kính thưa anh LUBUTABA...cùng anh Trigia.
tự nhiên sáng nay cái biết nó cho em tư tưởng anh TRIGIA là LBTB....(lúc đó em ko tác ý) nhưng tự nhiên nó xuất hiện tư tưởng như vậy là do đâu??? có khả năng tha hóa tự tại chơi khăm em ko?
việc sử dụng tư tưởng tùy ý như vậy có bị tính là sử dụng.....trái phép không???
vì thầy dặn lỡ dùng ...thì phải nói cho người đó biết...?
em hơi bối rối chuyện này...các anh cho em sám hối ạ....
em HHDL.
Trích dẫn từ: HHDL trên Th6 07, 2010, 08:41 PM
kính thưa anh LUBUTABA...cùng anh Trigia.
tự nhiên sáng nay cái biết nó cho em tư tưởng anh TRIGIA là LBTB....(lúc đó em ko tác ý) nhưng tự nhiên nó xuất hiện tư tưởng như vậy là do đâu??? có khả năng tha hóa tự tại chơi khăm em ko?
việc sử dụng tư tưởng tùy ý như vậy có bị tính là sử dụng.....trái phép không???
vì thầy dặn lỡ dùng ...thì phải nói cho người đó biết...?
em hơi bối rối chuyện này...các anh cho em sám hối ạ....
em HHDL.
Chào HHDL,
Mấy cái vụ này, theo tôi HH đừng đổ thừa tha hóa tự tại, mình tập được đến một mức độ nào đó, linh tính nó làm việc khiến mình "nhạy cảm" lắm.
Mình mà giỏi tý nữa là mình đọc được tâm trạng khi viết của người ta nữa kìa.
Cũng giống như mấy anh tam tứ thiền trở lên, rủi ăn cơm do người đang sân hận nấu nướng, thì chỉ có nước đau bụng thí mồ luôn.
Ba rọi như tôi khi đọc một hai bài đầu của lubutaba đã nghĩ sao mà văn vẻ sao giống y chang Bác Trigia quá há, và vài bài sau thêm nữa thì tôi tin Lubutaba là Bác Trigia, và chỉ biết vậy thôi, nay HH đề cập nên nói thêm chút cho vui với HH .
Trúng trật gì thì bác Trigia cũng miễn chấp dùm nghe, chỉ là đoán thôi mà.
Ráng tu tập tinh tấn lên HH.
Mến.
dạ cảm ơn anh Minh...
anh giải thích rõ ràng quá em thông suốt rồi...
em HHDL
Trích dẫn từ: HHDL trên Th6 07, 2010, 08:41 PM
kính thưa anh LUBUTABA...cùng anh Trigia.
tự nhiên sáng nay cái biết nó cho em tư tưởng anh TRIGIA là LBTB....(lúc đó em ko tác ý) nhưng tự nhiên nó xuất hiện tư tưởng như vậy là do đâu??? có khả năng tha hóa tự tại chơi khăm em ko?
việc sử dụng tư tưởng tùy ý như vậy có bị tính là sử dụng.....trái phép không???
vì thầy dặn lỡ dùng ...thì phải nói cho người đó biết...?
em hơi bối rối chuyện này...các anh cho em sám hối ạ....
em HHDL.
Chu cha khó hiễu quá ! Ví dụ như biết Bác Tg là LBTB cũng đâu có gì là tội lỗi chứ ? Sao lại sám hối ? HHDL có hơi khách sáo lém hôn ? ;D
ruoinhua
sám hối vì anh TRÍ đã muốn giấu mà mình lại vô tình tìm ra...
và lại nhớ lời thầy dạy là: làm bừa bãi như vậy khác nào xâm phạm vào đời tư của anh Trí...
và thầy có thòng một câu là :khi lỡ làm rồi phải nói cho người ta biết...vì việc làm của HHDL không nhằm mục đích tu học mà tò mò là chính nên phải sám hối chứ chờ gì nữa hi hi :D
nên HHDL xin lỗi anh Trí là vậy :D
mong anh Thông cảm...nói chung....khách sáo tý đở mất lòng anh Trí he he :D
HHDL
Trích dẫn từ: HHDL trên Th6 08, 2010, 12:13 AM
và lại nhớ lời thầy dạy là: làm bừa bãi như vậy khác nào xâm phạm vào đời tư của anh Trí...
HHDL
Đã vậy nói ra đây làm gì ?
ruoinhua
Cái lão trigia thì lubu có biết.
Nghe nói lão bản ngã to như Trời rộng, văn phong cú pháp làm vài người phiền não buồn bực nên lão đang tự cho mình chết ...
Còn nói nữa thì lubu xin mượn câu của anh Hai: Ui, có gì đâu mà ... Nhằm nhò gì ... hihihi ...
Ba cái này làm cho diễn đàn nó đỡ lạnh khi anh Hai vắng mặt.
Không biết ổng làm cái gì mà mệt dữ dzậy ? ...
Trích dẫn từ: Ruồinhựa trên Th6 08, 2010, 01:09 AM
Trích dẫn từ: HHDL trên Th6 08, 2010, 12:13 AM
và lại nhớ lời thầy dạy là: làm bừa bãi như vậy khác nào xâm phạm vào đời tư của anh Trí...
HHDL
Đã vậy nói ra đây làm gì ?
ruoinhua
thế mới ngạc nhiên là cái biết đó từ đâu mà tới ?vì mình không tác ý...không dò xét văn phong; tự nhiên tự hỏi ; sao lâu nay không thấy anh Trí thì tự trả lời: lubutaba là anh Trí...cái bệnh tự nói chuyện này làm HH ngạc nhiên nên mới hỏi??? cái chính là hỏi
SAU KHI ĐƯA LÊN THÌ HỐI HẬN XÓA HOÀI KHÔNG ĐƯỢC NÊN THÊM VÀI DÒNG SÁM HỐI VÀO
nhưng khi thấy ra là cái biết đó không chính đáng thì chuyện đã rồi nên mới viết lên...để xin sám hối...
nói tới nói lui hơi lòng vòng nếu xâu kết lại thì chắc là chuyện này chỉ cần sám hối với anh trí là xong...
:D
thân HHDL
Trích dẫnCái lão trigia thì lubu có biết.
Nghe nói lão bản ngã to như Trời rộng, văn phong cú pháp làm vài người phiền não buồn bực nên lão đang tự cho mình chết ...
Sl thấy bác Trigia từ trước tới nay chỉ là góp ý để chỉ bảo những cái sai của người đi sau chứ không có gì hết. Nếu là SL thì SL chỉ mong sao có người nào chỉ cho mình biết mình tu sai cái gì, làm cái gì sai, rồi tự sửa, chỉ sợ là sợ mình làm sai sau này bị quả báo thậm tệ, chứ không mích lòng về mấy cái này. SL thì thấy vậy còn không biết các anh chị em nghĩ sao, chả lẻ lại buồn phiền mấy cái chuyện cỏn con này.
Trích dẫn từ: steelich trên Th6 08, 2010, 11:52 AM
Trích dẫnCái lão trigia thì lubu có biết.
Nghe nói lão bản ngã to như Trời rộng, văn phong cú pháp làm vài người phiền não buồn bực nên lão đang tự cho mình chết ...
Sl thấy bác Trigia từ trước tới nay chỉ là góp ý để chỉ bảo những cái sai của người đi sau chứ không có gì hết. Nếu là SL thì SL chỉ mong sao có người nào chỉ cho mình biết mình tu sai cái gì, làm cái gì sai, rồi tự sửa, chỉ sợ là sợ mình làm sai sau này bị quả báo thậm tệ, chứ không mích lòng về mấy cái này. SL thì thấy vậy còn không biết các anh chị em nghĩ sao, chả lẻ lại buồn phiền mấy cái chuyện cỏn con này.
mình bổ sung thêm vào SL một ý khác... câu trên cho thấy bác Lubu nhà ta đang chuẩn bị chơi trò chơi lớn đây....nên bác Trí phen này đi đời là chắc... :D
mấy chữ phiền não buồn bực chỉ là từ đệm hi hi :D
Ừ!Mới đụng tới chút xíu xiu là xóa bài của người ta rồi!
;D ;D ;D
"Cáo chình" bác Lubutaba.
Nhớ thầy nên anh em lên mạng đùa nhau chút cho vui thôi :D chắc là chẳng có chuyện gì ha...
Hèm hèm, chú HHĐL kỳ này "quậy" quá. ;D ;D ;D
cái chính là tình cảm với đồng đạo...vắng là nhớ...không thấy mặt thì hỏi thăm hi hi...
Vắng ai cũng nhớ cả chứ không riêng gì bác Trigia...
:D
Trích dẫn từ: lubutaba trên Th6 08, 2010, 03:02 AM
Cái lão trigia thì lubu có biết.
Nghe nói lão bản ngã to như Trời rộng, văn phong cú pháp làm vài người phiền não buồn bực nên lão đang tự cho mình chết ...
Còn nói nữa thì lubu xin mượn câu của anh Hai: Ui, có gì đâu mà ... Nhằm nhò gì ... hihihi ...
Ba cái này làm cho diễn đàn nó đỡ lạnh khi anh Hai vắng mặt.
Không biết ổng làm cái gì mà mệt dữ dzậy ? ...
Hi! Lubutaba!
có thế thôi mà cho đi chết thì phí của giời lắm đấy Bác Trí ơi!
Chỉ cần cho cái " lão bản ngã to như trời rộng " ấy đi chầu Diêm vương thôi ...chứ Bác Trí có tội tình gì đâu ...chỉ có " lão ấy" mới đáng tội thui hà !!
Sao mà " bụng làm lại bắt dạ chiụ " zị, tội lắm đó !hihihi