kính chào bác Tibu và các nhí.
trong bài trước em có viết thư kính nhờ bác và các nhí siêu độ dùm em các vong linh ở ngôi nhà em đang thuê,em xin được kể lại lai lịch căn nhà đó chi tiết rõ ràng :
căn nhà này số 114 ngõ 1 đường hoàng quốc việt,gần đền Qúan đôi có trận đồ bát quái sông tô lịch,thuộc thành phố Hà nội,mấy năm về trước chủ nhà đó cho hàng thịt chó thuê để bán hàng,kết quả là có 5112 vong chó và người đang còn tồn đọng ở đó,chủ nhà gần đây bị liệt sống lưng và sợ quá đuổi hàng thịt chó đi và bọn em đến,khi đang sửa sang căn nhà đó thì thuỷ thần sông tô lịch lên và thông báo là căn nhà này hiện có 5112 vong linh,em đã viết thư kính nhờ bác và các nhí độ dùm và được thông báo là các vong đã siêu thoát,em rất vui mừng và rất thành tâm ghi nhận việc này.
nhưng mấy hôm sau có vài nhà ngoại cảm đến khi đo năng lượng và gọi vong ở đó thì họ xác định là căn nhà này hiện có rất nhiều vong,tiếp theo khi em làm lễ nhập trạch ở đó thì có mời rất nhiều ngưòi có tu tập đến dự,bằng con mắt thứ 3 họ xác định là có rất nhiều vong chó đang trú ngụ ở đó và những ngưòi khác là lính tráng ngày xưa và có trên 5000 vong phù hợp với con số mà thuỷ thần sông tô lịch đưa ra,và bằng trực giác em cũng thấy thật sự chưa có vong nào được siêu độ cả.
ngày hôm qua em có mời ngài thổ công căn nhà đó lên,ngài có nói là muốn ở căn nhà đó thì phải độ hết các vong đó đi thì mới ở được,cùng ngày có nguời khác đến đo năng lượng và xác nhận là nhà cực kỳ nhiều vong.
qua tất cả những dữ kiện trên thì em xác định là chưa có vong nào được độ khỏi căn nhà đó.
vậy em viết thư này kính xin bác cùng các nhí xem xét lại dùm em và giúp cho em giải quyết lần nữa vấn đề căn nhà trên,em hoàn toàn tin tưởng vào hạnh nguyện và việc làm của bác và các nhí,chắc là ở đây có vấn đề gì đó chưa thông mà thôi,hiện nay em vẫn đang tu quán chấm đỏ rất chăm chỉ.
kính chào bác.
Trích dẫn từ: caominhthien123 trên Th6 07, 2010, 06:26 PM
kính chào bác Tibu và các nhí.
trong bài trước em có viết thư kính nhờ bác và các nhí siêu độ dùm em các vong linh ở ngôi nhà em đang thuê,em xin được kể lại lai lịch căn nhà đó chi tiết rõ ràng :
căn nhà này số 114 ngõ 1 đường hoàng quốc việt,gần đền Qúan đôi có trận đồ bát quái sông tô lịch,thuộc thành phố Hà nội,mấy năm về trước chủ nhà đó cho hàng thịt chó thuê để bán hàng,kết quả là có 5112 vong chó và người đang còn tồn đọng ở đó,chủ nhà gần đây bị liệt sống lưng và sợ quá đuổi hàng thịt chó đi và bọn em đến,khi đang sửa sang căn nhà đó thì thuỷ thần sông tô lịch lên và thông báo là căn nhà này hiện có 5112 vong linh,em đã viết thư kính nhờ bác và các nhí độ dùm và được thông báo là các vong đã siêu thoát,em rất vui mừng và rất thành tâm ghi nhận việc này.
nhưng mấy hôm sau có vài nhà ngoại cảm đến khi đo năng lượng và gọi vong ở đó thì họ xác định là căn nhà này hiện có rất nhiều vong,tiếp theo khi em làm lễ nhập trạch ở đó thì có mời rất nhiều ngưòi có tu tập đến dự,bằng con mắt thứ 3 họ xác định là có rất nhiều vong chó đang trú ngụ ở đó và những ngưòi khác là lính tráng ngày xưa và có trên 5000 vong phù hợp với con số mà thuỷ thần sông tô lịch đưa ra,và bằng trực giác em cũng thấy thật sự chưa có vong nào được siêu độ cả.
chào Bác caominhthien123 . nếu bác đã vào dd hoasentrenda.com thì bác chắc cũng đã biết là tiêu chuẩn bắt buộc của các hành giả là (ăn ngay nói thật và có hiếu với cha mẹ ) vì vậy khi các Nhí làm xong thì nói là xong ! bây giờ Bác lại khẳng định là các vong hồn vẫn y nguyên theo như lời của ai đó và cảm nhận của Bác ,theo ý em thì Bác lên nhờ ai đó xác quyết vấn đề đó làm luôn có phải tốt hơn không ?! còn không bác liên hệ với chỗ này nè :http://vutruhuyenbi.com/forum/viewtopic.php?f=18&t=983&p=2055&hilit=minhthien#p2055.
bác ấy cũn ở Hà Nội đó ;D ;D.
chúc bác toại nguyện nha.
Chào bạn Caominhthiên123!
Bạn có khi nào nhìn thấy một đứa bé cỡ mười mấy tuổi ngồi xếp bằng nhắm mắt lại mà độ tử chưa vậy ...?
" con bé ....trời ơi sao mà nặng qúa zậy nè ...." và sau đó mặt mày xanh lè xám ngắt ...vì đã đưa một lúc đến hơn 5ngàn cái linh hồn đi ...
Lúc ấy mà bạn có mặt bên cạnh con bé thì bạn sẽ hỏi câu gì đây ???
Khi nhìn đứa bé nằm xèo ngay, mặt cắt không còn giọt máu ???
Nếu lúc ấy bạn hỏi được câu đã đưa hết chưa ???
Thì tnt nghĩ chắc bạn không còn trái tim rồi ...Là người " vô tâm "
Đó là nói sơ sơ cho bạn biết người độ đã phải như thế nào khi độ !
Còn về việc phải kiểm chứng là những linh hồn đó đã đi chưa hay còn ở đó, cách hay nhất là chính bạn nhập cuộc tự mình tìm ra câu trả lời bí ẩn này chứ không tin vào ai hết ...
Vì đã một lần bạn tin với cặp mắt " vô minh " thì giờ đây bạn lấy gì để kiểmchứng sự việc thật hay không ? Khi mà bạn lại đi nhờ cặp mắt khác nhìn dùm mình như thế ...Thì làm sao bạn nhận chân ra đâu là sự thật được ?? Khi mà bạn cứ chạy quanh hết nhờ người này nhìn hộ người khác nhìn giúp như vậy được . Họ cứ bên nói hết rồi bên nói còn ...bạn biết sẽ tin vào ai đây ?
Và ai là người nói thật đây ...Nếu không phải chính bạn nhìn thấy và kiểm chứng được sự thật hở bạn ??
Chính bạn cũng nói " trăm nghe không bằng mắt thấy mà ..." thì mắt thấy đây phải là con mắt sáng suốt nhìn thủng vô minh của bạn kià, chứ không phải bằng cặp mắt của người có con mắt thứ ba nào cả hay của nhà ngoại cảm nào hết ...
Thì khi đó bạn mới có thể gọi là kiểm chứng một cách thấu suốt và rõ ràng nhất ...
Nếu đã là thành viên của HSTD xin chúc bạn sẽ sớm ngày nhìn được sự thật bằng đôi mắt của chính mình bạn nhé !
Trích dẫn từ: caominhthien123 trên Th6 09, 2010, 01:54 AM
chào bạn tnt.
xinlỗi là tôi không biết bạn đã có cặp mắt hết vô minh chứng tỏ trình độ tu tập của bạn cũng đã có thành quả rồi nhỉ ,còn những ngưòi khác thì vẫn có cặp mắt vô minh.....cái bọn ngoại cảm hay có con mắt thứ 3 này quả thật quá là vớ vẩn,xin kể bạn một câu chuyên như sau :
có một gia đình có một bà mẹ sau một ngày đầu tắt mặt tối đi làm mệt nhọc lĩnh được món tiền ghé qua chợ mua cho cậu con trai bé bỏng một cái quần,dĩ nhiên là vì mệt lên không để ý kỹ.
Cậu bé mặc quần mới và đi khoe khắp hàng xóm,họ phát hiện quần bị rách đũng....?.
cậu chạy về và mách mẹ : mẹ ơi cái quần này hỏng....đổi cho con cái quần khác..?
bà chị đứng bên cạnh nhìn thấy thằng em mặc cái quần mới mà lại còn yêu sách liền tát bốp một cái vào mặt và quát :
mày thật là đồ vô lương tâm,vô minh..vô....mẹ mày đã mất công đi làm cả ngày mệt nhọc lấy tìền mua cho mày cái quần đẹp như thế này mà mày còn kêu hỏng đòi đổi gì nữa,mày có còn là con cái trong nhà nữa không...?
dĩ nhiên thằng bé im bặt vì trẻ con thì biết gì,còn cái bọn hàng xóm toàn lũ mù xỏ xiên,sống với bọn mù này tức thật.
vì thế bây giờ thỉnh thoảng ngoài đường vẫn có ngưòi mặc quần rách đũng đi thản nhiên.
giá mà bà chị chịu khó cúi xuống nhìn cái đũng quần của câu em nhỉ...?đơn giản chỉ cần đem cái quần đó ra hiệu máy lại đũng là xong.
giá mà người hết vô minh đến trực tiếp địa chỉ đó dùng cặp mắt hết vô minh của mình ngó qua một lần nhỉ,còn hơn là ngồi trên mạng bình loạn nhỉ..?
Đức phật nói tin ta mà không hiểu ta thì tức là phỉ báng ta...và khi nghe thấy cái gì thì phải kiểm chứng rõ ràng mới được tin.
bạn đang xây dựng diễn đàn hay đang phỉ báng diễn đàn...?
ai vô minh.......?
Xin chào bác caominhthien123, ngonlua ko có ý bình luận gì hết ::) ::) ::). Chỉ muốn gửi cho caominhthien123 link này:
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=187.0 (https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=187.0)
Topic này dài những 19 trang, đọc sẽ hơi mất thời gian 1 chút :'( :). Nhưng có lẽ là caominhthien123 sẽ hiểu được phần nào chị tnt lại nói như trên.
Cáo chình,
TB: Khi đọc chị tnt viết thì ngonlua hiểu là BHT chính là Nhí đưa >5000 vong linh tại chỗ của caominhthien123 lên Tịnh Độ. Ở nơi có đến >5000 vong linh đang trú ngụ kể cũng ớn lạnh,... nhưng nếu BHT đã làm rồi mà caominhthien123 vẫn còn chưa yên tâm thì hem bit làm sao để bạn tĩnh hơn được.
Một lần nữa Cáo chình bác,
Chú Cao Minh Thiên có tin vào Nhí, nhưng chú ấy băn khoăn không hiểu sao Nhí làm rồi mà vẫn Người ta vẫn bảo là có vong ở đó.
Có 2 trường hợp:
1. Các nhà Ngoại cảm sai: miễn bàn (điều này cần được Thầy hoặc Nhí xác minh lại cho bác Cao Minh Thiên yên tâm công tác)
2. Các nhà Ngoại cảm đúng: vậy thì các vong kia ở đâu ra? có phải các vong cũ được độ đi rồi nhưng do "lính mới" lại nhập cư hay ko? Hay là có vấn đề lỗ thủng nào khác. --> mong Thầy hay Nhí hay ai đó có nghề xác minh giúp để giải tỏa nghi ngờ trên diễn đàn.
Diệu Ngân xin chân thành cảm ơn.
Kính,
hay có vị vào ở Cõi Trên muốn trêu chọc caominhthien123 , chú Tibu và các Nhí , chú Tibu chỉ cần tìm ra vị này là ok thôi mà , chắc tại trang này hay chê mấy người cõi Thiên , đề cao cõi Phật nên vậy đó . DN có đọc 1 bài viết của chú Tibu ngoài trang chủ (quên tiêu đề rồi )thấy chê cõi Thiên nhiều lắm , hình như còn ví ngang với cõi Atula nữa ??? ;D ;D
mấy vị bên cõi Thiên cũng giống như lãnh đạo ấy , họ không thích ai chê bai mình đâu ;D ;D
Chả có ai "chê" ai ở đây cả bạn Đào Nguyễn ạ. Bạn đừng đọc rồi tự suy diễn. Chẳng phải đề cao cõi Phật mà là tôn trọng Chân lý thôi. Chư Thiên mà hết phước báu thì cũng xuống như ai. Mình làm mình chịu, nguyên lý nhân quả chẳng bao giờ sai lệch. Nhân nào thì quả ấy thôi. Muốn giải thoát thì đi theo con đường của các Đức Phật. Còn chỉ muốn được người ta thích, người ta khen giỏi cho cái bản ngã nó sướng thì cứ tu mà làm chư Thiên, chư Tiên... nhé. Đường ai nấy bước, thênh thang lắm.
Kính,
tội và nghiệp của chúng sanh thì vô cùng, hạnh nguyện của chư Phật và Bồ Tát cũng vô biên.
Phật tại thế gian thường cứu khổ, Phật Tâm xứ xứ bất từ bi.
các bạn nên tịnh tâm mà niệm Phật, đây hình như là chuyện hai trong một miễn bàn. A Di Đà Phật !!!
bên Thiên không nhiều pháp môn bằng bên Phật nhưng lại giỏi võ hơn nên người ta sợ hơn :) :)
Trích dẫn từ: caominhthien123 trên Th6 08, 2010, 06:49 PM
nhân đây tôi có một câu chuyện kể cho bạn vodanhvnn theo cách hành văn của bác Tibu :
chuỵện này thì bạn ở viêt nam lên thấy thường xuyên:
chủ nhà gọi điện yêu cầu bên vệ sinh đô thị đến giải quyết đống rác trước cửa nhà mình.
nhân viên dọn xong vừa đi khỏi....
một thằng cha nào đó từ trong ngõ bê thùng rác ra mắt trước mắt sau đổ cái oạch đúng chỗ đó.
chủ nhà đi làm về thấy vẫn có rác trước cửa lên gọi điện khiếu nại.....
nhân viên nói là đã dọn xong....
trong trường hợp này cả hai đều ăn ngay nói thật......
vậy thì làm thế nào để tìm ra thằng cha đổ rác bậy kia......?
Chào bạn, Caominhthien123
Trong trường hợp trên - chỉ có một người nói ĐÚNG Sự Thật.
nhân viên dọn xong vừa đi khỏi....nhân viên nói là đã dọn xong....Còn người chủ nhà thì là :
VÔ TRI, VÔ TRÍ nếu như bạn nhậy cảm với từ VÔ MINH.
Bạn thử nghĩ xem, RÁC của thằng cha nào đó từ trong ngõ bê ra hoặc RÁC của chủ nhà đem ra đổ, thì chủ nhà cũng không có MẮT nhìn phân biệt được ư!?
Đó là nói về con MẮT thịt trần tục chứ chưa phải là con mắt THỨ 3 hay THIÊN NHÃN, PHẬT NHÃN gì cả - thì một con người có sự QUAN SÁT thận trọng ắt có MẮT nhìn phân biệt ra được cái đống RÁC trước nhà mình nó như thế nào kia mà ...
Cho nên, trong trường hợp này
không thể có cả hai đều ăn ngay nói thật......
Còn bạn, bạn vẫn còn nghĩ rằng cả hai đều ăn ngay nói thật?
Nếu vậy, thì tự bạn THÂN CHỨNG bằng cách đem RÁC của nhà bạn ra rồi gọi điện yêu cầu bên vệ sinh đô thị đến giải quyết đống rác trước cửa nhà bạn đi nhé. Cho chắc ăn, bạn bấm máy chụp hình vài BÔ để làm BẰNG nếu như không TIN MẮT mình nhé ...
Chúc bạn tìm ra Sự Thật bằng đôi mắt của chính mình bạn nhé! Đó là quan trọng nhất, còn không thì lại phải nhờ đến MÁY CAMERA vậy.
Mong rằng, bạn không coi đây là một sự công kích vì mình chỉ muốn trình bày cái lô-gích của vấn đề.
Giác Tánh
Trích dẫn từ: caominhthien123 trên Th6 09, 2010, 01:54 AM
chào bạn tnt.
xinlỗi là tôi không biết bạn đã có cặp mắt hết vô minh chứng tỏ trình độ tu tập của bạn cũng đã có thành quả rồi nhỉ ,còn những ngưòi khác thì vẫn có cặp mắt vô minh.....cái bọn ngoại cảm hay có con mắt thứ 3 này quả thật quá là vớ vẩn,xin kể bạn một câu chuyên như sau :
có một gia đình có một bà mẹ sau một ngày đầu tắt mặt tối đi làm mệt nhọc lĩnh được món tiền ghé qua chợ mua cho cậu con trai bé bỏng một cái quần,dĩ nhiên là vì mệt lên không để ý kỹ.
Cậu bé mặc quần mới và đi khoe khắp hàng xóm,họ phát hiện quần bị rách đũng....?.
cậu chạy về và mách mẹ : mẹ ơi cái quần này hỏng....đổi cho con cái quần khác..?
bà chị đứng bên cạnh nhìn thấy thằng em mặc cái quần mới mà lại còn yêu sách liền tát bốp một cái vào mặt và quát :
mày thật là đồ vô lương tâm,vô minh..vô....mẹ mày đã mất công đi làm cả ngày mệt nhọc lấy tìền mua cho mày cái quần đẹp như thế này mà mày còn kêu hỏng đòi đổi gì nữa,mày có còn là con cái trong nhà nữa không...?
dĩ nhiên thằng bé im bặt vì trẻ con thì biết gì,còn cái bọn hàng xóm toàn lũ mù xỏ xiên,sống với bọn mù này tức thật.
vì thế bây giờ thỉnh thoảng ngoài đường vẫn có ngưòi mặc quần rách đũng đi thản nhiên.
giá mà bà chị chịu khó cúi xuống nhìn cái đũng quần của câu em nhỉ...?đơn giản chỉ cần đem cái quần đó ra hiệu máy lại đũng là xong.
giá mà người hết vô minh đến trực tiếp địa chỉ đó dùng cặp mắt hết vô minh của mình ngó qua một lần nhỉ,còn hơn là ngồi trên mạng bình loạn nhỉ..?
Đức phật nói tin ta mà không hiểu ta thì tức là phỉ báng ta...và khi nghe thấy cái gì thì phải kiểm chứng rõ ràng mới được tin.
bạn đang xây dựng diễn đàn hay đang phỉ báng diễn đàn...?
ai vô minh.......?
Chào bạn, Caominhthien123
Câu chuyện bạn kể, thật ra chỉ cần cậu bé đó
CỞI CÁI QUẦN RA - CHỈ CHO MẸ và CHỊ THẤY CHỔ RÁCH ĐŨNG - thời không chuyện gì ầm ỉ.
Nếu bạn nói:
Giá mà bà chị chịu khó cúi xuống nhìn cái đũng quần của cậu em thì sao bạn không
Giá mà cậu bé chịu khó cởi cái quần ra chỉ cái đũng rách của cậu - cũng như,
Giá mà người Mẹ chịu khó chăm sóc chu đáo cho cậu bé v.v... ???
Giá mà ...
Có nghĩa là, chuyện đó có thể đã được giải quyết một cách gọn ghẽ, đơn giản NẾU cả 3 người đó: Mẹ, Chị và Cậu Bé đó có
TRÍ TUỆ - tức nhiên, là không có
VÔ MINH. Có lẽ bạn không thích cái từ này, nhưng đừng quá nhậy cảm để nghĩ rằng mình đây công kích bạn. Cám ơn.
Giác Tánh
Chào Bác Caominhthiên123!
Phần trên đã được GiácTánh giải thích một cách hết sức cặn kẽvà rõ ràng.
tnt không còn lời gì phải nói thêm nữa.
chỉ xin có đôi lời với những câu sau đây ...
Trích dẫnĐức phật nói tin ta mà không hiểu ta thì tức là phỉ báng ta...
Đúng! Bác " học thuộc lòng " kinh không trật một chữ nào cả ! Về điểm này thì tnt rất là bái phục bác!
Nhưng xin thưa rằng " học thuộc lòng " chưa phải là " hiểu " bác ạ !
Trích dẫnvà khi nghe thấy cái gì thì phải kiểm chứng rõ ràng mới được tin.
Cái này cũng đúng luôn đây bác!
Nhưng xin thưa cách của bác làm không thể gọi là " phải kiểm chứng rõ ràng mới đưọc tin" ạ !
Và ông Phật cũng có một câu rằng:
"Giáo Lý của tui không phải là để đến mà Tin theo, mà là để Thực hành " Gọi là Kiểm Chứng: chính đích thân bác phải làm và nhìn thấy đó bác ạ !
Trích dẫnbạn đang xây dựng diễn đàn hay đang phỉ báng diễn đàn...?
Câu này xin nhường cho mọi người trên diễn đàn nhận xét !
Trích dẫnai vô minh.......?
Bác và tnt cùng những ai đang còn phải tu tập !
Nên chúng ta mới có cái diễn đàn " dễ thương " này đấy ạ !
xin hết!
bác Minh thiên.
bác có thấy diễn đàn này dễ thương không???trao đổi thoải mái; ngược ý nhau cũng được đăng lên ...
chứ có diễn đàn: mọi bài viết đưa lên đều bị kiểm duyệt...cái nào hợp ý với admin thì cho đăng còn cái nào trái tai gai mắt thì cấm, hủy...
:D thoái mái bác ha...
Bạn Caominhthien nói thật.
Nhưng lẽ ra những người đó khi thấy như vậy, không phải chờ hỏi, không phải chờ năn nĩ, không phải chờ cầu xin, không phải chờ đưa phong bì, mà làm luôn thì mới đúng.
Có câu chyện kể như sau:
Hai người bạn ngồi nói chuyện về đề tài vượt biên.
Có 1 Nhí ngồi nghe.
Đang nói tới cảnh chìm tàu, cảnh chết chóc, cảnh bị hải tặc giết ... thì Nhí đang ngồi tự nhiên ọe 1 cái rồi chạy vô toilet. Hai người chạy theo xem. Thì thấy Nhí đang quằn quại, ói mữa tùm lum. Ói mữa xong lại chạy vào trong phòng tay chân giật giật liên tu bất tận như bị đang kinh phong.
Một người thì không hiểu chuyện gì xãy ra.
Người kia lại hiểu ngay là Nhí độ vong liền tại chỗ nên bị phản ứng như vậy.
Ai đó, ngay đó hỏi sao vậy, thì Nhí cũng không trả lời và bệnh luôn cả tuần.
Nhí là vậy đó. Tay kiếm hờm sẳn. Đụng chuyện là tuốt gươm không 1 chút suy nghĩ thiệt hơn. Trong thân xác bình phàm, làm những chuyện quái chiêu, bất bình thường chẳng cần ai biết. Bây giờ nếu nhờ Nhí kiểm tra lại thì vẫn được chớ. Nhưng nếu sau đó chuyện vẫn u như kỹ, thì có lẽ bạn Caominhthien cứ theo lời đề nghị của bạn vodanhvnn là hay nhất. Nhờ những người đó làm luôn cho được việc. Không sao đâu. Chẳng có gì là không đúng.
Trích dẫn từ: HHDL trên Th6 09, 2010, 07:29 PM
bác Minh thiên.
bác có thấy diễn đàn này dễ thương không???trao đổi thoải mái; ngược ý nhau cũng được đăng lên ...
chứ có diễn đàn: mọi bài viết đưa lên đều bị kiểm duyệt...cái nào hợp ý với admin thì cho đăng còn cái nào trái tai gai mắt thì cấm, hủy...
:D thoái mái bác ha...
Vừa sám hối bên kia lại nhập nhằng bên này . Sao không chuyện đèn nhà ai nấy sáng đi cha nội ?
ruoinhua
Trích dẫn từ: Ruồinhựa trên Th6 10, 2010, 03:06 AM
Trích dẫn từ: HHDL trên Th6 09, 2010, 07:29 PM
bác Minh thiên.
bác có thấy diễn đàn này dễ thương không???trao đổi thoải mái; ngược ý nhau cũng được đăng lên ...
chứ có diễn đàn: mọi bài viết đưa lên đều bị kiểm duyệt...cái nào hợp ý với admin thì cho đăng còn cái nào trái tai gai mắt thì cấm, hủy...
:D thoái mái bác ha...
Vừa sám hối bên kia lại nhập nhằng bên này . Sao không chuyện đèn nhà ai nấy sáng đi cha nội ?
ruoinhua
;D ;D ;D
em HHDL
Phải công nhận bác Giác Tánh này thông minh thật. Đọc CMT viết là tui hiểu ngay: rác nhà mình mà chẳng nhận ra mà chỉ biết la toáng thì chỉ lên là thằng gà mờ to mồm. Nhưng tui chả phân tích rõ ràng như thế được.
Và hoan hô bác GT nhất là câu nói: " Chúc bạn tìm ra Sự Thật bằng đôi mắt của chính mình bạn nhé!".
Mong bác cũng ngồi vào đường Ray và bẻ ghi mà tiến tới thôi. Không thì uổng lắm lắm.
Gửi TNT:
Vô lượng chúng sanh vô lượng thể hiện. Đụng vào ai là đụng phải cả đống nghiệp quả của họ. Thật điên cái đầu.
Cho nên Chư Phật Chư Bồ Tát vì lòng thương xót chúng sanh vô lượng mới phái nguyện độ hết.
Và nhẫn nại vô cùng, vì sứt đầu mẻ trán cũng là còn nhẹ, tỷ chuyện kinh khủng hơn.
Và rồi cũng chỉ nhẫn nại mà chúng ta mới có thể thăng bằng khi chứng kiến mọi giá trị nó đảo lộn lung tung vì nghiệp của chúng sanh.
Chúc 2 mẹ con luôn khỏe.
Trích dẫnGửi TNT:
Vô lượng chúng sanh vô lượng thể hiện. Đụng vào ai là đụng phải cả đống nghiệp quả của họ. Thật điên cái đầu.
Cho nên Chư Phật Chư Bồ Tát vì lòng thương xót chúng sanh vô lượng mới phái nguyện độ hết.
Và nhẫn nại vô cùng, vì sứt đầu mẻ trán cũng là còn nhẹ, tỷ chuyện kinh khủng hơn.
Và rồi cũng chỉ nhẫn nại mà chúng ta mới có thể thăng bằng khi chứng kiến mọi giá trị nó đảo lộn lung tung vì nghiệp của chúng sanh.
Chúc 2 mẹ con luôn khỏe.
GàCon ơi! hihi
Không hiểu sao khi đọc những lời này cảm thấy ngậm ngùi chi lạ, GaCon ơi!
Nếu ai cũng hiểu cho lòng người như GaCon thì đỡ khổ lòng nhọc tâm biết bao ...Đôi khi cũng muốn đừng nói gì cả, cứ mặc cho thế sự chuyển xoay, vì cái gì cũng có Nhân Quả lo liệu cả rồi.
Nhưng sao chẳng thể nào làm thinh, khi thấy người khác suy nghĩ không thông ...
Dẫu biết nói ra thì bản thân mình ít nhiều cũng bị lãnh hậu quả của cái tội tà lanh tà lẹt xía vào " nghiệp quả " kẻ khác ...không lãnh " thẹo" thì cũng zăng miểng ... !
" Im lặng là vàng " thế mà lại không ráng " nhịn cái mồm " lại để hưởng vàng mới rõ là khổ thân chứ ! hìhì!
Vưà bị chúng ghét rồi mà nhà mình cũng chẳng yên gì với cái " nghiệp qủa " dội ngược đó !hihi
Cứ nhìn Ông Thầy ...xiêu xiêu ...như cây trước gió bão cuộc đời thì lòng lại như bấn lên ..không thể nào giữ được chữ "nhẫn " ...
Mỗi ngày trôi đi là chúng ta đang đi lần đến cõi chết ...và xa lià cuộc đời này ..xa lià cái ông Thầy mà mình đã may mắn gặp được đây ...
Trời ơi! mà sao mình chưa xong cái gì hết cả vậy nè ...rồi tử thần gõ cửa mời đi chơi ...biết kiếp sau có còn được gặp ổng để chỉ cho đi tiếp hay không ?
Hay là lại phải lang thang phiêu bạc, nổi trôi trong dòng sinh tử này nữa ....
Làm sao ...và có ai không ..để chỉ hay nhắc lại cho mình rằng ....đã có lúc mình học được cái Giáo Lý này rồi ....???
Hay dòng đời chua chát nghiệt ngã sẽ quẳng mình vào nơi chẳng có ai chỉ cho hay khg hề biết tới nó nữa ....???
Nghĩ đến đó thôi là không thể ....
Muốn lay thật mạnh, muốn gào lên rằng: Hãy tỉnh giấc đi bạn ơi ...!!
Hãy dậy mà đi với Ông Ù kià ...thời gian mình chẳng còn là bao cả ..
Viết những lời này ra mà lòng thầm mong, nếu lỡ kiếp sau mà tnt có quên "đường xưa lối cũ " thì mong rằng có vị nào đó còn nhớ thì xin " nhắc hộ " thật tình cho tôi tìm lại " đường xưa lối cũ, trở về mái nhà xưa " với !!
Nói cho người và cũng như nhắc cho mình ....Xin đừng quên! Xin đừng quên!
Một chút " chua chát " có lẽ sẽ để lại dấu ấn gì đó trong suy nghĩ của bạn ..Nhẹ nhàng và êm ái qúa chắc có lẽ chúng ta không nhớ nổi !hihi
Có thể tnt sẽ nhận được những cái "nhăn mặt cau mày ..." với vị " chát " đó ..!
Nhưng không sao với " ý đồ " đằng sau đó của mình thì tnt không thấy ấy nấy! hihi
Chúng ta đã trao cho nhau những thật tình ...vì qúa thật nên đôi lúc nó trần trụi và chua chát ...
Thì xin Người hãy thứ tha ...Vì lòng tnt chẳng hề muốn ai đau lòng ..chỉ vì qúa nôn nóng cho bạn ...trước đôi cánh thời gian ...!!
Nghe kể chuyện các Nhí độ tử mà bị tổn hao sức khỏe, trong lòng cảm thấy ái ngại và thương các Nhí quá . Làm cha mẹ chắc cũng nhiều xót xa và lo lắng khi thấy con mình như vậy .
Hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng
Hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng
Tình dữ vô tình, tề thành Phật đạo
Khi đọc lời nguyện này trong mỗi tối lên chùa tụng kinh, trong lòng thật sự xúc động trước hạnh nguyện vộ tận độ chúng sanh của hàng bồ tát . Cụ thể nhất và hiện hữu gần nhất là các bồ tát Nhí của ngôi chùa online này .
Trích dẫn từ: caominhthien123 trên Th6 11, 2010, 12:26 AM
mà tôi đã nói rồi tính tôi thích đùa dai,có lẽ tôi và các bạn lên thành lập một hội những ngưòi thích đùa,
Bởi vậy lên chúng ta phải thận trọng khi trị các Vong Chó,vì dân gian có câu :Đùa Chó ,Chó niếm Mặt ; đùa Cặc ,Cặc giỡn dai... nà thé.
ruoinhua
Trích dẫn từ: caominhthien123 trên Th6 11, 2010, 12:26 AM
vì thế tôi cứ để cho các bạn thuyết thoải con gà mái nào là mắt vô minh..vô..nào là a..b..c rồi laị đề nghị tôi đi tìm cái ông Minh Thiên nào đó mà tôi phải ngĩ mãi ra mới biết té ra mình...tôi đi tìm tôi,hhe hhe..
đúng ra thì tôi không pm topic này nữa , nhưng vì thấy Bác có vẻ tâm đắc lên tôi xin nói thêm cho Bác biết rằng ngay từ đầu tôi đã biết bác là ai và từ đâu đến ! nên cái chuyện tôi giới thiệu cho chính bác tìm bác sao bác không tự nghĩ ra mà còn tỏ vẻ đắc chí thế ? tôi nói vậy không phải vì công kích Bác mà trân thành góp ý với bác thôi. và có lẽ cũng chẳng ai quan tâm đến cách đùa dai của bác nữa đâu !
kính chào bác.
Trích dẫn từ: caominhthien123 trên Th6 11, 2010, 05:36 AM
vâng các bác thật là có văn hoá khi lên diễn đàn này.rốt cục thì cũng có bạn lòi cái đuôi tu tập ra rồi,hê hê tu là thế đấy,mới chỉ có trên diễn đàn ảo thôi chẳng ai biết ai mà một số bác nhảy ngược lên phát ngôn những tính từ bôi bẩn một diễn đàn văn hoá với tiêu chí ăn ngay nói thật và có hiếu với cha mẹ,bố mẹ các bạn hoặc còn sống hoặc đã ở bên kia thiên đường chắc là buồn với đứa con hàng ngày mở miệng ra là nam mô adi đà phật,phật tâm phật tính,đoạn trừ tham sân si vậy mà lại....có hiếu có hiếu..đúng là cha mẹ sinh con trời sinh tính...chẳng biết hàng ngày nó ngồi thiền nịêm phật trì chú để làm cái gì....các bác cố gắng nghĩ ra câu gì thô tục hơn nữa nhé....văn làm sao thì ngưòi thế ấy.....bác Tibu chắc là buồn lắm khi mất công mở diễn đàn cho những ngưòi có văn hoá vào đây tu tập không ngờ lại có một vài thành phần thiếu chữ...thiếu cả óc nữa..chắc là cũng học đòi vào đây lấy oai với thiên hạ là tôi cũng tu đấy...tu hú.
Bác cứ lập lừa,lập lẫn . Tôi nà tôi mà ông Thầy nà ông Thầy đừng chơi kiễu mạ Vàng Thau toáng cả nên nhá.( Ai chơi nấy chịu nhá )
Thé sao nại bảo thích nập hội lói đùa chứ ?
Lần sau nhớ suy nghỉ kỹ ,có chơi có chịu hử .
ruoinhua
Đây là cái điạ chỉ để coi phim tài liệu của BBC2 họ chiếu từ năm 2006. Đây là những kết quả của những người tự nhiên có nghề này:
http://www.4shared.com/account/audio/Zp6ThGjb/Psychic_Vietnam.html (http://www.4shared.com/account/audio/Zp6ThGjb/Psychic_Vietnam.html)
coi ở màn ảnh cở 100% thì rõ, còn lớn hơn thì mờ.
Trong này hay nhất là đoạn của chị Năm Nghiã, chị làm một mình.
Tibu không làm như vậy. Vì không đi tới đâu, và chậm quá.
Trích dẫn từ: caominhthien123 trên Th6 11, 2010, 05:36 AM
vâng các bác thật là có văn hoá khi lên diễn đàn này.rốt cục thì cũng có bạn lòi cái đuôi tu tập ra rồi,hê hê tu là thế đấy,mới chỉ có trên diễn đàn ảo thôi chẳng ai biết ai mà một số bác nhảy ngược lên phát ngôn những tính từ bôi bẩn một diễn đàn văn hoá với tiêu chí ăn ngay nói thật và có hiếu với cha mẹ,bố mẹ các bạn hoặc còn sống hoặc đã ở bên kia thiên đường chắc là buồn với đứa con hàng ngày mở miệng ra là nam mô adi đà phật,phật tâm phật tính,đoạn trừ tham sân si vậy mà lại....có hiếu có hiếu..đúng là cha mẹ sinh con trời sinh tính...chẳng biết hàng ngày nó ngồi thiền nịêm phật trì chú để làm cái gì....các bác cố gắng nghĩ ra câu gì thô tục hơn nữa nhé....văn làm sao thì ngưòi thế ấy.....bác Tibu chắc là buồn lắm khi mất công mở diễn đàn cho những ngưòi có văn hoá vào đây tu tập không ngờ lại có một vài thành phần thiếu chữ...thiếu cả óc nữa..chắc là cũng học đòi vào đây lấy oai với thiên hạ là tôi cũng tu đấy...tu hú.
;D ;D ;D
HHDL
- Vào những ngày hè từ khoảng các năm 1976 -1977, các trường ở Hà Nội tổ chức cho học sinh phổ thông đi lao động nạo vét sông Tô Lịch, mỗi lớp là 1 dây người dài từ đáy sông lên bờ, họ vận chuyển bùn đã nạo vét bằng các sọt tre nhỏ. họ làm việc chăm chỉ, có trách nhiệm và cũng mong muốn Hà Nội sẽ đẹp sạch hơn nhờ bàn tay chung sức của họ. Mệt mà vẫn vui, và chẳng ai bị cái vong chó, hay người cổ xưa nào làm hại. Họ cố gắng sống tốt 1 cách thực tế.
- 1 dạo dấy lên những thông tin sông đã có bùa ngải làm người này, người kia bị này bị nọ. Cái bị đó do đâu thì chỉ họ biết.
- Minh đã muốn tu hành và bước vào con đường này thì nên học hỏi để hiểu và tin sâu vào luật nhân quả, có nhân gieo ra ắt có quả gặt lấy. Những việc quá khứ không thể thay đổi thì hiện tại nên tu tập để có thể xoay chuyển nghiệp quả của mình là hay nhất. Khi có sức thì phát tâm làm việc thiện như kiểu hồi hướng công phu cho những vong linh mà mình thấy áy náy cho họ đủ phước đức để vãng sanh về cõi của Ngài A Di Đà Phật. cách tu tập này do Bác TIBU chỉ dẫn ai thấy hợp và có lòng tin thì thực hành theo, chẳng ép buộc ai tin. Lòng tin sẽ củng cố khi tu tập có kết quả. Tự mỗi chúng ta quyết định con đường của mình. Chư Phật Chư Bồ Tát cũng chỉ là người chỉ đường.
- 100 năm trước con người và các loài thú, chim chóc, súc sinh khác cũng đông nghịt, 100 năm qua đi họ cũng đã là không còn thở. Không chỉ hơn 5.000 vong chó kia đâu....càng cúng thì vong khác càng tới đông. Ví dụ nhỏ như nơi phát cơm từ thiện ở bệnh viện, người này ra viện thì người khác vào vậy thôi. Tôi đã gặp chị Năm Nghĩa ngòai đời vài lần, để hiểu thêm thôi. Ai mê chuyện kỳ lạ và thích ..xem ké tivi nhà hàng xóm thì chìm đắm luôn. Bác TIBU đã nói rồi: chậm quá và không đi tới đâu. Tôi nghĩ mình tự bước đi hay hơn.
- Cái căn nhà của bác Minh Thiên này thuê mở ra là để "áp vong" trên diện rộng, như lời bác nói. Tôi cũng chẳng hiểu áp vong là gì.Tôi cũng không hiểu bác làm nghề gì, nghe có vẻ như thầy pháp gì đó chăng....Chắc bác phải có năng lực thì mới làm được việc đó. Như có nghề Tin học thì mở tiệm vi tính, có nghề xây dựng thì mở công ty xây sửa nhà....Chưa khai trương mà có vài người khách nói trái ý bác là bác tuôn ra hàng tràng kết luận họ thiếu chữ, thiếu cả óc nữa thì khiếp bác quá. Lại còn chúc họ cố gắng nghĩ ra những lời gì thô tục hơn nữa nhé....Khiếp bác hơn nữa rồi.
- Đức Phật có nói: ngửa mặt lên trời mà phun nước bọt thì .....nước bọt lại rơi vào mặt đó bác. Chúc bác tìm được con đường tu tập tốt đẹp phù hợp cho bác và đúng Chánh pháp.
- ACE chúng ta nên sám hối và quay về làm việc của mình thôi.
- Mong diễn đàn luôn yên ổn và ACE đều tinh tấn tu học.
Trong bát thánh đạo Tránh vọng ngữ -chánh ngữ là một nhánh . Chỉ là chưa hiểu nhau thôi . Một bên thấy còn băn khoăn chưa hiểu thì có quyền nêu câu hỏi tìm phao trợ giúp của Thầy , khi sáng tỏ rồi là xong . Mình chưa thấy chưa biết sự việc cụ thể thì tranh luận làm gì nhiều theo cái thấy cái biết riêng mình . Minh Thiên đã có pháp tu có chút ít tiến triển tốt , vào trang web này thì chúng ta càng hoan hô vì chứng tỏ MT thấy trang web hữu ích , thấy Thầy giỏi Thầy hay mới xin nhập học .Luôn luôn cầu đạo , cầu thị, cầu tiến là rất quý , rất đánh khen .
Trích dẫn từ: Tibu trên Th6 11, 2010, 08:20 AM
Đây là cái điạ chỉ để coi phim tài liệu của BBC2 họ chiếu từ năm 2006. Đây là những kết quả của những người tự nhiên có nghề này:
http://www.4shared.com/account/audio/Zp6ThGjb/Psychic_Vietnam.html (http://www.4shared.com/account/audio/Zp6ThGjb/Psychic_Vietnam.html)
coi ở màn ảnh cở 100% thì rõ, còn lớn hơn thì mờ.
Trong này hay nhất là đoạn của chị Năm Nghiã, chị làm một mình.
Tibu không làm như vậy. Vì không đi tới đâu, và chậm quá.
Không mở ra được để xem, anh Hai.
Anh làm ra sao vậy ?
Được rồi anh Hai.
Phải Download Real Player mới mở ra được.
Thiệt tình ... hhh ...
có ai up lên youtube hay đâu cho con coi mí. Con hem có xài windows, con xài ubuntu, nên chỉ coi hình mà nó không có tiếng, huhu.
Trích dẫn từ: Rắn Con trên Th6 13, 2010, 10:03 AM
có ai up lên youtube hay đâu cho con coi mí. Con hem có xài windows, con xài ubuntu, nên chỉ coi hình mà nó không có tiếng, huhu.
Chú không rành nhưng có đi hỏi thầy google: Thầy chỉ chỗ này nè.
http://www.real.com/realplayer/linux (http://www.real.com/realplayer/linux)
Ôi, chuyện đáng lẽ không có gì nghiêm trọng hết, nhưng vì không khéo với nhau đấy thôi, lần sau mình cứ trả lời thẳng là mình không thể độ cho các vong chó lần thứ hai vì lý do sức khỏe, chứ nói dài dòng " không có trái tim" thì lại đụng chạm.
Trích dẫn từ: steelich trên Th6 18, 2010, 11:02 PM
Ôi, chuyện đáng lẽ không có gì nghiêm trọng hết, nhưng vì không khéo với nhau đấy thôi, lần sau mình cứ trả lời thẳng là mình không thể độ cho các vong chó lần thứ hai vì lý do sức khỏe, chứ nói dài dòng " không có trái tim" thì lại đụng chạm.
Sao lại không ?
Chuyện MT nhờ HSTD độ Tử mà chưa thông qua Thầy Tổ(VTHB) của MT đã là cao ngạo.
Đùa giỡn và coi thường Thầy Tổ bên này(HSTD) là bố láo !
Cái cách của MT có khác chi là ĐM Thày Tổ chứ ?
ruoinhua
Độ tử chỉ có duy nhất vô nhị tại HSTD . Khi đang học hóa , sang thầy lý học cho toàn diện , cho giỏi là chuyện thường ngày . Thế giới vận động không ngừng nghỉ nên bắt buộc con người phải vận động thôi , nếu không thỉ làm sao khá được . Khi bí quá Tìm Thầy cao tay giúp có gì là tội lỗi .Thế giới muôn hình muôn vẻ . không cần sân đến mức độ thái quá , đặc biệt là khi mình đang tu tập
tnt tập thì cũng cà xịch cà đụi lắm ...khi bà ngoại của tnt mất ...thương bà qúa mà làm đại thôi, chẳng biết trúng trật thế nào nữa ..tnt tìm một góc thật yên lặng ngồi cố gắng tưởng ra gương mặt của bà ngoại nổi trồi lên như hình 3D vậy đó rồi nhìn vào đó mà niệm A Di Đà Phật ...cứ phóng cái niệm đó vào hình ảnh 3D của Ngoại một chập thì tự nhiên tnt thấy hình ảnh của 3vị Phật ở giữa giống như Ông Phật Thích Ca, còn hai bên thì như là hai vị Quan Thế Âm Bồ Tát ..rồi thì phía dưới này có hình ảnh của một người nhỏ xiú cỡ như ngón tay út của mình vậy đang đi từ từ về hướng của ba vị Phật và Ông Phật to ở giữa đưa bàn tay thật to ra để cho người đó bưóc vào trong bày tay của mình ...Khi làm được đến đó thì tnt mệt đuối luôn ...và ngưng không làm nữa ...Nhìn thấy hình ảnh đó thì tự nhiên trong lòng rất vui, rất nhẹ nhàng không còn cảm thấy buồn như khi lúc nghe tin Ngoại mất nữa ...
Lúc đó tnt cũng không biết là Ngoại được đi về cảnh giới đó là gì ...tnt hỏi chú Phước thì Chú bảo đó là Cung Trời Đao Lợi
Me của tnt thì rất là buồn và thương Ngoại, bà hỏi Ngoại đã đi về đâu? tnt nói với Me là Ngoại đã về với Phật rồi, vì lúc đó tnt không biết nơi đó gọi là gì ...
Me của tnt lúc đó cũng không mấy tin vào lời nói không có gì làm bằng chứng đó được vì không có cái gì để chứng minh cho lời nói đó của tnt cả.
Thấy Me buồn cũng muốn an ủi nhưng cũng không làm sao để cho bà hiểu và yên tâm là Ngoại đã đi đến một nơi rất là nhẹ nhàng và thanh tịnh ...
Lúc đó tnt chỉ biết nói với Me tnt rằng: " Nếu Me muốn biết bà Ngoại đi về đâu thì Me hãy cầu nguyện Đức Phật đi ..con nghĩ Me sẽ thấy được nơi mà Ngoại đến .."
Me của tnt từ trước giờ không hề tu tập hay làm gì cả ...nhưng chỉ vì tình thương cái mà tnt hay nói là " trái tim " ...
Vì có những điều lý trí thì bất lực mà con tim thì thâm nhập được ...Bằng trái tim của tình thương, bằng nỗi xót xa thì con tim sẽ mở toang tất cả những cánh cửa mà lý trí không bao giờ mở được ...
Me của tnt đã niệm câu: Nam Mô A Di Đà Phật ...suốt đêm không ngưng nghỉ ...với một tâm niệm là cho con được biết nơi Mẹ con đến ...
Bà làm với tất cả lòng thành và tâm lực tha thiết nhất của mình ...đối với Mẹ
Thế là gần đến 4g sáng ...mệt qúa bà thiếp đi nhưng chưa hẳn ngủ thì bà thấy một khung hình chữ nhật dựng đứng thật sáng một ánh sáng mát diụ đến kỳ lạ, trong đó có hình Đức Phật Quan Thế Âm Bồ Tát ..rồi phía sau là hình ảnh một người nhỏ xiú đi lên lần với Phật Quan Thế Âm Bồ Tát ...
Khi Me của tnt nhìn thấy được linh ảnh đó xong thì liền tỉnh hẳn và vui mừng rõ ..trong lòng cũng không còn băn khuân và đau buồn về chuyện của bà Ngoại nữa ...Bà nói sao mà nó đẹp qúa đi ...Me cũng thích được đi vô đó luôn ...."
Không cần tnt phải nói hay làm bất cứ điều gì sau đó nữa vì tự trong tâm bà đã nhìn thấy linh ảnh hào quang sáng rực rỡ đó. Nó như một thứ ánh sáng xoá tan hết những tăm tối u buồn, những băn khoăn thắc mắc và nỗi đau khổ của chia ly mất mát ..khi mà chính bản thân bà cảm nhận ra cái không gian đó thật là dễ chiụ biết bao và mong muốn được sống trong đó ...
Kể câu chuyện trên để nói rằng ...khi bạn không tin thì bạn có thể tự mình đi kiểm tra lại ...
Nếu bạn thật sự xót xa cho những vong linh chó kia tội nghiệp cho thân phận súc sanh của họ bị đọa đày thì bạn hãy ngồi lại hồi hướng công đức tu tập hay làm cái gì đó thì tự lòng bạn sẽ cảm nhận được một cách sâu xa là họ đã được đi hay là chưa liền thôi ...
Còn khi lòng bạn không xem những vong linh đó là đáng thương, bạn không thấy xót xa ...mà bạn chỉ thấy đó là một thứ ám chướng làm nặng nề cái linh khí nơi bạn sống, cần phải trừ khử và quyét sạch nó đi chừng nào tốt chừng nấy ...thì sẵn đây có cái ban độ tử HSTD mình nhờ nó quyét dọn cho xong cái thứ trời ơi này ......trong lòng bạn nghĩ thế nào thì tự bạn biết!
Đã nói là Tâm Linh thì cái gì cũng cần có "chút Tâm, chút tấm Lòng " thì nó mới có lực ...còn cứ nghĩ nó như vật chất thì nó không bao giờ làm được cả ..
Lý trí có thể mách bảo cho bạn điều cần phải tránh, nhưng chỉ có Con Tim mới cho bạn biết điều mình cần phải làm
Cái rắc rối ở đây là bạn không tự tìm ra sự thật mà lại chạy đi hỏi người này rồi ngưòi khác ...Ai có thể cho bạn lòng tin thật sự khi chính bạn không tìm được niềm tin vào chính mình ?
Người ta làm rồi ...bạn cũng chẳng biết ...còn hay hết bạn cũng chẳng thể hay ...thì bạn lấy căn cứ vào đâu để phán xét còn hay hết, đúng hay sai ...nói thật hay nói láo ...???
Khó tìm thấy niềm tin nơi chính mình thì càng không thể tìm thấy niềm tin nơi người khác
Làm sao có thể nói mây bay trên trời là đẹp lắm với một người mà họ đang bị loạn thị ..Vì họ vẫn đang nhìn trời bằng chính đôi mắt loạn thị của mình mà không hề biết mình đang loạn thị ..mà chỉ thấy rằng trên trời chẳng hề có mây bay rất đẹp hở bạn ??
Trích dẫnnhưng mấy hôm sau có vài nhà ngoại cảm đến khi đo năng lượng và gọi vong ở đó thì họ xác định là căn nhà này hiện có rất nhiều vong,tiếp theo khi em làm lễ nhập trạch ở đó thì có mời rất nhiều ngưòi có tu tập đến dự,bằng con mắt thứ 3 họ xác định là có rất nhiều vong chó đang trú ngụ ở đó và những ngưòi khác là lính tráng ngày xưa và có trên 5000 vong phù hợp với con số mà thuỷ thần sông tô lịch đưa ra,và bằng trực giác em cũng thấy thật sự chưa có vong nào được siêu độ cả.
VCLvợ hôm nay lại rảnh rảnh đi kiếm laị cuốn sách năm 2004 một nhà " ngoại cảm " tặng cho , lý do mà VCLv phải đi kiếm cuốn sách đó là vì trong đó có tên nhà hành nghề ngoại cảm ký tặng . Ông tên Nguyễn văn Hiệt ( or Hiêt )năm đóThầy đã ngoài 90 tuổi , điạ chỉ thì quả thật là không nhớ ( vì VCLv không rành TP HCM ) nhưng VCLv có số phone ai muốn thì dơ tay hớ .
Các bạn ạ , chuyện thật lè : 3 chúng tôi ( VCLv , chị , và chaú gaí ) đựơc người ta chỉ đi chữa nhân điện , khi đến thì biết thầy dậy về " Cảm xạ học " . Nhìn thấy những hình ảnh , những lời cảm tạ chân thành của tất cả mọi tôn giáo , ngừơi tu lẫn ngừơi không tu ...... thế là chúng tôi xin học ....
Sau hơn một tuần thì hai cây que và con lắc của Tôi trả lời một số câu hỏi ( thật sự tôi không biết đúng hay sai ? ) vì không kiểm chứng được . Dĩ nhiên Tôi đựơc Thầy khen hết biết .... cuối cùng chỉ còn 4 ngày nữa Tôi phải tạm biệt thầy thì Chị Tôi xin phép Thầy cho Chị Tôi thử ( tính Chị Tôi là vậy cái gì cũng phải có đầu có đuôi ..... ) THầy cũng OK . khi ấy chúng tôi đang ở bên ngòai một nhà thờ , thì Chị Tôi nói :
- Thầy trả lời về quá khứ , về gia cảnh về sức khoẻ , về kinh dịch con thấy cũng có phần đúng ......về những vong linh này nọ thì con còn lơ mơ lắm . Con sẽ dấu một móm đồ không cho Thầy thấy ) nếu Thầy dùng " cảm xạ " ( khi đó Thầy có 2 cây que cong một đầu đang cầm trong tay ) tìm thấy thì chúng com mới phục và tin.
Chị Tôi yêu cầu Thầy đi xa xa , và Chị Tôi dấu món đồ , Chị còn bàn với Tôi là " có thể phản xạ tư tưởng của mình nghĩ về món đồ làm cây que "cảm xạ '' bắt được sóng chăng ..v..v...và chúng tôi bảo nhau "cố gắng làm ...đầu trống".
Kết quả : Thầy đi vòng quanh nhà thờ , đi qua chỗ dấu món đồ Thầy vẫn không kiếm thấy ..!!!!!!!
Các bạn nghĩ sao ? Tôi kể câu chuyện Tôi không có ý bôi bác Thầy , như về việc "cảm xạ " thì đã cho Tôi nhiều dấu hoỉ , để làm việc này chính xác chắc cũng nhiều vấn đề lắm , tôi không dám bàn .......
thấy mà thương các HT Nhí ghê , người ta mở công ty kinh doanh trục vong và gọi vong hoành tráng thế kia mà . http://www.thegioivohinh.com/diendan/showthread.php?t=10749&page=3 (http://www.thegioivohinh.com/diendan/showthread.php?t=10749&page=3)
năng lực của MT làm được sao lại cứ kêu các Nhí làm hoài vậy ?? ! hay là do nhờ nhí dễ quá chăng ??
adidaphat .
Chuyện này nếu lần sau có ai muốn nhờ các Nhí độ tử một đống vong mà nhiều ác nghiệp như vậy nữa thì các Nhí có thể giải quyết bằng các cách như sau:
1. Mang các vong chó lên Tịnh Độ nhưng không dồn lên Thượng Phẩm Thượng Sanh, không trả nợ nghiệp dùm các vong
2. Mang các vong chó lên cõi trời rồi dạy họ tu chấm đỏ, hoặc cho họ ra một cõi khác, một bãi tha ma khác cũng được. Cái chính là làm sao mang các vong đi khỏi chỗ đó mà không làm cho các Nhí phải tổn hại sức khỏe bằng cách nói chuyện với vong chó thay vì dùng tâm lực mang họ đi.
3. Nếu các Nhí thấy không làm được thì cứ từ chối thẳng vì mỗi lần độ tử như vậy mất sức rất nhiều.
Giải quyết các cách trên vừa tránh tổn hại sức khỏe của Nhí vừa đẹp mặt hai bên. Còn cách nào hiệu quả hơn thì cứ nói.
Trích dẫnChuyện này nếu lần sau có ai muốn nhờ các Nhí độ tử một đống vong mà nhiều ác nghiệp như vậy nữa thì các Nhí có thể giải quyết bằng các cách như sau:
1. Mang các vong chó lên Tịnh Độ nhưng không dồn lên Thượng Phẩm Thượng Sanh, không trả nợ nghiệp dùm các vong
Mình chỉ đem những linh hồn ( vong ) lên tịnh độ ...và để cho họ được có cơ hội tu tập rồi từ từ họ đi lên lần theo từng thứ lớp mà linh hồn họ có thể ở được ...
Không hề có chuyện " dồn lên Thượng Phẩm Thượng Sanh và cũng chẳng có chuyện trả nợ nghiệp dùm cho bất cứ linh hồn ( vong ) nào cả ...
Theo BHT thì không làm cái chuyện trả nợ nghiệp dùm cho ai cả ..kể cả nghiệp tốt hay nghiệp xấu ..BHT đều khg muốn làm chuyện dùm như vậy !
2.
Trích dẫnMang các vong chó lên cõi trời rồi dạy họ tu chấm đỏ,
Câu này đã làm ở trên rồi
Trích dẫnhoặc cho họ ra một cõi khác, một bãi tha ma khác cũng được. Cái chính là làm sao mang các vong đi khỏi chỗ đó mà không làm cho các Nhí phải tổn hại sức khỏe bằng cách nói chuyện với vong chó thay vì dùng tâm lực mang họ đi.
Không dùng Tâm Lực thì nói bằng cách gì, làm bằng cách gì ?! hihihi
3.
Trích dẫnNếu các Nhí thấy không làm được thì cứ từ chối thẳng vì mỗi lần độ tử như vậy mất sức rất nhiều.
Mấy chuyện này có gì mà làm không được, tuy là phải có mất sức nhưng đó là công việc của bọn con ...Không hề có chuyện " từ chối " độ cho những linh hồn bao giờ! Không bao giờ và chưa bao giờ có chuyện từ chối này cả!
Chuyện mà đưa những linh hồn đi về Tịnh độ không cần phải có ai nhờ thì bọn con mới làm, mà tụi con tự đi làm lấy ...Vì đó là công việc tụi con thấy mình phải làm !
Trích dẫnGiải quyết các cách trên vừa tránh tổn hại sức khỏe của Nhí
Đó không phải là cách giải quyết của tâm linh, nên không thể đi theo cách giải quyết đó được.
Trích dẫnvừa đẹp mặt hai bên.
Cách tụi con làm không phải để vừa lòng hay đẹp mặt cho bên nào ..mà tụi con chỉ làm cách nào để cho những linh hồn đó được đi về một nơi tốt lành để họ có thể tu tập và tiến lên trên con đường tiến hoá của chính họ.
Trích dẫnCòn cách nào hiệu quả hơn thì cứ nói.
Cách có hiệu qủa nhất: Là người muốn biết cái linh hồn ( vong chó ) đó như thế nào thì hãy tập như tụi con để biết được công việc của tụi con đã làm những gì cho họ ! hihihi
Trích dẫn từ: steelich trên Th6 30, 2010, 12:44 PM
Chuyện này nếu lần sau có ai muốn nhờ các Nhí độ tử một đống vong mà nhiều ác nghiệp như vậy nữa thì các Nhí có thể giải quyết bằng các cách như sau:
1. Mang các vong chó lên Tịnh Độ nhưng không dồn lên Thượng Phẩm Thượng Sanh, không trả nợ nghiệp dùm các vong
2. Mang các vong chó lên cõi trời rồi dạy họ tu chấm đỏ, hoặc cho họ ra một cõi khác, một bãi tha ma khác cũng được. Cái chính là làm sao mang các vong đi khỏi chỗ đó mà không làm cho các Nhí phải tổn hại sức khỏe bằng cách nói chuyện với vong chó thay vì dùng tâm lực mang họ đi.
3. Nếu các Nhí thấy không làm được thì cứ từ chối thẳng vì mỗi lần độ tử như vậy mất sức rất nhiều.
Giải quyết các cách trên vừa tránh tổn hại sức khỏe của Nhí vừa đẹp mặt hai bên. Còn cách nào hiệu quả hơn thì cứ nói.
Nói như vậy thì diễn đàn này để "choảng" nhau thôi ư ? ? ? Chẳng lẽ các Bồ Tát Nhí phải đổi thành "Bồ Lúa" à??? Như Thầy TiBu thường nói rằng "
NÓI VIỆC MÌNH LÀM, LÀM VIỆC MÌNH NÓI ", còn ngoài ra tất cả đều là chuyện bên lề. Vì nếu không yêu cầu, các BTN và Thầy TiBu cũng vẫn làm, vì tâm TỪ BI, nhưng chúng ta hãy tự vấn lương tâm của chúng ta xem (một số nhỏ trong các thành viên hoặc khách vãng lai), ĐÃ LÀM ĐƯỢC GÌ cho trang WEB này, hay chỉ lạm dụng và cầu xin điều này, điều nọ có lợi cho cá nhân của riêng mình ..... Đúng! Vì mình không đủ lực .... bởi vậy mới phải HỌC ... nhưng phải HÀNH nữa, "
NÓI VIỆC MÌNH LÀM, LÀM VIỆC MÌNH NÓI " mà lị ! ! ! ! VCL chợt nhớ tới một câu truyện trong KINH THÁNH, kể rằng " 10 người bị phong cùi, Chúa Giê Su chữa lành cả 10...... thế nhưng chỉ có 1 kẻ ngoại đạo trở lại để cám ơn thôi ".......... thương lắm thay ..........! ! ! ! ! !
Cầu chúc tất cả luôn tinh tấn trong bước đường tu tập! ..... Mong lắm thay .....!!!!!!!!
Nay kính Thầy và các BT Nhí
Cho SL hỏi là nguyên nhân chính tại sao khiến các Nhí bị mất sức khỏe nhiều mỗi khi độ tử vậy, có cách nào độ tử mà không bị mất sức không? Vì các Nhí cần tinh khí để lớn nữa, cứ như vậy hoài thì về lâu về dài các Nhí cũng tổn thọ nữa. Mình cần trao đổi ý kiến để làm tốt hơn các công việc này một cách an toàn nhất.
Trích dẫn từ: steelich trên Th7 02, 2010, 10:05 AM
Cho SL hỏi là nguyên nhân chính tại sao khiến các Nhí bị mất sức khỏe nhiều mỗi khi độ tử vậy, có cách nào độ tử mà không bị mất sức không? Vì các Nhí cần tinh khí để lớn nữa, cứ như vậy hoài thì về lâu về dài các Nhí cũng tổn thọ nữa. Mình cần trao đổi ý kiến để làm tốt hơn các công việc này một cách an toàn nhất.
...ko có tiền mà đòi vào casino chơi à... ::)
Trích dẫn từ: steelich trên Th7 02, 2010, 10:05 AM
Cho SL hỏi là nguyên nhân chính tại sao khiến các Nhí bị mất sức khỏe nhiều mỗi khi độ tử vậy, có cách nào độ tử mà không bị mất sức không? Vì các Nhí cần tinh khí để lớn nữa, cứ như vậy hoài thì về lâu về dài các Nhí cũng tổn thọ nữa. Mình cần trao đổi ý kiến để làm tốt hơn các công việc này một cách an toàn nhất.
Cám ơn SL đã có một nhã ý rất đẹp cho Nhí! :D
Nhưng rất tiếc không có cách nào mà làm không cần mất sức cả!
Làm việc gì cũng cần có sức lực, không có sức thì không làm gì được hết ..nên chuyện mất sức là đương nhiên là lẽ tất nhiên phải bị.
Người sống cần sức làm ra tiền, vật chất của cải để sinh sống. Cõi vô hình thì cần sức thông qua tinh khí để sống ..mỗi cõi xử dụng mỗi thứ " tiền tệ " khác nhau để " xài "...
Ai rồi cũng lớn lên, già đi và chết ...Năng lực và tinh khí cũng sẽ bị tiêu tán và hết đi theo cách mình xử dụng nó trong cuộc đời.
Quan trọng là mình đã dùng sức lực để " tổn thọ" đó cho việc có ích hay vô ích trong cuộc đời ..
Các Nhí đã cho đời tất cả sinh lực và cho dần mạng sống của mình với mọi sinh linh ...không chút do dự và đắn đo cho mình!
Nhí chưa bao giờ nghĩ làm thế nào "an toàn" cho mình mà chỉ nghĩ cách nào để cho mọi chúng sanh được "tốt nhất"!
Làm điều lành mà không muốn đưọc thưởng công, không đòi hoàn trả bất cứ một khoảng " lệ phí " nào ...tránh điều dữ mà không phải vì sợ trừng phạt, đó thật là những con Người được đặt cách một lối giáo dục và suy nghĩ qúa hiếm hoi giữa cuộc đời này
Nhí sống và làm như thế ....Còn mình đã làm gì cho đời và cho người trong cõi thế gian này ??!
Ý Sl là khéo làm việc thiện thì mới làm được nhiều việc được
Trích dẫnKhông dùng Tâm Lực thì nói bằng cách gì, làm bằng cách gì ?! hihihi
Theo Sl hiểu là bởi vì các Nhí dùng tâm chở các vong lên cõi khác, nên mới kiệt sức, nhưng còn cách khác dẹp các vong đi, đó là xuất hồn ra tới chỗ đó, nói chuyện với họ khuyên họ tới chỗ khác.
Nếu BHt mất sức thì thay phiên với các Nhí khác làm.
Có cách khác là ngay từ đầu dùng màn tivi để hỏi xem nguyên nhân gì khiến căn nhà đó bị nhiều vong, vì có nguồn tà khí hay vì phong thủy gì đó, rồi dẹp cái đó, thì tự động các vong sẽ bỏ đi mà không cần dùng sức.
Nếu phải độ mà càng độ nhiều vong càng mất sức thì mỗi ngày độ chừng 50 vong thôi, làm nhiều ngày, thay phiên nhiều nhí làm.
Xong rồi coi tại sao chỗ đó hấp dẫn vong, rồi xử cái nguồn đó để vong khỏi bu lại chỗ đó.
Các Nhí làm việc không nghĩ tới mình thì tốt, nhưng chú Tibu cao tuổi rồi, nếu có chuyện gì thì chính các Nhí sẽ nối nghiệp việc dạy người khác tu, sẽ giúp được nhiều người hơn, khéo làm thì không mất sức, đừng vì mấy cái chuyện này mà gãy cánh nữa chừng.
Chào anh Steelich!
Trích dẫnTheo Sl hiểu là bởi vì các Nhí dùng tâm chở các vong lên cõi khác, nên mới kiệt sức, nhưng còn cách khác dẹp các vong đi, đó là xuất hồn ra tới chỗ đó, nói chuyện với họ khuyên họ tới chỗ khác.
Cách này không làm được, chuyện không đơn giản như anh nghĩ !
Tại vì: Giữa linh hồn họ và linh hồn của BHT hoàn toàn không cách gì " nói " như anh nghĩ vì những cái vong đó không nghĩ là mình đã chết, không còn mang thân chó nữa ..mà cứ nghĩ là đang sống với cái thân chó và họ không có nhìn thấy linh hồn BHT mà chỉ thấy con người BHT cũng như nhìn thấy mọi người xung quanh như khi lúc còn sống vậy ..
Nên chi không có chuyện xuất hồn để nói và khuyên như anh nghĩ đâu ...
Trích dẫnNếu BHt mất sức thì thay phiên với các Nhí khác làm.
Tụi em chỉ đánh theo kiểu tự phát ..mạnh đứa nào đứa đó làm. Thấy là làm, tiện tay là làm, chẳng đứa nào kêu đứa nào phải làm gì hết.
Trích dẫnCó cách khác là ngay từ đầu dùng màn tivi để hỏi xem nguyên nhân gì khiến căn nhà đó bị nhiều vong, vì có nguồn tà khí hay vì phong thủy gì đó, rồi dẹp cái đó, thì tự động các vong sẽ bỏ đi mà không cần dùng sức.
Dùng màn tivi là dùng đến năng lực, dùng đến tâm lực rồi đó anh! hihi
Thì người ta đem đến đó giết, làm thịt những con súc vật đó ..nhưng khi nó chết mà vẫn không biết mình đã bị giết chết nên cứ lởn vỡn chỗ đó mà không biết đi đâu cả
Trích dẫnNếu phải độ mà càng độ nhiều vong càng mất sức thì mỗi ngày độ chừng 50 vong thôi, làm nhiều ngày, thay phiên nhiều nhí làm.
Nói tới nói lui thì cũng phải làm ..mà làm thì phải dùng sức ...
Mà chuyện làm của tụi em một ngày không chỉ những cái vong chó đó không thôi đâu anh, còn biết bao nhiêu thứ chuyện khác trên cõi này và cõi khác nữa ...hihi
Trích dẫnXong rồi coi tại sao chỗ đó hấp dẫn vong, rồi xử cái nguồn đó để vong khỏi bu lại chỗ đó.
Tại chỗ đó là lò sát sanh nên sức " hấp dẫn " vong rất nhiều chứ có gì khó hiểu đâu ...hihi
Muốn xử cái nguồn đó thì người ta đừng " sát sanh " nữa ...Cái này thì bọn Nhí em làm không được rùi !hihi
Trích dẫnCác Nhí làm việc không nghĩ tới mình thì tốt, nhưng chú Tibu cao tuổi rồi, nếu có chuyện gì thì chính các Nhí sẽ nối nghiệp việc dạy người khác tu, sẽ giúp được nhiều người hơn, khéo làm thì không mất sức, đừng vì mấy cái chuyện này mà gãy cánh nữa chừng.
Nếu có thể làm như trong phim chưởng là truyền nội công thì anh đã giúp các em liền, tiếp xăng, vì anh không muốn các em mất sức mà không lớn được.
Anh lo thì gần mà làm thì xa qúa ! Học qúan chấm đỏ chưa đủ mệt sao anh ? giờ anh còn đi học thêm luyện chưởng và bí kiếp truyền nội công nữa ...kiểu đó, chết bọn hết chắc anh cũng chưa xong mấy cái thứ anh học qúa !hihihi
Cách mau thấy nhất và giúp sức hay nhất là anh ráng tập cho xong để độ cho chính anh và sau đó có thể ra tay mà độ cho các vong, để tụi em đỡ mệt nhất đó ...hihi
bé hạt tiêu ơi
chú đang tập độ tử:"chú độ cho mẹ vợ của ông cậu ruột mới qua đời" nên chú nhờ con giúp chú với:
1. con kiểm tra lại xem dùm ... chú làm kết quả ra sao?. chú ko tài nào kiểm tra lại được.
2. con giúp dùm cữu huyền thất tổ của cụ bà với ...vì chú chưa đủ trình độ để làm chuyện lớn
cảm ơn con nhiều nhiều...
chú HHDL
" chỉ có sói mới hiểu được sói " chuyện này cũng đơn giản thôi, lên cõi trời tìm cho ra ông Nhị lang thần ba mắt, rồi năn nỉ ổng mượn con Hao Thiên Khuyển xuống dẩn tụi nó về trời tu cho giỏi rồi trở xuống dạy cho cái bọn giết chó và ăn thịt chó một vài bài học Nhân Quả cho tới xương tủy tởn tới già luôn, báo oán cho bọn nó tu hết thì của ai nấy siêu, phần thằng nào nấy lãnh là êm re bà rè hà. Còn tu dở dở chưa kịp báo oán thì bị mấy người ở gần đó nhờ vả này kia kia nọ là bị nhốt hết đường chuyển kiếp luôn !! hehe.
nếu ngại bên Tiên Đạo thì lên cõi của Ngài Văn Thù mượn Ông Sư Tử, hay là xuống địa ngục mượn ông Kỳ Lân của Ngài Địa Tạng Vương giải quyết vấn đề này cũng dể thôi. Ông Kỳ Lân sẽ dẫn bầy chó này xuống Địa Ngục gặp gở , chờ đợi bọn ác kia cùng hội ngộ tính sổ êm đẹp.
Bác Caominhthien giờ có thể kiểm tra lại xem còn chú cún nào ở chổ chú nữa không vậy ? cho các Nhí và cháu biết với.
Gợi ý cho chú là chuyện áp vong có nhiều lỗ hỏng lắm, cháu có thời gian bị những vị bên vô hình giởn hoài hà ,mà vô tình thôi tại mình nhầm.
Một người lúc mới sinh ra sẽ có nhiều người bên vô hình quý mến theo gia hộ( đa số là cửu huyền ông bà tổ tiên trong kiến họ nội ngoại) hoặc là nghiệp lực oan gia trái chủ đời này,nhiều đời giờ nhân duyên hội ngộ nên theo báo oán kiểu mèo vờn chuột . Do đó họ sẽ biết rất rõ những chuyện từ nhỏ của người này. Khi họ qua đời, và đi luân hồi chuyển kiếp thì những vị này vẫn tồn tại vì kiếp Ngạ quỷ quá lâu dài, nhưng họ vẫn mang hình dáng của người họ " độ " lúc sống, nếu dùng thần nhãn quan sát sẽ nhầm ngay. Phải thử mới biết, có rất nhiều cách thử, mình dùng ấn hộ thân dọa họ như cách thử linh ảnh của chú Tubi, hay là dùng Huệ lăng nghiêm cho họ trở về thật tướng thì thấy liền dù họ có biến hóa như thế nào cũng phải hiện thân thật rồi tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng luôn. Đa số súc sanh gia đình mình nuôi là ông ,bà mình đầu thai chuyển kiếp lại để độ con cháu làm ăn theo kiểu chăn nuôi ( vì lúc sống không tu, nên đọa tam đồ khổ thú) , dạng này khó vãng sanh ,phải chờ hết kiếp súc sanh cái đã. Nên chuyện của Nhí thích thì làm, còn chuyện của mình thì nhiều lắm đây !!! hihi !
Còn bầy Cún dễ thương ở chổ chú có một số đã bị bắt luyện binh bên bùa lỗ ban, Lỗ ban sát rồi, chú từ từ nghiên cứu nhé, niệm chú vãng sanh của Phật A Di Đà cầu siêu cho bọn nó chú ơi !
Trích dẫn từ: HHDL trên Th7 03, 2010, 10:21 PM
bé hạt tiêu ơi
chú đang tập độ tử:"chú độ cho mẹ vợ của ông cậu ruột mới qua đời" nên chú nhờ con giúp chú với:
1. con kiểm tra lại xem dùm ... chú làm kết quả ra sao?. chú ko tài nào kiểm tra lại được.
Con làm cũng được nhưng để đỡ tốn sức chú có thể nào cho con tên người đó, hay có hình càng tốt ..thì dễ cho con nhất
Còn cách nữa vừa nhanh vừa lẹ là chú gặp anh hay chị trong nhóm của tụi con hiện đang ở ĐL làm giùm là nhanh và tiện nhất! hihi
2.
Trích dẫncon giúp dùm cữu huyền thất tổ của cụ bà với ...vì chú chưa đủ trình độ để làm chuyện lớn
cảm ơn con nhiều nhiều...
chú HHDL
"Đầu xuôi đuôi lọt " híhí ( con nghe Me con hay nói zậy đó ...)
Trích dẫn từ: thichvangsanh trên Th7 04, 2010, 12:31 AM
" chỉ có sói mới hiểu được sói " chuyện này cũng đơn giản thôi, lên cõi trời tìm cho ra ông Nhị lang thần ba mắt, rồi năn nỉ ổng mượn con Hao Thiên Khuyển xuống dẩn tụi nó về trời tu cho giỏi rồi trở xuống dạy cho cái bọn giết chó và ăn thịt chó một vài bài học Nhân Quả cho tới xương tủy tởn tới già luôn, báo oán cho bọn nó tu hết thì của ai nấy siêu, phần thằng nào nấy lãnh là êm re bà rè hà. Còn tu dở dở chưa kịp báo oán thì bị mấy người ở gần đó nhờ vả này kia kia nọ là bị nhốt hết đường chuyển kiếp luôn !! hehe.
đoạn này vui nhỉ :D
Trích dẫn từ: bé hạt tiêu trên Th7 04, 2010, 10:58 PM
Trích dẫn từ: HHDL trên Th7 03, 2010, 10:21 PM
bé hạt tiêu ơi
chú đang tập độ tử:"chú độ cho mẹ vợ của ông cậu ruột mới qua đời" nên chú nhờ con giúp chú với:
1. con kiểm tra lại xem dùm ... chú làm kết quả ra sao?. chú ko tài nào kiểm tra lại được.
Con làm cũng được nhưng để đỡ tốn sức chú có thể nào cho con tên người đó, hay có hình càng tốt ..thì dễ cho con nhất
Còn cách nữa vừa nhanh vừa lẹ là chú gặp anh hay chị trong nhóm của tụi con hiện đang ở ĐL làm giùm là nhanh và tiện nhất! hihi
2.Trích dẫncon giúp dùm cữu huyền thất tổ của cụ bà với ...vì chú chưa đủ trình độ để làm chuyện lớn
cảm ơn con nhiều nhiều...
chú HHDL
"Đầu xuôi đuôi lọt " híhí ( con nghe Me con hay nói zậy đó ...)
bé HT ơi... các anh của con đang bận học thi...nên chú không dám nhờ...
chú đã hỏi tên cụ bà rồi là :Trương Thị Kiềm. hưởng thọ 82 tuổi...con giúp dùm chú nha :D
cảm ơn con nhiều...
chú HHDL
Trích dẫn từ: HHDL trên Th7 06, 2010, 01:27 AM
Trích dẫn từ: bé hạt tiêu trên Th7 04, 2010, 10:58 PM
Trích dẫn từ: HHDL trên Th7 03, 2010, 10:21 PM
bé hạt tiêu ơi
chú đang tập độ tử:"chú độ cho mẹ vợ của ông cậu ruột mới qua đời" nên chú nhờ con giúp chú với:
1. con kiểm tra lại xem dùm ... chú làm kết quả ra sao?. chú ko tài nào kiểm tra lại được.
Con làm cũng được nhưng để đỡ tốn sức chú có thể nào cho con tên người đó, hay có hình càng tốt ..thì dễ cho con nhất
Còn cách nữa vừa nhanh vừa lẹ là chú gặp anh hay chị trong nhóm của tụi con hiện đang ở ĐL làm giùm là nhanh và tiện nhất! hihi
2.Trích dẫncon giúp dùm cữu huyền thất tổ của cụ bà với ...vì chú chưa đủ trình độ để làm chuyện lớn
cảm ơn con nhiều nhiều...
chú HHDL
"Đầu xuôi đuôi lọt " híhí ( con nghe Me con hay nói zậy đó ...)
bé HT ơi... các anh của con đang bận học thi...nên chú không dám nhờ...
chú đã hỏi tên cụ bà rồi là :Trương Thị Kiềm. hưởng thọ 82 tuổi...con giúp dùm chú nha :D
cảm ơn con nhiều...
chú HHDL
Chào chú HHDL! hihi
- Bà đã lên cõi Mặt Trời ...( có bài con viết về cõi Mặt Trời ) Bà thích ở đó. Khi nào Bà muốn đi qua chỗ của A Di Đà Phật thì Bà sẽ hỏi Ông Phật nơi cõi Mặt Trời để qua ...Bà lên cõi Mặt Trời là do ai đó ( Người nào con không biết đem lên ) đưa lên chứ không phải là con! hihi
- Cưủ huyền thất tổ của Bà thì con đã đưa lên A Di Đà Phật ( Thượng Phẩm Thượng sanh ). Chúc Mừng chú HHDL!
wa...sao hay dị ta :D cảm ơn con gái nhiều nha
chúc con khỏe...
chú HHDL
chú mới đọc xong bài mặt trời của con; đoạn này hay quá...
BHT viết:
Khi chúng ta tập thì chúng ta nên dùng Trái Tim để cảm nhận và dùng Tư Tưởng để tập trung Định Lực Tâm của mình. Lúc đó thì chúng ta mới có đủ sức mạnh để làm những gì mà ta mong muốn.
chú xin học và làm theo câu này...
:D cảm ơn con.
chú HHDL
Trích dẫn từ: HHDL trên Th7 08, 2010, 07:48 PM
chú mới đọc xong bài mặt trời của con; đoạn này hay quá...
BHT viết:
Khi chúng ta tập thì chúng ta nên dùng Trái Tim để cảm nhận và dùng Tư Tưởng để tập trung Định Lực Tâm của mình. Lúc đó thì chúng ta mới có đủ sức mạnh để làm những gì mà ta mong muốn.
chú xin học và làm theo câu này...
:D cảm ơn con.
chú HHDL
hihihi! Chào chú HH
Chú đã làm điều này khi chú chữa bệnh cho Ba chú cùng ông Phước một cách " tài tình " rùi đó mà !hihi
vì chúng ta nhận biết được những gì ông Phước dạy bảo không phải bằng lý trí mà phải bằng con tim.
Lý trí thúc giục chú
tìm kiếm cách gì để giúp Ba chú chữa bệnh, nhưng chính
trái tim chú, tình yêu thương cha mới đủ sức
tìm thấy những gì chú phải làm và hướng đi được hoạch định bởi tư tưởng là Tâm lực kiên định cho hành động đi đến mục tiêu ! hihihi
Trích dẫn từ: bé hạt tiêu trên Th7 08, 2010, 09:59 PM
Trích dẫn từ: HHDL trên Th7 08, 2010, 07:48 PM
chú mới đọc xong bài mặt trời của con; đoạn này hay quá...
BHT viết:
Khi chúng ta tập thì chúng ta nên dùng Trái Tim để cảm nhận và dùng Tư Tưởng để tập trung Định Lực Tâm của mình. Lúc đó thì chúng ta mới có đủ sức mạnh để làm những gì mà ta mong muốn.
chú xin học và làm theo câu này...
:D cảm ơn con.
chú HHDL
hihihi! Chào chú HH
Chú đã làm điều này khi chú chữa bệnh cho Ba chú cùng ông Phước một cách " tài tình " rùi đó mà !hihi
vì chúng ta nhận biết được những gì ông Phước dạy bảo không phải bằng lý trí mà phải bằng con tim.
Lý trí thúc giục chú tìm kiếm cách gì để giúp Ba chú chữa bệnh, nhưng chính trái tim chú, tình yêu thương cha mới đủ sức tìm thấy những gì chú phải làm và hướng đi được hoạch định bởi tư tưởng là Tâm lực kiên định cho hành động đi đến mục tiêu ! hihihi
đọc những gì con viết mà chú rớt nước mắt...
thực sự chú xấu hổ lắm...chú có lỗi với thầy và với các hòa thượng nhí...mong thầy các các hòa thượng nhí tha thứ cho chú
chú HHDL
Trích dẫn từ: steelich trên Th7 11, 2010, 01:41 PM
Các Nhí không nên độ tử lên mặt trởi vì khu đó không giỏi việc tu hành bằng Cực Lạc. Nên ưu tiên đưa lên Cực Lạc hơn.
SL ah, đọc câu trả lời của BHT cho kỹ kỹ một chút:
Trích dẫnBà đã lên cõi Mặt Trời ...( có bài con viết về cõi Mặt Trời ) Bà thích ở đó. Khi nào Bà muốn đi qua chỗ của A Di Đà Phật thì Bà sẽ hỏi Ông Phật nơi cõi Mặt Trời để qua ...Bà lên cõi Mặt Trời là do ai đó ( Người nào con không biết đem lên ) đưa lên chứ không phải là con! Hihi"
BHT biết làm những gì tốt nhất cho họ, theo ý nguyện của họ, chứ không phải ép họ theo ý mình đâu.
Ngoài ra, khi mình có góp ý kiến gì thì cũng nên xem mình đã làm được tới đâu rồi cái đã (nói cái việc mình làm!!!). Ví như người ta đang giải bài toán tầm cở Tiến sĩ mà mình con đang học Bảng cửu chương thì thử hỏi mình dựa vào đâu mà bàn với luận huh. Theo cks thì trong trường hợp này chỉ nên hỏi để hiểu thêm mà thôi SL nhé.
heo tai xanh, trâu bò lỡ mồm lông móng, cúm gia cầm, rồi hôm qua con lên trang tin tức của mạng di động vielltel có tin hôm 12/07/2010 có dịch tả chó nữa, giờ các hàng quán thịt chó đang bị đóng cửa, không biết các con vật nó đang trả nghiệp như vậy mà mình ăn thịt nó mình có cộng dồn nghiệp với nó hay không hay là mình ôm thuê bao trọn gối luôn hả chú? ví dụ mình ăn thịt một con gà thì những con trùng dế mà con gà này đã ăn nó phải theo ai báo oán hả chú ? chú cứ từ từ nghiên cứu cho tường tận rồi cho con mở rộng tầm nhìn với.
Kính gửi chú TIBU và các Bồ Tát Nhí
Gửi các bạn trên diễn đàn,
các Bồ Tát Nhí đã vất vả độ tử mà các vong bác Minh Thiên nhờ độ không chịu đi cho?
Đọc trên diễn đàn trang http://www.vutruhuyenbi.com/forum/viewtopic.php?f=36&t=2703 (http://www.vutruhuyenbi.com/forum/viewtopic.php?f=36&t=2703)
"
Đệ tử con cung kính cúi đầu đảnh lễ tạ hồng ân Thượng Đế, chư Phật hải chúng bồ tát chư vị tôn thần, chư vị độ đã gia trì cho con hoàn thành pháp đàn.
Xin cung kính cúi đầu đảnh lễ tạ ân đức Tôn sư, chư vị thầy tổ siêu hình và hữu hình đã truyền thụ những kiến thức về đạo giúp cho con có được ngày hôm nay.
Xin chân thành cảm ơn đến các đạo hữu gần xa trong và ngoài nước đã giúp đỡ Minh Thiên về mặt công sức, vật chất, tinh thần để hoàn thành pháp đàn.
Sau khi nhận được ý kiến của tổ thầy trên diễn đàn, Minh Thiên nhất nhất tuân thủ gác lại chuyện pháp đàn và chuyển sang làm công việc khác, những tưởng sự việc như thế là kết thúc, nhưng cũng như trong trận cầu đến phút thứ 89 cuộc thế vẫn còn đảo ngược, tâm linh luôn là những gì bí hiểm khó đoán mà ta không bao giờ ngờ tới và dự đoán chính xác được, vì vậy khi nó xảy ra thì mọi người vẫn có câu là không thể tin vào mắt được.
Chiều ngày 14 tháng 8 trong lúc đang làm việc Minh Thiên bỗng thấy ruột gan cồn cào và như có một động lực gì đó thôi thúc rất mạnh khiến Minh Thiên lấy điện thoại gọi cho các bạn đạo yêu cầu đến ngay chỗ sông Tô lịch để nghe thông báo từ chư vị, khi Minh Thiên đến nơi thì các bạn đạo cũng vừa đến gồm có Linh Hoa, Tuấn pcmc, Thu Nguyên, Nam Thái.
Sau khi nói rõ vấn đề thì Minh Thiên đề nghị mọi người lên trên tầng thờ cùng mở máy ghi âm ghi hình và chuẩn bị tư thế sẵn sàng chờ chư vị giáng xuống thông báo.
Ngay khi Minh Thiên ngồi xếp bằng nhắm mắt tịnh tâm thì lập tức chư vị giáng xuống, lúc đó trong người Minh Thiên thấy rất ấm áp, nó khác hẳn cảm giác khi vong nhập vào thì rét run, mọi người liền cung kính kính lễ và Thu Nguyên có kính hỏi xem là vị nào giáng xuống thì đựơc thông báo là Thượng Thiên Thánh Mẫu, ngài giáng xuống thông báo là ngày 15 tháng 8 vào lúc 19h sẽ chính thức tiến hành pháp đàn, pháp đàn lần này do chính đức Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực đại thiên tôn ban chiếu chỉ, Tuấn pcmc có hỏi là hôm trước tổ thầy đã hỏi lên bề trên và có ý kiến là pháp đàn chưa được sự phê chuẩn của thánh thần vậy hôm nay laị có chiếu chỉ mới vậy thì chúng con có phải báo cáo lên tổ thầy không, Thánh mẫu truyền dạy rằng không cần thiết bởi vì Tổ thầy các người giờ này đã được trên thông báo rồi, việc bây giờ là lo lập pháp đàn cho chu đáo trang nghiêm vào, bởi vì sau khi ta thăng nhị vị đại thánh Nam Tào Bắc đẩu sẽ ngay lập tức giáng xuống đem chiếu chỉ của Ngọc Hoàng thượng đế truyền lệnh lập pháp đàn.
Khi đức Thánh mẫu vừa xuất ra lập tức Minh Thiên bị một áp lực vô hình khiến quỳ xuống chắp hai tay và khấn lớn:
Nam mô Đức Thượng Đế vô cực đại thiên tôn, nay Minh Thiên con đã sẵn sàng tiếp nhận chiếu chỉ........
Ngay sau khi lời khấn dứt một luồng áp khí quay tròn hút xuống đỉnh đầu Minh Thiên rồi Minh thiên vô thức hai tay dang ra nâng cao lên trước mặt như đang đội một tờ chiếu chỉ thật rồi xoẹt một cái hai tay tự động kéo tờ chiếu vô hình ra dài vừa sải tay, tuy nó vô hình nhưng Minh Thiên cảm nhận được nó, và lúc đó chư vị thông qua khẩu Minh Thiên đọc lớn:
Chúng ta nhị vị Nam tào Bắc đẩu vâng theo ý chỉ của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực đại thiên tôn đem chiếu chỉ truyền lệnh:
Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực đại thiên tôn ban chiếu lệnh truyền cho Minh Thiên nhận trách nhiệm tiến hành khai mở pháp đàn điểm đạo quy y cho các vong linh tại sông Tô lịch được đi theo chư Phật tu học nhằm làm quang sạch phần đất này chuẩn bị cho đại lễ 1 nghìn năm Thăng Long.
Khâm thử.
Sau khi chư vị qua khẩu Minh Thiên đã truyền chỉ xong và thăng lên thì ngay lập tức một luồng lực đạo quay Minh Thiên ngược lại quỳ xuống và Minh Thiên không thể tự chủ được cất ra tiếng:
đệ tử con Minh Thiên thành kính xin lĩnh chiếu chỉ của Đức Thượng Đế.....
Ngay tức khắc hai tay Minh Thiên dang xoè ra như nhận một tờ chiếu chỉ rồi từ từ thu vào ngực, lúc đó Minh Thiên cảm nhận thấy như có những dòng chữ đang chạy vào ngực mình và rồi tờ chiếu chỉ tan biến dần.
Lúc đó Linh Hoa có dùng camera quay lại cảnh Minh Thiên nhận chiếu chỉ và khi về có đưa cho Donga và bé Đức Minh xem, sau khi niệm ngũ bộ chú để mở nhãn xem lại cảnh quay thì bé Đức Minh nhận thấy lúc Thượng Thiên Thánh mẫu giáng xuống thì có 54 vị đi theo, khi Nam Tào Bắc Đẩu giáng xuống truyền chỉ thì có 138 vị tập trung ở đó nghe chiếu chỉ, theo Minh Thiên dự đoán thì chắc đó là hàng thần linh quan lại địa phương cùng đến nghe chiếu, có hai vị mặc quần áo xanh đỏ đội mũ cánh chuồn đang ở trong người Minh Thiên, một vị tá khẩu vào khiến Minh Thiên đọc chiếu chỉ còn một vị tay giơ tờ chiếu bằng lụa vàng có hai cái cán có tua lụa đỏ khiến Minh Thiên lúc đó hai tay cũng giơ ra như vậy, sau khi họ đọc xong chiếu chỉ thì xuất ra thì Minh Thiên quay lại quỳ xuống hai tay đỡ tờ chiếu thì những dòng chữ toả ánh sáng vàng bay vào ngực Minh Thiên còn tờ chiếu bay về trời tương ưng với việc Minh Thiên tự động thu tay vào ngực và cảm nhận thấy có những dòng chữ bay vào ngực, sau khi cẩn thận nghe đi nghe lại ghi âm và phân tích những gì mà bé Đức Minh thấy hoàn toàn trùng hợp với những gì mình đã cảm nhận, nhất là được biết giờ này Tổ thầy đã đựơc chư vị thông báo, Minh Thiên bèn quyết định yêu cầu các bạn đạo tiến hành lập pháp đàn. Từ khi Minh Thiên bước chân vào cửa huyền môn đi theo pháp môn của Tổ thầy và hiểu rõ lý đạo thì không còn sợ chết nữa, Minh Thiên luôn khắc ghi trong tâm câu thơ: làm người ai cũng một lần chết, ghi mãi lòng son với sử xanh, nhưng có cái chết thì nhẹ như lông hồng, có cái chết thì nặng như đá đeo, làm đúng theo Thiên ý chư vị thì chắc không sao mà làm sai Thiên ý thì chắc cái chết là không tránh khỏi vì vậy việc cẩn thận là vô cùng cần thiết, nhất là việc này liên quan đến hàng trăm nghìn vong linh.
Sáng ngày 15 tháng 8, khi Minh Thiên dâng hương tại nhà riêng thì đức Quan Thánh Đế Quân có giáng xuống xác nhận việc khai mở pháp đàn, và tiếp đó đức thánh Trần cũng xuống trấn an, lúc đó Minh Thiên thấy lòng thanh thản nhẹ nhàng không còn mối nghi nào nữa, giờ chỉ còn lên đường ra nơi pháp đàn tiến hành nhiệm vụ.
Lúc 15h00 Minh Thiên tiến hành khoa cúng chúng sinh, giúp cho các vong linh tề tựu nơi đây có được sự ăn uống và quần áo chờ đến giờ khai đàn.
Khi Minh Thiên cúng xong thì cảm nhận thấy có một cái vong đàn ông trung niên nói bảo thưa thầy tôi đại diện cho các vong ở đây muốn có lời cảm ơn đến các bạn ở đây, xin thầy cho phép tôi....
Khi Minh Thiên đồng ý thả lỏng người cho ông ta mượn thân thì ông ta trong thân Minh Thiên quỳ xuống chắp tay lạy các bạn đạo và nói ông ta rất biết ơn chư Phật đã cho ông ta có cơ hội được thoát khỏi cảnh khổ này, và ông xin cảm ơn các bạn đạo đã tận tâm lo pháp đàn giúp cho các vong có phương tiện đi theo chư vị, ông ta nói ông ấy đã có 2 nghìn tuổi và quê ở miền nam Trung hoa, hiện nay có khoảng 125 nghìn vong đã được chư vị tiếp dẫn về đây từ đêm hôm qua để chờ tối nay pháp đàn khai mở. Lúc đó Thu Nguyên có hỏi thế hôm nay cúng đồ ăn áo mặc thế thì các người có nhận được đầy đủ không, vong nói rằng chỗ này thì không đủ, nhưng thầy đã niệm thần chú của nhà Phật biến vô vi hữu biến thiểu thành đa lên tất cả chúng tôi đều no đủ, nhưng cái mà chúng tôi mong hơn chính là pháp đàn lần này sẽ giúp cho chúng tôi thoát khỏi cảnh khổ nơi đây.
Vào lúc 19h00 pháp đàn chính thức khai mở, thành phần tham gia pháp đàn gồm có Minh Thiên, Thu Nguyên, Cuiyang, Linh Hoa, Donga và bé Đức Minh, vợ chồng Đức Chi, mẹ con chị Nguyện, chị Phúc và bạn, Nam Thái.
Sau phần tiến cúng hội đồng Phật Thánh thì tất cả các bạn đạo tiến hành trì niệm 108 biến ngũ bộ chú hồi hướng cho vong để vong có phương tiện đi theo chư vị, khi mọi người trì niệm xong thì đức Thượng Thiên Thánh mẫu giáng xuống tá khẩu qua Minh Thiên cho biết ngày hôm nay về phía chư Phật tham dự thì có đức A Di Đà, Phật tổ Như lai, Quán thế âm bồ tát, Chuẩn đề vương bồ tát, Địa tạng vương bồ tát, Văn thù Phổ hiền bồ tát và chư vị bồ tát, chư thánh chúng và tăng đoàn cùng chư Thiên long bát bộ. Về phía Thiên đình thì có nhị vị đại thánh Nam tào Bắc đẩu, ngũ phương ngũ đế, Quan Thánh Đế Quân cùng chư thiên, về phía công đồng tứ phủ thì có tam toà Thánh mẫu, ngũ vị Tôn ông, Trần Triều đại vương và chư vị các quan, về phía quan chức địa phương thì có thành hoàng Hà nội, thành hoàng quận Cầu giấy, phường Ngiã đô, thuỷ thần sông Tô lịch và rất nhiều các vị thổ công thổ địa, về phía hệ phái mật tông thì có đức Tôn sư cùng các đệ tử đi theo, như vậy là thuỷ lục không quân các ban ngành đoàn thể đều có mặt trong pháp đàn hôm nay, và tổng số vong sẽ nhận lễ điểm đạo quy y và đựơc giải phóng đi theo chư vị tại pháp đàn hôm nay là 125.655 vong suốt từ một dải sông Tô lịch từ Cầu Giấy về đến đường Hoàng Quốc Việt.
Khi Thượng Thiên Thánh mẫu thăng thì Minh Thiên đề nghị chư vị các quan cùng chư vị Long thần hộ pháp tiếp dẫn các vong linh ngay hàng thẳng lối trật tự im lặng hướng về pháp đàn nghe Minh Thiên hướng dẫn cùng quỳ xuống cạnh các đạo hữu đọc lời quy kính hội đồng Phật Thánh và đức Tôn sư, sau đó tất cả cùng ngồi xuống chắp tay trì niệm hồng danh A Di Đà Phật trong vòng 15 phút chờ đợi chư Phật phóng linh quang tiếp dẫn các vong đi.
Trong lúc các bạn đạo đang nhắm mắt trì niệm thì Minh Thiên quan sát thấy dưới sức gia trì của chư vị Cuiyang liên tục hai tay kết nhiều đạo ấn của ngũ phương Phật và các thủ ấn nằm trong 42 thủ ấn của đức Thiên Thủ Thiên Nhãn đại từ bi Quán thế âm bồ tát, lúc này mặt Cuiyang trông rất thánh thiện và thoát tục, Linh Hoa thì người quay đảo liên tục và hai tay liên tục kết các đạo ấn mà thật sự Minh Thiên cũng không biết tên, Donga và chị Nguyện thì mặt hồng rực rỡ và mắt thì nhắm nhưng miệng cười rất tươi và hai tay múa rất dẻo, chị Phúc thì ngồi yên lặng kiết già và hai tay kết ấn tam muội. Lúc đó hình như con mắt thứ 3 chị đang mở và nhìn thấy cái gì đó lên trông khuôn mặt chị rất hạnh phúc và rạng rỡ. Khác với những lần trước, lúc này Minh Thiên không hề kết ấn niệm chú mà chỉ đứng lặng yên nhìn mọi người, trong lòng cảm thấy như mình đang rơi vào cảnh tịnh không không trọng lượng rồi cảnh vật trước mắt tự nhiên như nhạt nhòa sương khói, như rơi vào hư vô.
Hết 15 phút chư vị ấn tâm cho Minh Thiên kêu mọi người ngừng niệm, từ từ mở mắt từ từ hạ tay xuống và quỳ lên tạ lễ trong khi chư vị đang tiếp dẫn các vong rời đi. Lúc đó vị độ của Minh Thiên là một vị Mãng xà vương trong Thiên long bát bộ lại giáng xuống mượn khẩu nhắc lại cho mọi người biết là tại pháp đàn hôm nay chính thức đã giải phóng cho 125.655 vong cộng với số cũ của pháp đàn đợt 1 là trên 200 nghìn vong trong phạm vi suốt một dải sông Tô Lịch từ Cầu Giấy đổ về địa phận đường Hoàng Quốc Việt, từ nay mảnh đất sông Tô Lịch đã sạch quang các vong linh thập loại cô hồn cơ khổ không người thờ cúng để chờ đón đại lễ 1000 năm Thăng Long. Đặc biệt vị độ giới thiệu cùng các đệ tử ngày hôm nay có đức Tôn sư đang ngồi trên pháp đàn về phía bên trái cùng một số người đi theo và yêu cầu mọi người cùng quỳ xuống kính lễ đức Tôn sư.
Pháp đàn lần này khai mở theo sắc lệnh của Ngọc Hoàng Thượng Đế đã thành công chứng minh rằng phương pháp điểm đạo quy y truyền tâm ấn của đức Tôn sư thật sự chính thống phát xuất từ lệnh phổ truyền mật pháp của Thiên đình đã đem lại lợi ích cho tất cả âm dương chúng sinh hữu duyên trong thời gian này và mãi mãi về sau, sau đây là một số báo cáo của những người đã được khai mở con mắt thứ 3 trong pháp đàn về việc thấy những gì diễn ra trong pháp đàn:
Báo cáo của bé Đức Minh:
Khi chuẩn bị vào pháp đàn cháu thấy rất nhiều vị thổ công, thổ địa dưới hình tướng các cụ già râu tóc bạc phơ, chống gậy đầu rồng, áo xanh áo đỏ, sau là các vong lũ lượt kéo về vừa người vừa vật đủ cả... lúc vào pháp đàn cháu thấy thiên binh thiên tướng nhà trời nhiều vô kể, người có sừng, người binh khí các loại, các quan thiên đình mũ cao áo dài đủ màu giống như trong phim Trung quốc, có các vị tiên râu dài tóc dài giống như thái ất trong phim na tra, có cả 2 ông hôm mang chiếu chỉ của Ngoc Hoàng Thượng Đế vô cực đại thiên tôn tá vào bác Minh Thiên hôm trước khai đàn (ông Nam tào ông Bắc đẩu áo xanh áo đỏ ). Lại có cả linh vật của 12 con giáp màu vàng ròng sống động bay từ trên trời xuyên qua tường xuống pháp đàn, có cả rồng, cả binh tôm tướng cá.... các chư Phật xuống rất nhiều như Đức A Di Đà, Quan thế âm nhiều tay, nhiều mắt quần áo trắng tinh, có cả vị cưỡi voi trắng, cưỡi kỳ lân, có cả đức Phật ăn mặc giống như Đường tam tạng trong phim Tây du ký, có hàng trăm nhà sư trọc đầu áo vàng, thấy nhiều vị thánh khác và cả 5 ông hổ, thấy người mặc áo dài nâu, mặt hơi tròn (không rõ mặt) cùng 16 vị khác ăn mặc giống quan triều đình xưa và cháu được biết là đoàn của Tổ thầy...
Khi mọi người cùng trì niệm NBC thì cháu thấy các vong linh đang quần áo rách rưới hoá lành lặn đẹp đẽ, ai bị gông cùm xiềng xích tự nhiên biến mất, có những vong bị tra tấn thâm tím mặt mày bỗng trở lại bình thường. Khi tiếng nam mô A Di Đà Phật trợ niệm cất lên thì các chư vị hoá phép thành các đám mây nâng các vong đang ngồi xếp bằng niệm Phật bay lên không trung, họ liền đứng lên tươi tỉnh rạng rỡ. Có khoảng non một nửa số vong có vẻ không muốn đi, nhưng vẫn phải đi thì coi bộ không tươi tỉnh và quần áo không thấy đẹp hơn những người tự nguyện đi theo chư vị. Tất cả các vong đều lên đường học đạo không còn lại một vong nào cả...
Và đây là báo cáo của chị Mai thị Nguyện:
Khi nhắm mắt trì NBC thì chị thấy Tuyết sơn bồ tát và tam toà Thánh mẫu cùng rất nhiều các quan ánh sáng rực rỡ. Có rất nhiều con rồng màu đen bay lượn, có hàng đoàn vong linh ánh sáng đen ngòm bị xiềng xích khua loảng xoảng, khi cả nhà cất tiếng niệm Phật thì chị thấy có một ông đội mũ giống Đường tam tạng cầm cây gậy đầu có những cái khoen, một tay cầm viên ngọc tròn to và ánh sáng từ viên ngọc phát ra làm tất cả xiềng xích trên tay các vong linh rơi loảng xoảng rồi tan biến, thật là một cảnh huy hoàng tráng lệ mà cả đời chị lần đầu tiên đựợc chứng kiến.....
Báo cáo của Thu Nguyên:
Khi anh đang vào khoa cúng Phật thì em thấy hàng đoàn người lũ lượt đi lên cầu thang ngồi xếp hàng, thế rồi nhờ sức gia trì của chư vị em thấy người mình liên tục đảo tròn nhẹ lâng lâng....
Báo cáo cuả chị Phúc:
Chị lúc nhắm mắt niệm NBC thì chị thấy chỗ Minh Thiên ngồi hoá thành một ông sư toàn thân màu vàng, đầu trọc, rồi nghe thấy tiếng chuông trống dồn dập rất nhiều và chị như bị cuốn vào làn âm thanh đó....
Cũng nhân bài viết này Minh Thiên xin báo cáo Tổ thầy về hoạt động điểm đạo tiếp theo từ ngày 11 tháng 6 đến ngày hôm nay 19 tháng 8 Minh Thiên đã điểm đạo được cho 34 người nâng tổng số người được Minh Thiên điểm đạo lên 292 người, và đây là danh sách tên người xin báo cáo Tổ thầy:
..... ..... ... ....
.... .... ... ....
Nguồn đọc thêm: http://www.vutruhuyenbi.com/forum/viewtopic.php?f=36&t=2703#ixzz0yAJoBVp4 (http://www.vutruhuyenbi.com/forum/viewtopic.php?f=36&t=2703#ixzz0yAJoBVp4)
Thấy Minh Thiên đã 2 lần vâng lệnh Thiên Đình siêu độ cho các vong linh.
Vậy việc độ vong linh lên thượng phẩm thượng sinh có phải là một việc dễ dàng không?chúng ta cùng suy ngẫm xem!
ghê quá...cả thân tâm đều bị cảnh giới nhập và chi phối...
Huynh HH ơi!
Hồi nhỏ, cứ chiều chiều đệ hay ra bờ sông phía đường láng hạ hái la gim lắm, lúc đó nó đen ngòm, mà không thấy ai nói gì, còn bây giờ "quá nhiều chuyện" phức tạp.
Đệ nhớ và nhớ mãi lời huynh bảo là "K" được "thần quyền". Cảm ơn huynh nhiều nhé!
TL
uh lúc học Ngoài Hà Nội mình cũng hay chạy xe từ Hoàng quốc việt đi hà đông...dọc đường láng hạ...mưa dầm ướt lạnh nhưng vẫn bình yên...
cuối tuần anh em mình lại Cà phê nha
HHDL
Đọc vô là ngửi thấy cái " mùi " nó kỳ kỳ liền hà!
Người không biết, yếu bóng vía thì thấy sao ông đó hay vậy.
Còn dân hiểu biết về cõi vô hình thì ngao ngán lắc đầu lắm thay ...vì họ đang đuà với cõi vô hình mà không biết ...
Họ đang dùng Huệ âm để loè bà con chơi, thị oai thị chúng để lên vẻ ta đây là " thầy " thiên hạ.
Chơi theo cái kiểu " thần quyền " làm mất hứng.
Họ không biết rằng : Người mà cứ để thế giới vô hình nhập vào rồi xuất ra như vậy thì hào quang bị rách và khi hết thì tinh khí theo chỗ đó mà thoát ra.
Ai cũng tưởng như vậy là hay, nhưng thực ra là đang biến mình thành những con rối để cho những cõi vô hình tự xưng là thánh thần này nọ giựt dây điều khiển, để rồi kiếp sau thì chính mình bị bịnh thiểu năng trí tuệ (chứng si khờ của người bị bệnh Down )
Chính cái tâm hay lo sợ không làm chủ được mình, nó "bắt ấn Triệu Thỉnh" để mà cho phép những người ngoài (cõi âm ) vào mượn xác của mình và làm này, làm nọ, tự biến mình thành nô lệ đem thân xác chiụ sự sai khiến của kẻ khác còn linh hồn thì để cái gì gọi là " bề trên " họ khống chế điều khiển mà không biết cứ tưởng vậy là hay, vậy là mình quan trọng lẫm liệt ...Đó thiệt là đáng thương và thê thảm làm sao!
Những " tà thuật " này LUBU của HSTD họ dư biết, ba cái trò này ai là "dân" của HSTD đều được chú Tibu dạy cho thuộc nằm lòng, để có một chút xiú kiến thức về cõi vô hình mà lận lưng phòng thân, hòng tránh xa mấy cái thứ í ẹ đó mà không chơi.
Chỉ có những người yếu bóng vía mới bị hù thôi ! Ai chưa biết thì nên tìm đọc cho biết, những " Điện thần nhân " nhập xác tá dựa đó sau này sẽ ra sao ...???
Niềm tin mà, không ai bắt buộc hay cưỡng cầu hay ép buộc mình được, nên nói cho nhiều chỉ thêm đôi co vô ích ..
Nước sông thì không giống nước biển rồi, nên không thể nào đem ra so sánh được ..
Chuyện ở đây chỉ muốn tự mình tu sửa cho chính bản thân mình chứ chẳng muốn xưng hùng xưng bá với ai cả, nên ai muốn làm " thầy " người khác thì cứ để cho họ thỏa chí của mình đi.
Ai muốn tin bên nào thì cứ theo bên ấy... Đèn nhà nào nhà nấy sáng đi cho yên chuyện.
Gửi người viết bài đó đó.....hì...
Đáng lẽ ra con ko viết bài này đâu vì tính con ko thích nói những cái mà mình ko biết nhưng hôm nay con phải viết, viết để nói lên suy nghĩ của mình, chuyện đúng sai để người lớn giải quyết, chỉ là suy nghĩ của con thôi ;D
Nếu trước đây khi chưa vào hstđ, đọc bài của chú/bác, con sẽ khoái chí lắm đó vì con thích những chuyện li kì phép thuật lắm, nhưng giờ thì ko rồi...hì...giờ đọc xong chỉ thấy mình thật may mắn,may mắn vì đã dc hstđ chỉ đi đúng đường....đơn giản nó chỉ là TIN ( có quanh quẹo thì cũng là do con đi chưa vững ^^)
Con học Phật và con chỉ tin vào Phật, Thánh Thần tuy có lớn, có nhiều thần thông nhưng cũng như chiếc máy bay kia khi hết xăng thì phải đáp để đổ.....thế gian bao la rộng lớn, mỗi người 1 chí hướng, 1 con đường nhưng cuối cùng cũng là về với Phật thôi phải ko? Vậy thì mình cứ đi tốt làn đường của mình cần chi lấn tuyến...tắc đường đó ;D...hơi....đâu đâu cũng thấy tắc đường....
Tìm về với Phật chính là tìm về sự Giải Thoát (con có hiểu sai ko?)......con hiểu theo nghĩa hẹp nhứt thì Giải Thoát chính là Tự Do....thế sau những người trong bài viết của chú/bác ko có được sự Tự Do bé tẹo đó mà phải tuân theo lệnh của ai đó.....thôi, con phải tự lo cho mình trước đây...hehe...con thích Tự Do.....ở đây con sẽ dc Tự Do......
Còn về việc Độ Tử, con cũng có nhờ các Nhí độ cho CHTT và con tin là các Nhí đã độ được.....còn nếu ko độ dc thì cũng có sao đâu chú/bác, nếu việc đó giúp con an tâm hơn, tinh tấn tu tập hơn thì đó cũng là điều rất tốt rồi........suy nghĩ chi cho tới số 10 dzữ vậy ;D
Chú/bác cũng là người theo Phật, tin Phật chú/bác nên mừng vì những người đồng môn ở đây đang rất tinh tấn bò/lếch/đi/chạy về với Phật đi chứ chú/bác, đâu phải ai cũng dc bao vé đi máy bay như chú/bác đâu...;D
Con vẫn thích sự Tự Do của mình.....thân thể này thật nặng nề đây, bị gia đình, xã hội chi phối, bị nghiệp chi phối...bao nhiêu đó "bề dưới" chi phối là đủ ớn óc rồi, giờ thêm "bề trên" chi phối nữa....thôi con đầu hàng.....
Ở đây con chỉ cần nói thật, có hiếu là theo Thầy Tibu dc hà, ko có bất cứ điều kiện nào ràng buộc ngoài hai điều này hết á (an tâm ghê ^^)..và tất nhiên là hỏng có hỏi ý kiến Thánh Thần nào hết vì con học theo Phật mà....."Tui ko muốn thấy cảnh giới này nữa, tui còn nhiều việc phải làm"...chút xíu nữa là wên câu này, Thầy Tibu nói trên đường đi mà thấy cái gì thì cũng đọc cái này....vậy là ở đây con được tung tăng trên làn đường dành cho người đi bộ, Tự Do lắm, hỏng cần hỏi ý kiến Thánh Thần hay Ngọc Hoàng đâu....đường này của Phật Di Đà...mát lắm ;D....
Người ta là dc thì con cũng làm dc....chú/bác, hẹn gặp lại chú ở "bến xe".....Con chào chú/bác!
Qua câu chuyện ĐỘ TỬ và ĐỘ VONG này chúng ta không phải suy luận hay tranh luận gì mà chỉ lắng đọng lại
( quá khứ rồi ),mọi việc đã qua, lắng đọng lại và suy nghĩ rằng :
Những vong đã mất có từ nhiều ...nhiều năm, họ vất vưởng chờ được độ, chờ được tiếp dẫn, chúng ta không khỏi bùi ngùi thương xót cho họ, có nhiều vong thân thể không lành lặn, đau với nổi đau khi lìa trần, họ chờ nhân duyên, cơ may, 10 năm 100 năm hay nhiều hơn nữa để được siêu độ...và cũng có điều như thế này :
Có những bạn bè, đảng phái của các vong được siêu độ, khi được tiếp dẫn, họ trốn ở lại , ( mặc dù có cưởng chế ),sau khi Pháp đàn được dọn dẹp, có một số vong kéo đến đòi người, không chịu nghe giải thích, quậy phá lung tung.
Việc của MT không được tự thân mở pháp đàn,PHẢI trông cậy vào THA LỰC, phải chờ đủ duyên, có phép của thánh thần, có chư Phật tiếp dẫn, việc của các BT Nhí thì tự lực, rãnh tay là làm, không chờ đợi ,xin xỏ ai, hai điều này khác biệt rất xa...
Có lẽ các bạn trong diễn này không quen, và có dị ứng với những danh từ của chư Thiên...
Điều vuhanp muốn nói là họ cũng làm được điều tốt cho sự tồn tại vật vờ của các vong...
Có gì vui sướng và hạnh phúc bằng khi làm được điều tốt cho bá tánh...?
Nhân tiện khi đọc bài này, xin các Nhí và N TiBu, rà sóat khu vực DỌC BỜ SÔNG Bến Bình Đông (nơi đậu ghe thuyền thương buôn từ các tỉnh miền tây, Quận 8 ( bên kia sông là đường Trần văn Kiểu Quận 6), Nơi đó có rất đông những vong đang chờ siêu độ, có cả quỷ đầu có sừng, lòi răng nanh áo đen quần trắng, ( có lẽ cả ngàn tuổi ).
số lượng cũng khỏan mười mấy ngàn vong ...
Cũng nhân tiện xin độ dùm cho ông : Lâm tăng Phú .( cha , mất năm 2009) Lâm Thành Tín ( con, mất đã lâu )
Cám ơn Bồ Tát Nhí và N TiBu cũng như chư vị trên DD này ...
hehe!vuhanp ơi!đemmấy người bạn nhờ độ tử qua mục chia vui thì mấy nhí dọn dẹp họ qua bển nhanh hơn đó ! ;D ;D ;D
hehe !lại đãng trí rùi!đây là mục đó chứ còn gì nữa! ;D ;D ;D
vuhanp tạo chủ đề mới rùi lên danh sách độ tử là mấy nhí làm cái zèo à!
Ừ hé ! quên .
cám ơn quyet tu nhé, tại ngồi lẩn thẩn nhớ chuyện cũ...