 100% và dùng trí tưởng tượng mà nhìn cho ra nét mặt của người này.
4. Khi hình ảnh xuất hiện thì bình tỉnh và cứ nhìn chăm chăm vào hình ảnh này cho tới khi nó nổi lên y như là cái mặt của người thật.
5. chỉ sau khi hình ảnh nó thành hình nổi thì cháu mới tác ý (hay là đặt câu hỏi) về một câu hỏi duy nhất: bây giờ ông ở đâu?
6. Và cháu cứ chăm chăm nhìn vào cái hình nổi này.
7. cái hình sẽ biến đi và sẽ hiện ra một cảnh vật mà người đó đang ở.
8. khi thấy được cảnh vật đó thì cháu cũng cứ nhìn chăm chăm vào cảnh đó thì cháu sẽ hiểu là họ đang ở đâu liền.
Còn muốn chuyển lời câu nguyện cho ai đó thì:
1. khi cái hình của người đó nó chuyển sang dạng hình nổi thì cháu mới tác ý nói lên trong đầu: câu cầu nguyện của mình.
2. Sau đó là cháu không cần nhìn chăm chăm vào hình ảnh đó nữa mà nên vẩn nhắm mắt 100% và chuyển sang cách đọc kinh "Kính mừng Maria", hay là chỉ cần đọc nhiều lần câu Ave Maria cho tới khi cháu không còn thấy hình ảnh của người đó là được.
3. Khi cháu bắt đầu không còn thấy hình ảnh đó thì cũng là lúc lời cầu nguyện của cháu được chuyển tới người đó.
Hết. Chúc Chàu làm quen được với cách "Thần Giao Cách Cảm" này
xin chào Teresa_nguyen...
Nghe tên nick name của bạn thì chắc là bạn bên đạo công giáo hả ;D, thật là một nhân duyên tốt khi bạn biết trang web này hen, trước giờ mình chưa thâý bạn nào bên đạo công giáo xin đề mục tu hết, không biêt một người đạo công giáo mà muốn tu tập và bên Tịnh thì thê nào hen.... ??? ;D
Luôn chúc Teresa_nguyen được nhiều sức khỏe và sớm có đề mục đê tu tập, ;D
Có bài bản của bên Đạo.
Câu niệm thuộc bên Đạo và Linh Ảnh cũng thuộc bên Đạo.
Hễ có người hỏi, thì chú Tibu nói.
;D
Có phải phần niệm AVE MARIA từ từ chậm chậm và kéo dài như cách niệm từ A DI ĐÀ PHẬT của Tịnh độ và tưởng tượng 1 chấm trắng nhỏ trong không gian đen không vậy ạ??, có trong trang nhà của HSTĐ trình bày cho người theo Thiên chúa giáo nào muốn biết.
Tui chôm món này đưa cho cô bạn nhỏ theo Thiên chúa giáo xài và cô bé tập thấy êm ru.trước hết là thấy bình tĩnh hơn .. Cô bạn này có duyên muốn kết hôn với 1 anh chàng nhà theo đạo Phật, hà hà. 2 bên cứ cắm sào đợi nước, vì cậu bé có quan hệ thiết thân với GC nên GC đưa bài cho cô bé tập, để 2 người có thể dịch chuyển gì đó mà sống tốt với nhau hơn nếu quyết định kết hôn. Ai cũng sợ phải làm "con chiên ghẻ" nên...
Hắc hắc, Anh TIBU ơi, có sao không vậy?? Và nhờ anh chỉ giúp em phải làm gì tiếp cho 2 cái đứa này- Việc quan trọng của em đó.
Bạn Teresa qua bên Đề Mục Tu xin Đề Mục nghe.
Cũng như người này thích "Kinh Lạy Cha" mà người kia lại hạp với "Kinh Kính Mừng"
Nên mỗi người là mỗi khác.
Trong mục "Tịnh độ", có phần hướng dẫn cho Người Thiên Chúa Giáo.
https://www.hoasentrenda.com/fp/phuong-phap/tinh-do/tinh-do-la-gi-2065