thầy ơi con mơ thế này...
con thấy con đi đến một ngôi làng lạ lắm...đột nhiên có 3 cơn lốc xoáy cuồn cuộn bay đến... khói đen thui...con sợ nó cuốn trôi dân làng thì tội nghiệp quá nên tạo ra một cơn lốc khác màu trắng đối trị: tự nhiên con nghĩ là cơn lốc của con sẽ dẹp được 3 cơn lốc đen kia...
sau đó 3 cơn lốc đen nó vây cơn lốc trắng của con... thấy vậy con vẽ trong hư không 3 chữ Án(chữ phạn)... và dùng lòng bàn tay chưỡng vào 3 chữ ÁN cho nó bay vào 3 cơn lốc đen
tiếp con vẽ 1 chữ OM (tiếng Phạn) và chưỡng cho nó bay vào cơn lốc trắng...(hơi giống kiếm hiệp) hi hi
hết rồi thầy ạ
con HHDL
Trích dẫn từ: HHDL trên Th5 30, 2010, 09:44 PM
thầy ơi con mơ thế này...
con thấy con đi đến một ngôi làng lạ lắm...đột nhiên có 3 cơn lốc xoáy cuồn cuộn bay đến... khói đen thui...con sợ nó cuốn trôi dân làng thì tội nghiệp quá nên tạo ra một cơn lốc khác màu trắng đối trị: tự nhiên con nghĩ là cơn lốc của con sẽ dẹp được 3 cơn lốc đen kia...
sau đó 3 cơn lốc đen nó vây cơn lốc trắng của con... thấy vậy con vẽ trong hư không 3 chữ Án(chữ phạn)... và dùng lòng bàn tay chưỡng vào 3 chữ ÁN cho nó bay vào 3 cơn lốc đen
tiếp con vẽ 1 chữ OM (tiếng Phạn) và chưỡng cho nó bay vào cơn lốc trắng...(hơi giống kiếm hiệp) hi hi
hết rồi thầy ạ
con HHDL
Ông thấy đó! có ba cơn lốc. Nhưng không có cái nào ngược chiều với cái nào! Nên khó có thể nào mà diệt được nó lắm.
Còn khi chưởng những chữ đó vào đó thì chỉ là cung cấp thêm năng lực để cho cơn lốc nó chạy mạnh hơn. (Vì chưa có thể nhận thấy được cái tính đối kháng của những cơn lốc này qua cái chiều quay của nó). Nên giấc mơ lại diễn tả những động tác to lớn (cơn lốc) nhưng lại không trúng trật vào đâu được cả.
thầy dạy con phải làm sao ạ???
con nghĩ mãi mà cũng không tìm được lối ra?
con HHDL
Ý thầy theo con hiểu là chú tập trung vào đề mục với sức dợt là 70%.
Ý của Thầy nói hình như là ông chưa biết cách đối trị tam độc THAM SÂN SI.Ba cơn lốc hoạt động cùng một lúc thì thiệt là vô lý hết sức:gió mà!Thành ra cách đối trị mỗi cơn lốc mỗi khác.ok?
Trích dẫn từ: ngonlua trên Th6 09, 2010, 02:35 AM
Ý thầy theo con hiểu là chú tập trung vào đề mục với sức dợt là 70%.
à chắc đúng như ngọn lửa nói...HH cảm ơn nhiều...
trước đây nhiều ngày, thầy có dạy là:
Subject: HHDL thăm thầy
Date: Thu, 27 May 2010 19:26:26 -0700 (PDT)
thầy ơi...
con cứ gởi thư ở đây khi nào thầy khỏe thầy trả lời cho con nha thầy...
cái vụ:"đường tơ kẽ tóc" là sao thầy....?
ba con mổ xong rồi vậy giờ thầy dạy con tiếp đi thầy?
con HHDL
Fri, May 28, 2010 10:14:52 AMRe: HHDL thăm thầy
-------------------------------------------------------------------------------
cứ vẫn coi như là còn ung thư.
đường tơ kẻ tóc là tý xíu nữa là không được gì hết luôn đó.---------- Original Message ----------
từ bữa đó tới giờ HHDL vẫn còn mệt; rát ngực và đau đan điền nên chưa làm lại; "có làm nhưng làm tà tà" nghe lời thầy trách có vẻ "sốt ruột" với cái bệnh tà tà đến sợ của HH. nên HH hơi hoảng...
thui không giởn nữa, lo tu ...lo tu...
HHDL
Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th6 09, 2010, 02:52 AM
Ý của Thầy nói hình như là ông chưa biết cách đối trị tam độc THAM SÂN SI.Ba cơn lốc hoạt động cùng một lúc thì thiệt là vô lý hết sức:gió mà!Thành ra cách đối trị mỗi cơn lốc mỗi khác.ok?
dạ quả thật em cũng nghĩ số 3 là tham sân si
đối trị nó thế nào đây??? khó qua anh ơi .... cho em một lời khuyên?
em HHDL
Khi đụng trận rồi mình mới biết.Đụng trận thì có hai loại:gián tiếp và trực tiếp;gián tiếp thì mình còn có thời gian để cân đo đong đếm xào nấu ở trong đầu,cân nhắc lợi hại rồi mới quyết định.Còn trực tiếp thì gần như mình không có thời gian,lớ quớ là thua liền;phải là dân cứng cựa mới chịu nổi!Muốn là dân cứng cựa thì phải nghe lời Thầy chỉ dạy,cấm đầu cấm cổ.....hề hề hề!!!Cáo chình nghe!
Trích dẫn từ: lengoctao27 trên Th6 09, 2010, 05:06 AM
Khi đụng trận rồi mình mới biết.Đụng trận thì có hai loại:gián tiếp và trực tiếp;gián tiếp thì mình còn có thời gian để cân đo đong đếm xào nấu ở trong đầu,cân nhắc lợi hại rồi mới quyết định.Còn trực tiếp thì gần như mình không có thời gian,lớ quớ là thua liền;phải là dân cứng cựa mới chịu nổi!Muốn là dân cứng cựa thì phải nghe lời Thầy chỉ dạy,cấm đầu cấm cổ.....hề hề hề!!!Cáo chình nghe!
hun anh một cái mới được :D....
cung kính không bằng tuân mệnh...mong rằng giờ mới cắm đầu thì cũng chưa muộn...
em HHDL