Hoa Sen Trên Đá

Đàm Luận Phật Pháp => Hoa Thơm Cỏ Lạ => Chủ đề bắt đầu bởi: ho phomai trên Th2 19, 2009, 02:56 AM

Tiêu đề: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: ho phomai trên Th2 19, 2009, 02:56 AM
"Một ngày sẽ là như mọi ngày nếu không có sự tinh tấn tu hành trong cuộc sống.HL"
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: babong trên Th2 20, 2009, 10:16 AM
"Muốn có thì phải cho".  Quang nghe Anh Phước và Anh Thái Dương Quang dạy đi, dạy lại hoài.

Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: ho phomai trên Th2 20, 2009, 08:41 PM
"Trong những lúc bị trở ngại thì cách "hy sinh để giúp thiên hạ" là một trong những chìa khoá ngoài cách thức phải sống thành thật... v.v... để tiến triển tiếp - Phước Huệ song tu. HL"
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: ho phomai trên Th2 24, 2009, 01:19 AM
"Chuyện tu hành là chuyện... đồng áng: Có nghĩa là mình cứ một lòng bón phân và bắt sâu, trừ bọ còn chuyện lúa có chín đúng mùa là chuyện... của lúa (nói theo Thầy Ajahn Chah) như vậy tu thành công hay không thì còn tùy vào chuyện nghiệp quả riêng của mình."
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: tnt trên Th2 24, 2009, 09:56 AM
"Hạnh Phúc thay cho những ai tin trong đời vẫn còn những nhiệm màu "
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: tnt trên Th2 24, 2009, 09:05 PM
"Đừng cố trở nên một người chân tu, nhưng hãy là một người chân thật "
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: tnt trên Th2 24, 2009, 09:58 PM
" Ta là tên điên coi tịch diệt là hạnh phúc
Ta không có và không cần chi cả "  ( J. MILAPÉRA )
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: lotus123 trên Th2 27, 2009, 11:42 AM
Hỏi và thảo luận để làm rõ vấn đề, không phải để chứng minh cái biết của tôi là đúng còn của anh là sai hay ngược lại.
Ba gai
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: Tibu trên Th3 02, 2009, 11:10 AM
Chơi nhạc của Bach là phải chơi như Bach, chơi nhạc của Chopin là phải y như là Chopin ... Tu thành Phật thì phải y chang cách nguyên thủy của Ngài. Nếu có bí lối thì đi hỏi, đừng có chế bậy, chế bạ.
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: tnt trên Th3 02, 2009, 08:07 PM
Cái biết của Tâm Linh không phải là cái biết của Lý Trí, Nếu bạn muốn hiểu vấn đề của Tâm Linh bằng cái lý luận của duy lý thì bạn sẽ mất nhiều thì giờ một cách vô íc mà thôi ..!
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: tnt trên Th3 02, 2009, 09:16 PM
" Biết thì không nói mà nói thì không biết "
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: tnt trên Th3 03, 2009, 09:49 PM
"Thiên tài không đợi tuổi, nhóc con học cách Tu của ông Hai Lúa không cần hiểu chữ "
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: tnt trên Th3 03, 2009, 10:27 PM
                                                                  " LỜI ĐẠO ĐỨC TA BÀY QÚA CẠN                                   
                                                             MÀ THẾ GIAN CÒN BÀY LỌC GẠN DANH TỪ "
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: Trăng Trong trên Th3 08, 2009, 08:39 AM
Kính chào các anh chị,

Trăng Trong xin đóng góp một chân ngôn mà sư phụ của đệ thường nói đến

"Chiến thắng muôn vạn hùng binh, không bằng tự thắng mình"

Thân mến,

Trăng Trong
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: Tibu trên Th3 17, 2009, 10:26 AM
Thiện chí mà không có trí tuệ là ... phá hoại.
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: tnt trên Th3 17, 2009, 06:29 PM
" Làm sao có thể giải thích được tâm và vật, khi mà người ta chỉ biết được vật chất qua tâm linh "
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: tnt trên Th3 17, 2009, 07:08 PM
" không phải học được nhiều kiến thức là đáng kể mà quan trọng là bạn xử dụng kiến thức ấy như thế nào "
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: Song Hiệp trên Th3 25, 2009, 01:48 AM
Ý nghĩa duy nhất của bản thân là phục vụ cho tha nhân. Babaji
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: Tibu trên Th3 25, 2009, 09:27 AM
Hảy gõ thì sẽ mở! Nhưng mà phải gõ vào cái cửa! (Ba Hột Nút)
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: tnt trên Th4 13, 2009, 06:19 PM
" Những điều cao vời nhất chỉ cần được nói một cách đơn giản "
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: tnt trên Th4 13, 2009, 06:25 PM
" Người điên ngỡ mình khôn và người khôn nhận ra mình điên "
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: lotus123 trên Th4 13, 2009, 07:58 PM
"tỉnh giác biết mình đang nhận biết - chẳng có người điên người khôn - chỉ có người đang nhận biết tỉnh giác"
"tâm tớ còn hơn thua, được mất, thành bại, vinh nhục nên tớ thấy người điên người khôn"
-tnt
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: tnt trên Th4 14, 2009, 04:04 AM
"Có học mới biết là ngu, có Tu mới biết là mình vô minh "
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: Ruồinhựa trên Th5 03, 2009, 05:44 AM
Khi chợ trời Tâm linh bình thường,Đạo pháp lan rộng (xém đúng !)
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: Thiền Như trên Th5 03, 2009, 06:01 AM
Hà hà! vào mà thấy sóng biển đang dạt dào, làm gì có kẻ ngu người khôn, làm gì mà có thấy và không thấy, tâm động thì có thấy có nghe, tâm tịnh thì không có gì hết.
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: zelda trên Th5 03, 2009, 06:21 AM
Tìm lợi ích chấn chánh cho chính bản thân .Thông qua việc tìm lợi ích chân chánh cho người khác.
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: Ruồinhựa trên Th5 03, 2009, 09:47 AM
- Cái khoẽm ! ;D
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: Ruồinhựa trên Th5 05, 2009, 08:08 AM
Còn đem Thần Thông đi lèo thiên hạ thì tui chỉ cho chỗ học? :o
Áp dụng vô bậy bạ tui vặt lông bây giờ
! ;D ;D ;D (vanthuc)
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: tnt trên Th5 11, 2009, 05:17 PM
" Thua đường đời thì lời đường đạo, thạo việc đời thì thua việc đạo "

Vậy bạn nào có bị thua thiệt trong cuộc sống cũng đừng nên qúa buồn, vì thua cái này ta lời cái khác và biết đâu ta chỉ có " thua " một đời nhưng ta sẽ " lời " suốt kiếp nếu ta chiụ khó đi theo đường đạo.
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: Ruồinhựa trên Th5 12, 2009, 12:07 PM

Cười cho bớt căng thẵng :


http://www.youtube.com/watch?v=m-gKMKVKJbs&feature=related
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: Tibu trên Th5 14, 2009, 04:21 AM
Đừng có khinh rằng dân ăn chơi, không có thể nào làm trò trống gì được, nhân catha hay cho nghe nhạc thì tibu cũng đã có ý là nên ca hát bài này để lên tinh thần. Mời bà con nghe thử coi nó dở tới mức nào ::)
http://www.youtube.com/watch?v=H5tOgRD4EqY
tb: bài này đã được lubu Thái dịch ra lời Việt và tibu đang sửa vài chữ cho nó hay hơn. Tuy nhiên, khi hát vẫn thấy là bị gượng nên chưa đưa ra cho bà con hát rong rêu chơi.
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: babong trên Th5 14, 2009, 05:34 AM
Trích dẫn từ: Tibu trên Th5 14, 2009, 04:21 AM
Đừng có khinh rằng dân ăn chơi, không có thể nào làm trò trống gì được, nhân catha hay cho nghe nhạc thì tibu cũng đã có ý là nên ca hát bài này để lên tinh thần. Mời bà con nghe thử coi nó dở tới mức nào ::)
http://www.youtube.com/watch?v=H5tOgRD4EqY
tb: bài này đã được lubu Thái dịch ra lời Việt và tibu đang sửa vài chữ cho nó hay hơn. Tuy nhiên, khi hát vẫn thấy là bị gượng nên chưa đưa ra cho bà con hát rong rêu chơi.


Anh Phuoc Than Men..,,,Bai "Imagine" nghe rat la hay va co y nghia.  Ba chi dau (sis in-law) cua QB day co dich ra loi Viet nam ngoai va hat thay phe lam (Anh T Vinh va A Quang Thai dem theo by guitar).  Nen Anh khong che bay, QB se post len HSTD cho moi nguoi doc va hat choi.

Nay Kinh
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: Ruồinhựa trên Th5 20, 2009, 10:27 AM
Có théc thời...có méc

Không théc thời...không méc
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: wuyen trên Th6 09, 2009, 11:05 AM
Tôi mong mình có được tri thức để có thể kiểm soát và điều khiển được cái tâm của mình, chứ không phải để kiểm soát và điều khiển mọi thứ quanh mình.
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: ho phomai trên Th7 03, 2009, 12:04 PM
HL : cái gì rồi cũng tiêu ma hết, chỉ đến khi mình nhận ra được điều này thì mình phát tâm chơi đến cùng và sau đó là chỉ có làm và làm.......
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: lead_lag trên Th7 10, 2009, 10:26 AM
Trích dẫn từ: Rùa Biển trên Th3 14, 2009, 08:44 PM
"Tui không muốn thấy các sắc pháp này nữa, vì tui biết còn có nhiều cảnh giới cao đẹp hơn, cũng như còn nhiều sự giải thoát cao hơn nữa. Tui còn rất nhiều việc phải làm." Xá Lợi Phất.
Tuy Duyen, se duoc toai nguyen. Neu Khoi Tu Tam
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: hoasentrenda trên Th7 15, 2009, 08:41 PM
S.N. Goenka đã nói: "giải thoát có thể đạt được chỉ khi thực tập và không bao giờ đạt được bằng sự bàn luận ngoài môi"
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: hoasentrenda trên Th7 22, 2009, 09:33 PM
- Thế nào là Phật?
- Thế nào là Pháp?
- Thế nào là Tăng?
- Thế nào là một thể Tam Bảo?

"Tốt hơn hết là anh lo cái chuyện của anh, khi trí tuệ phát triển và khi tác ý đến những câu hỏi đó thì tự biết một cách sống động và chính xác!" anh Sơn.

"Tui không thể diễn tả được đời sống cùng với những chi tiết về những con vi trùng khi anh chưa có trong tay cái kính hiển vi. Chánh pháp là kính hiển vi, khi có nó rồi: không những anh có thể soi những vấn đề trên mà còn soi đến hàng triệu vấn đền khác với một sự chính xác 100%" HL.
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: cỏ dại trên Th5 12, 2011, 06:47 AM
"Tâm bình đẳng là nên tảng để khai mở TÂM TỪ BI" :) :) :)
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: hoasentrenda trên Th5 12, 2011, 07:52 AM
Lâu lắm mới có người ghé thăm cái chủ đề này. ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: minhquang trên Th5 12, 2011, 09:06 PM
"Nói việc mình Làm và Làm việc mình Nói"
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: cỏ dại trên Th5 13, 2011, 09:02 PM
"Khởi niệm yêu thương vô phân biệt
Từ bi hé nở đạo quả sanh"
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: Rancon trên Th5 13, 2011, 11:49 PM
ủa ttv nói câu này hồi nào vậy ta?
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: Ga con trên Th5 14, 2011, 12:41 AM
Có lẽ lúc đó RC ngủ mất tiêu rồi chăng???.
;D,  ;D,  ;D.
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: Rancon trên Th5 14, 2011, 07:00 AM
ttv hem phải nói câu đó. ;D
Chàng thốt lên 1 câu còn ghê hơn cái câu đó nhiều.

"Nguyện cho con bỏ thân xác này mà theo Thầy học Chánh Pháp" (quote nguyên văn)

Sau đó là bay vào, nhưng may quá cơ thể phản kháng lại nên chỉ nhập định rất sâu mà thôi. ;D
Chuyện DTTD, con xin phép nói giùm anh chàng là, nếu chưa có thông tin chính xác từ Thầy hay khổ chủ thì mọi người đừng bàn tán nhiều quá. Tội cho khổ chủ lắm ạ ;D.
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: cỏ dại trên Th5 16, 2011, 09:52 AM
"Lời giản dị, ý sâu xa mới là lời nói hay"
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: cỏ dại trên Th5 29, 2011, 05:52 AM
"Lúc nào cũng hướng về Sơ phát tâm, để tránh những sai lầm đáng tiếc."
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: hoasentrenda trên Th5 31, 2011, 07:18 AM
HL:
Giới: Không nói dối
Định: Có việc nên làm liền, không nên để ngày mai
Huệ: Học và nên hỏi
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: cỏ dại trên Th5 31, 2011, 07:29 AM
"Muốn học phải hỏi_Muốn giỏi phải học"
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: TDD trên Th6 03, 2011, 10:46 PM
"Đừng cho là mình đúng khi mình chưa rõ vấn đề."
                                                           (HL)

"Trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một rờ, trăm rờ không bằng chính mình làm!"
                                                          (HL)

"Nhân quả của đọc kinh là... thuộc kinh. Nhân quả của những việc so sánh lý luận này, suy luận kia là: Hiểu kinh theo ý riêng của mình. Hai chuyện trên lại không dính dáng gì đến chuyện mình thực hành những cuốn kinh đó cả."
                                                          (HL)

"Không có tâm đi tìm sự Giải Thoát thì sẽ không bao giờ được Giải Thoát cho dù có tu Đạo Phật."
                                                          (HL)

"Không ai bắt buộc phải tin một điều gì nếu đều đó không hạp với ý mình. Nhưng nếu bác bỏ tất cả những gì mà lý trí hữu hạn của ta không thể quan niệm được thì điều ấy không phải hoàn toàn là chánh đáng."
                                                          (HL)

"Những tên gọi chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài của sự vật. Chân lý phải được thể nghiệm bằng chính công phu thực hành thiền định, không thể bằng vào sự phân tích, chia chẻ ngôn từ."
                                                  (Đạo Sư Lahiri Mahasaya)

"Chân lý có thể được nói ra từ miệng một đứa bé, và khi ấy vẫn cần để nghe theo. Nhưng một học giả uyên bác cũng có khi chỉ nói ra những điều tự phụ kiêu căng và xa rời chân lý."
                                                    (Đạo Sư Sri Yukteswar)

Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: Tũn trên Th8 13, 2013, 06:19 AM
Khai quật ;D ;D ;D

"Thà là đốt lên một ngọn nến còn hơn là ngồi nguyền rủa trong bóng tối." (Robert Baden-Powell, ông tổ sáng lập ra Đoàn Hướng Đạo)
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: Thiện Đặng trên Th8 13, 2013, 09:10 AM
Bình thường tâm thị đạo  ;D
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: bongsen trên Th8 13, 2013, 09:23 AM
- Trong nhân có quả, trong quả có nhân.
- Bồ tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả.
- Nhân quả tuần hoàn, vay trả trả vay...
(st)
 ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: bongsen trên Th8 13, 2013, 09:28 AM
Khi đang dùng vật thực, nên tập trung vào bữa ăn, tác ý suy nghĩ về những giá trị của vật thực, hoặc công ơn của những chúng sanh liên quan đến vật thực đó... như là một sự cảm ơn (hồi hướng) đến nghiệp sát... (Viết lại theo ý của Thầy chỉ cho dân Cận Định) ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: Thiện Đặng trên Th8 14, 2013, 08:00 PM
Ông chế chiêu à !!!

Có 2 trường hợp : "ông chết hoặc chết chắc"
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: 3Thâm trên Th8 14, 2013, 11:00 PM
Muốn tỏa sáng thì phải tự đốt cháy chính mình!
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: Cố lên trên Th8 15, 2013, 12:26 AM
"Dù có cay đắng như thế nào,dù có té hàng trăm hàng ngàn lần cũng đừng nằm luôn ở đó"_Tibu. :D :D :D
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: cỏ dại trên Th8 15, 2013, 02:57 AM
"Phàm cái gì có tướng đều sinh diệt"
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: NGUDAI trên Th8 15, 2013, 04:24 AM
Trích dẫn từ: cỏ dại trên Th8 15, 2013, 02:57 AM
"Phàm cái gì có tướng đều sinh diệt"
Lâu lắm rùi mới lại thấy chị cỏ dại xuất hiện chắc bế quan
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: Thiện Đặng trên Th8 23, 2013, 06:51 AM
Con biết hễ con mà đương đầu là con thua chắc, nhưng trước khi con chết thì...VÔ MINH hãy đỡ...

CHÁT...CHÁT...CHÁT...
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: Thiện Đặng trên Th8 23, 2013, 06:54 AM
Phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: tuephuong5 trên Th8 23, 2013, 07:54 PM
con chào thầy ,chào cả nhà tp xin được hỏi :theo giới của HSTD nói việc mình làm ,làm việc mình nói.
     -Câu tâm đắc là câu mình đã thực hành đạt kết quả,hay là câu mình iêu thích của người khác nói mình thích và mình đưa lên .Cái này tp không hiểu xin hỏi cả nhà ,ai biết nói cho tp biết với.....
                                   ADIĐAPHẬT>>>>>>>>>>>>>>> :o :o :o :o :o :
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: hienthu trên Th8 24, 2013, 12:21 AM
" Một điều nhịn chín điều lành"
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: tnt trên Th8 24, 2013, 01:17 AM
Trích dẫn từ: tuephuong5 trên Th8 23, 2013, 07:54 PM
con chào thầy ,chào cả nhà tp xin được hỏi :theo giới của HSTD nói việc mình làm ,làm việc mình nói.
     -Câu tâm đắc là câu mình đã thực hành đạt kết quả,hay là câu mình iêu thích của người khác nói mình thích và mình đưa lên .Cái này tp không hiểu xin hỏi cả nhà ,ai biết nói cho tp biết với.....
                                   ADIĐAPHẬT>>>>>>>>>>>>>>> :o :o :o :o :o :
Bác có thể lấy câu của ai mà Bác thấy thích nhất ( tâm đắc )
Bác cũng có thể " làm " một câu của mình ...như câu Bác hay để dưới mỗi câu trả lời của mình là câu " Tâm đắc" của Bác đó ! ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: vutienhanh2 trên Th8 24, 2013, 03:39 AM
      Người tu là đi tìm từ cái không để mà có ,
     chứ không đi tìm cái có ,để mà không !
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: tuephuong5 trên Th8 25, 2013, 11:50 PM
Tp tui chử không đầy lá mít ,nhưng xin được bon chen trồng một khúm hoa ,cái nầy do thầy dạy tui lúc tui bán than cho thầy ,thầy nói :
            _con hảy nghĩ con đang bị một bầy chó dữ bao vây(chỉ ác nghiệp )con phải mở đường máu thoát ra ,dù bị thương nhưng vẫn còn sống ,tự cứu mình trước ,đứng cho vững rồi hãy làm bồ tát cứu người khác ,nếu không nghiệp nó oánh sẽ thành tát bồ.(cái này tui nói thêm một xí...
            _Và mình còn nợ ai ,lúc xong rồi dù họ ở bất cứ nơi đâu ,...con tìm đến trả nợ như thầy đây nè (khúc này củng nói thêm vài chử).
           _Lúc này tui không dám bán than cho thầy nửa có người nói với tui thầy không được khỏe ...tui rầu lắm...thầy không được khỏe...
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: demen trên Th8 26, 2013, 08:30 PM
" Chơi nhạc của Bach là phải chơi như Bach, chơi nhạc của Chopin là phải y như là Chopin ... Tu thành Phật thì phải y chang cách nguyên thủy của Ngài. Nếu có bí lối thì đi hỏi, đừng có chế bậy, chế bạ." HL

Hôm nay vào chùa đọc được câu này cảm thấy rất là 'thắm', làm cho mình nhớ lại câu chuyện Bó Đũa. Nếu như người cha trong câu chuyện này trước khi chết, kêu các con lại và nói là: 'Đoàn kết lá sức mạnh,chia rẻ là chết' thì chắc gì các con chịu nghe và hiểu. Nhờ thông qua hình tượng bó đũa làm cho ai ai cũng hiểu được lời nhắn nhũ sau cùng của người cha.

demen sẽ đặt 1 cái tên cho câu nói này của Thầy là : 'câu chuyện Chơi Nhạc' để luôn răn mình.

A Di ĐÀ PHẬT.
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: tnt trên Th8 26, 2013, 10:21 PM
Người Tốt sẽ cho bạn Hạnh Phúc .......
Người Xấu sẽ cho bạn Kinh Nghiệm .....
Người Tồi Tệ nhất cho bạn Bài Học .......
Người Tuyệt Vời sẽ cho bạn Kỷ Niệm .........
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: Tũn trên Th8 27, 2013, 12:30 AM
"Làm đại theo kiểu:

1. Thấy, thì nói thấy! Không thấy, thì nói là không thấy.
2. Chớ đừng có khi thấy thì lại phân tích coi nó là do trí tưởng tượng.
3. Hoặc là bắt nó phải có những tính chất như là cái thấy con mắt thịt ( có nghiã là: Khi mình thấy cái vách tường thì không thể nào thấy cái bàn đằng sau cái bức tường).

Trong vấn đề này: Nhí là xuất sắc! " (HL)


Giá mà mình đọc và hiểu được điều này sớm.
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: Thiện Đặng trên Th8 30, 2013, 09:14 PM
Giới được nói là nền tảng của mọi đức hạnh, như đất là chỗ nâng đỡ cho cả hai loài hữu tình và vô tình.
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: Thiện Đặng trên Th8 30, 2013, 09:35 PM
- Dòng giống của người thờ phụng cha mẹ thì cùng với dòng giống của Phạm thiên và của những đạo sư, nhờ tôn kính họ mà người ta sẽ có tiếng tăm và về sau sẽ đạt đến những cõi cao hơn.

- Bằng cách diệt trử giận dữ, người ta sẽ đạt đến cấp độ bất thối chuyển.

- Dịu dàng, chân thật và sai lầm là ba loại lời nói của con người, hãy từ bỏ cái chót trong ba cái.

- Có bốn loại người được xem là : đi từ ánh sáng đến ánh sáng cùng cực, bóng tối đến bóng tối cùng cực, ánh sáng đến bóng tối cùng cực và bóng tối đến ánh sáng cùng cực. Hãy là loại người đầu tiên.

- Chớ phạm tội lỗi vì những người khác, vì không có ai chia sẻ kết quả địa ngục cùng bạn.

- Hài lòng là tuyệt hảo nhất trong mọi sự giàu có, nếu hài lòng với sự không giàu có, người ta thật sự giàu có.

- Một chút muối làm thay đổi vị của ly nước nhưng không thể làm thay đổi vị của một con sông. Tương tự, một tội lỗi nhỏ sẽ không làm thay đổi được một nền tảng công đức lớn lao.

- Mỗi người đã uống sữa mẹ nhiều hơn nước bốn biển, mỗi người đã có một đống xương lớn ngang bằng hay cao hơn núi Tu Di.



Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: cỏ dại trên Th9 03, 2013, 09:22 AM
" Bị oan ức không cần thanh minh. Vì thanh minh thì tỏ ra yếu hèn mà oan trái lại càng sâu"                                                                              Trích Luận Bảo Vương Tam Muội
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: bongsen trên Th9 04, 2013, 02:16 AM
"Nhân lành thì quả phải lành" - theo Hai Lúa.
;D
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: bongsen trên Th9 04, 2013, 09:47 AM
Nhận xét của Hai Lúa: (Về Ngài Địa Tạng)
"Ngài là một vị Bồ Tát mà có Pháp Thân To Hơn Phật kể cũng lạ. Khi Xuất định, Hai Lúa tui mới hiểu rằng để đại diện cho Hệ thống Địa Tạng thì phải coi vấn đề Cứu Độ và Phương Tiện Độ to hơn Phật Tánh thì mới làm nỗi Đại Nguyện." HL.
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: Tiểu Liên Hoa trên Th11 06, 2013, 07:16 AM
Nghiệp chính là phước, phước chính là nghiệp. Vấn đề là góc nhìn từ đâu thôi
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: juicy trên Th11 09, 2013, 06:20 PM
Bất kể lúc nào, bạn luôn hoặc đang có điều hiện tại hoặc sẽ có điều tốt hơn. Không bao giờ có điều xấu hơn. Với điều kiện là bạn phải sống trong hiện tại.

At any time, you either have what you have, or better. It can never be worse. Only one catch, you have to live in the present.


Things can only get better, so cheers! ;D

Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: TDD trên Th11 16, 2013, 08:07 AM
"Pháp lực của chư Phật thật vĩ đại nhưng nghiệp lực của chúng sanh cũng sâu dày không kém. Chính vì vậy mà chúng sinh cứ như người mù, người điếc không phân biệt thật hay giả, sáng hay tối, không nghe được diệu âm của chư Phật mà cứ u mê cho ngũ dục lôi kéo vào vòng quả báo thị phi. Trải qua vô lượng vô biên kiếp, con người đã gây bao tội lỗi mà không biết sám hối nên nghiệp chướng mỗi ngày một nặng. Muốn tiến trên đường đạo, việc đầu tiên là phải làm cho nhẹ nghiệp đi bằng cách sám hối. Nếu không biết sám hối tội lỗi đã làm thì dù có tu hành thế nào chăng nữa cũng chẳng thể tiến xa được. Phải ý thức những điều mình đã gây ra, phải biết hổ thẹn và cương quyết ăn năn hối cải, nhất quyết không tái phạm nữa. Những kẻ kiêu căng hợm hĩnh cho rằng mình đã đủ thông minh, tài trí, có thể tiến xa trên đường đạo mà không cần phải thực hành sám hối thì chỉ là những kẻ dậm chân tại chỗ mà cứ tưởng mình đang bay bổng trên mây, giống như đom đóm đòi so ánh sáng với mặt trời. Không những họ không thể tiến bộ được mà còn làm thui chột các mầm thiện căn có sẵn trong tâm, gây cản trở việc tu hành không những trong kiếp này mà còn cả những kiếp tương lai nữa. Không biết sám hối thì càng tu chừng nào các nghiệp chướng từ muôn kiếp càng tuôn về chừng đó, với đủ thứ nghịch duyên ngăn trở thử hỏi sức người bé nhỏ làm sao đối phó nổi các trở ngại đó!"
(Lachen Gomchen)


"Bồ Tát Di Lặc hiện sám hối 6 thời một ngày tại cung trời Đâu Suất. Chúng ta là phàm phu nên bắt chước Ngài, và nên sám hối nhiều hơn."
(HL)

"Nhờ vào năng lực của việc sám hối và tu tập, chúng ta sẽ tu sửa con người của mình bằng cách quán sát thân khẩu ý từng giây phút không ngừng nghỉ, và hành thiện tránh ác thì kết quả chắc chắn sẽ đến, cho dù chưa trở thành bậc Thánh nhưng cũng sẽ trở nên người hiền. Những lợi lạc sẽ đến chắc chắn:
Thiện Duyên Tăng Trưởng,
Nghiệp Chướng Tiêu Trừ,
Tham Sân Si Giảm,
Thân Tâm An Lạc,
Tu Tập Tinh Tấn."
(HL)

Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: demen trên Th11 16, 2013, 06:44 PM
Trích dẫn từ: tudieude trên Th11 16, 2013, 08:07 AM

"Nhờ vào năng lực của việc sám hối và tu tập, chúng ta sẽ tu sửa con người của mình bằng cách quán sát thân khẩu ý từng giây phút không ngừng nghỉ, và hành thiện tránh ác thì kết quả chắc chắn sẽ đến, cho dù chưa trở thành bậc Thánh nhưng cũng sẽ trở nên người hiền. Những lợi lạc sẽ đến chắc chắn:
Thiện Duyên Tăng Trưởng,
Nghiệp Chướng Tiêu Trừ,
Tham Sân Si Giảm,
Thân Tâm An Lạc,
Tu Tập Tinh Tấn."
(HL)


Thỉnh thoảng vào chùa rồi đọc lại những bài viết của chú Tibu thông qua các 'bạn' tu tập nhắc lại làm mình giật mình và vui mừng.
1. Giật mình: vì ngay khi đọc lại trích đoạn của chú thì mới hay bấy lâu nay mình hơi lơ là chuyện tu tập. Nó như lời cảnh báo mình rằng: 'trật đường rồi, mau quay lại đường chính đi'.
2. Vui mừng: Vì nhờ được sự nhắc nhỡ như vậy mà mình quay lại kịp đường đi đúng.
thì cho dù chưa thành Thánh cũng sẽ trở nên người hiền.

A Di Đà Phật.
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: Thiện Đặng trên Th2 25, 2015, 01:41 AM
Nếu tui biết...chút nữa tui chết !!!
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: NgoDao trên Th2 25, 2015, 07:46 AM
Phật Ngôn :

" Cùng là một chiếc bình giống nhau ,sao bạn lại chứa độc dược ? Cùng một mảnh tâm , sao bạn lại chứa đầy những não phiền làm chi ."

" Buông một lời dối gian thì phải bịa thêm 10 câu hư vọng nữa để biện hộ . Cần gì khổ như vậy ? "

" Lương tâm là thẩm phán công bằng nhất của mỗi người .Bạn lừa dối người khác được nhưng không thể qua mặt lương tâm mình ."

-------------------------------------------//--------------------------------------------

Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: Tũn trên Th2 27, 2015, 09:30 PM
"Chánh niệm là phóng niệm mạnh về đằng trước mặt với một giọng niệm cao nhất mà trí tưởng tượng có thể tưởng tượng được." - Tibu
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: tulavui trên Th11 28, 2015, 04:35 AM
Sống một ngày không tu như ngồi trong một căn phòng thiếu ánh sáng .
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: tulavui trên Th11 28, 2015, 04:38 AM
Nếu biết thắp sáng niềm tin nơi đạo quả thì bước chân tìm về chân như sẽ đỡ dẫm chông gai.
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: tulavui trên Th11 28, 2015, 04:40 AM
Những cơn bệnh trầm kha trong tôi không phải là kẻ thù gậm nhấm đời tôi mà chính là người bạn đường giúp tôi nuôi dưỡng sự chấp nhận và lòng kiên nhẫn nơi tôi.
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: TDD trên Th9 13, 2017, 09:15 AM
- Sự Thật không cần con người, mà chính con người lại phải cần Sự Thật. Và "Sự Thật" tất nhiên, lại không cần sự xác nhận của số đông con người để làm cho nó có vẻ thật hơn! (Tibu)

- Không nên chịu thua, không nên vì bất cứ lý do gì mà mê thiếp đi, còn thở được là còn chiến đấu! (Tibu)

- Ăn ngay, nói thật. Làm vậy thì chỉ có linh tính về đời. Có Hiếu. thì có linh tính về tâm linh vì chỉ có cái này thì mới biến thành Con Người. (Tibu)

- Công Đức là một việc làm tốt xuất phát tận đáy lòng, Phước Báu là thành quả đáng được hưởng của Công Đức tương ứng. (Tibu)

- Giới luật cơ bản nhất của Phật là làm việc tốt. Làm cho cha mẹ vui chính là việc tốt. Không tổn hại đến người khác chính là làm việc tốt. (Tibu)

- "Thưa anh, cái niềm tin là cái được nói đến nhiều nhất trên đường đạo. Thế nhưng để hiểu hết được nó, mình phải giữ mình ghê gớm lắm đó anh." (Đạo sĩ Hắc Long Tự)

- Dù muốn hay dù không, ai cũng phải sống với nhân quả của mình. (Tibu)

- Chúng ta sẽ lặng lẽ tập tành, chúng ta sẽ gặp nhau với những tinh tấn và những thất bại. Tinh tấn, nếu có sẽ làm tăng hứng thú trong lúc tu hành. Thất bại, nếu có sẽ càng tăng thêm kinh nghiệm, lòng nhẫn nại, ý chí quật cường của dân tộc Việt - Một dân tộc không hề chịu thua ai. Và những sai lầm nếu được nói ra, sẽ là những kinh nghiệm sống cho bạn bè của mình. (Tibu)
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: demen trên Th9 13, 2017, 07:35 PM
Trích dẫn từ: TDD trên Th9 13, 2017, 09:15 AM
- Sự Thật không cần con người, mà chính con người lại phải cần Sự Thật. Và "Sự Thật" tất nhiên, lại không cần sự xác nhận của số đông con người để làm cho nó có vẻ thật hơn! (Tibu)

- Không nên chịu thua, không nên vì bất cứ lý do gì mà mê thiếp đi, còn thở được là còn chiến đấu! (Tibu)

- Ăn ngay, nói thật. Làm vậy thì chỉ có linh tính về đời. Có Hiếu. thì có linh tính về tâm linh vì chỉ có cái này thì mới biến thành Con Người. (Tibu)

- Công Đức là một việc làm tốt xuất phát tận đáy lòng, Phước Báu là thành quả đáng được hưởng của Công Đức tương ứng. (Tibu)

- Giới luật cơ bản nhất của Phật là làm việc tốt. Làm cho cha mẹ vui chính là việc tốt. Không tổn hại đến người khác chính là làm việc tốt. (Tibu)

- "Thưa anh, cái niềm tin là cái được nói đến nhiều nhất trên đường đạo. Thế nhưng để hiểu hết được nó, mình phải giữ mình ghê gớm lắm đó anh." (Đạo sĩ Hắc Long Tự)

- Dù muốn hay dù không, ai cũng phải sống với nhân quả của mình. (Tibu)

- Chúng ta sẽ lặng lẽ tập tành, chúng ta sẽ gặp nhau với những tinh tấn và những thất bại. Tinh tấn, nếu có sẽ làm tăng hứng thú trong lúc tu hành. Thất bại, nếu có sẽ càng tăng thêm kinh nghiệm, lòng nhẫn nại, ý chí quật cường của dân tộc Việt - Một dân tộc không hề chịu thua ai. Và những sai lầm nếu được nói ra, sẽ là những kinh nghiệm sống cho bạn bè của mình. (Tibu)

TDD sưu tầm làm sao mà được những câu nói quá hay của Thầy vậy?
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: Tibu trên Th9 14, 2017, 05:22 AM
Đức Đạt Lai Lạt Ma 14 có nói:

Con người sẽ sống tỉnh bơ, nếu không có tôn giáo, và thiền định. Nhưng con người sẽ diệt vong khi không còn tình người.

Ngài lại nói:

Tất nhiên, chúng ta có thể sống khắp nơi trên Vũ Trụ... trong vấn đề Sinh Tử, Luân Hồi.
Nhưng hiện giờ chúng ta chỉ có nơi này. Dù muốn, dù không: chúng ta cũng chỉ có một nơi này để sống! Cho nên lúc này là lúc cẩn thận nhất để lựa chọn cách sống.
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: TCH trên Th9 14, 2017, 09:36 PM
Trích dẫn từ: TDD trên Th9 13, 2017, 09:15 AM
- Sự Thật không cần con người, mà chính con người lại phải cần Sự Thật. Và "Sự Thật" tất nhiên, lại không cần sự xác nhận của số đông con người để làm cho nó có vẻ thật hơn! (Tibu)

- Không nên chịu thua, không nên vì bất cứ lý do gì mà mê thiếp đi, còn thở được là còn chiến đấu! (Tibu)

- Ăn ngay, nói thật. Làm vậy thì chỉ có linh tính về đời. Có Hiếu. thì có linh tính về tâm linh vì chỉ có cái này thì mới biến thành Con Người. (Tibu)

- Công Đức là một việc làm tốt xuất phát tận đáy lòng, Phước Báu là thành quả đáng được hưởng của Công Đức tương ứng. (Tibu)

- Giới luật cơ bản nhất của Phật là làm việc tốt. Làm cho cha mẹ vui chính là việc tốt. Không tổn hại đến người khác chính là làm việc tốt. (Tibu)

- "Thưa anh, cái niềm tin là cái được nói đến nhiều nhất trên đường đạo. Thế nhưng để hiểu hết được nó, mình phải giữ mình ghê gớm lắm đó anh." (Đạo sĩ Hắc Long Tự)

- Dù muốn hay dù không, ai cũng phải sống với nhân quả của mình. (Tibu)

- Chúng ta sẽ lặng lẽ tập tành, chúng ta sẽ gặp nhau với những tinh tấn và những thất bại. Tinh tấn, nếu có sẽ làm tăng hứng thú trong lúc tu hành. Thất bại, nếu có sẽ càng tăng thêm kinh nghiệm, lòng nhẫn nại, ý chí quật cường của dân tộc Việt - Một dân tộc không hề chịu thua ai. Và những sai lầm nếu được nói ra, sẽ là những kinh nghiệm sống cho bạn bè của mình. (Tibu)

Con không hiểu sao những lời này lại tương tự như những suy nghiệm của con cùng thời điểm hiện tại (cái này là con nói thật 100%).nhưng con còn rất nhiều điều cần trình bày và thắc mắc (vì con đang rất loạn tâm)  và có điều nghi vấn. Ác nghiệp đang ép con sát sườn. Nên con mà chọn cách im lặng thì không biết bao giờ mới dò đúng cách phù hợp với nghiêp lực của mình để thoát nổi tình cảnh này nữa.
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: TDD trên Th10 29, 2017, 09:50 AM
- Giới luật là cách thức phản ứng tự nhiên của tu sĩ trước mọi hoàn cảnh. (Tibu)

- Một người giữ giới luật đàng hoàng thì sẽ là một người Thiện mà người Thiện lúc nào họ cũng biết cái nào đúng, cái nào sai. Còn người ác thì chỉ thấy *đây là một cơ hội* chớ họ không thấy đâu là đúng, đâu là sai được. (Tibu)

- Tu sĩ là người biết rõ tất cả những kết cuộc của những vấn đề thuộc về đời sống và không ưa làm những chuyện đó nữa. (Tibu)

- Có điều, Tu sĩ không hiểu rằng, tại sao những người bình thường ở ngoài đời họ lại chen lấn, giành giựt nhau và cãi lộn nhau để được đi vào ba con đường ác (Địa Ngục, ngạ quỷ và súc sanh) nhiều đến như vậy. (Tibu)

-"Học Đạo là học tự đả đảo, học xong rồi là tự đả đảo với chính mình chứ không đả đảo người đối diện". (Tibu)

- Người ác hay người thiện thì ánh sáng cũng chiếu như nhau, không có trường hợp người ác thì mặt trời chiếu nóng hơn một chút, còn người thiện nó chiếu mát hơn một chút. Trong tầm mắt của mình, khi mình nhìn thì mình thấy cô gái đẹp, xe đẹp, nhà đẹp hay là đồ vật đẹp, mà trong đó có thêm đống cứt chẳng hạn, thì mắt mình nhìn như nhau. (Tibu)

- Anh có định nghĩa một ngàn lần Nhẫn Nhục, anh định nghĩa một ngàn lần Bố Thí và cho một triệu ví dụ cũng không bằng chính bản thân anh đem ra thực hiện chuyện đó. (Tibu)
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: TDD trên Th11 03, 2017, 03:27 AM
Trích dẫn từ: demen trên Th9 13, 2017, 07:35 PM
TDD sưu tầm làm sao mà được những câu nói quá hay của Thầy vậy?
Chào demen,  ;)
Xin lỗi vì chậm trả lời câu hỏi của huynh!
Những câu nói được mình post trong chủ đề này đều được trích ra từ các tập tin và các bài viết của Thầy trên chùa này. Mình nghĩ sẽ có người đọc nhanh quá hoặc đọc cùng lúc nhiều bài viết trên chùa sẽ khó hiểu được rốt ráo lời dạy của Thầy. Cũng như nhiều người dùng facebook, thấy bạn mình viết status dài quá thì chỉ đọc lướt qua hoặc chỉ like dạo thôi :D Nên mình chọn ra đây những câu nói mà mình cho là tâm đắc nhất, ngắn gọn và đầy đủ ý nghĩa nhất để người đọc dễ nhớ và dễ thực hành theo  :) :) :)
Gọi là "câu tâm đắc" hay "Kinh tâm đắc" gì cũng được. (Kinh là kinh nghiệm)  ;D ;D ;D
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: TDD trên Th11 03, 2017, 03:34 AM
- Sống kề cận với một tu sĩ có nghề, chuyện này không phải ai cũng có thể có được! Đó là sự biểu hiện của cái "Phước Vô Lậu" mà mình đã dầy công tích lủy từ vô lượng kiếp cho tới nay! Mà bây giờ mà mình lại coi thường họ (không thèm tập, không nghe lời khuyên) thì: Tất nhiên, Về cái ngu, ông bà có câu là: Không có cái ngu nào lại giống cái ngu nào! Và so sánh hết tất cả những cái ngu thì chắc chắn rằng: Không có cái ngu nào mà lại ngu hơn cái ngu này! (Tibu)
   
- Bài học Tịnh Độ là câu chuyện về sự tự dẹp bỏ tính ích kỷ. Vì thật ra, những ai đã từng lăn lộn trong Phật Pháp thì sẽ thấy rằng: Không có một câu chú nào, một cái ấn nào hay là một pháp môn nào có thể triệt tiêu được cái tính ích kỷ! Và tất nhiên: Nếu không do chính mình ra tay thì không có ai làm thay mình được cả. (Tibu)
   
- Khi cho phép người ta nói thẳng về mình thì mình mới biết được mình như thế nào. (Tibu)
   
- Đặc biệt coi trọng những lời chê, có khi đó là những thông điệp của Bổn Sư. (Tibu)
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: TLT trên Th11 03, 2017, 06:32 PM
Trích dẫn từ: TDD trên Th11 03, 2017, 03:34 AM
- Sống kề cận với một tu sĩ có nghề, chuyện này không phải ai cũng có thể có được! Đó là sự biểu hiện của cái "Phước Vô Lậu" mà mình đã dầy công tích lủy từ vô lượng kiếp cho tới nay! Mà bây giờ mà mình lại coi thường họ (không thèm tập, không nghe lời khuyên) thì: Tất nhiên, Về cái ngu, ông bà có câu là: Không có cái ngu nào lại giống cái ngu nào! Và so sánh hết tất cả những cái ngu thì chắc chắn rằng: Không có cái ngu nào mà lại ngu hơn cái ngu này! (Tibu)
   

NGU =Never Give Up = đừng bao giờ bỏ cuộc  ;D ;D ;D

Kính
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: demen trên Th11 04, 2017, 03:05 AM
Trích dẫn từ: TDD trên Th11 03, 2017, 03:34 AM
- Sống kề cận với một tu sĩ có nghề, chuyện này không phải ai cũng có thể có được! Đó là sự biểu hiện của cái "Phước Vô Lậu" mà mình đã dầy công tích lủy từ vô lượng kiếp cho tới nay! Mà bây giờ mà mình lại coi thường họ (không thèm tập, không nghe lời khuyên) thì: Tất nhiên, Về cái ngu, ông bà có câu là: Không có cái ngu nào lại giống cái ngu nào! Và so sánh hết tất cả những cái ngu thì chắc chắn rằng: Không có cái ngu nào mà lại ngu hơn cái ngu này! (Tibu)
   
- Bài học Tịnh Độ là câu chuyện về sự tự dẹp bỏ tính ích kỷ. Vì thật ra, những ai đã từng lăn lộn trong Phật Pháp thì sẽ thấy rằng: Không có một câu chú nào, một cái ấn nào hay là một pháp môn nào có thể triệt tiêu được cái tính ích kỷ! Và tất nhiên: Nếu không do chính mình ra tay thì không có ai làm thay mình được cả. (Tibu)
   
- Khi cho phép người ta nói thẳng về mình thì mình mới biết được mình như thế nào. (Tibu)
   
- Đặc biệt coi trọng những lời chê, có khi đó là những thông điệp của Bổn Sư. (Tibu)

demen copy qua blog của mỉnh và đánh số thứ tự được 18 câu rồi TDD ơi.
cảm ơn nhiều nhé.
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: TDD trên Th11 04, 2017, 03:42 AM
- Khi sám hối thì cái tâm lực được làm mới lại (reformat). Rồi hệ thống Hộ Pháp đươc thông báo. Và hệ thống hộ trì sẽ xuất hiên để cho người nay tu hành cho tinh tấn. Đó là diễn tiến bình thường. (Tibu)

- Công việc chính ngay từ đầu là hành giả đi tìm hạnh phúc (qua việc an trú chánh niệm đằng trước mặt), chớ không phải là làm một công việc, trách nhiệm khác! Nếu vì không có vui thì mình chưa đến được hàng rào danh dự đâu.  Là vì ở đây toàn là những động tác tâm thức của Chư Thiên. (Tibu)
   
- Nguyên tắc chính là vui với cái mà mình đang có, kế đó là làm cho môi trường chung quanh mình dễ thở hơn. (Tibu)   

- Đời sống thật là ngắn. Cứ suy nghĩ về cái chết của chính mình, thì sẽ có giải pháp của mọi hiện tượng cho dù nó có khó đến như thế nào đi nữa. Giải pháp thông thường nằm ở trong các danh từ khóa như sau:
# Nhẫn Nhục
# Trì Giới
# Tinh Tấn
# Thiền Định
# Kiểm Soát Tư Tưởng Liên Tục. (Tibu)
   
- Tu theo Đạo Phật thì khi gặp khổ là chuyện bình thường! Vì tu sĩ này đã được học là "đời là bể khổ". (Tibu)
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: TLT trên Th11 06, 2017, 03:44 AM
Cho TLT gửi Câu tâm đắc - lên .. Tinh  thần ạ  ;D  ;D

(TLT gửi luôn--Không biết sẽ download được không?
nhưng mà  TLT không biết chỉnh sửa nếu không ..download được   :P ;D)

Kính

File gởi kèm: HayRangLenNhe-TLT-topic32msg62251.mp4 (https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/Thang-11-2017/HayRangLenNhe-TLT-topic32msg62251.mp4)

Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: TDD trên Th11 10, 2017, 05:46 AM
-   Nói về những biến cố trong đời sống thì không bao giờ có chuyện "oan" theo cái thấy rất là rõ nét của nhân quả. Và dĩ nhiên, do mình chưa thấy được, nên cũng có khi tức giận hay là sinh ra chuyện buồn bực này nọ. Chớ nếu mà mình có thể thấy rõ thì... chuyện là nó phải như vậy! (Tibu)

-   Khi đã tập theo một phương pháp có liên quan đến Niết Bàn và người chỉ đường đã đạt tới trình độ đó thì hệ thống quánh đảnh tự động xảy ra. (Tibu)

-   Tụi mình nên bắt đầu một ngày mới và tận cùng nó như là ngày cuối cùng của đời mình thì mọi chuyện đều êm xuôi. (Tibu)
   
-   Người mà lề mề, không quyết chí hạ thủ công phu thì tu ở đâu, tu phương pháp nào cũng... khó. (Tibu)

-   Tu mà không có đủ phước báu thì cho dù có gặp Thầy Thứ Thiệt cũng không cách gì tu theo được. (Tibu)
   
-   Phước Báu lớn nhất là: Chữ Hiếu! Không có chữ Hiếu thì coi như không có đủ Phước Báu để tu hành. (Tibu)
   
-   Người sinh ra họ, nuôi họ ăn học cho nên người mà họ lại không coi ra gì thì quả thật: Trái tim của họ chạy sai rồi. Mà trái tim đã chạy sai thì họ chỉ có thể nhìn cuộc đời qua những con số hơn thua, lời lỗ mà thôi. Khởi tu mà coi thường chữ Hiếu là hết đường tương chao. (Tibu)

-   Mỗi một ngày, khi mặt trời lặn, mình cảm thấy tiếc là không thể tập nhiều hơn nữa. Mình nhìn thời gian trôi qua một cách mau chóng và vô tình, lúc đó mình lại thấy Bạn Bè cũng thật là vô tình với Đạo Giải Thoát. (Tibu)
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: TDD trên Th11 19, 2017, 12:13 AM
-   Các Pháp đều do trình độ Tâm Thức của mình tác pháp.  (Tibu)

-   Tham gì thì dỡ chớ nếu tham giúp đỡ người khác và nhất là tham thành Phật thì tham thứ thiệt và tham tàn bạo luôn. (Tibu)
      
-   Các linh ảnh của các Pháp Thân sở dĩ được hình thành là là do những hành động Thiện và Bất Vụ Lợi mà tất cả chúng Hữu Tình đã "vô tình" đóng góp vào khi "cố ý" làm những việc Thiện trong mọi hoàn cảnh mà trong sách gọi là "Trang Nghiêm Quốc Độ". (Tibu)
   
-   Để có thể cộng hưởng đến những cõi "Tịnh Độ". Yếu tố tối thiểu là hành giả phải làm cho được một điều chót bẹt nhất trong quá trình học đòi làm Bồ Tát đó là chuyện "Bố Thí". Và "Bố Thí" yếu nhất lại là chuyện bố thí bằng... Tài và Vật, hay là chính sức khỏe của mình. (Tibu)
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: TDD trên Th12 06, 2017, 05:59 AM
-   Bố Thí và Cúng Dường: Nghe qua ai mà làm chẳng được ba cái chuyện vớ vẩn này. Đâu có cần phải là dân Phật Giáo mới làm được đâu? Thế nhưng ở LỤC ĐỘ BA LA MẬT này khác rất xa các hội chữ thập đỏ, các cơ quan từ thiện... ở cái chỗ: Không có cái mắc áo. Có nghĩa là không có cái Bản Ngã trong đó. Cái này chỉ có vài người là đang làm được, còn hầu hết chỉ là Bố Thí và Cúng Dường theo kiểu UNICEF(*) mà thôi. (Tibu)

-   Phương pháp thì đã trình bày ngắn gọn và có người thành công rồi. Bây giờ chỉ cần làm là đủ, kiên trì và nhẫn nại làm tới đâu hay tới đó. Khi làm thì đừng có tính chuyện thành công mà chỉ cần tu sửa những lỗi lầm của chính mình và không thèm nhìn chuyện thiên hạ. Cứ cắm đầu cắm cổ mà lo tu sửa chuyện của mình, hay xoắn tay áo lên và sửa cái tính tình của mình và cứ từng chút một mà làm thì có ngày cũng xong. Sở dĩ họ làm xong là vì họ tu lâu hơn mình mà thôi, vả lại phước báu họ nhiều hơn mình. (Tibu)

-   Một ác nghiệp có thể trả xong trong thời gian tối đa là 15 năm. Nếu mình chuyên làm điều lành tránh điều dữ thì: thời gian lại càng rút ngắn. Một ông Phật khi bị ác nghiệp thì thời gian tồn tại của nó chỉ có thể tối đa là 7 ngày mà thôi. (Tibu)

-   Lao vào các công tác từ thiện (nếu có thể) là một cách trả nghiệp tốt nhất và tích cực nhất: Tự tay cứu một mạng người thì có thể trả nghiệp cho 10 người mà mình đã vô tình hay cố ý hại họ. (Tibu)

-   Vượt đèo, leo núi, thành lập kỹ lục này, hoàn thành kế hoạch kia... tất cả đều là "con số không" so với người đang đi trên con đường "tự thắng chính mình". (Tibu)


-   KHÔNG CÓ MỘT SỰ THÀNH CÔNG NÀO MÀ KHÔNG CÓ SỰ THẤT BẠI CẢ. Có điều là đừng có nản lòng mà thôi. (Tibu)


-   Đường còn dài, còn nhiều vấp ngã. Cứ từ từ, miễn là có tập và có suy tư về kết quả, nhất là có nhận xét đúng về kết quả là được rồi. (Tibu)

-   Xin nói lại là phải khởi đầu bằng sự thư giản các bắp thịt để đánh đuổi những nhiểu loạn nếu có do đời sống hàng ngày. (Tibu)

-   Nếu trong lúc tập có những lúc làm được một vài điều tinh tấn thì nhất quyết không thả công phu: "Nhấn ga, chơi luôn!" bất kể thời gian và không gian. CHẮC CHẮN SẼ ĐƯỢC. (Tibu)

-   Khi mình phát nguyện mà làm không được thì lần sau (kiếp sau) mình lại làm tiếp. (Tibu)

-   Mình dở thì không sợ gì hết. Họ giỏi thì mình cứ hỏi, còn việc trả lời hay không là việc của họ! (Tibu)


-   Chúng ta là những người đầu tiên mang tính cách "Thanh Niên Xung Phong" trong lãnh vực Tâm Linh. Chúng ta sẽ làm họ Tinh Tấn hơn và hứa với nhau rằng; KHÔNG BỎ AI RƠI LẠI ĐÀNG SAU CẢ (Tibu)

-   Chúng ta đã từng nhứt trí với nhau là chơi tới cùng, bất kể thời gian và không gian. (Tibu)


Có hai cách tiếp thông với Tibu:
- Một là Nhập định.
- Hai là nghĩ về điều lành và cố gắng giúp đỡ người khác theo cái sức của mình. Cách này coi vậy mà hay hơn cách kia vì thực tế nó lợi ích hơn. (Tibu)


-       Vào mùa xuân của thế kỷ 21 (**) khoa học kỹ thuật đành phó mặc cho thiên nhiên định đoạt, mất mùa ,nước biển dâng cao lên khoảng 1 mét. Những người ở Á Châu và Mỹ Châu bị hạn hán về mùa hè và lũ lụt vào mùa Đông. Lúc này, con cháu của chúng ta sẽ sống khổ cực hơn ta đang sống. Họ sẽ cầu nguyện nhiều và sẽ gặp được những GURU.  (Tibu)

-   Kính chúc tất cả cùng vui mừng lên vì mình đã được một phương pháp không thua bất cứ cái chùa Tây Tạng nào, và nhất là một phương pháp được dâng tận nhà, tận giường mà khỏi cần đi đâu xa cả. (Tibu)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chú thích:
(*)UNICEF: (tiếng Anh: United Nations International Children's Emergency Fund) mà được biết dưới tên tiếng Việt là Cơ quan Cứu trợ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc.
(**):Thế kỷ 21 là khoảng thời gian tính từ thời điểm năm 2001 đến hết năm 2100.

GURU: - "Guru" trong tâm linh là người chỉ đường cho người khác tu theo một phương cách nào đó, và chịu hoàn toàn trách nhiệm cho tới khi người này tu thành công. Với điều kiện là người này hướng theo cách này mà tu hành. (Tibu)
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: Bồ Đề Tâm trên Th12 06, 2017, 06:28 AM
Hay quá...!!!

Từ khi a tổng hợp lại những câu của Thầy, vài hôm e lại vô đọc 1 lần để cho thấm, và lên tinh thần. Thực sự quá hữu ích!

Cảm ơn a TDD!
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: TriHy trên Th12 06, 2017, 08:12 AM
Trích dẫn từ: TLT trên Th11 06, 2017, 03:44 AM
Cho TLT gửi Câu tâm đắc - lên .. Tinh  thần ạ  ;D  ;D

(TLT gửi luôn--Không biết sẽ download được không?
nhưng mà  TLT không biết chỉnh sửa nếu không ..download được   :P ;D)

Kính

Hay quá TLT!
Đoạn clip xem xong lên tinh thần liền! ;D ;D ;D

Thank TLT
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: TDD trên Th12 07, 2017, 07:02 AM
-   Điều kiện để thiền định về tâm Từ là lòng hiếu thảo (Tibu).

-   Có giận thì nói ra nhưng đừng có ghim gút. (Tibu)

-   Phước báu mà hết là mình nghèo tới vài kiếp lận đó. (Tibu)
   
-   Nên nhớ kỹ rằng: Nếu có bất đồng ý kiến gì thì nói ra liền. Đừng để bụng. Nó nặng bụng khó lên Niết Bàn lắm! (Tibu)

-   Khi tất cả hoại hết, phước báu hữu lậu mất sạch sẽ, chỉ còn phước báu vô lậu theo mình đi qua các kiếp sống. (Tibu)

-   Cho quà thì bớt, cho lời thì lại thêm (tnt).

-       Phiền não của con người xoay quanh 12 chữ :
       # Buông không đành
       # Nghĩ không thông
       # Nhìn không thấu
       # Quên không được.  (TLH)

-   Nếu không có bàn luận về Pháp với những Thiện Tri Thức, nhân quả sẽ là: Khi đã có định lực mạnh, góc nhìn sẽ mang tính chất Phiến diện và lệch hẳn về một phía chứ không thể nhìn tổng quát cho được, bởi vì ngay từ đầu mình đã không cởi mở thì cái Nhìn cũng chỉ có một chiều mà thôi. (BM)


-   Thập Phương Chư Phật không chấp nhận bất cứ một sự tình cờ nào! (Tibu)

-   Con nên theo cái vận tốc của mình chớ đừng có thi đua với ai hết, chuyện tu tập là chạy đường trường, chớ không phải là nước rút, làm sai kế hoạch là hết pin đó. (Tibu)
   
-   Khi hồi hướng cho Chư Phật, là mình nộp bài tu hành cho các Ngài chấm và các Ngài sẽ ngầm hướng dẫn mình tu hành. Như vậy là nó khác với khi hồi hướng trực tiếp về Cha hay Mẹ là mình thân tặng công đức của mình cho các Ngài. (Tibu)
   
-   Điều lành gần nhất vẫn là nghĩ về Ba Má của mình, và dựa trên Bát Chánh Đạo mà góp ý hay là giúp đỡ ba má. (Tibu)

-   Vì mình còn Vô Minh, có nghĩa là mù, mù mà đòi lái xe nên mình đừng có phê bình hay phân tích cái lời đề nghị của mấy ông chỉ đường. Mình làm theo ổng càng sớm càng tốt. (Tibu)

-   Chúng ta phải cố gắng thấy rằng: Một con người đàng hoàng (có hiếu) đã là rất hiếm. Và nên nhớ rằng chỉ có những người có ý thức về chữ HIẾU mới tu được mà thôi. Còn ngoài ra là chưa đủ tiêu chuẩn làm người, chớ đừng nói tới là làm THẦY của TRỜI và NGƯỜI. Mà Pháp PHẬT là pháp dành riêng cho CON NGƯỜI chớ không phải cho súc vật! (Tibu)

-   Khi không còn cách nào để sống... thì mình gôm bi giữ đề mục chơi cú chót!!! (Nếu mình chưa có Ngộ Đạo) theo công thức sau: "Thân tứ đại này coi như bỏ! (giữ đề mục) chờ chánh pháp đời sau"! Thì hệ thống hộ trì sẽ xuất hiện và cùng với mình... giải quyết chuyện sinh tử. (Tibu)

-   Nhớ hộ thân cho kỹ rồi mới lăn vô một nghiệp quả, hay một trường hợp nào đó. Đừng bao giờ quên cái này. (Tibu)

-   Lâu lâu nên quán lại mình có cái gì sai trái không? Cách giải quyết? (Tibu)

-   Đừng sử dụng Thần Thông nhiều quá: Để cái sức "hát xiệc" đó, gôm nó lại, mà giáo hóa bạn bè. Vì đuổi một con ma đi đã mệt rồi còn đẩy một khối vô minh hằng bao nhiêu kiếp còn mệt và nguy hiểm hơn gấp ngàn lần nữa. (Tibu)

-   Sự buồn phiền hay không tự vừa ý với mình là lẽ đương nhiên trên con đường phát triển của một vị Bồ Tát. Vì còn quá nhiều việc chưa xong thì lòng người làm sao mà yên được! (Tibu)

-   Cố gắng đi tìm những câu chuyện có thật mà kinh sách không nói tới mà nói lại cho anh em nghe, và nhất là nói lên những cái sai lầm của mình cho anh em biết để nếu có thể nên tránh. (Tibu)


-   Còn một vấn đề nữa là vì tui, ông và mấy ông nữa chỉ mới có đóng góp vô Chánh Pháp trong một kiếp này thôi nên chúng ta phải thận trọng: "Bồ Tát Bất Thối Chuyển khi Thuyết Pháp có khi bị Thiên Ma nó nhập mà không hề hay biết". Xin ông kiểm tra lại và cố gắng nhận định vấn đề cho trúng! Đây cũng là những kinh nghiệm của tui. (Tibu)
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: hienthu trên Th12 07, 2017, 10:20 PM
    " Bất luận hình dáng đẹp đẽ hay xấu xa, hay thế nào đi nữa , cũng phải được quan sát như vầy ; cái này không phải của ta (N'etam mama ); cái này không phải là ta ( N'eso' ham'asami); cái này không phải là linh hồn của ta ( Na me so atta)2 " ( Đức Phật và Phật pháp ).
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: Tũn trên Th2 28, 2019, 08:19 AM
Do đó cho nên:
1. Phật Pháp khó tìm.
2. Được làm Người là một chuyện hy hữu.
3. Tu thành công lại là một chuyện càng hiếm hoi nữa.

Nguyên nhân của những lần ta tu hành thất bại là: Phóng dật và làm biếng rồi lao vào những môi trường cũ để tạo ra nhân duyên cho những thói quen cũ sống lại và tác yêu, tác quái trong ta.

Trích từ: https://www.hoasentrenda.com/fp/bai-viet/bai-chon-loc/tu-nhu-939
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: Đức Thiện trên Th6 25, 2019, 02:00 AM
Xung quanh mình toàn là thuốc súng không à. Toàn xăng với thuốc nổ.
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: DOMOC trên Th6 25, 2019, 03:22 AM
LÂU LẨU LẦU LÂU DIỄN ĐÀN KHÔNG THẤY BÀN LUẬN , CHIA SẼ VỀ CÁCH TU TẬP ĐỂ NÊN CÓT TINH THẦN GÌ CẢ BÀ CON ?
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: Đức Thiện trên Th7 11, 2019, 06:36 AM
Cái chuyện anh thấy tày trời đi nữa đối với ổng thật ra là nó không có ký lô nào hết. (Sám hối với ông Phật).
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc
Bài viết bởi: Đức Thiện trên Th8 28, 2023, 10:08 PM
Tâm hoà bình. Tâm hiệp ước.
Mình không phải cảnh sát giao thông.
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc - Chủ đề giới luật
Bài viết bởi: TDD trên Th1 02, 2024, 08:03 AM
-   Khi trở ngại thì quay về giữ giới luật cho thật là đúng. Càng đúng bao nhiêu thì càng dễ tập bấy nhiêu. (Tibu)

-   Ông đó đâu có tự nói, tự cười? Mà chỉ An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt vào đề mục mà thôi. (Tibu)

-   Ông đó là chuyên khoa "cột tay, cột chân lại", không bao giờ đi vào những vùng tham dục như vậy. (Tibu)

-   Ông đó, khi An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt thì không có nhìn lung tung, tèm hem như vậy, mà chỉ nhìn vào một điểm thôi. (Tibu)

-   Làm mọi thứ bằng trái tim và kiểm soát tư tưởng thật chặt. (TLH)

-   Chỉ cần giữ giới luật cho thật kiên cố, theo sát giáo pháp là được thôi! (Tibu)

-   Người nào chỉ nhắc đề mục, mà không nhìn vào cách sống, không nhìn cơm ăn, không nhìn gia đình thì đấy là làm ngược. Khi làm ngược thì đi một đoạn hoặc tiến được một đoạn là nghiệp nó sẽ kéo chân, là « lọt hố ». (TLH)

-   Nếu tu tập theo HSTD mà chưa phải là một Người hiền thì rất là khó tu. (Tibu)

-   Do từ cái Tâm hướng ngoại nên mình lôi kéo và bị lôi kéo. Từ nay mình sẽ nhìn vô bên trong, chứ chẳng ưa cái vẻ bề ngoài nữa. Và một Sở Thích hay là cái Tật sẽ bị triệt tiêu ngay thời điểm ấy với tâm lực mạnh mẽ. (Mun)


-------------
Ghi chú 19-02-2024: hoasentrenda: đang chờ kiểm tra link gốc của các thông tin trên
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc - Chủ đề tinh tấn
Bài viết bởi: TDD trên Th1 02, 2024, 09:29 PM
-   Cứ cắm đầu cắm cổ mà lo tu sửa chuyện của mình, hay xoắn tay áo lên và sửa cái tính tình của mình và cứ từng chút một mà làm thì có ngày cũng xong. Sở dĩ họ làm xong là vì họ tu lâu hơn mình mà thôi, vả lại phước báu họ nhiều hơn mình. (Tibu)
   
   
-   Người mà lề mề, không quyết chí hạ thủ công phu thì tu ở đâu, tu phương pháp nào cũng... khó. (Tibu)
   
   
-    Vì đây là chuyện tu thành Phật, cho nên ngay từ đầu là lội ngược dòng rồi. Tu nhè nhẹ, theo kiểu làm cho có làm là không xong. (Tibu)
   
-   Khi tâm thức thay đổi thì dây thần kinh cũng phải thay đổi theo: Não bộ giao động mãnh liệt hơn, tất cả giác quan đều tăng độ nhạy cảm hằng trăm triệu lần so với người bình thường. (Tibu)

-   Khi tu tập điều cấm kỵ là... tự biên tự diễn: Tập bất kể ngày đêm, không cho thời gian để dây thần kinh thay đổi và theo kịp với nhịp độ tiến triển tâm linh. (Tibu)

-   Tập không có hệ thống, không bài bản theo kiểu: vui đâu tập đó, tập theo tin đồn... thì không thể nào xong được. (Tibu)

-   Sự suy nghĩ hàng ngày về sự cần thiết của vấn đề tu hành, sau một thời gian dài, sẽ tạo thành một áp lực trong nội tâm. Và chính cái áp lực này nó giúp cho hành giả tinh tấn tu hành trong mọi điều kiện. (Tibu)

   
-   Hành giả nên bơm mình (vui lên) bằng cách suy nghĩ: Đây là cơ hội ngàn vàng do cố gắng cá nhân mà tui được như vầy đây! Tui đang đi trên con đường "Chánh Pháp", đây là kết quả của những "Phước Báu Vô Lậu" mà tui đã gieo trồng tư vô lượng kiếp cho tới nay. Đây đúng là thời thoát xác tu hành! Với tâm hoan hỷ như vậy, hành giả vào công phu và tìm cách vẽ bằng tư tưởng cho ra cái đề mục ngay đằng trước mặt mình. (Tibu)
   
-   Khi đang tu mà lại cảm thấy vui vui, người nhẹ nhàng là cứ nhấn ga tập hết cỡ thợ mộc, "ép tối đa" thì sẽ tiến lẹ vô cùng. (Tibu)
   
-   Tinh tấn tu hành sẽ giúp cho hành giả có linh tính rất là nhạy bén và chính xác. (Tibu)
   
-   Tinh tấn tu hành sẽ giúp cho hành giả gần kề với thiện trí thức (những người cùng với nhau tu hành), và khi bàn luận hữu ích thì hành giả cảm được mức độ "Đúng với chánh pháp" của câu chuyện. (Tibu)

-   Cái hết mức của "tinh tấn" sẽ dẫn đến sự xuất hiện như thật của các cõi giới. Như vậy, Tu sĩ tinh tấn là tu sĩ không bao giờ cảm thấy cô đơn, lẻ loi, và hiện tượng "bị bỏ rơi". (Tibu)

-   Các Pháp Hữu Vi đều Vô Thường, các Ông hãy cố gắng tu hành, các Đạo Sư chỉ là những người chỉ đường. (Đức Bổn Sư Thích Ca)

-------------
Ghi chú 19-02-2024: hoasentrenda: đang chờ kiểm tra link gốc của các thông tin trên
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc - Chủ đề tình thương và lòng biết ơn
Bài viết bởi: TDD trên Th1 05, 2024, 06:34 AM
-   Lao vào các công tác từ thiện (nếu có thể) là một cách trả nghiệp tốt nhất và tích cực nhất (Tibu)

-   Người cho phải cám ơn người nhận. Làm một cách "tùy hỷ công đức " như vậy, thì tâm ý mới có cách để đồng dạng với Chơn Tâm. (Tibu)

-   Sau này suy nghĩ về nghiệp sát của Tibu thì hiểu rằng: Tibu hết nghiệp sát trong vòng 10 năm là vì cái thiện chí cho đi mà không có tính chuyện lấy về! (Tibu)

-   Tui sẽ nói đi nói lại vấn đề cho ông nghe cả trăm triệu lần mà không chán, vì tui biết những thắc mắc, câu hỏi được nêu ra là do lòng ham muốn hiểu biết, chớ không phải sự thách đố hay bắt bẻ mà ra! (Tibu)
   
-   Tình thương không phải là một việc phải nặng óc ra mà làm, nhưng nó lại là một quyền lợi của tu sĩ. (Tibu)

-   Cách cho mà mình thấy hợp lý, đó là thái độ sống của bản thân mình; có đủ toả năng lượng tích cực tới những người xung quanh hay không. (Mun)

-   Cũng như bà mẹ hiền hết lòng bảo bọc đứa con duy nhất của bà dù có hiểm nguy đến tính mạng, cùng thế ấy người kia trau giồi tâm Từ vô lượng vô biên, rải khắp mọi chúng sanh. (Kinh Từ Bi)

-   Có hai hạng người này, này các Tỷ-kheo, khó tìm được ở đời. Thế nào là hai? Người thi ân trước và người biết nhớ ơn đã làm. Hai hạng người này, này các Tỷ-kheo, khó tìm được ở đời. (Tăng Chi Bộ Kinh – Phẩm các hy vọng)
   
-   Đối với những người độc ác, đây là đặc tính của họ được biết đến. Này các Tỷ Kheo, tức là không biết ơn và nhớ ơn. (Tăng Chi Bộ Kinh – Phẩm Tâm Thăng Bằng)

-   Có hai hạng người, này các Tỷ-kheo, ta nói không thể trả ơn được. Thế nào là hai? Mẹ và Cha (Tăng Chi Bộ Kinh – Phẩm Tâm Thăng Bằng)

-   Đời Vô Thường...Miễn ông vui là được rồi. (Quan Thế Âm Bồ Tát)

-------------
Ghi chú 19-02-2024: hoasentrenda: đang chờ kiểm tra link gốc của các thông tin trên
Tiêu đề: Re: Câu tâm đắc - Thầy dặn những điều không nên
Bài viết bởi: TDD trên Th2 16, 2024, 07:05 AM
- Không nên vì bất cứ lý do gì mà chế chiêu (Tibu) * [1]

- Không nên làm bất cứ chuyện gì khi còn đang sân hận (Tibu) [2]

- Không nên đèo bồng tình cảm vớ va, vớ vẫn.  (Tibu) [3]

- Không nên bi thảm hóa cuộc đời. Vì cuộc đời hữu vi này Đức Bổn Sư đã kết luận là "Bể Khổ và Bất Toại Nguyện" rồi!  (Tibu) [4]

- Không nên sống theo tiêu chuẩn ""Nói là như vậy, nhưng ý lại là không phải như vậy"" (Tibu) [5]

- Không nên nôn nóng, nóng vội, đốt giai đoạn (Tibu) [6]

- Không được vì bất cứ lý do gì mà rời bỏ vị trí chiến đấu! Không được nhường bộ trước "cảnh tấn công biển người" của nghiệp quả! Và trên hết, không việc gì mà phải sợ! Vì dù gì rồi cũng chết! (Tibu) [7]

- Thay vì ngồi nguyền rủa trong tối tăm, thì cũng có một ngọn nến để mà yên tâm rằng cũng có người đã tu thành công, mà người đó chả có gì là đặc biệt. (Tibu) [8]

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chú thích:
*Chế chiêu: Nghĩa là tự ý tu tập theo cách của riêng mình sáng chế (Không tu tập đúng như giáo pháp của Đạo Sư, không có "Y Pháp Phụng Hành")

----------
Ghi chú: 18-02-2024: hoasentrenda:

Câu [2]: được TDD cung cấp nơi có link
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=18582.0

Câu [1], [3], [4], [5], [6] được trích từ chủ đề Y Pháp Phụng Hành
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=10915.msg42873#msg42873

Câu [7], [8] được trích từ chủ đề Hành Trình Báo Hiếu
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=8505.msg34191#msg34191

Tiêu đề: Re: Cách tìm nội dung (từ khoá) trên chùa
Bài viết bởi: TDD trên Th2 18, 2024, 07:58 AM
Để tìm lại một câu nói (nội dung/chủ đề nào đó) trên đạo tràng (hoasentrenda.com) hoặc bất kỳ trang web nào khác, ta làm như sau:
Vào khung tìm kiếm google, gõ "nội dung cần tìm" khoảng cách + site: tên trang web. com
Ví dụ: Không nên làm bất cứ chuyện gì khi còn đang sân hận site: hoasentrenda.com
Kết quả: xem hình đính kèm

(https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/attachments/2024/Thang-02/cach-tim-kiem-noi-dung-trong-mot-trang-web-topic32-msg71428.jpg)
Tiêu đề: Re: Cách tìm nội dung (từ khoá) trên chùa
Bài viết bởi: hoasentrenda trên Th2 18, 2024, 08:54 AM
Trích dẫn từ: TDD trên Th2 18, 2024, 07:58 AM
Để tìm lại một câu nói (nội dung/chủ đề nào đó) trên đạo tràng (hoasentrenda.com) hoặc bất kỳ trang web nào khác, ta làm như sau:
Vào khung tìm kiếm google, gõ "nội dung cần tìm" khoảng cách + site: tên trang web. com
Ví dụ: Không nên làm bất cứ chuyện gì khi còn đang sân hận site: hoasentrenda.com
Kết quả: xem hình đính kèm


Đã tìm ra rồi thì cung cấp dùm cái link gốc. Không phải là cái ảnh. Và có sửa thì sửa trong bài viết trên.