Hoa Sen Trên Đá

Đàm Luận Phật Pháp => Mật Tông => Chủ đề bắt đầu bởi: steelich trên Th6 23, 2010, 03:52 PM

Tiêu đề: Nghi thức trong Mật Tông
Bài viết bởi: steelich trên Th6 23, 2010, 03:52 PM
Con có nhiều lần tới chùa Tây Tạng tụng kinh chung với họ thì thấy bài tụng của họ sao mà dài quá, còn coi phim thì thấy các sư Tây Tạng còn dùng trống, chiêng, tù và nữa. Không hiểu tại sao lại phải dùng nhiều nhạc cụ như vậy? Ngoài ra con cũng muốn hỏi là tại sao Tây Tạng lại chú trong quá nhiều về mặt nghi lễ như cúng mạn đà la, cúng các vị vajra, tụng kinh thì bài kinh quá dài, cầu nguyện, lại còn có chong chóng và còn nhiều cái có vẻ mê tín như viết lời cầu nguyện trên lá cờ để mong các vị thần thực hiện điều ước ấy? Tại sao họ không nhấn mạnh vào các chi tiết chính như thiền quán rồi dùng câu chú có phải nhanh gọn hơn không, chứ tụng kinh mỗi buổi 2 tiếng cho một vị Phật, còn hàng trăm vị Phật và bổn tôn như vậy thì cúng làm sao hết được? ???
Tiêu đề: Re: Nghi thức trong Mật Tông
Bài viết bởi: Tibu trên Th6 24, 2010, 05:29 AM
Trích dẫn từ: steelich trên Th6 23, 2010, 03:52 PM
Con có nhiều lần tới chùa Tây Tạng tụng kinh chung với họ thì thấy bài tụng của họ sao mà dài quá, còn coi phim thì thấy các sư Tây Tạng còn dùng trống, chiêng, tù và nữa. Không hiểu tại sao lại phải dùng nhiều nhạc cụ như vậy? Ngoài ra con cũng muốn hỏi là tại sao Tây Tạng lại chú trong quá nhiều về mặt nghi lễ như cúng mạn đà la, cúng các vị vajra, tụng kinh thì bài kinh quá dài, cầu nguyện, lại còn có chong chóng và còn nhiều cái có vẻ mê tín như viết lời cầu nguyện trên lá cờ để mong các vị thần thực hiện điều ước ấy? Tại sao họ không nhấn mạnh vào các chi tiết chính như thiền quán rồi dùng câu chú có phải nhanh gọn hơn không, chứ tụng kinh mỗi buổi 2 tiếng cho một vị Phật, còn hàng trăm vị Phật và bổn tôn như vậy thì cúng làm sao hết được? ???
coi phim Seven Years In Tibet
http://www.amazon.com/gp/product/0767806239/ref=pd_lpo_k2_dp_sr_2?ie=UTF8&cloe_id=3e5d903b-3b72-41a7-a0ea-354977e9008d&attrMsgId=LPWidget-A1&pf_rd_p=486539851&pf_rd_s=lpo-top-stripe-1&pf_rd_t=201&pf_rd_i=6305090580&pf_rd_m=ATVPDKIKX0DER&pf_rd_r=17V1KWDXPS7MA2833Q57 (http://www.amazon.com/gp/product/0767806239/ref=pd_lpo_k2_dp_sr_2?ie=UTF8&cloe_id=3e5d903b-3b72-41a7-a0ea-354977e9008d&attrMsgId=LPWidget-A1&pf_rd_p=486539851&pf_rd_s=lpo-top-stripe-1&pf_rd_t=201&pf_rd_i=6305090580&pf_rd_m=ATVPDKIKX0DER&pf_rd_r=17V1KWDXPS7MA2833Q57)

Hoặc là đọc cuốn đó:
http://www.amazon.com/Seven-Years-Tibet-Heinrich-Harrer/dp/1585427438/ref=pd_sim_d_5 (http://www.amazon.com/Seven-Years-Tibet-Heinrich-Harrer/dp/1585427438/ref=pd_sim_d_5)

Thì sẽ thấy trong đó có hai công thức rõ rệt khi một Lạt Ma bị chết.
Ngoài thì kèn trống lung tung. Nhưng bên trong, đằng sau hậu trường thì chỉ có ba vị Lạt Ma ngồi nhắm mắt.
Nghi thức bên ngoài thay đổi theo sự phát hiện của ba vị này.