thầy ơi.
chi Vothuong1455 vừa nhắn tin báo cho con biết(chị không ở đà lạt) là chị đã bất chợt thấy được chấm đỏ...thoáng qua một cái...con mừng quá nên báo tin để cả nhà cùng biết về sự tiến bộ của chị...
và anh ngọcbh cũng báo tin cho con là đã quán được chấm đỏ...
các anh chị tuổi hơi lớn vậy mà chơi vẫn hết mình...con mừng quá.
con HHDL
Chúc mừng cô Vothuong1455 nhé. Mừng quá. Chắc Thầy vui lắm. Mong cô tinh tấn và bình an luôn.
DN
Chúc mừng! Chúc mừng...
Xin cám ơn tất cả....Và cũng mong tất cả cùng trợ giúp cho Vô Thường được tinh tấn hơn...
Rất mong được nói chuyện với Thầy....
Út chúc mừng cô. Vui ghê ;D ;D ;D
Chúc mừng vothuong1455.....
Chấm đỏ có rồi lại mất ,có những ngày sức khỏe không được tốt, thiếu ngũ,nên mình bị hôn trầm (ngũ gục ) vì mình hay ngồi tập , đồng thời vọng tưởng xen vô hơi nhiều........... nên mình không thấy chấm đỏ đâu cả,buồn ghê.....nhưng không nản chí ,lấy lại "phong độ "....tập tiếp ....thế là chấm đỏ lại hiện ra . Đó là kinh nghiệm " chút xíu " Liên Hương chia sẽ với chị ,nên mình nghe lời thầy chỉ tập 70% thôi .Có gì sai xin các bạn đồng tu chỉ dẩn thêm.A Di Đà Phật.
Chúc mừng! chúc mừng!
Xin cám ơn các vị đạo hữu đã động viên ...Mong được tinh tấn....
Trích dẫn từ: vothuong1455 trên Th6 06, 2010, 09:58 AM
Xin cám ơn các vị đạo hữu đã động viên ...Mong được tinh tấn....
Xin cụng ly ... 70% thôi nghe ;D ;D ;D
DucMinh xin có lời chúc mừng chị vothuong1455, ;D ;D ;D Đệ cũng quán chấm đỏ trầy trật mãi mà vẫn chưa ra đây.
chúc mừng tỷ nhé đệ cũng mới tịnh độ khoán chấm đỏ mà thấy kho khó mong đươc như tỷ quá nà.hix hix :'(