Hoa Sen Trên Đá

Đàm Luận Phật Pháp => Giấc Mơ Công Phu => Chủ đề bắt đầu bởi: brightmoon000 trên Th6 07, 2010, 05:16 PM

Tiêu đề: Cháu mơ
Bài viết bởi: brightmoon000 trên Th6 07, 2010, 05:16 PM
Dạo này cháu hay mơ đánh nhau với rắn:

1. Có một hm mơ thấy đánh nhau, bị nó ( rắn hổ mang)cắn cho một nhát vào đầu ngón tay trỏ bên fải, một nhát vào bụng. Lúc đó rõ cảm giác đau, tưởng sắp chết, lúc sau vẫn thấy sống nhăn răng

2. Tối qua thì mơ thấy đánh nhau với chao ôi, cả một đàn rắn, nhiều vô kể, bọn nó bị buộc trong một tấm lưới nhưng đầu thì vẫn ngoe ngoẩy đc, ghê lắm. Cháu và hình như là anh trai thì phải, dùng gậy đánh cho chết hết, mất đầu, máu tung tóe. Sau đó thì lại có một con linh cẩu chạy qua, đánh bắt dc rồi, cháu bảo: Thôi tha cho nó, thả nó đi, nhưng liền sau đó là ý nghĩ thả ra nó giết ng trong xóm mất, thế là liền sau ý nghĩ đó là hình ảnh anh trai cháu dùng súng bắn vào đầu con linh cẩu này. Hic, dạo này mơ toàn bắn giết, sợ quá chú à.

Khi nào chú khỏe giải mã giúp cháu nha. :-*

BM
Tiêu đề: Re: Cháu mơ
Bài viết bởi: Tibu trên Th6 10, 2010, 11:23 AM
Trích dẫn từ: brightmoon00 trên Th6 07, 2010, 05:16 PM
Dạo này cháu hay mơ đánh nhau với rắn:

1. Có một hm mơ thấy đánh nhau, bị nó ( rắn hổ mang)cắn cho một nhát vào đầu ngón tay trỏ bên fải, một nhát vào bụng. Lúc đó rõ cảm giác đau, tưởng sắp chết, lúc sau vẫn thấy sống nhăn răng
Đánh rắn và bị nó đớp ngay đầu ngón tay cái là dấu hiệu coi chừng cái bản ngã nó chỉ người ta làm này, làm nọ. Và dĩ nhiên là không nên chỉ cho người ta làm bậy.
Đớp một cái khác ngay bụng là bụng của mình nó chưa chịu ...  dạ với chính mình (danh tư kép: Bụng Dạ) mà nó cứ chống đối với mình.

Ghi chú: Ngón tay trỏ đại diện cho cái bản ngã của mình. Cái ngón mà la rầy, cho tới ra lệnh, xỉa xói lung tung ... Đặc biệt ngay cái cuối cái lóng thứ ba (từ ngoài đếm vào) thì liền ngay đó là cái cục thịt (gò Kim Tinh) nếu nhìn cho kỹ thì sẽ thấy cái hình ảnh của cái bản ngã của mình: Có khi nó là một người nhăn mặt vì giận dữ, hay là một con vật ... . Khi nào gặp chú thì chú chỉ cho coi ;D Nó là điều lạ lùng của bàn tay ;D ;D ;D
Trích dẫn
2. Tối qua thì mơ thấy đánh nhau với chao ôi, cả một đàn rắn, nhiều vô kể, bọn nó bị buộc trong một tấm lưới nhưng đầu thì vẫn ngoe ngoẩy đc, ghê lắm. Cháu và hình như là anh trai thì phải, dùng gậy đánh cho chết hết, mất đầu, máu tung tóe. Sau đó thì lại có một con linh cẩu chạy qua, đánh bắt dc rồi, cháu bảo: Thôi tha cho nó, thả nó đi, nhưng liền sau đó là ý nghĩ thả ra nó giết ng trong xóm mất, thế là liền sau ý nghĩ đó là hình ảnh anh trai cháu dùng súng bắn vào đầu con linh cẩu này. Hic, dạo này mơ toàn bắn giết, sợ quá chú à.

Khi nào chú khỏe giải mã giúp cháu nha. :-*

BM
Phần này thì thường thôi. Ba cái ý tưởng hại người, chơi ngầm, ghét ngầm ... (Ngầm là vì hành tung của con rắn mình không bao gìơ đóan được, vì ngay lúc nó cắn thì nó không có biểu hiện gì cả) Mà mình gôm được chúng lại và sau đó là đập chết hết thì hay qúa đi chớ!
Linh cẩu là thói xâú ... theo kiểu họp nhau lại thành băng đảng và hại nhau, nên khi loại trừ cho lẹ một cách dứt khoát như vậy là đúng đến 100% (mới có một con thôi là ỳ xèo ngay đầu nó liền! Là cái tính dứt khoát trư tà của mình).

Tóm lại đây là giấc mơ đối diện với cái cà chớn của chính mình và cách giải quyết dứt khoát: Đập, bắn cho chết thì mới yên được.
Giấc mơ thìên về Thiền ;D ;D ;D